Ga-la-ti 2:1-10 Chức Vụ và Sự Giảng Dạy của Phao-lô Được Hội Thánh Công Nhận
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ Chúa về một ngày bình an Chúa ban cho gia đình con. Con cảm tạ Chúa đã cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 2: 1-10. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
1 Sau đó mười bốn năm, tôi lại lên thành Giê-ru-sa-lem với Ba-na-ba, và có đem theo Tít.
2 Tôi đã lên đó bởi sự mạc khải, và tôi đã phô bày cho họ Tin Lành mà tôi giảng trong các dân ngoại, lại phô bày riêng cho những người có danh tiếng, kẻo tôi đang chạy hoặc đã chạy một cách vô ích.
3 Tuy nhiên, Tít, người cùng đi với tôi, là người Hy-lạp, mà không bị ép phải chịu cắt bì.
4 Đó là vì có mấy người anh em giả, đã lén lút xâm nhập, là những người vào bên cạnh, rình xem sự tự do mà chúng tôi có trong Đấng Christ Jesus, để bắt chúng tôi làm nô lệ.
5 Chúng tôi đã không nhường họ bởi sự phục tùng, dù chỉ trong một giờ, để cho lẽ thật của Tin Lành được ở lại với các anh chị em.
6 Còn về những người được tôn trọng – trước đây họ như thế nào, thì chẳng can dự gì đến tôi, Thiên Chúa không chấp nhận bề ngoài của loài người – những người được tôn trọng ấy chẳng thêm điều gì cho tôi.
7 Trái lại, họ thấy rằng, sự giảng Tin Lành cho người không chịu cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng Tin Lành cho người chịu cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ.
8 Vì Đấng đã tác động trong Phi-e-rơ chức vụ sứ đồ cho người chịu cắt bì, cũng đã tác động trong tôi chức vụ sứ đồ cho các dân ngoại.
9 Khi Gia-cơ, Sê-pha, và Giăng là các người được xem như cột trụ, nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì họ trao tay phải giao kết với tôi và Ba-na-ba, để cho chúng tôi đến với các dân ngoại, còn họ thì đến với người chịu cắt bì.
10 Chúng tôi chỉ phải nhớ đến những người khó nghèo, ấy cũng chính là điều tôi đã sốt sắng làm.
Sau lần ông Phao-lô gặp Phi-e-rơ cách chừng mười bốn năm thì lần này Phao-lô cùng với Ba-na-ba và Tit lại lên thành Giê-ru-sa-lem để phán đối việc mấy người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem lên An-ti-ôt để giảng dạy cho con dân Chúa tại đây phải chịu cắt bì mới được cứu rỗi. Nhưng con dân Chúa tại An-ti-ôt đã bị ảnh hưởng bởi sự giảng dạy của những người Do-thái nên đã bảo Phao-lô và những người đi cùng trở về Giê-ru-sa-lem. Ông Phao-lô và những người đi cùng đã trở về Giê-ru-sa-lem nhưng không phải do con người mà ông trở về theo sự mạc khải của Chúa. Điều này đã khẳng định ông Phao-lô làm việc gì cũng vâng theo Lời Chúa, theo sự chỉ dẫn của Chúa.
Trong phân đoạn Thánh Kinh này cũng được Phao-lô nói về những anh em giả, anh em giả là những người có thể tin Chúa nhưng không thật lòng làm theo Lời Chúa, có thể là những kẻ tà giáo và tiên tri giả. Tà giáo ở đây là việc con dân Chúa tại An-ti-ôt đã bị những người Do-thái giảng dạy rằng phải chịu cắt bì mới được cứu. Và những người Do-thái này chính là các tiên tri giả và những người chăn giả. Ở đây con thấy ông Phao-lô đã dùng từ anh em giả theo con hiểu đó chính là những người Do-thái đã truyền giảng tà giáo cho con dân Chúa. Vì họ cũng tuyên xưng đức tin ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng họ lại thiếu hiểu biết Lời Chúa và bắt con dân Chúa phải chịu phép cắt bì và các nghi lễ của người Do-thái.
Thưa Chúa, ngày nay con thấy tiên tri giả và tà giáo càng nhiều, họ ngang nhiên thêm, bớt Lời Chúa trong Thánh Kinh, thay đổi ngày Sa-bát, làm nghịch lại các điều răn của Chúa cách công khai, là con biết rằng ngày Chúa đã đến gần.
