Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ Chúa về một ngày bình an Chúa gìn giữ con cùng gia đình con. Và thì giờ nay con được học Lời Chúa trong sách Ga-la-ti 4:12-20. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn thánh Kinh này như sau:
12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.
13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.
15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.
16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?
17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.
18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.
19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.Thưa Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này con thấy ông Phao-lô có lời khuyên nhủ, kêu gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti hãy có nếp sống giống như ông. Quả thực ông Phao-lô là một tấm gương lớn về tấm lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và hết lòng hầu việc Chúa trong mọi sự. Ông Phao-lô rất muốn con dân Chúa sống một nếp sống giống như ông.
Thưa Chúa qua phân đoạn Thánh Kinh này con cũng thấy được tấm lòng yêu thương tiếp đón anh chị em của con dân Chúa tạ Ga-la-ti đối với ông Phao-lô. Con biết rằng ông Phao-lô không được khỏe mạnh như người bình thường vì mắt của ông rất kém, ông có bệnh về mắt. Tuy ông bị vậy nhưng ông không bị con dân Chúa tại Ga-la-ti miệt thị hay thiếu tôn trọng, mà ngược lại ông còn được yêu thương, được tiếp đón như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus. Ông được con dân Chúa tại Ga-la-ti tiếp đón yêu thương đến nỗi ông Phao-lô ví rằng nếu có thể được thì anh chị em cũng sẵn sàng móc con mắt của mình mà cho ông Phao-lô. Vì mọi người biết ông Phao-lô là người mắt kém. Qua đó con thấy được tấm lòng của con dân chúa tại Ga-la-ti đối đãi với ông Phao-lô rất sốt sắng và yêu thương.
Về phần ông Phao-lô cũng rất mong muốn được gặp con dân Chúa tại Ga-la-ti. Ông xem con dân Chúa tại thành Ga-la-ti như đứa con thuộc linh của mình và ông mong con dân Chúa ngày càng được lớn lên trong đức tin và ngày càng giống Chúa. Qua phân đoạn Thánh Kinh này con rút ra được bài học cho mình rằng: Phải luôn yêu thương anh chị em cùng Cha bằng tấm lòng. Yêu mến Chúa, kính sợ Chúa. Luôn tiếp đón anh chị em mình như tiếp đón Chúa, tiếp đón Đấng Christ Jesus. Và học tập theo tấm gương của Phao-lô. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa càng hơn. Yêu thương anh chị em và sốt sắng trong việc giúp đỡ anh chị em cùng Cha. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 04/09/2023.
Ga-la-ti 4:12-20 Đấng Christ Được Hình Thành Trong Các Con Dân Chúa Thuộc Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ Chúa về một ngày bình an Chúa gìn giữ con cùng gia đình con. Và thì giờ nay con được học Lời Chúa trong sách Ga-la-ti 4:12-20. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn thánh Kinh này như sau:
12 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi xin các anh chị em hãy giống như tôi; vì tôi cũng giống như các anh chị em. Các anh chị em chẳng làm hại gì cho tôi.
13 Các anh chị em biết rằng, trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng Tin Lành cho các anh chị em lần thứ nhất.
14 Sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi. Mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus.
15 Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi.
16 Tôi nói lẽ thật cho các anh chị em, lại trở nên kẻ thù nghịch của các anh chị em sao?
17 Những người đó sốt sắng với các anh chị em nhưng không phải là ý tốt. Mà họ muốn cô lập các anh chị em, để các anh chị em sốt sắng với họ.
18 Luôn sốt sắng vì điều thiện thì tốt, không chỉ những khi tôi có mặt với các anh chị em.
19 Hỡi các con nhỏ của ta! Vì các con mà ta lại chịu cơn đau đớn của sự sinh nở, cho đến khi Đấng Christ thành hình trong các con.
20 Tôi muốn ở cùng các anh chị em ngay lúc này, và thay đổi cách nói của tôi. Vì tôi bị bối rối bởi các anh chị em.Thưa Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này con thấy ông Phao-lô có lời khuyên nhủ, kêu gọi con dân Chúa tại Ga-la-ti hãy có nếp sống giống như ông. Quả thực ông Phao-lô là một tấm gương lớn về tấm lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và hết lòng hầu việc Chúa trong mọi sự. Ông Phao-lô rất muốn con dân Chúa sống một nếp sống giống như ông.
Thưa Chúa qua phân đoạn Thánh Kinh này con cũng thấy được tấm lòng yêu thương tiếp đón anh chị em của con dân Chúa tạ Ga-la-ti đối với ông Phao-lô. Con biết rằng ông Phao-lô không được khỏe mạnh như người bình thường vì mắt của ông rất kém, ông có bệnh về mắt. Tuy ông bị vậy nhưng ông không bị con dân Chúa tại Ga-la-ti miệt thị hay thiếu tôn trọng, mà ngược lại ông còn được yêu thương, được tiếp đón như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus. Ông được con dân Chúa tại Ga-la-ti tiếp đón yêu thương đến nỗi ông Phao-lô ví rằng nếu có thể được thì anh chị em cũng sẵn sàng móc con mắt của mình mà cho ông Phao-lô. Vì mọi người biết ông Phao-lô là người mắt kém. Qua đó con thấy được tấm lòng của con dân chúa tại Ga-la-ti đối đãi với ông Phao-lô rất sốt sắng và yêu thương.
Về phần ông Phao-lô cũng rất mong muốn được gặp con dân Chúa tại Ga-la-ti. Ông xem con dân Chúa tại thành Ga-la-ti như đứa con thuộc linh của mình và ông mong con dân Chúa ngày càng được lớn lên trong đức tin và ngày càng giống Chúa. Qua phân đoạn Thánh Kinh này con rút ra được bài học cho mình rằng: Phải luôn yêu thương anh chị em cùng Cha bằng tấm lòng. Yêu mến Chúa, kính sợ Chúa. Luôn tiếp đón anh chị em mình như tiếp đón Chúa, tiếp đón Đấng Christ Jesus. Và học tập theo tấm gương của Phao-lô. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa càng hơn. Yêu thương anh chị em và sốt sắng trong việc giúp đỡ anh chị em cùng Cha. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 04/09/2023.