Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái của chúng con. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì một tuần bình an Chúa ban cho gia đình chúng con. Con cũng cảm tạ Chúa ngày hôm nay Chúa cho con học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô:16-22. Con xin trình bày lại sự hiểu của con như sau:
16 Bởi thập tự giá Ngài đã phục hòa cả hai với Đức Chúa Trời trong một thân thể, qua đó, tiêu diệt sự thù nghịch;
Con hiểu rằng loài người xác thịt là tội lỗi. Cả dân Do-thái lẫn các dân tộc khác cũng vậy. Và qua công cuộc cứu chuộc nhân loại Đấng Christ đã phục hòa cả hai với Đức Chúa Trời trong một thân thể, chính là Hội Thánh, mà Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự giá đã rửa sạch tội lỗi cho những ai ăn năn tội và tin vào ơn cứu chuộc của Ngài. Họ sẽ trở thành con nuôi của Đức Chúa Trời, là anh chị em của nhau, và được bình đẳng trong thân thể của Đấng Christ. Giữa họ sẽ không có sự thù nghịch.
17 và đã đến, rao truyền sự hòa bình cho các anh chị em là những người ở xa cùng những người ở gần.
Đức Chúa Jesus Christ đã đến cứu chuộc nhân loại bằng sự chết trên cây thập tự giá. Ngài đã rao giảng Tin Lành và đem hòa bình đến cho tất cả những ai ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Và sự rao truyền này đã được lan rộng ra ngoài dân tộc I-sơ-ra-ên.
18 Vì bởi Ngài mà chúng ta cả hai đều được cùng trong một thần trí đến gần Đức Cha.
Con hiểu rằng bởi Đức Chúa Jesus Christ mà tất cả những ai là dân I-sơ-ra-ên hay dân ngoại tin nhận ơn cứu chuộc của Ngài và chịu ăn năn tội lỗi mình sẽ được làm con cái của Đức Chúa Trời và được đến gần Đức Chúa Trời trong thần trí, trong đức tin.
19 Vì thế, các anh chị em chẳng còn là những khách lạ, những người ở trọ nữa, nhưng là những người đồng hương với các thánh đồ, và là những người nhà của Đức Chúa Trời,
Con hiểu rằng khi đã được coi là con cái của Đức Chúa Trời thì tất cả đều bình đẳng và là anh chị em của nhau, không phân biệt giới tính hay sắc tộc. Tất cả sẽ không còn là khách lạ hay người ở trọ nữa mà sẽ là đồng hương với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời.
20 đã được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và các tiên tri. Chính Đức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà.
Con hiểu rằng nền tảng của các sứ đồ và các tiên tri là sự giảng dạy Lời Chúa của các sứ đồ cho mọi con dân Chúa. Nền tảng này được dựa trên tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời và đức tin của con dân Chúa trong Đấng Christ. Và Đấng Christ là đá góc nhà, quyết định sự vững chắc của ngôi nhà.
21 Trong Ngài, cả cấu trúc cùng nhau phát triển thành một đền thờ thánh trong Chúa.
Con hiểu rằng trong Đấng Christ tất cả Hội Thánh là một khối thống nhất trên cùng một thân thể. Mỗi cá nhân đảm nhiệm một chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng đều hướng tới một mục tiêu giữ cho đền thờ của Đức Chúa Trời vững chắc.
22 Trong Ngài, các anh chị em được kiến trúc thành chỗ ở của Đức Chúa Trời, trong thuộc linh.
Con hiểu rằng trong Ngài mỗi người đều là đền thờ của Đức Chúa Trời. Mỗi con dân Chúa dược Đức Thánh Linh ngự vào lòng, dẫn dắt từng người đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Và mỗi người là một chỗ ở của Đức Chúa Trời.
