Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của con. Con cảm ơn Chúa đã ban cho con một ngày bình an, và Chúa cũng ban cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 6:1-9. Con xin trình bày lại ý hiểu của con như sau:
1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.
2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.
Con hiểu ba câu này là lời răn dạy của Chúa về bổn phận của người làm con đối với cha mẹ mình. Con biết rằng trong một gia đình thì người cha là người chủ trong gia đình, có thẩm quyền nhất, đặc biệt đối với con cái. Vì vậy là con thì cần vâng phục cha và mẹ của mình. Hiếu kính cha và mẹ, để trở thành người con có hiếu, có trách nhiệm và biết vâng phục. Thiên Chúa đã hứa rằng sẽ ban phước cho những ai biết hiếu kính cha mẹ mình và được sống lâu trên đất.
4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.
Con hiểu rằng, người cha là trụ cột trong gia đình, là người có thẩm quyền nhất trên người vợ và các con. Nhưng không vì vậy mà người cha muốn làm theo ý riêng nào cũng được. Người cha phải vâng phục và kính sợ Chúa, cũng phải làm theo điều răn bảo của Chúa rằng chớ chọc giận con cái của mình. Vì khi chọc giận con cái là làm nghịch lại điều răn của Thiên Chúa và khiến con cái bị vấp phạm, có thể coi thường cha mẹ mình. Vì con cái là cơ nghiệp Chúa ban cho người cha, người mẹ nên cha mẹ cần cẩn thận dạy dỗ con cái theo tiêu chuẩn Lời Chúa.
5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.
Con hiểu rằng, ngoài mối quan hệ gia đình giữa cha mẹ và con cái thì có mối quan hệ giữa chủ và tớ. Những người làm tôi tớ làm thuê cho chủ của mình cần kính sợ và vâng phục chủ của mình. Không dối trá, vâng phục chủ như vâng phục Chúa, cho dù người chủ có tin Chúa hay không.
6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng
Con hiểu rằng, người tôi tớ cần vâng phục và kính sợ chủ của mình cách chân thật của lòng mình, không dối trá, không xu nịnh, không lấn lướt chủ mình, phải hết lòng làm việc cho chủ như hầu việc cho Chúa vậy.
7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.
Con hiểu rằng, người làm tôi tớ cần hết lòng phụng sự cho chủ. Trong mọi sự luôn sốt sắng làm tốt mọi việc như làm cho Chúa và cho chính mình vậy. Luôn có trách nhiệm với mọi công việc mà chủ giao phó.
8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.
Con biết rằng Chúa luôn sắm sẵn mọi sự cho con dân của Chúa, dù là người tự do hay nô lệ. Mỗi việc làm lành của họ cũng đều được Chúa sắm sẵn từ trước cho những ai kính sợ Ngài. Và mọi việc lành của mỗi người đều nhận được phần thưởng xứng đáng mà Chúa đã sắm sẵn.
9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.
Con hiểu rằng đây là lời khuyên dạy của Chúa cho những người làm chủ. Hãy đối đãi với những người cấp dưới, tôi tớ như nhau, không thiên vị, không được hăm dọa hay đối đãi bất công với tôi tớ của mình. Vì tất cả chủ, tôi tớ hay cấp dưới thì đều có chung một chủ ở trên trời, là Đấng Toàn Năng giàu lòng thương xót và công bình.
Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan thông sáng để con là một người cha tốt trong gia đình, là một người có trách nhiệm đối với vợ và các con. Yêu thương vợ, các con cách đẹp lòng Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày 21/11/2023
Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của con. Con cảm ơn Chúa đã ban cho con một ngày bình an, và Chúa cũng ban cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 6:1-9. Con xin trình bày lại ý hiểu của con như sau:
1 Hỡi những người làm con! Hãy vâng phục cha mẹ của mình trong Chúa, vì điều đó là công chính.
2 Hãy tôn kính cha và mẹ của ngươi! Đó là điều răn thứ nhất với một lời hứa,
3 để ngươi được phước và được sống lâu trên đất.
