Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của con. Con cảm tạ Chúa vì một ngày bình an Chúa ban trên gia đình con. Con cảm tạ Chúa cũng ban cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 6:10-19. Con xin trình bày lại ý hiểu của con như sau:
10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.
Con hiểu rằng đây là lời kêu gọi của ông Phao-lô dành cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Ông khuyên mọi người hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Vì Chúa là quyền năng vô biên. Nếu chúng ta biết trông cậy nơi Chúa và vâng phục Chúa thì Ngài sẽ ban cho ta sức mạnh đắc thắng mọi thế lực ma quỷ và Ngài sẽ bảo vệ chúng ta. Chính vì vậy chúng ta hãy cứ mạnh dạn trong Chúa.
11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.
Con hiểu rằng mọi khí giới ở đây chính là Lời Chúa và các điều răn của Chúa. Nếu con dân Chúa trang bị cho mình những khí giới mà Chúa sẵm sẵn thì con dân Chúa sẽ đứng vững để chiến cự lại mưu kế của Ma Quỷ và sẽ đắc thắng.
12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.
Con hiểu rằng con dân Chúa đánh trận ở đây là đánh trận về thuộc linh. Đánh trận chống lại mọi mưu kế của ma quỷ. Mà Ma Quỷ là thế lực đứng sau mọi chủ quyền, thế lực và những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian.
13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.
Con hiểu rằng chỉ có thể dùng mọi khí giới mà Chúa ban cho con dân Chúa mới có đủ sức mạnh để để chống nghịch lại mọi mưu kế của Ma Quỷ và luôn đứng vững trong mọi hoàn cảnh.
14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,
Con hiểu rằng con dân Chúa cần luôn luôn trong tư thế sẵn sàng, chủ động và tỉnh thức. Dùng Lời Chúa và lẽ thật của Ngài làm áo giáp bảo vệ mình trước mọi âm mưu của ma quỷ.
15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.
Con hiểu rằng Tin Lành Bình An chính là Đức Chúa Jesus Christ là sự cứu rỗi nhân loại mà Đức Chúa Trời ban cho loài người tội lỗi. Ngài cũng là chân lý giúp cho con dân Chúa có những bước đi trong sự bình an.
16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.
Con hiểu rằng đức tin là thuẫn là vũ khí để con dân Chúa dùng làm vũ khí để tự vệ, bảo vệ mình chống trả lại ma quỷ. Cho dù sức mạnh của ma quỷ có như tên lửa đi nữa thì người có đức tin vững mạnh vẫn chiến thắng được.
17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.
Con hiểu rằng con dân Chúa có đức tin vững mạnh thì sẽ nhận thức được rằng sự cứu rỗi sẽ đến từ nơi Chúa, được Chúa cứu và sẽ được hưởng sự sống đời đời, con biết rằng gươm của Đấng thần Linh chính là Lời Chúa và là vũ khí sắc bén mà Chúa ban cho con dân của Ngài.
18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,
Con hiểu rằng mọi khí giới Chúa ban cho con dân Chúa vô cùng quan trọng. Con dân Chúa muốn đắc thắng mọi thế lực thù địch cách trọn vẹn và không mỏi mệt thì cần có Chúa ở cùng. Và điều quan trọng nhất là con dân Chúa cần có sự cầu xin, cầu nguyện với Chúa trong thần trí mọi lúc. Con dân Chúa cần kiên trì cầu thay cho các thánh đồ và các anh chị em cùng Cha của mình.
19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.
Con hiểu rằng ông Phao-lô muốn con dân Chúa tại Ê-phê-sô cũng nhớ đến và cầu thay cho ông trong công việc rao giảng Tin Lành. Để ông công bố Tin Lành của Chúa cách dạn dĩ ngay cả khi ông trong hoàn cảnh khó khăn, bắt bớ, tù đày.
Nguyện xin Chúa ban cho con luôn có đức tin vững mạnh trong Chúa. Để con được bảo vệ trong các khí giới mà Chúa sắm sẵn. Nguyện Lời Chúa là đèn soi rọi trên bước đường của con và là gươm để con chống cự lại Ma Quỷ, để con luôn đắc thắng trong mọi hoàn cảnh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 07/12/2023.
Ê-phê-sô 6:10-19 Mọi Khí Giới của Đức Chúa Trời
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của con. Con cảm tạ Chúa vì một ngày bình an Chúa ban trên gia đình con. Con cảm tạ Chúa cũng ban cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 6:10-19. Con xin trình bày lại ý hiểu của con như sau:
10 Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài.
