Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của chúng con. Con cảm tạ Chúa vì một ngày bình an Chúa ban trên gia đình chúng con. Con cảm tạ Chúa đã cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Ê-phê-sô 1:15-23. Con xin trình bày lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,
17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.
20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.
Con hiểu rằng trong phân đoạn Thánh Kinh ông Phao-lô thấy được đức tin của con dân Chúa tại Ê-phê-sô ông đã dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Và ông tin rằng đây là Hội Thánh của Chúa. Ông luôn nhớ đến Hội Thánh tại Ê-phê-sô và cầu thay cho họ. Con dân Chúa tại đây bằng hành động đã thể hiển được tình yêu anh chị em và đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Phao-lô đã cầu nguyện xin Chúa ban phước trên Hội Thánh tại Ê-phê-sô, ban cho con dân Chúa nơi đây sự khôn sáng để họ luôn có tri thức về Đức Chúa trời, và Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Ông cầu xin Chúa ban cho Hội thánh tại Ê-phê-sô có sự khôn ngoan để nhận biết Thiên Chúa Toàn Năng bằng thần trí chứ không phải bằng xác thịt. Mà muốn hiểu biết về Thiên Chúa bởi thần trí đòi hỏi con dân Chúa phải có đức tin về ơn cứu chuộc của Đấng Christ và thật lòng ăn năn tội để chở thành con cái của Đức Chúa Trời và được Ngài ban cho Đức Thánh Linh ngự vào lòng để khiến cho họ hiểu biết về Đức Chúa Trời bằng thần trí.
Con hiểu rằng Đức Chúa Jesus vừa là Thiên Chúa, là con của Đức Chúa Trời khi trong xác thịt và vừa là con người xác thịt. Đấng Christ trong bản thể loài người nhưng không hề phạm tội, Ngài luôn trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sau khi hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại thì Đức Chúa Trời khiến cho thân thể xác thịt của Đấng Christ sống lại và nhận sự vinh quang từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài được Đức Chúa Trời ban cho danh cao sang là Vua Trên Muôn Vua, Chúa Trên Muôn Chúa. Thẩm quyền của Ngài vượt mọi thẩm quyền trên đất. Đức Chúa Trời khiến cho muôn vật phải phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu của Hội Thánh. Hội Thánh và Đấng Christ sẽ hiệp làm một. Hội Thánh sẽ là thân thể của Đấng Christ và Đấng Christ sẽ là đầu của Hội thánh. Và khi đó qua Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời sẽ đổ đầy thánh linh trên Hội Thánh trong mọi sự.
Nguyện xin Chúa ban cho Hội Thánh của Chúa luôn hiệp một với Đấng Christ và được đồng cai trị với Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con dân Chúa trong Hội Thánh chân thật của Chúa sự khôn ngoan thông sáng trong sự nhận biết Đức Chúa Trời là chủ của Hội Thánh trong mọi sự. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 20/09/2023.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của chúng con. Con cảm tạ Chúa vì một ngày bình an Chúa ban trên gia đình chúng con. Con cảm tạ Chúa đã cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Ê-phê-sô 1:15-23. Con xin trình bày lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
15 Vậy nên, sau khi tôi nghe về đức tin của các anh chị em trong Đức Chúa Jesus và tình yêu đối với mọi thánh đồ,
16 thì tôi cũng vì các anh chị em mà cảm tạ không thôi, nhắc đến các anh chị em trong sự cầu nguyện của tôi,
17 rằng: Nguyện Đức Chúa Trời của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha vinh quang, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự mạc khải cho các anh chị em trong sự tri thức về Ngài,
18 nguyện đôi mắt của sự thông hiểu của các anh chị em được soi sáng, để các anh chị em được biết sự hy vọng về sự kêu gọi của Ngài là gì, và sự giàu có của cơ nghiệp vinh quang của Ngài trong các thánh đồ là gì,
19 và năng lực vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng ta, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài là gì.
20 Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời,
21 cao hơn hết mọi lãnh tụ, mọi thẩm quyền, mọi năng lực, mọi chủ quyền, cùng mọi danh được gọi, không những trong đời này, mà cũng trong đời sẽ đến nữa,
22 bắt muôn vật phục dưới chân Đấng ấy và ban cho Đấng ấy làm đầu Hội Thánh trong mọi sự.
23 Hội ấy là thân thể của Đấng ấy. Sự đầy dẫy của Đấng ấy đổ đầy mọi sự trong mọi loài.
Con hiểu rằng trong phân đoạn Thánh Kinh ông Phao-lô thấy được đức tin của con dân Chúa tại Ê-phê-sô ông đã dâng lời cảm tạ ơn Chúa. Và ông tin rằng đây là Hội Thánh của Chúa. Ông luôn nhớ đến Hội Thánh tại Ê-phê-sô và cầu thay cho họ. Con dân Chúa tại đây bằng hành động đã thể hiển được tình yêu anh chị em và đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời. Phao-lô đã cầu nguyện xin Chúa ban phước trên Hội Thánh tại Ê-phê-sô, ban cho con dân Chúa nơi đây sự khôn sáng để họ luôn có tri thức về Đức Chúa trời, và Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời. Ông cầu xin Chúa ban cho Hội thánh tại Ê-phê-sô có sự khôn ngoan để nhận biết Thiên Chúa Toàn Năng bằng thần trí chứ không phải bằng xác thịt. Mà muốn hiểu biết về Thiên Chúa bởi thần trí đòi hỏi con dân Chúa phải có đức tin về ơn cứu chuộc của Đấng Christ và thật lòng ăn năn tội để chở thành con cái của Đức Chúa Trời và được Ngài ban cho Đức Thánh Linh ngự vào lòng để khiến cho họ hiểu biết về Đức Chúa Trời bằng thần trí.
Con hiểu rằng Đức Chúa Jesus vừa là Thiên Chúa, là con của Đức Chúa Trời khi trong xác thịt và vừa là con người xác thịt. Đấng Christ trong bản thể loài người nhưng không hề phạm tội, Ngài luôn trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sau khi hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại thì Đức Chúa Trời khiến cho thân thể xác thịt của Đấng Christ sống lại và nhận sự vinh quang từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài được Đức Chúa Trời ban cho danh cao sang là Vua Trên Muôn Vua, Chúa Trên Muôn Chúa. Thẩm quyền của Ngài vượt mọi thẩm quyền trên đất. Đức Chúa Trời khiến cho muôn vật phải phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu của Hội Thánh. Hội Thánh và Đấng Christ sẽ hiệp làm một. Hội Thánh sẽ là thân thể của Đấng Christ và Đấng Christ sẽ là đầu của Hội thánh. Và khi đó qua Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời sẽ đổ đầy thánh linh trên Hội Thánh trong mọi sự.
Nguyện xin Chúa ban cho Hội Thánh của Chúa luôn hiệp một với Đấng Christ và được đồng cai trị với Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con dân Chúa trong Hội Thánh chân thật của Chúa sự khôn ngoan thông sáng trong sự nhận biết Đức Chúa Trời là chủ của Hội Thánh trong mọi sự. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 20/09/2023.