Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của con ở trên trời. Con cảm tạ Chúa về một tuần bình an Chúa ban trên gia đình con. Con cảm tạ Chúa ngày hôm nay đã cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 6:20-24. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.
Con biết rằng ông Phao-lô là một thánh đồ và cũng là một sứ giả của Chúa. Ông thực hiện nhiệm vụ rao giảng Tin Lành của Chúa cho muôn dân, đặc biệt là cho dân ngoại. Ông đã trải qua nhiều gian nan, tù đày, xiềng xích trong khi hầu việc Chúa. Ông là một sứ giả trung tín của Chúa ngay cả khi ông bị tù đày.
21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
Con hiểu rằng ngay cả khi bị cầm tù tại thành Rô-ma thì ông Phao-lô vẫn trung tín hầu việc Chúa. Bị cầm tù nên ông đã nhờ Ti-chi-cơ là một người bạn cầm thư của ông gửi đến các Hội Thánh và báo tin cho con dân Chúa tại đó biết về tình hình của ông. Ông giới thiệu rằng Ti-chi-cơ là một anh em cùng Cha rất yêu dấu và cũng là người phục vụ trung tín của Chúa.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.
Con hiểu rằng ông Phao-lô đã gửi gắm tâm tình của ông qua lá thư ông viết cho các Hội Thánh địa phương, để con dân Chúa tại các địa phương biết rõ tình hình của ông và cũng để an ủi con dân Chúa tại các địa phương, để họ yên tâm hơn.
23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]
Cuối thư ông Phao-lô đã chúc phước cho con dân Chúa được nhận sự bình an, tình yêu và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ. Ông cũng chúc phước cho tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ đều được nhận lãnh ân điển từ nơi Đức Chúa Trời.
Nguyện xin ân điển và sự thông công của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ Hội Thánh chân thật của Ngài. Nguyện xin phước lành từ nơi Thiên Chúa luôn tuôn đổ trên mỗi con dân chân thật của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày 11/12/2023
Ê-phê-sô 6:20-24 Lời Kết Thúc Thư Ê-phê-sô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha nhân từ của con ở trên trời. Con cảm tạ Chúa về một tuần bình an Chúa ban trên gia đình con. Con cảm tạ Chúa ngày hôm nay đã cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 6:20-24. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
20 Vì sự ấy mà tôi làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, để cho tôi được dạn dĩ nói như tôi phải nói.
Con biết rằng ông Phao-lô là một thánh đồ và cũng là một sứ giả của Chúa. Ông thực hiện nhiệm vụ rao giảng Tin Lành của Chúa cho muôn dân, đặc biệt là cho dân ngoại. Ông đã trải qua nhiều gian nan, tù đày, xiềng xích trong khi hầu việc Chúa. Ông là một sứ giả trung tín của Chúa ngay cả khi ông bị tù đày.
21 Nhưng để cho các anh chị em cũng biết những sự thuộc về tôi, tôi làm việc như thế nào, thì có Ti-chi-cơ, một anh em cùng Cha rất yêu dấu và là người phục vụ trung tín trong Chúa, sẽ thông báo cho các anh chị em mọi sự.
Con hiểu rằng ngay cả khi bị cầm tù tại thành Rô-ma thì ông Phao-lô vẫn trung tín hầu việc Chúa. Bị cầm tù nên ông đã nhờ Ti-chi-cơ là một người bạn cầm thư của ông gửi đến các Hội Thánh và báo tin cho con dân Chúa tại đó biết về tình hình của ông. Ông giới thiệu rằng Ti-chi-cơ là một anh em cùng Cha rất yêu dấu và cũng là người phục vụ trung tín của Chúa.
22 Vì thế mà tôi gửi anh ấy đến với các anh chị em, để các anh chị em biết về chúng tôi; và anh ấy có thể an ủi lòng của các anh chị em.
Con hiểu rằng ông Phao-lô đã gửi gắm tâm tình của ông qua lá thư ông viết cho các Hội Thánh địa phương, để con dân Chúa tại các địa phương biết rõ tình hình của ông và cũng để an ủi con dân Chúa tại các địa phương, để họ yên tâm hơn.
23 Nguyện xin các anh chị em cùng Cha được sự bình an, tình yêu, và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ!
24 Nguyện xin ân điển ở với tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta! A-men! [Thư này được viết từ Rô-ma, do Ti-chi-cơ chép.]
Cuối thư ông Phao-lô đã chúc phước cho con dân Chúa được nhận sự bình an, tình yêu và đức tin từ Thiên Chúa Đức Cha và từ Đức Chúa Jesus Christ. Ông cũng chúc phước cho tất cả những ai chân thành yêu Đức Chúa Jesus Christ đều được nhận lãnh ân điển từ nơi Đức Chúa Trời.
Nguyện xin ân điển và sự thông công của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ Hội Thánh chân thật của Ngài. Nguyện xin phước lành từ nơi Thiên Chúa luôn tuôn đổ trên mỗi con dân chân thật của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày 11/12/2023