Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 Phao-lô và Si-la Bị Tù
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con suốt một tuần được bình an. Con thấy thời gian trôi qua thật quá nhanh. Con cũng tạ ơn Cha về mọi sự Ngài cho phép xảy ra trên đời sống con. Thì giờ này xin Cha ban cho con có sự khôn sáng và dẫn dắt con để con hiểu được Lời Ngài. Con tạ ơn Cha.
16 Đã xảy ra, có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho các chủ của mình, bởi sự bói toán. Khi chúng tôi đi đến nơi cầu nguyện, nàng đã gặp chúng tôi. {Phi-tôn là tên gọi tà linh nhập vào những kẻ làm việc bói toán.} 17 Nàng đã theo Phao-lô và chúng tôi, mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi." 18 Nàng đã làm việc ấy trong nhiều ngày. Nhưng Phao-lô đã phiền lòng, xoay lại, nói với tà linh rằng: "Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền ngươi ra khỏi nàng." Chính giờ đó, nó đã ra khỏi. 19 Nhưng các chủ của nàng thấy rằng, sự trông được lợi của họ đã mất, chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan. 20 Chúng đã đem họ đến trước các thượng quan, thưa rằng: "Những người này là dân Do-thái, đã làm rối loạn thành phố của chúng ta. 21 Họ đã giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để chúng ta, là dân La-mã, tiếp nhận hay làm theo." 22 Đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại họ. Các thượng quan đã xé áo của họ, truyền đánh đòn họ. 23 Chúng đã đánh họ nhiều đòn, rồi ném họ vào nhà tù, giao người cai tù canh giữ họ nghiêm ngặt. 24 Kẻ ấy đã nhận lệnh đó ném họ vào bên trong nhà tù và tra chân của họ vào cùm.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Trong phân đoạn này Phao-lô và Si-la bị đánh đòn và bị tù oan. Nguồn cơn là do họ đã đuổi quỷ Phi-tôn ra khỏi cô gái mà trước đây làm lợi cho chủ bởi sự bói toán.
Tà linh này đã làm phiền hai ông nhiều ngày, tại sao Phao-lô không đuổi quỷ cho cô gái từ lúc ban đầu mà phải chịu phiền trong nhiều ngày như vậy? Con nghĩ rằng hai ông đang đi đến nơi dân ngoại, hai ông chịu đựng để có thể ở lại đó rao giảng Tin Lành tuy nhiên sự làm phiền quá thể nên Phai-lô đã đuổi tà linh ra. Con hiểu rằng chắc có lẽ Phao-lô cũng biết nếu đuổi tà linh ra khỏi cô gái sớm thì sẽ bị bách hại, vậy thì việc rao giảng Tin Lành sẽ không được thuận lợi. Thế nhưng tà linh cứ làm phiền nên Phao-lô cũng không thể chịu được. Hai ông cũng không muốn qua môi miệng của tà linh công bố về Tin Lành.
Con học được bài học đó là có đôi lúc trong cuộc sống ma quỷ cũng dùng nhiều cách để cản trở con trong nhiều việc. Chúa ban cho con danh của Ngài nên con có thể xua đuổi chúng đi, con có thể làm như vậy bất kỳ lúc nào khi ma quỷ quấy phá mà không sợ bị bách hại.
Con cũng có thấy Phao-lô và Si-la tuy bị bỏ từ, bị đánh đòn oan nhưng hai ông không một lời cự cãi hay biện hộ, chống đối. Con nhớ lời Chúa dạy đừng chống cự kẻ dữ. Nơi hai ông đến là vùng đất của dân ngoại, mà chương trình của Chúa chắc hẳn có trên hai ông, nên việc Chúa cho phép sự bị đánh là bỏ tù là Chúa có kế hoạch của Ngài.
Thưa Cha, đến đây con nhớ lời Phao-lô nói trong mấy bài trước đó là: Phải trải qua nhiều nổi khó khăn mới có thể vào được Vương Quốc Trời. Con nghĩ mỗi người cũng điều phải trải qua những giai đoạn thử thách đức tin của mình. Con đường về nhà Cha là con đường chật hẹp, khó đi. Nhưng Chúa cũng hứa, ai giữ vững đức tin đến cuối cùng thì sẽ được mão của sự sống. Con hiểu cuộc đời theo Chúa không phải chỉ màu hồng, nhưng phải đánh đổi, trả giá và kiên trì. Nhưng con cũng được an ủi và vững tâm hơn vì tin rằng con sẽ không đi một mình. Chúa luôn bên cạnh, chăm sóc, bảo vệ và thêm sức cho con. Con chỉ cần phó thác mọi sự và vững tin nơi Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự suy ngẫm và bài học trên đây. Xin Cha giúp con ghi nhớ và ở cạnh con, dắt con về Thiên Quốc. Vì con biết sức con yếu mỏng, không có Chúa con không làm gì được. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Nguyễn Thị Thùy Linh 09/05/2025
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 Phao-lô và Si-la Bị Tù
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con suốt một tuần được bình an. Con thấy thời gian trôi qua thật quá nhanh. Con cũng tạ ơn Cha về mọi sự Ngài cho phép xảy ra trên đời sống con. Thì giờ này xin Cha ban cho con có sự khôn sáng và dẫn dắt con để con hiểu được Lời Ngài. Con tạ ơn Cha.
