Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-21 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 1

14 Nhưng Phi-e-rơ đứng lên cùng mười một sứ đồ, cất tiếng mình và công bố với họ: "Hỡi những người Do-thái, và mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem! Hãy biết rõ điều này, và lắng tai nghe lời ta!
15 Vì những người này chẳng say rượu như các ngươi tưởng. Vì mới là giờ thứ ba ban ngày. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng.]
16 Nhưng sự này là đã được nói bởi Tiên Tri Giô-ên:
17 "Đức Chúa Trời phán, sẽ xảy ra trong những ngày sau cùng, Ta sẽ ban phát Đấng Thần Linh của Ta trên mọi xác thịt. Những con trai của các ngươi và những con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng. Những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ.
18 Thật vậy! Trên những đầy tớ trai của Ta và trên những đầy tớ gái của Ta, trong những ngày đó, Ta sẽ ban phát Đấng Thần Linh của Ta. Chúng nó sẽ nói tiên tri.
19 Ta sẽ ban cho những phép lạ trong trời cao và những dấu lạ trên đất thấp: máu và lửa, và đám hơi khói.
20 Mặt trời sẽ bị trở nên sự tối tăm và mặt trăng nên máu, trước khi ngày lớn và đáng nhớ của Chúa đến.
21 Và sẽ xảy ra: Hết thảy những người nào kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." [Giô-ên 2:28-32]

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con cơ hội tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-21. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phi-e-rơ trước khi Chúa phục sinh là người bộc trực, hấp tấp dù ông rất yêu Chúa. Sau khi ông chối Chúa ba lần, có lẽ ông đã thay đổi nhiều. Và trong ngày Hội Thánh được thành lập, ông đã thay đổi rất nhiều.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sau sự việc Phi-e-rơ chối Chúa ba lần, chính cú vấp ngã ấy làm ông suy tư nhiều về tình yêu đối với Chúa. Rồi sau này ông thấy Chúa sống lại, được gặp mặt Chúa, và được Ngài giao cho công việc chăm sóc bầy chiên của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, cuộc đời mỗi người thật sự thay đổi khi họ thật sự đau đớn với những lầm lỗi mình đã gây ra. Con nghĩ Phi-e-rơ cũng vậy. Chính
Việc chối Chúa ba lần, làm cho tấm lòng Phi-e-rơ đau đớn. Ông có dịp ngẫm lại tình yêu của mình dành cho Chúa. Dù có lâm vấp, nhưng con hiểu rằng, điều mà mỗi người cần phải có là tấm lòng yêu Chúa và muốn yêu Chúa càng hơn qua sự lâm vấp của mình. Không ai mà không phạm tội, nhưng mỗi lần lâm vấp là mỗi lần phải quyết tâm sống cho Chúa càng hơn. Con nghĩ Phi-e-rơ cũng có tấm lòng như vậy. Chính vì thế, khi đến thời điểm, ông được đầy dẫy thánh linh

Thưa Cha, bởi tấm lòng khát khao sống cho Chúa, nên Đức Thánh Linh vận hành qua ông, ban cho ông sự can đảm, khôn sáng khi mở lời nói trước đám đông, trong đó có những người chế nhạo cho rằng ông và các môn đồ say rượu ngọt.

Thưa Cha, qua cách nói của Phi-e-rơ, con cảm thấy ông rất bình thản trước sự chế nhạo của người khác. Ông từ tốn đứng lên phát biểu, nói lên lẽ thật mà Chúa ban cho ông. Qua đây con cũng nhận ra rằng, con người cũ luôn hấp tấp, vì hấp tấp mà dẫn đến nhiều sai sót.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn mỗi ngày cố gắng càng thêm lên để yêu Ngài. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