Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
18 Sau đó, Phao-lô đã ở lại thêm nhiều ngày. Rồi, người đã từ giã các anh chị em cùng Cha, đi tàu đến xứ Si-ri. Cùng đi với người là Bê-rít-sin và A-qui-la. Người đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì người có lời hứa nguyện.
Sau đó, Phao-lô đã ở lại Cô-rinh-tô thêm nhiều ngày. Rồi, ông đã từ giã các anh chị em cùng Cha, bắt đầu hành trình truyền giáo thứ ba bằng tàu biển đến xứ Si-ri. Cùng đi với Phao-lô là Bê-rít-sin và A-qui-la, là hai vợ chồng mà ông đã gặp tại Cô-rinh-tô. Ông đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì có lời hứa nguyện với Chúa. Mục đích việc Phao-lô mang theo Bê-rít-sin và A-qui-la là hai người bạn cùng đồng hành, đồng công với ông trong công tác rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh. Việc Phao-lô đã cắt tóc bởi ông đã hứa nguyện với Chúa, dâng mình lên Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Bài học cho con dân Chúa là hãy khích lệ đức tin cho các tín hữu mới tin nhận Chúa, chăm sóc đời sống thuộc linh cho họ luôn trưởng thành vững chắc.
19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái.
Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, Phao-lô đã để Bê-rít-sin và A-qui-la ở đó, để chuẩn bị công việc tiếp theo trong mục vụ. Và theo thường lệ, ông vào nhà hội để giảng Thánh Kinh, và biện luận với những người Do-thái. Sự giảng dạy Lời Chúa và biện luận cùng nhau thể hiện sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, nhắm đến sự gây dựng Hội Thánh theo Lẽ Thật, như chính Đức Chúa Trời đã kêu gọi dân sự của Ngài, cũng như con dân Chúa trong mọi thời đại (Ê-sai 1:18).
20 Khi chúng xin người ở lại với chúng thêm một thời gian, thì người đã chẳng đồng ý.
Những người Do-thái tại Thành Cô-rinh-tô tỏ lòng tiếp nhận sự giảng dạy của Phao-lô, muốn ông ở lại với họ thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên, Phao-lô đã từ chối, vì ông muốn hoàn tất lời hứa nguyện của mình, bước theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong hành trình truyền giáo. Bài học cho con dân Chúa về sự lắng nghe tiếng phán của Chúa qua tâm thần, và vâng theo Ngài trong mọi sự.
21 Nhưng người đã từ giã chúng, nói rằng: "Ta phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem. Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các ngươi lần nữa." Rồi, người đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô.
Dù Phao-lô được những người Do-thái tại Cô-rinh-tô ngưỡng mộ, muốn được ở với ông thêm một thời gian nữa, nhưng ông vẫn ra đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời, coi việc giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem là quan trọng hơn. “Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các người lần nữa.” Đây là điều mà Phao-lô bày tỏ đức tin vào sự hướng dẫn của Chúa trước những người Do-thái tại Cô-rinh-tô. Rồi, ông đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô, tiếp tục hành trình truyền giáo của mình.
22 Khi đã đến tại Thành Sê-sa-rê, đã đi lên và chào Hội Thánh, thì người đã đi xuống Thành An-ti-ốt.
Khi tàu cập bến tại Thành Sê-sa-rê, Phao-lô đi lên Giê-ru-sa-lem, chào thăm Hội Thánh, rồi tiếp tục đi xuống Thành An-ti-ốt, nơi ông thường xuất phát trên các hành trình truyền giáo của mình.
23 Người đã ở đó ít lâu, rồi đi, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ.
Phao-lô đã ở tại Thành An-ti-ốt ít lâu, rồi tiếp tục lên đường, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để chăm sóc đời sống thuộc linh cho hết thảy môn đồ thêm vững mạnh. Bài học đối với con dân Chúa, là hãy luôn chú nhắm đến sự củng cố đức tin cho nhau, đặc biệt là những tín hữu mới tin Chúa, và nơi những Hội Thánh địa phương mới được thành lập.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Phao-lô về lại Thành An-ti-ốt, bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong hành trình truyền giáo. Dù phải trải qua nhiều gian nan, thử thách nhưng Phao-lô vẫn luôn kiên trì trong chức vụ, trung tín trong lời hứa về sự cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê theo tập tục Do-thái, cùng đồng công trong công việc Chúa giao, giữ tấm lòng mong muốn trở lại phục vụ anh chị em cùng đức tin theo sự cảm động của Chúa, và luôn sốt sắng trong sự chăm sóc những tín hữu mới tin nhận Chúa.
Con nguyện học theo gương phụng sự Chúa của Phao-lô, vâng phục ý Chúa, trung tín thực hành việc làm chứng về Đức Chúa Jesus Christ, và rao giảng tình yêu, Lẽ Thật của Thiên Chúa cho người lân cận. Và con nguyện dành thời gian để “làm vững lòng” một cháu mới tin nhận Chúa trong hành trình đức tin của cháu trong tuần này. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Đặng Thái Học
Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
18 Sau đó, Phao-lô đã ở lại thêm nhiều ngày. Rồi, người đã từ giã các anh chị em cùng Cha, đi tàu đến xứ Si-ri. Cùng đi với người là Bê-rít-sin và A-qui-la. Người đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì người có lời hứa nguyện.