Con hiểu ba câu này là lời răn dạy của Chúa về bổn phận của người làm con đối với cha mẹ mình. Con biết rằng trong một gia đình thì người cha là người chủ trong gia đình, có thẩm quyền nhất, đặc biệt đối với con cái. Vì vậy là con thì cần vâng phục cha và mẹ của mình. Hiếu kính cha và mẹ, để trở thành người con có hiếu, có trách nhiệm và biết vâng phục. Thiên Chúa đã hứa rằng sẽ ban phước cho những ai biết hiếu kính cha mẹ mình và được sống lâu trên đất.
4 Hỡi những người làm cha! Chớ chọc giận con cái của mình; nhưng hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi dạy chúng nó.
Con hiểu rằng, người cha là trụ cột trong gia đình, là người có thẩm quyền nhất trên người vợ và các con. Nhưng không vì vậy mà người cha muốn làm theo ý riêng nào cũng được. Người cha phải vâng phục và kính sợ Chúa, cũng phải làm theo điều răn bảo của Chúa rằng chớ chọc giận con cái của mình. Vì khi chọc giận con cái là làm nghịch lại điều răn của Thiên Chúa và khiến con cái bị vấp phạm, có thể coi thường cha mẹ mình. Vì con cái là cơ nghiệp Chúa ban cho người cha, người mẹ nên cha mẹ cần cẩn thận dạy dỗ con cái theo tiêu chuẩn Lời Chúa.
5 Hỡi những người làm tôi tớ! Hãy kính sợ mà vâng phục những người chủ của mình theo phần xác, trong sự thật thà của lòng mình, như đối với Đấng Christ.
Con hiểu rằng, ngoài mối quan hệ gia đình giữa cha mẹ và con cái thì có mối quan hệ giữa chủ và tớ. Những người làm tôi tớ làm thuê cho chủ của mình cần kính sợ và vâng phục chủ của mình. Không dối trá, vâng phục chủ như vâng phục Chúa, cho dù người chủ có tin Chúa hay không.
6 Không phải làm cho thấy trước mắt như những kẻ lấy lòng người, nhưng như những tôi tớ của Đấng Christ làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, từ trong lòng
Con hiểu rằng, người tôi tớ cần vâng phục và kính sợ chủ của mình cách chân thật của lòng mình, không dối trá, không xu nịnh, không lấn lướt chủ mình, phải hết lòng làm việc cho chủ như hầu việc cho Chúa vậy.
7 lấy ý tốt mà phục vụ như cho Chúa chứ không phải cho loài người.
Con hiểu rằng, người làm tôi tớ cần hết lòng phụng sự cho chủ. Trong mọi sự luôn sốt sắng làm tốt mọi việc như làm cho Chúa và cho chính mình vậy. Luôn có trách nhiệm với mọi công việc mà chủ giao phó.
8 Hãy biết rằng, bất cứ điều lành nào một người làm, thì người ấy sẽ nhận được từ nơi Chúa, bất kể là người tự do hay nô lệ.
Con biết rằng Chúa luôn sắm sẵn mọi sự cho con dân của Chúa, dù là người tự do hay nô lệ. Mỗi việc làm lành của họ cũng đều được Chúa sắm sẵn từ trước cho những ai kính sợ Ngài. Và mọi việc lành của mỗi người đều nhận được phần thưởng xứng đáng mà Chúa đã sắm sẵn.
9 Hỡi những người làm chủ, hãy đối đãi họ cùng một cách. Hãy bỏ sự hăm dọa, vì biết rằng, Chủ của các anh chị em và của họ ở trên trời, Ngài chẳng tư vị ai.
Con hiểu rằng đây là lời khuyên dạy của Chúa cho những người làm chủ. Hãy đối đãi với những người cấp dưới, tôi tớ như nhau, không thiên vị, không được hăm dọa hay đối đãi bất công với tôi tớ của mình. Vì tất cả chủ, tôi tớ hay cấp dưới thì đều có chung một chủ ở trên trời, là Đấng Toàn Năng giàu lòng thương xót và công bình.
Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con trong phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan thông sáng để con là một người cha tốt trong gia đình, là một người có trách nhiệm đối với vợ và các con. Yêu thương vợ, các con cách đẹp lòng Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày 21/11/2023