Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con được một ngày bình an, thì giờ này Ngài lại cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7. Xin Chúa dạy dỗ và ban ơn cho con trong việc học hỏi Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này: 1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày. 2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn. 3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này. 4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời." 5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo. 6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy. 7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Kính thưa Cha, ngoài việc các tín hữu và sứ đồ hiệp một trong đời sống đức tin, thì cũng phát sinh một số việc xảy ra, khi mà số lượng tín hữu càng ngày càng nhiều. Lúc này đã xảy ra chuyện lầm bầm giữa những người Hê-lê-nít và Hê-bơ-rơ về việc những quả phụ người Hê-lê-nít bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày. Quả phụ là những người phụ nữ không chồng vì chồng đã qua đời, họ thường nhiều tuổi, và là những người yếu thế trong xã hội. Sự bỏ bê họ đã dẫn đến việc những người Hê-lê-nít lầm bầm, khó chịu. Đây là sự phản ứng khi có sự bất công xảy ra trong Hội Thánh.
Lúc này mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại với nhau và họ đã đề xuất tìm bảy người có tiếng tốt đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng để giao cho việc phục vụ. Bởi họ thấy rằng việc cầu nguyện, rao giảng, phục vụ Lời là quan trọng hơn đối với họ và họ cần phải ưu tiên việc đó. Họ không thể bỏ việc đó để đi lo chuyện phục vụ ăn uống. Nhưng họ cũng không bỏ bê và không xem trọng công tác phục vụ.
Những lời nói về sự sắp xếp của họ đã khiến cả hội chúng được đẹp lòng và họ đã chọn ra bảy người để làm công việc phục vụ. Rồi họ đã đặt tay cầu nguyện trên các người ấy, giao chức vụ chấp sự cho những người đó. Còn các môn đồ thì tập trung trong công cuộc rao giảng Tin Lành.
Kết quả xảy ra sau đó là Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem, cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin, đây là những người khó khăn trong sự tin nhận Tin Lành nhưng họ cũng đã vâng phục. Đây là một kết quả thật là tốt lành khi các công việc được sắp xếp một cách khôn ngoan và có trật tự, khi mỗi một người làm đúng nhiệm vụ mà Chúa giao cho họ.
Kính thưa Cha, qua bài học này con học được đó là những người hầu việc Chúa, phải là những người được làm chứng tốt, được đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, có tinh thần phục vụ, biết hy sinh, họ phải nhận biết rằng việc họ làm là làm cho Chúa. Chúa sẽ là Đấng trả công cho họ, việc làm mà tìm danh tiếng cho mình thì sẽ không đem lại kết quả cao và phần thưởng gì cả.
Con cảm thấy Chúa đã dạy dỗ con qua bài học này. Con cầu xin Chúa hãy giúp con luôn ghi nhớ mỗi sự dạy dỗ của Chúa để biết làm theo. Con cảm tạ Chúa đã an ủi và khích lệ con và các con của con bằng Lời của Chúa. Nguyện tình yêu và ân điển của Chúa, cứ bao phủ trên đời sống của chúng con cho tới đời đời. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Vũ Thị Thư Ngày 08/05/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7 Hội Thánh Thiết Lập Chức Vụ Chấp Sự
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con được một ngày bình an, thì giờ này Ngài lại cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:1-7. Xin Chúa dạy dỗ và ban ơn cho con trong việc học hỏi Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Trong những ngày đó, những môn đồ đã thêm lên. Đã xảy ra sự lầm bầm của những người Hê-lê-nít nghịch lại những người Hê-bơ-rơ, vì những quả phụ của họ đã bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày.
2 Mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại mà nói: "Đó không phải là lý do khiến chúng ta bỏ Lời của Đức Chúa Trời để phục vụ các bàn ăn.
3 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy tìm trong các anh chị em bảy người có tiếng tốt, đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, để chúng ta sẽ giao cho việc này.
