Nguyễn Thị Thùy Linh:Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 Tin Lành Được Rao Giảng tại Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an và Ngài cũng chu cấp đủ sự cần dùng trên đời sống của gia đình con. Thì giờ này xin Cha soi dẫn cho con và ban cho con sự hiểu trong bài suy ngẫm hôm nay. Con cảm tạ Cha.
6 Họ đã trải qua xứ Phi-ri-gi và khu vực Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm rao giảng Lời trong cõi A-si. 7 Khi đã đến gần xứ Mi-si, họ đã tìm cách để đi vào xứ Bi-thi-ni. Nhưng Đấng Thần Linh đã không cho phép họ. 8 Họ đã qua khỏi xứ Mi-si, đi xuống đến Thành Trô-ách. 9 Một khải tượng đã hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm. Có một người Ma-xê-đoan đứng, xin ông, nói rằng: "Hãy qua đến xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi!" 10 Sau khi người thấy khải tượng, chúng tôi liền tìm cách đi đến xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng, Chúa đã gọi chúng tôi giảng Tin Lành cho họ. 11 Vậy, chúng tôi từ Thành Trô-ách đi tàu thẳng đến Đảo Sa-mô-tra-xơ; rồi, hôm sau, đến Thành Nê-a-bô-li. 12 Từ đó, chúng tôi đến Thành Phi-líp. Đó là thành đứng đầu của tỉnh Ma-xê-đoan, một thuộc địa. Chúng tôi đã lưu lại vài ngày, ở trong thành ấy. {Thuộc địa của đế quốc La-mã.} 13 Ngày Sa-bát, chúng tôi đã đi ra ngoài thành, đến gần bên sông, nơi thường có sự cầu nguyện. Chúng tôi đã ngồi, giảng cho các phụ nữ nhóm hiệp tại đó. 14 Có một phụ nữ kia, tên là Li-đi, ở Thành Thi-a-ti-rơ, là nữ lái buôn hàng màu tím, là người tin kính Đức Chúa Trời, đã lắng nghe. Chúa đã mở trí cho bà để bà chăm chú nghe những điều được nói bởi Phao-lô. 15 Khi bà đã chịu báp-tem với gia đình của bà, bà xin rằng: Nếu các ông đã xác định tôi là trung tín với Chúa thì hãy đến, vào nhà của tôi mà ở lại. Rồi, bà đã nài ép chúng tôi.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Cuộc hành trình truyền giáo của Phao-lô lần thứ hai tiếp tục khi ông và các bạn đồng hành trải qua xứ Phi-ri-gi và Ga-la-ti. Họ cũng cố gắng vào cõi A-si để rao giảng nhưng Đức Thánh Linh đã ngăn cấm họ. Vậy nên trong một khải tượng Phao-lô hiện thấy thì các ông đã qua xứ Ma-xe-đoan và tại đó gia đình của bà Li-đi mở lòng tiếp nhận Chúa.
Thưa Cha, trong bài suy ngẫm hôm nay điều con suy ngẫm nhiều nhất là sự làm sao để con có thể nhận biết được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và khi nào thì nhận biết được Đức Thánh Linh ngăn cấm con làm điều gì đó, khi nào thì Đức Thánh Linh muốn con làm. Con thấy điều này rất hệ trọng đối với con dân Chúa. Bởi vì nếu muốn sống theo thánh ý Chúa thì phải biết Chúa muốn mình làm điều gì và không làm điều gì. Ngoài những điều được ghi ra thành chữ các điều răn, thì trong cuộc sống làm sao để nhận biết được đâu là sự dẫn dắt của Chúa?
Thưa Cha, con hiểu rằng để có được sự nhạy bén để nghe và hiểu được ý muốn của Chúa thì con cần phải có mối tương giao gắn bó với Chúa, ngày đêm suy ngẫm Lời Chúa và biết kiên trì cầu nguyện hỏi ý Chúa trước một quyết định nào đó trong cuộc sống. Nhưng xin Chúa giúp con phân biệt được đâu là sự dẫn dắt của Chúa, đâu là suy nghĩ của riêng con, đâu là sự tác động từ ma quỷ. Con hiểu rằng nếu điều thôi thúc con làm không nghịch lại với điều răn của Chúa và điều đó có ích lợi cho linh hồn con, những việc lành có gây dựng ích lợi cho anh em mình thì đó là đến từ Chúa.
Con học được rằng: Để được Chúa vui lòng con cần biết lắng nghe và áp dụng sự dạy dỗ của Ngài, điều răn luật pháp của Ngài vào đời sống con. Con xin Cha ban cho con sự khôn sáng và sự nhạy bén với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để con vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Chúa.
Thưa Cha, trong bài học này con cũng ấn tượng với bà Li-đi. Không những bà mà cả nhà bà điều tiếp nhận Chúa, bà còn hết lòng mời đón khách đặt biệt là các sứ đồ của Chúa. Con học được rằng: Là phụ nữ con cần làm tròn bổn phận của người nữ trong nhà. Học cách yên lặng và làm tốt bổn phận của mình. Sự chu đáo đón khách cũng là một bản tính đáng có nơi những nữ con dân Chúa. Vì con hiểu rằng khi đón một ai là con dân chân thật của Chúa thì như đang đón Chúa. Con hiểu khi gia đình của bà Li-đi chịu tiếp nhận Chúa thì khi ấy bà và gia đình của bà có cùng một Đức Thánh Linh với các sứ đồ, vậy nên bà đã không có sự e ngại khi gắng sức mời các sứ đồ ở lại.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha giúp con nhớ và biết áp dụng vào đời sống con. Đặc biệt là sự cho con được nghe tiếng của Ngài để con luôn sống theo ý muốn của Chúa. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Nguyễn Thị Thùy Linh 08/05/2025
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 Tin Lành Được Rao Giảng tại Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an và Ngài cũng chu cấp đủ sự cần dùng trên đời sống của gia đình con. Thì giờ này xin Cha soi dẫn cho con và ban cho con sự hiểu trong bài suy ngẫm hôm nay. Con cảm tạ Cha.
