Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì một tuần qua Chúa đã giữ gìn gia đình chúng con trong tình yêu thương của Chúa. Con cảm tạ Chúa đã cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 2:1-5. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
Con biết rằng loài người là tội lỗi, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi về mặt thuộc thể thì không có ai là không phạm tội cả. Tất cả đều được sinh ra và mang bản tính tội lỗi. Và tất cả đều chết vì những tội lỗi của mình. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên đã cứu chuộc tội lỗi loài người qua sự chết của Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự giá. Như vậy trước khi tin Chúa, chúng con đều được coi là đã chết một lần, và sau khi tin Chúa chúng con được sống lại con người mới bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.
Con hiểu rằng, trước kia con dân Chúa cũng phạm tội và sống trong tội lỗi mình, làm những điều nghịch lại điều răn của Thiên Chúa. Tội lỗi dẫn dắt chúng con theo những lề thói xấu xa tội lỗi, thờ hình tượng vô hình dung đã trở thành con cái của Sa-tan chống nghịch lại Thiên Chúa. Mà thế lực cầm quyền chốn không gian chính là Sa-tan. Và Sa-tan cũng là thần linh của mọi xác thịt tội lỗi, nó xúi giục và cám dỗ loài người phạm tội.
3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.
Con hiểu rằng, trước kia tất cả chúng con đều là tội nhân, sống theo bản tính tội lỗi, sống theo ưa muốn của xác thịt và làm ra những điều ác, tội lỗi và bội nghịch lại Thiên Chúa.
4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.
Con biết rằng, tình yêu của Thiên Chúa là vô biên vô lượng đối với loài người chúng con. Ngài đã rất đau lòng khi nhìn loài người dần băng hoại. Chính Thiên Chúa đã dựng lên loài người chúng con theo hình và tượng Ngài, Ngài muốn tạo vật do Ngài làm ra được sống yêu thương, thánh khiết và thờ phượng Ngài. Nhưng không một ai trong loài người là không phạm tội. Nhưng không vì thế mà Thiên Chúa bