Ê-phê-sô 3:13-21 Phước Lành Đức Chúa Trời Ban cho Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con ở trên trời. Con cảm tạ Chúa về một ngày bình an Chúa ban trên gia đình con. Con cảm tạ Chúa hôm nay cho con được học Lời Chúa trong phân doạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 3:13-21. Con xin trình bày lại sự hiểu của con như sau:
13 Vậy nên, tôi xin các anh chị em chớ ngã lòng bởi những sự hoạn nạn của tôi vì các anh chị em. Đó là sự vinh quang của các anh chị em.
Con hiểu rằng, xưa kia Phao-lô đã từng là người bách hại con dân Chúa. Về sau ông được Chúa bắt phục và ông đã hầu việc Chúa cách sốt sắng. Công cuộc rao giảng Tin Lành của ông gặp không ít hoạn nạn, khó khăn. Ông đã luôn khuyên nhủ, động viên con dân Chúa tại Ê-phê-sô chớ ngã lòng, chùn bước hay sợ hãi khi những hoạn nạn đó xảy ra. Vì đó là sự vinh quang của con dân Chúa cũng như Hội Thánh.
14 Vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
15 Bởi Ngài mà cả dòng dõi trong các tầng trời và trên đất được đặt tên.
Con hiểu câu 14-15 rằng: Vì sự vinh quang của con dân Chúa khi bị bách hại là đến bởi sự cho phép của Đức Chúa Trời. Ngài là Cha của Đức Chúa Jesus Christ thực hiện ơn cứu chuộc cho nhân loại. Hành động quỳ gối thể hiện sự thờ phượng và lòng biết ơn trước Đức Chúa Trời. Bởi Ngài mà muôn loài vạn vật được sinh ra và đặt tên.
16 Xin Ngài tùy sự giàu có của sự vinh quang Ngài làm cho các anh chị em được nên mạnh mẽ con người bên trong, bởi năng lực của Đấng Thần Linh của Ngài;
Ông Phao-lô đã cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Xin Đức Chúa Trời thêm đức tin cho anh chị em tại Ê-phê-sô bởi Đức Thánh Linh.
17 để Đấng Christ ngự trong lòng các anh chị em bởi đức tin mà các anh chị em được đâm rễ và vững nền trong tình yêu;
Ông Phao-lô cũng cầu nguyện xin Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa Ngôi Lời luôn ngự vào lòng anh chị em và ban thêm đức tin để con dân Chúa tại Ê-phê-sô tăng trưởng trong đức tin và có tình yêu thương giống Thiên Chúa.
18 được cùng với các thánh đồ học biết bề rộng, bề dài, bề sâu, và bề cao là thế nào;
19 và được biết tình yêu của Đấng Christ vượt hơn sự trí thức, để cho các anh chị em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.
Con hiểu câu 18-19 rằng: Cùng với các thánh đồ là cùng với tất cả con dân Chúa học biết sự sâu nhiệm trong tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa là vượt mọi giới hạn, vượt mọi sự hiểu biết của con người xác thịt. Tình yêu của Thiên Chúa là vô biên vô lượng, không thể cân, đo đong, đếm dược. Chỉ có con dân Chúa mới cảm nhận được sự sâu nhiệm trong tình yêu Thiên Chúa qua Đấng Christ Jesus.
20 Đấng có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng bởi năng lực tác động trong chúng ta,
Con hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng. Có năng lực siêu nhiên vượt mọi sự hiểu biết của loài người xác thịt. Ngài yêu những ai yêu Ngài và ban phước vượt quá sự chúng ta cầu xin. Vì Ngài là cao sang vô đối.
21 nguyện Ngài được vinh quang trong Hội Thánh, trong Đấng Christ Jesus, trải các thời đại, cho tới đời đời. A-men.
Nguyện xin Đức Chúa Trời được vinh quang trong Hội Thánh, trong Đấng Christ Jesus. Mỗi con dân Chúa khiến cho Hội Thánh, khiến cho Đức Chúa Trời trong Đấng Christ vinh quang bởi nếp sống của con dân Chúa trong Hội Thánh. Con dân Chúa là tạo vật của Đức Chúa Trời. Ngài làm ra loài người theo hình của Ngài và muốn cho loài người tôn thờ Ngài và có những bản tính giống Ngài, vì vậy sự vinh quang của con dân Chúa cũng là sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
Nguyện tình yêu từ Thiên Chúa luôn bao phủ đời sống con dân của Ngài. Để mỗi việc làm, lời nói của chúng con đều mang lại sự vinh quang dâng lên Thiên Chúa. Nguyện Chúa ban cho Hội Thánh ơn phước dư dật bởi tình yêu vô hạn của Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 09/10/2023
Ê-phê-sô 3:13-21 Phước Lành Đức Chúa Trời Ban cho Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của con ở trên trời. Con cảm tạ Chúa về một ngày bình an Chúa ban trên gia đình con. Con cảm tạ Chúa hôm nay cho con được học Lời Chúa trong phân doạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 3:13-21. Con xin trình bày lại sự hiểu của con như sau:
13 Vậy nên, tôi xin các anh chị em chớ ngã lòng bởi những sự hoạn nạn của tôi vì các anh chị em. Đó là sự vinh quang của các anh chị em.