6 Họ đã trải qua xứ Phi-ri-gi và khu vực Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm rao giảng Lời trong cõi A-si.
7 Khi đã đến gần xứ Mi-si, họ đã tìm cách để đi vào xứ Bi-thi-ni. Nhưng Đấng Thần Linh đã không cho phép họ.
8 Họ đã qua khỏi xứ Mi-si, đi xuống đến Thành Trô-ách.
9 Một khải tượng đã hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm. Có một người Ma-xê-đoan đứng, xin ông, nói rằng: "Hãy qua đến xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi!"
10 Sau khi người thấy khải tượng, chúng tôi liền tìm cách đi đến xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng, Chúa đã gọi chúng tôi giảng Tin Lành cho họ.
11 Vậy, chúng tôi từ Thành Trô-ách đi tàu thẳng đến Đảo Sa-mô-tra-xơ; rồi, hôm sau, đến Thành Nê-a-bô-li.
12 Từ đó, chúng tôi đến Thành Phi-líp. Đó là thành đứng đầu của tỉnh Ma-xê-đoan, một thuộc địa. Chúng tôi đã lưu lại vài ngày, ở trong thành ấy. {Thuộc địa của đế quốc La-mã.}
13 Ngày Sa-bát, chúng tôi đã đi ra ngoài thành, đến gần bên sông, nơi thường có sự cầu nguyện. Chúng tôi đã ngồi, giảng cho các phụ nữ nhóm hiệp tại đó.
14 Có một phụ nữ kia, tên là Li-đi, ở Thành Thi-a-ti-rơ, là nữ lái buôn hàng màu tím, là người tin kính Đức Chúa Trời, đã lắng nghe. Chúa đã mở trí cho bà để bà chăm chú nghe những điều được nói bởi Phao-lô.
15 Khi bà đã chịu báp-tem với gia đình của bà, bà xin rằng: Nếu các ông đã xác định tôi là trung tín với Chúa thì hãy đến, vào nhà của tôi mà ở lại. Rồi, bà đã nài ép chúng tôi.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Cuộc hành trình truyền giáo của Phao-lô lần thứ hai tiếp tục khi ông và các bạn đồng hành trải qua xứ Phi-ri-gi và Ga-la-ti. Họ cũng cố gắng vào cõi A-si để rao giảng nhưng Đức Thánh Linh đã ngăn cấm họ. Vậy nên trong một khải tượng Phao-lô hiện thấy thì các ông đã qua xứ Ma-xe-đoan và tại đó gia đình của bà Li-đi mở lòng tiếp nhận Chúa.
Thưa Cha, trong bài suy ngẫm hôm nay điều con suy ngẫm nhiều nhất là sự làm sao để con có thể nhận biết được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và khi nào thì nhận biết được Đức Thánh Linh ngăn cấm con làm điều gì đó, khi nào thì Đức Thánh Linh muốn con làm. Con thấy điều này rất hệ trọng đối với con dân Chúa. Bởi vì nếu muốn sống theo thánh ý Chúa thì phải biết Chúa muốn mình làm điều gì và không làm điều gì. Ngoài những điều được ghi ra thành chữ các điều răn, thì trong cuộc sống làm sao để nhận biết được đâu là sự dẫn dắt của Chúa?
Thưa Cha, con hiểu rằng để có được sự nhạy bén để nghe và hiểu được ý muốn của Chúa thì con cần phải có mối tương giao gắn bó với Chúa, ngày đêm suy ngẫm Lời Chúa và biết kiên trì cầu nguyện hỏi ý Chúa trước một quyết định nào đó trong cuộc sống. Nhưng xin Chúa giúp con phân biệt được đâu là sự dẫn dắt của Chúa, đâu là suy nghĩ của riêng con, đâu là sự tác động từ ma quỷ. Con hiểu rằng nếu điều thôi thúc con làm không nghịch lại với điều răn của Chúa và điều đó có ích lợi cho linh hồn con, những việc lành có gây dựng ích lợi cho anh em mình thì đó là đến từ Chúa.
Con học được rằng: Để được Chúa vui lòng con cần biết lắng nghe và áp dụng sự dạy dỗ của Ngài, điều răn luật pháp của Ngài vào đời sống con. Con xin Cha ban cho con sự khôn sáng và sự nhạy bén với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để con vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Chúa.
Thưa Cha, trong bài học này con cũng ấn tượng với bà Li-đi. Không những bà mà cả nhà bà điều tiếp nhận Chúa, bà còn hết lòng mời đón khách đặt biệt là các sứ đồ của Chúa. Con học được rằng: Là phụ nữ con cần làm tròn bổn phận của người nữ trong nhà. Học cách yên lặng và làm tốt bổn phận của mình. Sự chu đáo đón khách cũng là một bản tính đáng có nơi những nữ con dân Chúa. Vì con hiểu rằng khi đón một ai là con dân chân thật của Chúa thì như đang đón Chúa. Con hiểu khi gia đình của bà Li-đi chịu tiếp nhận Chúa thì khi ấy bà và gia đình của bà có cùng một Đức Thánh Linh với các sứ đồ, vậy nên bà đã không có sự e ngại khi gắng sức mời các sứ đồ ở lại.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha giúp con nhớ và biết áp dụng vào đời sống con. Đặc biệt là sự cho con được nghe tiếng của Ngài để con luôn sống theo ý muốn của Chúa. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
08/05/2025