16 Đã xảy ra, có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho các chủ của mình, bởi sự bói toán. Khi chúng tôi đi đến nơi cầu nguyện, nàng đã gặp chúng tôi. {Phi-tôn là tên gọi tà linh nhập vào những kẻ làm việc bói toán.}
17 Nàng đã theo Phao-lô và chúng tôi, mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi."
18 Nàng đã làm việc ấy trong nhiều ngày. Nhưng Phao-lô đã phiền lòng, xoay lại, nói với tà linh rằng: "Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền ngươi ra khỏi nàng." Chính giờ đó, nó đã ra khỏi.
19 Nhưng các chủ của nàng thấy rằng, sự trông được lợi của họ đã mất, chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan.
20 Chúng đã đem họ đến trước các thượng quan, thưa rằng: "Những người này là dân Do-thái, đã làm rối loạn thành phố của chúng ta.
21 Họ đã giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để chúng ta, là dân La-mã, tiếp nhận hay làm theo."
22 Đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại họ. Các thượng quan đã xé áo của họ, truyền đánh đòn họ.
23 Chúng đã đánh họ nhiều đòn, rồi ném họ vào nhà tù, giao người cai tù canh giữ họ nghiêm ngặt.
24 Kẻ ấy đã nhận lệnh đó ném họ vào bên trong nhà tù và tra chân của họ vào cùm.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Trong phân đoạn này Phao-lô và Si-la bị đánh đòn và bị tù oan. Nguồn cơn là do họ đã đuổi quỷ Phi-tôn ra khỏi cô gái mà trước đây làm lợi cho chủ bởi sự bói toán.
Tà linh này đã làm phiền hai ông nhiều ngày, tại sao Phao-lô không đuổi quỷ cho cô gái từ lúc ban đầu mà phải chịu phiền trong nhiều ngày như vậy? Con nghĩ rằng hai ông đang đi đến nơi dân ngoại, hai ông chịu đựng để có thể ở lại đó rao giảng Tin Lành tuy nhiên sự làm phiền quá thể nên Phai-lô đã đuổi tà linh ra. Con hiểu rằng chắc có lẽ Phao-lô cũng biết nếu đuổi tà linh ra khỏi cô gái sớm thì sẽ bị bách hại, vậy thì việc rao giảng Tin Lành sẽ không được thuận lợi. Thế nhưng tà linh cứ làm phiền nên Phao-lô cũng không thể chịu được. Hai ông cũng không muốn qua môi miệng của tà linh công bố về Tin Lành.
Con học được bài học đó là có đôi lúc trong cuộc sống ma quỷ cũng dùng nhiều cách để cản trở con trong nhiều việc. Chúa ban cho con danh của Ngài nên con có thể xua đuổi chúng đi, con có thể làm như vậy bất kỳ lúc nào khi ma quỷ quấy phá mà không sợ bị bách hại.
Con cũng có thấy Phao-lô và Si-la tuy bị bỏ từ, bị đánh đòn oan nhưng hai ông không một lời cự cãi hay biện hộ, chống đối. Con nhớ lời Chúa dạy đừng chống cự kẻ dữ. Nơi hai ông đến là vùng đất của dân ngoại, mà chương trình của Chúa chắc hẳn có trên hai ông, nên việc Chúa cho phép sự bị đánh là bỏ tù là Chúa có kế hoạch của Ngài.
Thưa Cha, đến đây con nhớ lời Phao-lô nói trong mấy bài trước đó là: Phải trải qua nhiều nổi khó khăn mới có thể vào được Vương Quốc Trời. Con nghĩ mỗi người cũng điều phải trải qua những giai đoạn thử thách đức tin của mình. Con đường về nhà Cha là con đường chật hẹp, khó đi. Nhưng Chúa cũng hứa, ai giữ vững đức tin đến cuối cùng thì sẽ được mão của sự sống. Con hiểu cuộc đời theo Chúa không phải chỉ màu hồng, nhưng phải đánh đổi, trả giá và kiên trì. Nhưng con cũng được an ủi và vững tâm hơn vì tin rằng con sẽ không đi một mình. Chúa luôn bên cạnh, chăm sóc, bảo vệ và thêm sức cho con. Con chỉ cần phó thác mọi sự và vững tin nơi Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự suy ngẫm và bài học trên đây. Xin Cha giúp con ghi nhớ và ở cạnh con, dắt con về Thiên Quốc. Vì con biết sức con yếu mỏng, không có Chúa con không làm gì được. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
09/05/2025