Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
24 Có một người Do-thái kia, tên là A-bô-lô, quê ở Thành A-léc-xan-tri, là một người khéo nói và giỏi về Thánh Kinh, đã đến tại Thành Ê-phê-sô.
Có một người Do-thái kia, tên là A-bô-lô, quê ở thành A-lec-xan-tri, ông có tài hùng biện và am hiểu sâu sắc Thánh Kinh Cựu Ước, đã đến tại thành Ê-phê-sô. Chúa đã dùng A-bô-lô, người có tri thức rộng về Thánh Kinh, có khả năng diễn thuyết, thu phục những người nghe. Điều này cho thấy Chúa dùng mọi tầng lớp xã hội, cả những người có học vấn và những người ít học, nếu họ bằng lòng dâng hiến cho Ngài.
25 Người này đã được dạy dỗ về đường lối của Chúa và nóng cháy trong tâm thần. Người đã nói và dạy đúng những điều thuộc về Chúa, chỉ biết phép báp-tem của Giăng.
A-bô-lô đã được dạy dỗ về đường lối của Chúa từ những tín hữu ban đầu, nên ông có tấm lòng nóng cháy trong sự rao giảng Lẽ Thật. Người đã nói và dạy đúng những điều trong Thánh Kinh Cựu Ước. Tuy nhiên, ông chỉ biết phép báp-tem của Giăng Báp-tít. Đó là điều dễ hiểu, bởi trong thời ấy, A-bô-lô chưa được hiểu biết trọn vẹn về sự chịu chết, phục sinh của Đấng Christ và phép báp-tem bởi Đức Thánh Linh. Bài học về sự sốt sắng rao giảng Tin Lành là luôn dựa trên nền tảng của cả Thánh Kinh.
26 Người cũng đã bắt đầu nói cách dạn dĩ trong nhà hội. Khi A-qui-la và Bê-rít-sin đã nghe người thì họ đã đem người về với họ; và giãi bày cho người về đường lối của Đức Chúa Trời cách chính xác hơn.
A-bô-lô cũng đã bắt đầu giảng cách dạn dĩ trong nhà hội. Tại đó, A-qui-la và Bê-rít-si đã nghe người giảng thì đem ông về với họ; và giãi bày cho A-bô-lô về đường lối của Đức Chúa Trời cách chính xác hơn. Điểm lại quá khứ, A-qui-la và Bê-rít-sin là hai tín hữu đã trưởng thành bởi Phao-lô giảng dạy về Tin Lành cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, họ từng đồng hành với Phao-lô. Điều con dân Chúa đáng phải học tập là họ đã không công khai góp ý cho A-bô-lô về sự thiếu sự hiểu biết ngay trong nhà hội, nhưng họ đã giảng dạy cách riêng tư cho ông hiểu biết sâu nhiệm về Tin Lành qua sự chịu chết và phục sinh của Đấng Christ. Đây là bài học về sự dạy dỗ lẫn nhau trong tình yêu thương, khiêm nhu, và tôn trọng.
27 Khi người đã có ý đi qua tới xứ A-chai, các anh em cùng Cha đã viết lời khích lệ các môn đồ tiếp nhận người. Khi người đến, đã giúp ích nhiều cho họ, là những người đã tin bởi ân điển.
Khi A-bô-lô đã dự định đi qua xứ A-chai, là thành phố lớn của Cô-rinh-tô, thì các anh chị em tại Hội Thánh Ê-phê-sô đã viết lời khích lệ các môn đồ tại A-chai tiếp nhận A-bô-lô, vì họ tin rằng, ông đã được Chúa dùng và sai đi. Khi A-bô-lô đến A-chai, ông đã giúp ích cho nhiều người, là những ai đã tin bởi ân điển, chứ không phải bởi sự gì khác. Bài học cho con dân Chúa ngày nay là khi ra đi hầu việc Chúa, cần được sự cầu nguyện và xác nhận từ Hội Thánh, không bước đi theo cảm tính của mình, dù người ra đi hầu việc Chúa có chức vụ trong Hội Thánh.
28 Vì người đã mạnh mẽ đối đầu những người Do-thái cách công khai, chứng minh bởi Thánh Kinh: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Vì A-bô-lô đã biện luận với những người Do-thái cách công khai, dùng Thánh Kinh Cựu Ước, chứng minh những lời tiên tri về Đấng Mê-si, và nền tảng Thánh Kinh để khẳng định rằng, Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, Đấng đã được hứa ban trong thời Cựu Ước.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về A-bô-lô, một người Do-thái có tài năng về diễn thuyết, tri thức về Thánh Kinh Cựu Ước, và sốt sắng trong sự hầu việc Chúa, nhưng vẫn cần được trau dồi thêm kiến thức về Tin Lành cứu rỗi. Ông đã được Chúa dùng A-qui-la và Bê-rít-sin để bồi thêm sự hiểu biết về Tin Lành cứu rỗi, để ông phụng sự Ngài, rao giảng Lời Chúa và gây dựng Hội Thánh cách kết quả.
Bài học dạy con về tấm lòng sốt sắng hầu việc Chúa, luôn khiêm nhường để tiếp nhận sự chỉ dẫn của bất cứ ai cách tôn trọng theo Lẽ Thật, và con nguyện luôn cậy nhờ ơn Chúa, để trau dồi sự hiểu biết Thánh Kinh mỗi ngày. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Công Vụ Các Sứ Đồ 18:24-28
A-bô-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
24 Có một người Do-thái kia, tên là A-bô-lô, quê ở Thành A-léc-xan-tri, là một người khéo nói và giỏi về Thánh Kinh, đã đến tại Thành Ê-phê-sô.