4 Còn chúng ta thì sẽ tiếp tục sự cầu nguyện và sự phục vụ Lời."
5 Lời nói ấy đã khiến cả hội chúng đẹp lòng. Họ đã chọn Ê-tiên, là người đầy đức tin và thánh linh; Phi-líp; Bô-cô-rơ; Ni-ca-no; Ti-môn; Ba-mê-na; và Ni-cô-la, là người An-ti-ốt mới theo Do-thái Giáo.
6 Họ đã đặt các người ấy trước các sứ đồ. Các sứ đồ đã cầu nguyện và đặt tay lên các người ấy.
7 Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số những môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem. Cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin.
Kính thưa Cha, ngoài việc các tín hữu và sứ đồ hiệp một trong đời sống đức tin, thì cũng phát sinh một số việc xảy ra, khi mà số lượng tín hữu càng ngày càng nhiều. Lúc này đã xảy ra chuyện lầm bầm giữa những người Hê-lê-nít và Hê-bơ-rơ về việc những quả phụ người Hê-lê-nít bị bỏ bê trong sự phục vụ thức ăn hàng ngày. Quả phụ là những người phụ nữ không chồng vì chồng đã qua đời, họ thường nhiều tuổi, và là những người yếu thế trong xã hội. Sự bỏ bê họ đã dẫn đến việc những người Hê-lê-nít lầm bầm, khó chịu. Đây là sự phản ứng khi có sự bất công xảy ra trong Hội Thánh.
Lúc này mười hai sứ đồ đã gọi đám đông những môn đồ nhóm lại với nhau và họ đã đề xuất tìm bảy người có tiếng tốt đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng để giao cho việc phục vụ. Bởi họ thấy rằng việc cầu nguyện, rao giảng, phục vụ Lời là quan trọng hơn đối với họ và họ cần phải ưu tiên việc đó. Họ không thể bỏ việc đó để đi lo chuyện phục vụ ăn uống. Nhưng họ cũng không bỏ bê và không xem trọng công tác phục vụ.
Những lời nói về sự sắp xếp của họ đã khiến cả hội chúng được đẹp lòng và họ đã chọn ra bảy người để làm công việc phục vụ. Rồi họ đã đặt tay cầu nguyện trên các người ấy, giao chức vụ chấp sự cho những người đó. Còn các môn đồ thì tập trung trong công cuộc rao giảng Tin Lành.
Kết quả xảy ra sau đó là Lời của Đức Chúa Trời đã gia tăng. Số môn đồ đã được thêm rất nhiều trong Giê-ru-sa-lem, cũng có đám đông lớn các thầy tế lễ đã vâng phục đức tin, đây là những người khó khăn trong sự tin nhận Tin Lành nhưng họ cũng đã vâng phục. Đây là một kết quả thật là tốt lành khi các công việc được sắp xếp một cách khôn ngoan và có trật tự, khi mỗi một người làm đúng nhiệm vụ mà Chúa giao cho họ.
Kính thưa Cha, qua bài học này con học được đó là những người hầu việc Chúa, phải là những người được làm chứng tốt, được đầy dẫy thánh linh và sự khôn sáng, có tinh thần phục vụ, biết hy sinh, họ phải nhận biết rằng việc họ làm là làm cho Chúa. Chúa sẽ là Đấng trả công cho họ, việc làm mà tìm danh tiếng cho mình thì sẽ không đem lại kết quả cao và phần thưởng gì cả.
Con cảm thấy Chúa đã dạy dỗ con qua bài học này. Con cầu xin Chúa hãy giúp con luôn ghi nhớ mỗi sự dạy dỗ của Chúa để biết làm theo. Con cảm tạ Chúa đã an ủi và khích lệ con và các con của con bằng Lời của Chúa. Nguyện tình yêu và ân điển của Chúa, cứ bao phủ trên đời sống của chúng con cho tới đời đời. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 08/05/2025