Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con một ngày bình an, Ngài vẫn luôn lắng nghe và nhận lời cầu nguyện của con, an ủi khích lệ con. Thì giờ này Ngài cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:8-15. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng đồng hành dẫn dắt con, dạy dỗ con, giúp cho con hiểu được Lời của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
8 Ê-tiên đầy đức tin và năng lực, đã làm ra những dấu lạ và những dấu kỳ lớn trong dân chúng. 9 Nhưng có mấy kẻ kia, thuộc nhà hội gọi là Nhà Hội của Những Người Tự Do, cùng những người dân Si-ren, những người dân A-léc-xan-đơ, cùng những người xứ Si-li-si và xứ A-si đã nổi lên tranh cãi với Ê-tiên. 10 Chúng đã không thể chống lại sự khôn sáng cùng Đấng Thần Linh. Bởi Đấng ấy người đã nói. 11 Thì chúng đã xúi giục mấy người để nói: "Chúng ta đã nghe hắn nói những lời phạm thượng đến Môi-se và Đức Chúa Trời." 12 Chúng đã kích động dân chúng, các trưởng lão, và các thầy thông giáo, rồi xông đến, bắt ông, và giải đến Tòa Công Luận. 13 Chúng cũng đã sắp đặt các chứng nhân dối, nói rằng: "Người này không ngừng nói những lời phạm thượng nghịch đến Nơi Thánh này và luật pháp. 14 Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng, Jesus ở Na-xa-rét này sẽ phá hủy nơi đây và sẽ đổi các phong tục mà Môi-se đã trao cho chúng ta." 15 Hết thảy những kẻ đã ngồi trong Tòa Công Luận chăm chú vào ông; thấy mặt của ông như mặt của thiên sứ.
Kính thưa Cha, Ê-tiên là một chấp sự được các sứ đồ giao cho công việc phục vụ về việc ăn uống, nhưng ông cũng là người có tấm lòng tin kính Chúa, được đầy dẫy thánh linh của Ngài, được đầy dẫy đức tin nơi Chúa, làm ra nhiều những dấu kỳ phép lạ giữa dân chúng. Ông được đầy sự khôn ngoan thông sáng trong sự đối đáp, trả lời với những kẻ đối nghịch tranh cãi với mình, vì Đấng Thần Linh ở trong ông. Theo suy nghĩ của con thì những dấu kỳ phép lạ đó là phép lạ về sự chữa lành các thứ bệnh tật, đuổi những quỷ…
Những kẻ xấu đã xúi giục những người khác để làm chứng dối về Ê-tiên. Chúng đang kích động dân chúng, các trưởng lão và các thầy thông giáo rồi xông đến để bắt Ê-tiên giải đến Tòa Công Luận. Họ sắp đặt các nhân chứng dối để vu khống cho Ê-tiên.
Kính thưa Cha, con dân chân thật của Chúa bị làm chứng dối, bị người khác gieo điều tranh cạnh, bắt nạt, bắt bớ thì con đã thấy và biết. Nhưng con cảm ơn Đức Thánh Linh ở cùng nên con không sợ hãi mà còn kinh nghiệm sự bình an, phước hạnh trong tấm lòng. Con tin rằng chấp sự Ê-tiên cũng cảm thấy rất bình an và không sợ hãi. Đức Thánh Linh sẽ ban ơn thêm sức và vùa giúp, giải cứu người đó theo ý muốn tốt lành của Ngài. Trong câu số 15 nói rằng hết thảy những kẻ đã ngồi trong Tòa Công Luận chăm chú nhìn vào ông và thấy mặt của ông như mặt của thiên sứ. Thật tuyệt vời đây như là một lời chứng xác thực, để cho thấy được sự Thiên Chúa ở cùng ông dù những người xung quanh chống lại ông, và sự vinh quang của Chúa đã bao phủ ông.
Kính thưa Cha, bài học về chấp sự Ê-tiên hôm nay thật đúng thời điểm cho con, tấm gương của ông đã khích lệ và gây dựng cho con rất là nhiều. Cho con thêm đức tin nơi Chúa, cất đi những điều lo lắng buồn phiền trong con. Cho con thêm mạnh mẽ, tin cậy nơi Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha vô cùng, vì đã bao nhiêu năm con đã kinh nghiệm được sự Chúa luôn làm việc một cách đúng thời điểm, Chúa luôn bảo vệ con dân chân thật của Ngài, ban cho con dân của Ngài đồ ăn đúng giờ. Sự công bình, thánh khiết và yêu thương của Ngài, cùng sự thành tín về những lời hứa của Ngài còn đến đời đời cho những ai tin cậy nơi Ngài. Con sẽ luôn và mãi nương náu mình nơi Ngài, và con tin Ngài sẽ chẳng lìa con chẳng bỏ con. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Vũ Thị Thư Ngày 10/05/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 6:8-15 Chấp Sự Ê-tiên Bị Bắt
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con một ngày bình an, Ngài vẫn luôn lắng nghe và nhận lời cầu nguyện của con, an ủi khích lệ con. Thì giờ này Ngài cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:8-15. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng đồng hành dẫn dắt con, dạy dỗ con, giúp cho con hiểu được Lời của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
8 Ê-tiên đầy đức tin và năng lực, đã làm ra những dấu lạ và những dấu kỳ lớn trong dân chúng.
