II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con. Con cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay Chúa cho con được học Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh II Ti-mô-thê 1:13-18.
Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.
14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.
15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.
16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.
17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.
18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.
Thưa Cha, con hiểu rằng câu 13 và 14 là lời của ông Phao-lô khuyên nhủ Sứ Đồ Ti-mô-thê là hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà Ti-mô-thê đã được nghe từ ông Phao-lô. Những lời lành đó là lời khuyên nhủ dạy dỗ của ông Phao-lô dành cho Ti-mô-thê và ông Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê hãy giữ lấy những lời đó bởi đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.
Qua bài giảng của người chăn con cũng được biết rằng, thời đó tại xứ A-si đã trải qua một cơn bách hại lớn mà các con dân Chúa tại nơi đây phải bỏ chạy tản lạc khắp nơi để trốn tránh cơn bách hại từ nhà cầm quyền, trong số đó thì có hai người tên là Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen cũng phải lìa bỏ ông Phao-lô để đi khỏi xứ đó.
Qua phân đoạn Thánh Kinh này con cũng biết thêm được về một con dân Chúa tên là Ô-nê-si-phô-rơ. Ông là một người yêu mến Chúa và cũng yêu quý Phao-lô. Ông đã nhiều lần làm tươi mới Phao-lô, con hiểu rằng sự làm tươi mới đó là sự khích lệ động viên, sự yêu thương, quan tâm tới ông Phao-lô khiến ông Phao-lô cũng đẹp lòng về ông Ô-nê-si-phô-rơ, ông cũng không hổ thẹn về việc ông Phao-lô bị xiềng xích, bị cầm tù tại Rô-ma. Ông cũng sốt sắng đến thăm ông Phao-lô khi ông Phao-lô bị cầm tù tại Rô-ma và ông đã gặp được Phao-lô.
Ông Phao-lô cũng cầu nguyện xin Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ và xin Chúa ban thưởng cho Ô-nê-si-phô-rơ để Ô-nê-si-phô-rơ tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó, là trong ngày mà Đức Chúa Jesus Christ trở lại để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian.
Qua phân đoạn Thánh Kinh này con cũng biết ông Ô-nê-si-phô-rơ khi ở tại thành Ê-phê-sô, ông cũng đã giúp đỡ hầu việc cho ông Phao-lô mà chính Ti-mô-thê cũng đã biết rõ.
Qua phân đoạn Thánh Kinh này con cũng học được qua tấm gương của ông Ô-nê-si-phô-rơ là sự sốt sắng, quan tâm, hỗ trợ và yêu thương anh chị em của mình như ông đã yêu thương và hỗ trợ ông Phao-lô. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa cũng như yêu thương anh chị em của mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Bùi Mạnh Cường
Ngày 01/02/2024
II Ti-mô-thê 1:13-18 Nhờ Sức Chúa để Chịu Khổ Vì Tin Lành – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con. Con cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay Chúa cho con được học Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh II Ti-mô-thê 1:13-18.
Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
13 Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.
14 Hãy bởi Đức Thánh Linh, Đấng ngự trong chúng ta, giữ lấy điều tốt lành đã phó thác cho con.
15 Con biết rằng, mọi người ở xứ A-si đã lìa bỏ ta; trong số ấy có Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen.
16 Nguyện Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ, vì người nhiều lần làm tươi mới ta, chẳng hổ thẹn vì xiềng xích của ta.
17 Hơn nữa, khi người đến thành Rô-ma thì đã sốt sắng tìm kiếm ta, và đã tìm được.
18 Nguyện Chúa ban thưởng cho người, để người tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó! Biết bao nhiêu việc người đã hầu việc ta tại Ê-phê-sô mà con đã biết rõ.
Thưa Cha, con hiểu rằng câu 13 và 14 là lời của ông Phao-lô khuyên nhủ Sứ Đồ Ti-mô-thê là hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà Ti-mô-thê đã được nghe từ ông Phao-lô. Những lời lành đó là lời khuyên nhủ dạy dỗ của ông Phao-lô dành cho Ti-mô-thê và ông Phao-lô khuyên ông Ti-mô-thê hãy giữ lấy những lời đó bởi đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.
Qua bài giảng của người chăn con cũng được biết rằng, thời đó tại xứ A-si đã trải qua một cơn bách hại lớn mà các con dân Chúa tại nơi đây phải bỏ chạy tản lạc khắp nơi để trốn tránh cơn bách hại từ nhà cầm quyền, trong số đó thì có hai người tên là Phi-ghen và Hẹt-mô-ghen cũng phải lìa bỏ ông Phao-lô để đi khỏi xứ đó.
Qua phân đoạn Thánh Kinh này con cũng biết thêm được về một con dân Chúa tên là Ô-nê-si-phô-rơ. Ông là một người yêu mến Chúa và cũng yêu quý Phao-lô. Ông đã nhiều lần làm tươi mới Phao-lô, con hiểu rằng sự làm tươi mới đó là sự khích lệ động viên, sự yêu thương, quan tâm tới ông Phao-lô khiến ông Phao-lô cũng đẹp lòng về ông Ô-nê-si-phô-rơ, ông cũng không hổ thẹn về việc ông Phao-lô bị xiềng xích, bị cầm tù tại Rô-ma. Ông cũng sốt sắng đến thăm ông Phao-lô khi ông Phao-lô bị cầm tù tại Rô-ma và ông đã gặp được Phao-lô.
Ông Phao-lô cũng cầu nguyện xin Chúa ban sự thương xót cho nhà của Ô-nê-si-phô-rơ và xin Chúa ban thưởng cho Ô-nê-si-phô-rơ để Ô-nê-si-phô-rơ tìm thấy sự thương xót của Chúa trong ngày đó, là trong ngày mà Đức Chúa Jesus Christ trở lại để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian.
Qua phân đoạn Thánh Kinh này con cũng biết ông Ô-nê-si-phô-rơ khi ở tại thành Ê-phê-sô, ông cũng đã giúp đỡ hầu việc cho ông Phao-lô mà chính Ti-mô-thê cũng đã biết rõ.
Qua phân đoạn Thánh Kinh này con cũng học được qua tấm gương của ông Ô-nê-si-phô-rơ là sự sốt sắng, quan tâm, hỗ trợ và yêu thương anh chị em của mình như ông đã yêu thương và hỗ trợ ông Phao-lô. Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa cũng như yêu thương anh chị em của mình. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Bùi Mạnh Cường
Ngày 01/02/2024
...