Nguyện xin Đức Chúa Trời luôn giữ gìn và ban phước cho Hội Thánh chân thật của Ngài. Nguyện sự hiệp một trong Hội Thánh luôn đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa ban cho con ngày một yêu mến Chúa, yêu mến anh chị em của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 01/10/2023.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha từ ái của chúng con. Con dâng lời cảm tạ Chúa vì một tuần bình an Chúa ban cho gia đình chúng con. Con cũng cảm tạ Chúa ngày hôm nay Chúa cho con học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô:16-22. Con xin trình bày lại sự hiểu của con như sau:
16 Bởi thập tự giá Ngài đã phục hòa cả hai với Đức Chúa Trời trong một thân thể, qua đó, tiêu diệt sự thù nghịch;
Con hiểu rằng loài người xác thịt là tội lỗi. Cả dân Do-thái lẫn các dân tộc khác cũng vậy. Và qua công cuộc cứu chuộc nhân loại Đấng Christ đã phục hòa cả hai với Đức Chúa Trời trong một thân thể, chính là Hội Thánh, mà Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự giá đã rửa sạch tội lỗi cho những ai ăn năn tội và tin vào ơn cứu chuộc của Ngài. Họ sẽ trở thành con nuôi của Đức Chúa Trời, là anh chị em của nhau, và được bình đẳng trong thân thể của Đấng Christ. Giữa họ sẽ không có sự thù nghịch.
17 và đã đến, rao truyền sự hòa bình cho các anh chị em là những người ở xa cùng những người ở gần.
Đức Chúa Jesus Christ đã đến cứu chuộc nhân loại bằng sự chết trên cây thập tự giá. Ngài đã rao giảng Tin Lành và đem hòa bình đến cho tất cả những ai ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài. Và sự rao truyền này đã được lan rộng ra ngoài dân tộc I-sơ-ra-ên.
18 Vì bởi Ngài mà chúng ta cả hai đều được cùng trong một thần trí đến gần Đức Cha.
Con hiểu rằng bởi Đức Chúa Jesus Christ mà tất cả những ai là dân I-sơ-ra-ên hay dân ngoại tin nhận ơn cứu chuộc của Ngài và chịu ăn năn tội lỗi mình sẽ được làm con cái của Đức Chúa Trời và được đến gần Đức Chúa Trời trong thần trí, trong đức tin.
19 Vì thế, các anh chị em chẳng còn là những khách lạ, những người ở trọ nữa, nhưng là những người đồng hương với các thánh đồ, và là những người nhà của Đức Chúa Trời,
Con hiểu rằng khi đã được coi là con cái của Đức Chúa Trời thì tất cả đều bình đẳng và là anh chị em của nhau, không phân biệt giới tính hay sắc tộc. Tất cả sẽ không còn là khách lạ hay người ở trọ nữa mà sẽ là đồng hương với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời.
20 đã được xây dựng trên nền tảng của các sứ đồ và các tiên tri. Chính Đức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà.
Con hiểu rằng nền tảng của các sứ đồ và các tiên tri là sự giảng dạy Lời Chúa của các sứ đồ cho mọi con dân Chúa. Nền tảng này được dựa trên tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời và đức tin của con dân Chúa trong Đấng Christ. Và Đấng Christ là đá góc nhà, quyết định sự vững chắc của ngôi nhà.
21 Trong Ngài, cả cấu trúc cùng nhau phát triển thành một đền thờ thánh trong Chúa.
Con hiểu rằng trong Đấng Christ tất cả Hội Thánh là một khối thống nhất trên cùng một thân thể. Mỗi cá nhân đảm nhiệm một chức năng, nhiệm vụ riêng nhưng đều hướng tới một mục tiêu giữ cho đền thờ của Đức Chúa Trời vững chắc.
22 Trong Ngài, các anh chị em được kiến trúc thành chỗ ở của Đức Chúa Trời, trong thuộc linh.
Con hiểu rằng trong Ngài mỗi người đều là đền thờ của Đức Chúa Trời. Mỗi con dân Chúa dược Đức Thánh Linh ngự vào lòng, dẫn dắt từng người đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Và mỗi người là một chỗ ở của Đức Chúa Trời.
Nguyện xin Đức Chúa Trời luôn giữ gìn và ban phước cho Hội Thánh chân thật của Ngài. Nguyện sự hiệp một trong Hội Thánh luôn đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa ban cho con ngày một yêu mến Chúa, yêu mến anh chị em của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 01/10/2023.