Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa
Con cảm tạ Chúa, ngày hôm nay con học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh trong sách Rô-ma 6:1-14. Nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng để con được hiểu Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này.
Thưa Cha, con hiểu rằng một người tin nhận Tin Lành, tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ và được báp tem trong nước là người đó đã chịu trở lên con người mới, sự chìm vào trong nước là tượng trưng sự chịu chết đi con người cũ, từ bỏ bản tính tội lỗi, ăn năn tội lỗi xưa cũ trước Chúa và Hội Thánh, quyết tâm thay đổi con người cũ của mình. Sự thoát mình khỏi nước tiêu biểu cho người đó đã trở nên mới, chịu ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ và được tháp vào làm một với Ngài. Tháp làm một với Ngài là sự liên kết mật thiết trong cùng một chi thể. Ngài đã chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi nhân loại thì người đó cũng chịu chết đi con người cũ vì Ngài. Và người đó cũng sẽ được sống lại cùng Ngài trên con người mới trong ân điển của Đức Chúa Trời.
Khi Đức Chúa Jesus chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi của nhân loại, Ngài đã chịu bị đóng đinh vô cùng đau đớn về mặt thể xác. Ngài còn đau đớn hơn về tinh thần vì tội lỗi loài người. Những ai tin và chịu ơn cứu chuộc của Ngài, chịu chết đi con người cũ để được trở nên con người mới, từ bỏ tội lỗi thì người đó đã chịu đóng đinh với Ngài.
Con hiểu rằng Đấng Christ nhập thế làm người mang thân thể xác thịt như một người bình thường trong thánh ý của Đức Chúa Trời, làm tròn công cuộc cứu chuộc tội lỗi của loài người. Ngài chết trên cây thập tự về mặt thể xác để cứu chuộc tội lỗi nhân loại. Nhưng linh hồn Ngài không chết, linh hồn Ngài thuộc về Đức Chúa Trời và là vĩnh cửu, linh hồn Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
Con hiểu rằng Ngài chết một lần là đủ cả, nhưng không phải như vậy mà linh hồn của mỗi người được cứu vĩnh viễn, cho dù người được cứu đã tin nhận Tin Lành, sống và làm theo Lời Chúa, nhưng chính họ sẽ nắm giữ và quyết định trong sự để cho tội lỗi cai trị họ. Vì Chúa cho mỗi người quyền tự do lựa chọn của bản thân. Nếu ai giữ vững được đức tin, sống và làm theo ý muốn của Chúa cho tới cùng thì người đó mới thật sự được Chúa cứu và được vào nước Thiên Đàng. Còn những ai không giữ vững được đức tin tới cùng thì cho dù họ đã được chịu phép báp-tem đi chăng nữa thì cũng sẽ hư mất đời đời.
Con hiểu rằng một người thực sự được Chúa cứu thì được sống trong ân điển của Chúa mà không ở dưới luật pháp nữa. Được hưởng mọi thứ phước thiêng liêng trong ân điển của Chúa.
Nguyện xin Cha luôn ban thêm cho con năng lực để con sống một đời sống đẹp ý Ngài. Để con luôn được ở trong ân điển và nhận mọi phước thiêng liêng Chúa ban. Con cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Bùi Mạnh Cường
Ngày: 24/04/2023
Rô-ma 6:1-14 Chết Đối với Tội Lỗi, Sống Đối với Chúa
Con cảm tạ Chúa, ngày hôm nay con học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh trong sách Rô-ma 6:1-14. Nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng để con được hiểu Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này.
Thưa Cha, con hiểu rằng một người tin nhận Tin Lành, tin vào ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ và được báp tem trong nước là người đó đã chịu trở lên con người mới, sự chìm vào trong nước là tượng trưng sự chịu chết đi con người cũ, từ bỏ bản tính tội lỗi, ăn năn tội lỗi xưa cũ trước Chúa và Hội Thánh, quyết tâm thay đổi con người cũ của mình. Sự thoát mình khỏi nước tiêu biểu cho người đó đã trở nên mới, chịu ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ và được tháp vào làm một với Ngài. Tháp làm một với Ngài là sự liên kết mật thiết trong cùng một chi thể. Ngài đã chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi nhân loại thì người đó cũng chịu chết đi con người cũ vì Ngài. Và người đó cũng sẽ được sống lại cùng Ngài trên con người mới trong ân điển của Đức Chúa Trời.
Khi Đức Chúa Jesus chịu chết trên cây thập tự vì tội lỗi của nhân loại, Ngài đã chịu bị đóng đinh vô cùng đau đớn về mặt thể xác. Ngài còn đau đớn hơn về tinh thần vì tội lỗi loài người. Những ai tin và chịu ơn cứu chuộc của Ngài, chịu chết đi con người cũ để được trở nên con người mới, từ bỏ tội lỗi thì người đó đã chịu đóng đinh với Ngài.
Con hiểu rằng Đấng Christ nhập thế làm người mang thân thể xác thịt như một người bình thường trong thánh ý của Đức Chúa Trời, làm tròn công cuộc cứu chuộc tội lỗi của loài người. Ngài chết trên cây thập tự về mặt thể xác để cứu chuộc tội lỗi nhân loại. Nhưng linh hồn Ngài không chết, linh hồn Ngài thuộc về Đức Chúa Trời và là vĩnh cửu, linh hồn Ngài sống cho Đức Chúa Trời.
Con hiểu rằng Ngài chết một lần là đủ cả, nhưng không phải như vậy mà linh hồn của mỗi người được cứu vĩnh viễn, cho dù người được cứu đã tin nhận Tin Lành, sống và làm theo Lời Chúa, nhưng chính họ sẽ nắm giữ và quyết định trong sự để cho tội lỗi cai trị họ. Vì Chúa cho mỗi người quyền tự do lựa chọn của bản thân. Nếu ai giữ vững được đức tin, sống và làm theo ý muốn của Chúa cho tới cùng thì người đó mới thật sự được Chúa cứu và được vào nước Thiên Đàng. Còn những ai không giữ vững được đức tin tới cùng thì cho dù họ đã được chịu phép báp-tem đi chăng nữa thì cũng sẽ hư mất đời đời.
Con hiểu rằng một người thực sự được Chúa cứu thì được sống trong ân điển của Chúa mà không ở dưới luật pháp nữa. Được hưởng mọi thứ phước thiêng liêng trong ân điển của Chúa.
Nguyện xin Cha luôn ban thêm cho con năng lực để con sống một đời sống đẹp ý Ngài. Để con luôn được ở trong ân điển và nhận mọi phước thiêng liêng Chúa ban. Con cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Bùi Mạnh Cường
Ngày: 24/04/2023