Con biết rằng, ông Phao-lô là một người đầy ơn của Chúa. Ông yêu mến Chúa cách trọn vẹn và làm theo mọi ý muốn của Chúa. Tin Lành được ông Phao-lô rao giảng cho dân ngoại là Tin Lành được Chúa mạc khải cho ông. Vì vậy, ông luôn sốt sắng rao truyền và bảo vệ Tin Lành của Chúa cách cương quyết. Luôn đấu tranh bảo vệ Tin Lành của Chúa trước mọi sự quấy phá của các anh em giả và tà giáo.
Con hiểu rằng, trong phân đoạn Thánh Kinh này cũng nói lên chức vụ, nhiệm vụ của các sứ đồ của Chúa như Phi-e-rơ, Phao-lô và các tôi tớ khác của Chúa. Mỗi người được Chúa giao cho nhiệm vụ khác nhau. Nhưng mục đích cuối là để hoàn thành công cuộc rao giảng Tin Lành của Chúa cho muôn dân trên đất.
Trong phân đoạn Thánh Kinh này, con thấy sự thương yêu, quan tâm đến những anh chị em nghèo khó trong Hội Thánh được nhắc đến. Con tin rằng là con dân chân thật của Chúa thì phải có tình yêu thương anh chị em, phải biết quan tâm giúp đỡ những anh chị em đang gặp khó khăn. Chúa đặt để trong Hội Thánh có những anh em nghèo khó cũng bởi chương trình của Chúa, Chúa muốn rèn tập cho con dân Chúa biết yêu thương anh chị em mình bằng tình yêu giống như Thiên Chúa, một tình yêu mặc dầu. Và cũng để cho những anh chị em trong Hội Thánh có cơ hội giúp đỡ lẫn nhau. Bởi tình yêu là sự trọn vẹn của Tin Lành.
Con nguyện xin Chúa luôn giữ gìn Hội Thánh chân thật của Ngài trong ơn quan phòng của Chúa. Xin Chúa luôn ban ơn khôn sáng cho người chăn chân thật là chú Tim để cho Lẽ Thật của Tin Lành ở lại với con dân Chúa khắp mọi nơi. Nguyện tình yêu của Thiên Chúa luôn bao phủ Hội Thánh chân thật của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Mạnh Cường
Ngày 12/08/2023.
Ga-la-ti 2:1-10 Chức Vụ và Sự Giảng Dạy của Phao-lô Được Hội Thánh Công Nhận
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ Chúa về một ngày bình an Chúa ban cho gia đình con. Con cảm tạ Chúa đã cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 2: 1-10. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
1 Sau đó mười bốn năm, tôi lại lên thành Giê-ru-sa-lem với Ba-na-ba, và có đem theo Tít.
2 Tôi đã lên đó bởi sự mạc khải, và tôi đã phô bày cho họ Tin Lành mà tôi giảng trong các dân ngoại, lại phô bày riêng cho những người có danh tiếng, kẻo tôi đang chạy hoặc đã chạy một cách vô ích.
3 Tuy nhiên, Tít, người cùng đi với tôi, là người Hy-lạp, mà không bị ép phải chịu cắt bì.
4 Đó là vì có mấy người anh em giả, đã lén lút xâm nhập, là những người vào bên cạnh, rình xem sự tự do mà chúng tôi có trong Đấng Christ Jesus, để bắt chúng tôi làm nô lệ.
5 Chúng tôi đã không nhường họ bởi sự phục tùng, dù chỉ trong một giờ, để cho lẽ thật của Tin Lành được ở lại với các anh chị em.
6 Còn về những người được tôn trọng – trước đây họ như thế nào, thì chẳng can dự gì đến tôi, Thiên Chúa không chấp nhận bề ngoài của loài người – những người được tôn trọng ấy chẳng thêm điều gì cho tôi.
7 Trái lại, họ thấy rằng, sự giảng Tin Lành cho người không chịu cắt bì đã giao cho tôi, cũng như sự giảng Tin Lành cho người chịu cắt bì đã giao cho Phi-e-rơ.
8 Vì Đấng đã tác động trong Phi-e-rơ chức vụ sứ đồ cho người chịu cắt bì, cũng đã tác động trong tôi chức vụ sứ đồ cho các dân ngoại.
9 Khi Gia-cơ, Sê-pha, và Giăng là các người được xem như cột trụ, nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì họ trao tay phải giao kết với tôi và Ba-na-ba, để cho chúng tôi đến với các dân ngoại, còn họ thì đến với người chịu cắt bì.