9 Nhưng có mấy kẻ kia, thuộc nhà hội gọi là Nhà Hội của Những Người Tự Do, cùng những người dân Si-ren, những người dân A-léc-xan-đơ, cùng những người xứ Si-li-si và xứ A-si đã nổi lên tranh cãi với Ê-tiên.
10 Chúng đã không thể chống lại sự khôn sáng cùng Đấng Thần Linh. Bởi Đấng ấy người đã nói.
11 Thì chúng đã xúi giục mấy người để nói: "Chúng ta đã nghe hắn nói những lời phạm thượng đến Môi-se và Đức Chúa Trời."
12 Chúng đã kích động dân chúng, các trưởng lão, và các thầy thông giáo, rồi xông đến, bắt ông, và giải đến Tòa Công Luận.
13 Chúng cũng đã sắp đặt các chứng nhân dối, nói rằng: "Người này không ngừng nói những lời phạm thượng nghịch đến Nơi Thánh này và luật pháp.
14 Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng, Jesus ở Na-xa-rét này sẽ phá hủy nơi đây và sẽ đổi các phong tục mà Môi-se đã trao cho chúng ta."
15 Hết thảy những kẻ đã ngồi trong Tòa Công Luận chăm chú vào ông; thấy mặt của ông như mặt của thiên sứ.
Kính thưa Cha, Ê-tiên là một chấp sự được các sứ đồ giao cho công việc phục vụ về việc ăn uống, nhưng ông cũng là người có tấm lòng tin kính Chúa, được đầy dẫy thánh linh của Ngài, được đầy dẫy đức tin nơi Chúa, làm ra nhiều những dấu kỳ phép lạ giữa dân chúng. Ông được đầy sự khôn ngoan thông sáng trong sự đối đáp, trả lời với những kẻ đối nghịch tranh cãi với mình, vì Đấng Thần Linh ở trong ông. Theo suy nghĩ của con thì những dấu kỳ phép lạ đó là phép lạ về sự chữa lành các thứ bệnh tật, đuổi những quỷ…
Những kẻ xấu đã xúi giục những người khác để làm chứng dối về Ê-tiên. Chúng đang kích động dân chúng, các trưởng lão và các thầy thông giáo rồi xông đến để bắt Ê-tiên giải đến Tòa Công Luận. Họ sắp đặt các nhân chứng dối để vu khống cho Ê-tiên.
Kính thưa Cha, con dân chân thật của Chúa bị làm chứng dối, bị người khác gieo điều tranh cạnh, bắt nạt, bắt bớ thì con đã thấy và biết. Nhưng con cảm ơn Đức Thánh Linh ở cùng nên con không sợ hãi mà còn kinh nghiệm sự bình an, phước hạnh trong tấm lòng. Con tin rằng chấp sự Ê-tiên cũng cảm thấy rất bình an và không sợ hãi. Đức Thánh Linh sẽ ban ơn thêm sức và vùa giúp, giải cứu người đó theo ý muốn tốt lành của Ngài. Trong câu số 15 nói rằng hết thảy những kẻ đã ngồi trong Tòa Công Luận chăm chú nhìn vào ông và thấy mặt của ông như mặt của thiên sứ. Thật tuyệt vời đây như là một lời chứng xác thực, để cho thấy được sự Thiên Chúa ở cùng ông dù những người xung quanh chống lại ông, và sự vinh quang của Chúa đã bao phủ ông.
Kính thưa Cha, bài học về chấp sự Ê-tiên hôm nay thật đúng thời điểm cho con, tấm gương của ông đã khích lệ và gây dựng cho con rất là nhiều. Cho con thêm đức tin nơi Chúa, cất đi những điều lo lắng buồn phiền trong con. Cho con thêm mạnh mẽ, tin cậy nơi Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha vô cùng, vì đã bao nhiêu năm con đã kinh nghiệm được sự Chúa luôn làm việc một cách đúng thời điểm, Chúa luôn bảo vệ con dân chân thật của Ngài, ban cho con dân của Ngài đồ ăn đúng giờ. Sự công bình, thánh khiết và yêu thương của Ngài, cùng sự thành tín về những lời hứa của Ngài còn đến đời đời cho những ai tin cậy nơi Ngài. Con sẽ luôn và mãi nương náu mình nơi Ngài, và con tin Ngài sẽ chẳng lìa con chẳng bỏ con. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 10/05/2025