Ê-phê-sô 4:1-7 Con Dân Chúa Giữ Gìn Sự Hiệp Một của Hội Thánh, Tận Dụng Các Ơn để Gây Dựng Hội Thánh – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của con ở trên trời. Con cảm tạ Chúa đã giữ gìn gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Chúa ngày hôm nay Chúa cho con được suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 4:1-7. Con xin trình bày lại sự Chúa dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
1 Vậy, tôi, người tù của Chúa, nài xin các anh chị em hãy bước đi một cách xứng đáng với tiếng gọi mà các anh chị em đã được gọi,
Con hiểu rằng ông Phao-lô là một người vô cùng tin kính Chúa và làm mọi sự theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Và ông cũng rất mong muốn con dân Chúa ở những Hội Thánh địa phương được ông rao giảng tin Lành của Chúa trong đó có Ê-phê-sô cũng có tấm lòng giống như ông đối với Thiên Chúa. Xứng đáng với danh nghĩa là con cái của Đức Chúa Trời.
2 với tất cả sự khiêm nhường và nhu mì, với sự nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu,
Và đã là con cái của Đức Chúa Trời thì con dân Chúa cẩn phải có mọi đặc tính như khiêm nhường và nhu mì giống như Đức Chúa Jesus Christ. Con dân Chúa phải biết chịu đựng lẫn nhau trong sự nhẫn nại. Phải kiên trì chịu đựng để giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn, thử thách.
3 sốt sắng dùng sự ràng buộc của hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Đấng Thần Linh.
Con hiểu rằng ông Phao-lô muốn con dân Chúa phải có sự hiệp một giữa vòng Hội Thánh để ma quỷ không quấy phá làm ảnh hưởng đến mối tương giao hiệp một giữa Hội Thánh và Thiên Chúa.
4 Chỉ có một thân thể, một thần trí, như các anh chị em đã được gọi vào trong một sự trông cậy của sự kêu gọi các anh chị em.
Con hiểu rằng một thân thể ở đây ý nói về Hội Thánh. Sự hiệp một trong Hội Thánh, con dân Chúa trong Hội Thánh cần phải có sự hiệp một trong cùng một thần trí. Theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời.
5 Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-tem.
Con hiểu rằng chỉ có duy nhất một Thiên Chúa Toàn Năng với ba thân vị. Một đức nơi Thiên Chúa và ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Và chỉ có một phép báp-tem do Đức Chúa Jesus phán truyền.
6 Chỉ có một Thiên Chúa và Cha của mọi sự; Đấng ở trên mọi sự, ở giữa mọi sự, và ở trong tất cả các anh chị em.
Con hiểu rằng chỉ có một Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng đã sáng tạo lên muôn loài vạn vật và Ngài ở trên mọi sự và Ngài chỉ ở trong những ai thuộc về Ngài.
7 Nhưng ân điển đã ban cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ.
Con hiểu rằng ân điển ban cho mỗi người trong con dân Chúa là khác nhau. Vì mỗi người trong Hội Thánh có nhiều sự khác nhau như đức tin, lòng yêu kính Chúa, việc làm… vì vậy mà ân điển Thiên Chúa ban cho mỗi người là khác nhau.
Nguyện ân điển của Thiên Chúa Toàn Năng ban cho mỗi con dân của Chúa trong Hội Thánh cách dư dật bởi mỗi việc lành mà Chúa sắm sẵn cho chúng con. Nguyện sự hiệp một trong Hội Thánh chân thật luôn là thức hương thơm dâng lên Thiên Chúa Toàn Năng. Nguyện xin Chúa luôn ban cho mỗi chúng con có tấm lòng nhu mì và nhẫn nại để chúng con luôn canh giữ linh hồn cho nhau. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 12/10/2023.
Ê-phê-sô 4:1-7 Con Dân Chúa Giữ Gìn Sự Hiệp Một của Hội Thánh, Tận Dụng Các Ơn để Gây Dựng Hội Thánh – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của con ở trên trời. Con cảm tạ Chúa đã giữ gìn gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Chúa ngày hôm nay Chúa cho con được suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 4:1-7. Con xin trình bày lại sự Chúa dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
1 Vậy, tôi, người tù của Chúa, nài xin các anh chị em hãy bước đi một cách xứng đáng với tiếng gọi mà các anh chị em đã được gọi,
Con hiểu rằng ông Phao-lô là một người vô cùng tin kính Chúa và làm mọi sự theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Và ông cũng rất mong muốn con dân Chúa ở những Hội Thánh địa phương được ông rao giảng tin Lành của Chúa trong đó có Ê-phê-sô cũng có tấm lòng giống như ông đối với Thiên Chúa. Xứng đáng với danh nghĩa là con cái của Đức Chúa Trời.
2 với tất cả sự khiêm nhường và nhu mì, với sự nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau trong tình yêu,
Và đã là con cái của Đức Chúa Trời thì con dân Chúa cẩn phải có mọi đặc tính như khiêm nhường và nhu mì giống như Đức Chúa Jesus Christ. Con dân Chúa phải biết chịu đựng lẫn nhau trong sự nhẫn nại. Phải kiên trì chịu đựng để giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn, thử thách.
3 sốt sắng dùng sự ràng buộc của hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Đấng Thần Linh.
Con hiểu rằng ông Phao-lô muốn con dân Chúa phải có sự hiệp một giữa vòng Hội Thánh để ma quỷ không quấy phá làm ảnh hưởng đến mối tương giao hiệp một giữa Hội Thánh và Thiên Chúa.
4 Chỉ có một thân thể, một thần trí, như các anh chị em đã được gọi vào trong một sự trông cậy của sự kêu gọi các anh chị em.
Con hiểu rằng một thân thể ở đây ý nói về Hội Thánh. Sự hiệp một trong Hội Thánh, con dân Chúa trong Hội Thánh cần phải có sự hiệp một trong cùng một thần trí. Theo sự kêu gọi của Đức Chúa Trời.
5 Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp-tem.
Con hiểu rằng chỉ có duy nhất một Thiên Chúa Toàn Năng với ba thân vị. Một đức nơi Thiên Chúa và ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Và chỉ có một phép báp-tem do Đức Chúa Jesus phán truyền.
6 Chỉ có một Thiên Chúa và Cha của mọi sự; Đấng ở trên mọi sự, ở giữa mọi sự, và ở trong tất cả các anh chị em.
Con hiểu rằng chỉ có một Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng đã sáng tạo lên muôn loài vạn vật và Ngài ở trên mọi sự và Ngài chỉ ở trong những ai thuộc về Ngài.
7 Nhưng ân điển đã ban cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ.
Con hiểu rằng ân điển ban cho mỗi người trong con dân Chúa là khác nhau. Vì mỗi người trong Hội Thánh có nhiều sự khác nhau như đức tin, lòng yêu kính Chúa, việc làm… vì vậy mà ân điển Thiên Chúa ban cho mỗi người là khác nhau.
Nguyện ân điển của Thiên Chúa Toàn Năng ban cho mỗi con dân của Chúa trong Hội Thánh cách dư dật bởi mỗi việc lành mà Chúa sắm sẵn cho chúng con. Nguyện sự hiệp một trong Hội Thánh chân thật luôn là thức hương thơm dâng lên Thiên Chúa Toàn Năng. Nguyện xin Chúa luôn ban cho mỗi chúng con có tấm lòng nhu mì và nhẫn nại để chúng con luôn canh giữ linh hồn cho nhau. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 12/10/2023.