Con hiểu rằng đây là lời kêu gọi của ông Phao-lô dành cho Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Ông khuyên mọi người hãy mạnh dạn trong Chúa và trong sức mạnh tể trị của Ngài. Vì Chúa là quyền năng vô biên. Nếu chúng ta biết trông cậy nơi Chúa và vâng phục Chúa thì Ngài sẽ ban cho ta sức mạnh đắc thắng mọi thế lực ma quỷ và Ngài sẽ bảo vệ chúng ta. Chính vì vậy chúng ta hãy cứ mạnh dạn trong Chúa.
11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của Ma Quỷ.
Con hiểu rằng mọi khí giới ở đây chính là Lời Chúa và các điều răn của Chúa. Nếu con dân Chúa trang bị cho mình những khí giới mà Chúa sẵm sẵn thì con dân Chúa sẽ đứng vững để chiến cự lại mưu kế của Ma Quỷ và sẽ đắc thắng.
12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời.
Con hiểu rằng con dân Chúa đánh trận ở đây là đánh trận về thuộc linh. Đánh trận chống lại mọi mưu kế của ma quỷ. Mà Ma Quỷ là thế lực đứng sau mọi chủ quyền, thế lực và những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian.
13 Vậy nên, hãy lấy và dùng mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để cho trong ngày khốn khổ, các anh chị em có thể chống nghịch lại, và làm hết mọi sự để đứng vững.
Con hiểu rằng chỉ có thể dùng mọi khí giới mà Chúa ban cho con dân Chúa mới có đủ sức mạnh để để chống nghịch lại mọi mưu kế của Ma Quỷ và luôn đứng vững trong mọi hoàn cảnh.
14 Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính,
Con hiểu rằng con dân Chúa cần luôn luôn trong tư thế sẵn sàng, chủ động và tỉnh thức. Dùng Lời Chúa và lẽ thật của Ngài làm áo giáp bảo vệ mình trước mọi âm mưu của ma quỷ.
15 chân được ràng buộc trong sự sẵn sàng của Tin Lành Bình An.
Con hiểu rằng Tin Lành Bình An chính là Đức Chúa Jesus Christ là sự cứu rỗi nhân loại mà Đức Chúa Trời ban cho loài người tội lỗi. Ngài cũng là chân lý giúp cho con dân Chúa có những bước đi trong sự bình an.
16 Trên hết mọi sự, lấy thuẫn của đức tin, nhờ đó các anh chị em có thể dập tắt được mọi tên lửa của kẻ dữ.
Con hiểu rằng đức tin là thuẫn là vũ khí để con dân Chúa dùng làm vũ khí để tự vệ, bảo vệ mình chống trả lại ma quỷ. Cho dù sức mạnh của ma quỷ có như tên lửa đi nữa thì người có đức tin vững mạnh vẫn chiến thắng được.
17 Hãy nhận mão của sự cứu rỗi và gươm của Đấng Thần Linh, là Lời phán của Thiên Chúa.
Con hiểu rằng con dân Chúa có đức tin vững mạnh thì sẽ nhận thức được rằng sự cứu rỗi sẽ đến từ nơi Chúa, được Chúa cứu và sẽ được hưởng sự sống đời đời, con biết rằng gươm của Đấng thần Linh chính là Lời Chúa và là vũ khí sắc bén mà Chúa ban cho con dân của Ngài.
18 Trong mọi lúc, hãy cầu nguyện với mọi lời cầu nguyện và khẩn xin trong thần trí! Hãy tỉnh thức về điều ấy, và với mọi sự kiên trì mà cầu thay cho tất cả thánh đồ,
Con hiểu rằng mọi khí giới Chúa ban cho con dân Chúa vô cùng quan trọng. Con dân Chúa muốn đắc thắng mọi thế lực thù địch cách trọn vẹn và không mỏi mệt thì cần có Chúa ở cùng. Và điều quan trọng nhất là con dân Chúa cần có sự cầu xin, cầu nguyện với Chúa trong thần trí mọi lúc. Con dân Chúa cần kiên trì cầu thay cho các thánh đồ và các anh chị em cùng Cha của mình.
19 và cho tôi, để lời được ban cho tôi, trong sự miệng của tôi mở ra, công bố cách dạn dĩ sự mầu nhiệm của Tin Lành.
Con hiểu rằng ông Phao-lô muốn con dân Chúa tại Ê-phê-sô cũng nhớ đến và cầu thay cho ông trong công việc rao giảng Tin Lành. Để ông công bố Tin Lành của Chúa cách dạn dĩ ngay cả khi ông trong hoàn cảnh khó khăn, bắt bớ, tù đày.
Nguyện xin Chúa ban cho con luôn có đức tin vững mạnh trong Chúa. Để con được bảo vệ trong các khí giới mà Chúa sắm sẵn. Nguyện Lời Chúa là đèn soi rọi trên bước đường của con và là gươm để con chống cự lại Ma Quỷ, để con luôn đắc thắng trong mọi hoàn cảnh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 07/12/2023.