10 Chúng tôi chỉ phải nhớ đến những người khó nghèo, ấy cũng chính là điều tôi đã sốt sắng làm.
Sau lần ông Phao-lô gặp Phi-e-rơ cách chừng mười bốn năm thì lần này Phao-lô cùng với Ba-na-ba và Tit lại lên thành Giê-ru-sa-lem để phán đối việc mấy người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem lên An-ti-ôt để giảng dạy cho con dân Chúa tại đây phải chịu cắt bì mới được cứu rỗi. Nhưng con dân Chúa tại An-ti-ôt đã bị ảnh hưởng bởi sự giảng dạy của những người Do-thái nên đã bảo Phao-lô và những người đi cùng trở về Giê-ru-sa-lem. Ông Phao-lô và những người đi cùng đã trở về Giê-ru-sa-lem nhưng không phải do con người mà ông trở về theo sự mạc khải của Chúa. Điều này đã khẳng định ông Phao-lô làm việc gì cũng vâng theo Lời Chúa, theo sự chỉ dẫn của Chúa.
Trong phân đoạn Thánh Kinh này cũng được Phao-lô nói về những anh em giả, anh em giả là những người có thể tin Chúa nhưng không thật lòng làm theo Lời Chúa, có thể là những kẻ tà giáo và tiên tri giả. Tà giáo ở đây là việc con dân Chúa tại An-ti-ôt đã bị những người Do-thái giảng dạy rằng phải chịu cắt bì mới được cứu. Và những người Do-thái này chính là các tiên tri giả và những người chăn giả. Ở đây con thấy ông Phao-lô đã dùng từ anh em giả theo con hiểu đó chính là những người Do-thái đã truyền giảng tà giáo cho con dân Chúa. Vì họ cũng tuyên xưng đức tin ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng họ lại thiếu hiểu biết Lời Chúa và bắt con dân Chúa phải chịu phép cắt bì và các nghi lễ của người Do-thái.
Thưa Chúa, ngày nay con thấy tiên tri giả và tà giáo càng nhiều, họ ngang nhiên thêm, bớt Lời Chúa trong Thánh Kinh, thay đổi ngày Sa-bát, làm nghịch lại các điều răn của Chúa cách công khai, là con biết rằng ngày Chúa đã đến gần.
Con biết rằng, ông Phao-lô là một người đầy ơn của Chúa. Ông yêu mến Chúa cách trọn vẹn và làm theo mọi ý muốn của Chúa. Tin Lành được ông Phao-lô rao giảng cho dân ngoại là Tin Lành được Chúa mạc khải cho ông. Vì vậy, ông luôn sốt sắng rao truyền và bảo vệ Tin Lành của Chúa cách cương quyết. Luôn đấu tranh bảo vệ Tin Lành của Chúa trước mọi sự quấy phá của các anh em giả và tà giáo.
Con hiểu rằng, trong phân đoạn Thánh Kinh này cũng nói lên chức vụ, nhiệm vụ của các sứ đồ của Chúa như Phi-e-rơ, Phao-lô và các tôi tớ khác của Chúa. Mỗi người được Chúa giao cho nhiệm vụ khác nhau. Nhưng mục đích cuối là để hoàn thành công cuộc rao giảng Tin Lành của Chúa cho muôn dân trên đất.
Trong phân đoạn Thánh Kinh này, con thấy sự thương yêu, quan tâm đến những anh chị em nghèo khó trong Hội Thánh được nhắc đến. Con tin rằng là con dân chân thật của Chúa thì phải có tình yêu thương anh chị em, phải biết quan tâm giúp đỡ những anh chị em đang gặp khó khăn. Chúa đặt để trong Hội Thánh có những anh em nghèo khó cũng bởi chương trình của Chúa, Chúa muốn rèn tập cho con dân Chúa biết yêu thương anh chị em mình bằng tình yêu giống như Thiên Chúa, một tình yêu mặc dầu. Và cũng để cho những anh chị em trong Hội Thánh có cơ hội giúp đỡ lẫn nhau. Bởi tình yêu là sự trọn vẹn của Tin Lành.
Con nguyện xin Chúa luôn giữ gìn Hội Thánh chân thật của Ngài trong ơn quan phòng của Chúa. Xin Chúa luôn ban ơn khôn sáng cho người chăn chân thật là chú Tim để cho Lẽ Thật của Tin Lành ở lại với con dân Chúa khắp mọi nơi. Nguyện tình yêu của Thiên Chúa luôn bao phủ Hội Thánh chân thật của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Mạnh Cường
Ngày 12/08/2023.