Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 6:15-23 Làm Nô lệ cho Sự Công Chính

Kính lạy Cha Từ Ái. Hôm nay con xin trình bày lại những điều con học, hiểu được Lời Ngài trong sách Rô-ma 6:15-23 như sau:

Con hiểu rằng là con dân Chúa chân thật thì con không ở dưới luật pháp nhưng ở trong ân điển của Chúa. Không vì thế mà con được tự do phạm tội hay sống theo ý riêng của mình. Con sống là sống cho Chúa, chết là chết cho Chúa. Đức Chúa Jesus Christ đã chết thay tội lỗi của của con trên cây thập tự để con được hưởng ân điển của Thiên Chúa. Vì vậy mỗi lần con cố tình phạm tội hay sa ngã thì con đã đóng đinh Đấng Christ thêm một lần nữa. Vì vậy con cần vâng giữ luật pháp của Chúa để không phạm tội. Hoặc khi yếu đuối thì con cần ăn năn tội với Chúa ngay để sự chết không có quyền trên con nữa.

Con hiểu rằng khi con phạm tội là khi con trở thành con cái của ma quỷ, sự chết sẽ chế ngự con và con đã dày đạp máu thánh thêm một lần nữa. Và khi con ăn năn tội lỗi, vâng phục luật pháp, giữ các điều răn của Chúa thì con được trong ân điển của Chúa. Khi ở trong ân điển của Chúa là khi con thoát khỏi tội lỗi, sự chết không còn trong con nữa.

Thưa Chúa ngày trước con sống trong tội và dày đạp máu thánh của Đấng Christ bao nhiêu thì xin Chúa ban cho con năng lực để ngày nay con vâng giữ luật pháp của Chúa và làm nô lệ trong sự công chính gấp bội lần. Để con xứng đáng với ơn cứu chuộc của Đấng Christ và ân điển của Đức Chúa Trời.

Con biết rằng tiền công của tội lỗi là sự chết và sự chết nằm ngoài sự công chính. Tội lỗi dẫn đến sự chết và là con cái của ma quỷ, sự kết quả trong tội lỗi chỉ là sự chết mà thôi. Còn khi con ở trong ân điển, sự công chính là con đã được thoát khỏi tội lỗi, trở lên con cái của Chúa và là nô lệ trong sự công chính. Sự kết quả trong ân điển và sự công chính là sự thánh khiết và sự sống đời đời. Làm nô lệ cho sự công chính, làm nô lệ cho Đức Chúa Trời, thì con phải hầu việc Chúa, trung tín hết lòng làm những việc lành mà Cha giao phó cho đời sống của con, trước hết là chăm sóc dạy dỗ các con của mình, giúp đỡ anh chị em trong Hội Thánh khi cần, tiếp trợ nâng đỡ đức tin cho chính mình và những anh chị em trong Hội Thánh…

Thưa Chúa con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu, ân điển Ngài ban cho con. để con được sống trong ơn yêu thương của Chúa. Nguyện xin Chúa ban thêm cho con năng lực, đức tin trong sự công chính để con được thánh khiết mỗi ngày, xứng đáng với ơn cứu chuộc của Đấng Christ và ân điển của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Bùi Mạnh Cường.
Ngày 03/05/2023

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