Con hiểu rằng, xưa kia Phao-lô đã từng là người bách hại con dân Chúa. Về sau ông được Chúa bắt phục và ông đã hầu việc Chúa cách sốt sắng. Công cuộc rao giảng Tin Lành của ông gặp không ít hoạn nạn, khó khăn. Ông đã luôn khuyên nhủ, động viên con dân Chúa tại Ê-phê-sô chớ ngã lòng, chùn bước hay sợ hãi khi những hoạn nạn đó xảy ra. Vì đó là sự vinh quang của con dân Chúa cũng như Hội Thánh.
14 Vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
15 Bởi Ngài mà cả dòng dõi trong các tầng trời và trên đất được đặt tên.
Con hiểu câu 14-15 rằng: Vì sự vinh quang của con dân Chúa khi bị bách hại là đến bởi sự cho phép của Đức Chúa Trời. Ngài là Cha của Đức Chúa Jesus Christ thực hiện ơn cứu chuộc cho nhân loại. Hành động quỳ gối thể hiện sự thờ phượng và lòng biết ơn trước Đức Chúa Trời. Bởi Ngài mà muôn loài vạn vật được sinh ra và đặt tên.
16 Xin Ngài tùy sự giàu có của sự vinh quang Ngài làm cho các anh chị em được nên mạnh mẽ con người bên trong, bởi năng lực của Đấng Thần Linh của Ngài;
Ông Phao-lô đã cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho con dân Chúa tại Ê-phê-sô. Xin Đức Chúa Trời thêm đức tin cho anh chị em tại Ê-phê-sô bởi Đức Thánh Linh.
17 để Đấng Christ ngự trong lòng các anh chị em bởi đức tin mà các anh chị em được đâm rễ và vững nền trong tình yêu;
Ông Phao-lô cũng cầu nguyện xin Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa Ngôi Lời luôn ngự vào lòng anh chị em và ban thêm đức tin để con dân Chúa tại Ê-phê-sô tăng trưởng trong đức tin và có tình yêu thương giống Thiên Chúa.
18 được cùng với các thánh đồ học biết bề rộng, bề dài, bề sâu, và bề cao là thế nào;
19 và được biết tình yêu của Đấng Christ vượt hơn sự trí thức, để cho các anh chị em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.
Con hiểu câu 18-19 rằng: Cùng với các thánh đồ là cùng với tất cả con dân Chúa học biết sự sâu nhiệm trong tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa là vượt mọi giới hạn, vượt mọi sự hiểu biết của con người xác thịt. Tình yêu của Thiên Chúa là vô biên vô lượng, không thể cân, đo đong, đếm dược. Chỉ có con dân Chúa mới cảm nhận được sự sâu nhiệm trong tình yêu Thiên Chúa qua Đấng Christ Jesus.
20 Đấng có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng bởi năng lực tác động trong chúng ta,
Con hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng. Có năng lực siêu nhiên vượt mọi sự hiểu biết của loài người xác thịt. Ngài yêu những ai yêu Ngài và ban phước vượt quá sự chúng ta cầu xin. Vì Ngài là cao sang vô đối.
21 nguyện Ngài được vinh quang trong Hội Thánh, trong Đấng Christ Jesus, trải các thời đại, cho tới đời đời. A-men.
Nguyện xin Đức Chúa Trời được vinh quang trong Hội Thánh, trong Đấng Christ Jesus. Mỗi con dân Chúa khiến cho Hội Thánh, khiến cho Đức Chúa Trời trong Đấng Christ vinh quang bởi nếp sống của con dân Chúa trong Hội Thánh. Con dân Chúa là tạo vật của Đức Chúa Trời. Ngài làm ra loài người theo hình của Ngài và muốn cho loài người tôn thờ Ngài và có những bản tính giống Ngài, vì vậy sự vinh quang của con dân Chúa cũng là sự vinh quang của Đức Chúa Trời.
Nguyện tình yêu từ Thiên Chúa luôn bao phủ đời sống con dân của Ngài. Để mỗi việc làm, lời nói của chúng con đều mang lại sự vinh quang dâng lên Thiên Chúa. Nguyện Chúa ban cho Hội Thánh ơn phước dư dật bởi tình yêu vô hạn của Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 09/10/2023