Có một người Do-thái kia, tên là A-bô-lô, quê ở thành A-lec-xan-tri, ông có tài hùng biện và am hiểu sâu sắc Thánh Kinh Cựu Ước, đã đến tại thành Ê-phê-sô. Chúa đã dùng A-bô-lô, người có tri thức rộng về Thánh Kinh, có khả năng diễn thuyết, thu phục những người nghe. Điều này cho thấy Chúa dùng mọi tầng lớp xã hội, cả những người có học vấn và những người ít học, nếu họ bằng lòng dâng hiến cho Ngài.
25 Người này đã được dạy dỗ về đường lối của Chúa và nóng cháy trong tâm thần. Người đã nói và dạy đúng những điều thuộc về Chúa, chỉ biết phép báp-tem của Giăng.
A-bô-lô đã được dạy dỗ về đường lối của Chúa từ những tín hữu ban đầu, nên ông có tấm lòng nóng cháy trong sự rao giảng Lẽ Thật. Người đã nói và dạy đúng những điều trong Thánh Kinh Cựu Ước. Tuy nhiên, ông chỉ biết phép báp-tem của Giăng Báp-tít. Đó là điều dễ hiểu, bởi trong thời ấy, A-bô-lô chưa được hiểu biết trọn vẹn về sự chịu chết, phục sinh của Đấng Christ và phép báp-tem bởi Đức Thánh Linh. Bài học về sự sốt sắng rao giảng Tin Lành là luôn dựa trên nền tảng của cả Thánh Kinh.
26 Người cũng đã bắt đầu nói cách dạn dĩ trong nhà hội. Khi A-qui-la và Bê-rít-sin đã nghe người thì họ đã đem người về với họ; và giãi bày cho người về đường lối của Đức Chúa Trời cách chính xác hơn.
A-bô-lô cũng đã bắt đầu giảng cách dạn dĩ trong nhà hội. Tại đó, A-qui-la và Bê-rít-si đã nghe người giảng thì đem ông về với họ; và giãi bày cho A-bô-lô về đường lối của Đức Chúa Trời cách chính xác hơn. Điểm lại quá khứ, A-qui-la và Bê-rít-sin là hai tín hữu đã trưởng thành bởi Phao-lô giảng dạy về Tin Lành cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, họ từng đồng hành với Phao-lô. Điều con dân Chúa đáng phải học tập là họ đã không công khai góp ý cho A-bô-lô về sự thiếu sự hiểu biết ngay trong nhà hội, nhưng họ đã giảng dạy cách riêng tư cho ông hiểu biết sâu nhiệm về Tin Lành qua sự chịu chết và phục sinh của Đấng Christ. Đây là bài học về sự dạy dỗ lẫn nhau trong tình yêu thương, khiêm nhu, và tôn trọng.
27 Khi người đã có ý đi qua tới xứ A-chai, các anh em cùng Cha đã viết lời khích lệ các môn đồ tiếp nhận người. Khi người đến, đã giúp ích nhiều cho họ, là những người đã tin bởi ân điển.
Khi A-bô-lô đã dự định đi qua xứ A-chai, là thành phố lớn của Cô-rinh-tô, thì các anh chị em tại Hội Thánh Ê-phê-sô đã viết lời khích lệ các môn đồ tại A-chai tiếp nhận A-bô-lô, vì họ tin rằng, ông đã được Chúa dùng và sai đi. Khi A-bô-lô đến A-chai, ông đã giúp ích cho nhiều người, là những ai đã tin bởi ân điển, chứ không phải bởi sự gì khác. Bài học cho con dân Chúa ngày nay là khi ra đi hầu việc Chúa, cần được sự cầu nguyện và xác nhận từ Hội Thánh, không bước đi theo cảm tính của mình, dù người ra đi hầu việc Chúa có chức vụ trong Hội Thánh.
28 Vì người đã mạnh mẽ đối đầu những người Do-thái cách công khai, chứng minh bởi Thánh Kinh: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Vì A-bô-lô đã biện luận với những người Do-thái cách công khai, dùng Thánh Kinh Cựu Ước, chứng minh những lời tiên tri về Đấng Mê-si, và nền tảng Thánh Kinh để khẳng định rằng, Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, Đấng đã được hứa ban trong thời Cựu Ước.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về A-bô-lô, một người Do-thái có tài năng về diễn thuyết, tri thức về Thánh Kinh Cựu Ước, và sốt sắng trong sự hầu việc Chúa, nhưng vẫn cần được trau dồi thêm kiến thức về Tin Lành cứu rỗi. Ông đã được Chúa dùng A-qui-la và Bê-rít-sin để bồi thêm sự hiểu biết về Tin Lành cứu rỗi, để ông phụng sự Ngài, rao giảng Lời Chúa và gây dựng Hội Thánh cách kết quả.
Bài học dạy con về tấm lòng sốt sắng hầu việc Chúa, luôn khiêm nhường để tiếp nhận sự chỉ dẫn của bất cứ ai cách tôn trọng theo Lẽ Thật, và con nguyện luôn cậy nhờ ơn Chúa, để trau dồi sự hiểu biết Thánh Kinh mỗi ngày. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học