Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của con. Con cảm tạ Chúa buổi sáng nay Chúa cho con hiểu Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:1-5 như sau:
1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!
Thưa Chúa, theo con hiểu đây là phân đoạn Thánh Kinh mà ông Phao-lô viết thư chào hỏi giới thiệu về mình gửi cho Hội Thánh tại Ga-la-ti và chúc phước cho Hội Thánh tại Ga-la-ti. Trong thư ông giới thiệu ông là một sứ đồ chẳng phải đến từ loài người mà đến từ Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Cha. Thời bấy giờ tại Ga-la-ti có nhiều Hội Thánh, con nghĩ đó là những Hội Thánh tại các địa phương nhỏ trong xứ Ga-la-ti. Thời nay Chúa ban cho mỗi con dân Chúa là một tiên tri, thầy tế lễ và vua phụng sự Đức Chúa Trời. Chính bởi Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Cha ban cho mà con được ở trong các chức vụ đó. Con cảm tạ Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho con một ngày bình an trong ơn quan phòng của Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 08/08/2023
Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của con. Con cảm tạ Chúa buổi sáng nay Chúa cho con hiểu Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 1:1-5 như sau:
1 Phao-lô, làm sứ đồ, chẳng phải từ loài người, cũng không bởi một người nào, mà là bởi Đức Chúa Jesus Christ và bởi Thiên Chúa Đức Cha, là Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại,
2 cùng hết thảy các anh chị em cùng Cha là những người ở với tôi, gửi cho các Hội Thánh ở xứ Ga-la-ti.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa Đức Cha, và từ Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
4 Đấng đã phó mình vì những tội lỗi của chúng ta, để Ngài có thể giải cứu chúng ta ra khỏi thời kỳ ác hiện nay, y theo ý muốn của Đức Chúa Trời và Cha của chúng ta.
5 Nguyện sự vinh quang thuộc về Ngài cho tới đời đời! A-men!
Thưa Chúa, theo con hiểu đây là phân đoạn Thánh Kinh mà ông Phao-lô viết thư chào hỏi giới thiệu về mình gửi cho Hội Thánh tại Ga-la-ti và chúc phước cho Hội Thánh tại Ga-la-ti. Trong thư ông giới thiệu ông là một sứ đồ chẳng phải đến từ loài người mà đến từ Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Cha. Thời bấy giờ tại Ga-la-ti có nhiều Hội Thánh, con nghĩ đó là những Hội Thánh tại các địa phương nhỏ trong xứ Ga-la-ti. Thời nay Chúa ban cho mỗi con dân Chúa là một tiên tri, thầy tế lễ và vua phụng sự Đức Chúa Trời. Chính bởi Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Cha ban cho mà con được ở trong các chức vụ đó. Con cảm tạ Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho con một ngày bình an trong ơn quan phòng của Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 08/08/2023