Sau đó, Phao-lô đã ở lại Cô-rinh-tô thêm nhiều ngày. Rồi, ông đã từ giã các anh chị em cùng Cha, bắt đầu hành trình truyền giáo thứ ba bằng tàu biển đến xứ Si-ri. Cùng đi với Phao-lô là Bê-rít-sin và A-qui-la, là hai vợ chồng mà ông đã gặp tại Cô-rinh-tô. Ông đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì có lời hứa nguyện với Chúa. Mục đích việc Phao-lô mang theo Bê-rít-sin và A-qui-la là hai người bạn cùng đồng hành, đồng công với ông trong công tác rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh. Việc Phao-lô đã cắt tóc bởi ông đã hứa nguyện với Chúa, dâng mình lên Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Bài học cho con dân Chúa là hãy khích lệ đức tin cho các tín hữu mới tin nhận Chúa, chăm sóc đời sống thuộc linh cho họ luôn trưởng thành vững chắc.
19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái.
Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, Phao-lô đã để Bê-rít-sin và A-qui-la ở đó, để chuẩn bị công việc tiếp theo trong mục vụ. Và theo thường lệ, ông vào nhà hội để giảng Thánh Kinh, và biện luận với những người Do-thái. Sự giảng dạy Lời Chúa và biện luận cùng nhau thể hiện sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, nhắm đến sự gây dựng Hội Thánh theo Lẽ Thật, như chính Đức Chúa Trời đã kêu gọi dân sự của Ngài, cũng như con dân Chúa trong mọi thời đại (Ê-sai 1:18).
20 Khi chúng xin người ở lại với chúng thêm một thời gian, thì người đã chẳng đồng ý.
Những người Do-thái tại Thành Cô-rinh-tô tỏ lòng tiếp nhận sự giảng dạy của Phao-lô, muốn ông ở lại với họ thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên, Phao-lô đã từ chối, vì ông muốn hoàn tất lời hứa nguyện của mình, bước theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong hành trình truyền giáo. Bài học cho con dân Chúa về sự lắng nghe tiếng phán của Chúa qua tâm thần, và vâng theo Ngài trong mọi sự.
21 Nhưng người đã từ giã chúng, nói rằng: "Ta phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem. Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các ngươi lần nữa." Rồi, người đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô.
Dù Phao-lô được những người Do-thái tại Cô-rinh-tô ngưỡng mộ, muốn được ở với ông thêm một thời gian nữa, nhưng ông vẫn ra đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời, coi việc giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem là quan trọng hơn. “Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các người lần nữa.” Đây là điều mà Phao-lô bày tỏ đức tin vào sự hướng dẫn của Chúa trước những người Do-thái tại Cô-rinh-tô. Rồi, ông đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô, tiếp tục hành trình truyền giáo của mình.
22 Khi đã đến tại Thành Sê-sa-rê, đã đi lên và chào Hội Thánh, thì người đã đi xuống Thành An-ti-ốt.
Khi tàu cập bến tại Thành Sê-sa-rê, Phao-lô đi lên Giê-ru-sa-lem, chào thăm Hội Thánh, rồi tiếp tục đi xuống Thành An-ti-ốt, nơi ông thường xuất phát trên các hành trình truyền giáo của mình.
23 Người đã ở đó ít lâu, rồi đi, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ.
Phao-lô đã ở tại Thành An-ti-ốt ít lâu, rồi tiếp tục lên đường, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để chăm sóc đời sống thuộc linh cho hết thảy môn đồ thêm vững mạnh. Bài học đối với con dân Chúa, là hãy luôn chú nhắm đến sự củng cố đức tin cho nhau, đặc biệt là những tín hữu mới tin Chúa, và nơi những Hội Thánh địa phương mới được thành lập.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Phao-lô về lại Thành An-ti-ốt, bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong hành trình truyền giáo. Dù phải trải qua nhiều gian nan, thử thách nhưng Phao-lô vẫn luôn kiên trì trong chức vụ, trung tín trong lời hứa về sự cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê theo tập tục Do-thái, cùng đồng công trong công việc Chúa giao, giữ tấm lòng mong muốn trở lại phục vụ anh chị em cùng đức tin theo sự cảm động của Chúa, và luôn sốt sắng trong sự chăm sóc những tín hữu mới tin nhận Chúa.
Con nguyện học theo gương phụng sự Chúa của Phao-lô, vâng phục ý Chúa, trung tín thực hành việc làm chứng về Đức Chúa Jesus Christ, và rao giảng tình yêu, Lẽ Thật của Thiên Chúa cho người lân cận. Và con nguyện dành thời gian để “làm vững lòng” một cháu mới tin nhận Chúa trong hành trình đức tin của cháu trong tuần này. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học