Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28 A-bô-lô tại Thành Ê-phê-sô

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Con xin Cha tiếp tục thương mà dạy dỗ, tỉa sửa gia đình con, xin Cha giúp cho chúng con có một đời sống hết lòng tin kính Chúa, con tạ ơn Ngài!

Con tạ ơn Cha ban cho con bài học hôm nay. Xin Ngài dạy dỗ con, ban ơn cho con trong việc học hỏi Lời Ngài.

Thưa Cha, sự sốt sắng và mạnh mẽ của A-bô-lô khiến lòng con được khích lệ. Ông sốt sắng rao giảng về Ngài, ông "mạnh mẽ đối đầu những người Do-thái cách công khai, chứng minh bởi Thánh Kinh: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ."

Con học được rằng khi tiếp xúc với những người ngoại, họ là những người theo ngoại giáo, thờ tà thần, chắc chắn không đồng quan điểm với con trong nhiều vấn đề, nhưng con hãy cứ mạnh mẽ sống và nói theo đức tin của mình. Hôm nay con đi chợ, chị bán gà biết con có đông con, vì trước đây chị đã hỏi, nhưng hôm nay chị lại hỏi lại. Chị bảo con là bé đông con chị sợ bé khổ. Lúc đó con đã tự tin nói với chị rằng có ai chê phần thưởng đâu ạ! Nói chung ở chợ ồn ào, hai bên có vẻ không nghe hết được lời nói của nhau, nhưng con thấy chị hiểu được điều con nói. Thế gian này bao nhiêu gánh nặng, khi đông con cái thì gánh nặng cũng rất lớn. Nhưng con tạ ơn Chúa vì chúng con không gánh một mình, bởi Chúa cùng gánh với chúng con, sức nặng đã dồn về phía vai Ngài (Ma-thi-ơ 11:29-30) nên gánh của chúng con nhẹ nhàng. Chuyện mà người ta thường lo về con cái là lo cho học hành rồi lo sau này dựng vợ gả chồng. Con thì chỉ lo là mình không dạy chúng đúng theo Lời Chúa, không giúp chúng xây dựng được mối tương giao với Ngài khiến cho chúng sa vào tội lỗi. Nguyện kính xin Cha ban ơn và sự khôn sáng càng hơn cho vợ chồng con, giúp chúng con hết lòng dạy dỗ con cái đi trong đường lối của Ngài. Chỉ cần chúng có Ngài thì không còn gì phải lo lắng nữa, vì có Ngài là có tất cả.

Con cảm tạ ơn Cha cho con có bài học hôm nay! Giờ này con xin Ngài cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ bình an! Xin Ngài bổ sức cho thân thể xác thịt của chúng con, và thêm sức thuộc linh, thêm đức tin và lòng yêu kính Ngài cho chúng con, cáo trách và tỉnh thức chúng con. Con tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
09/05/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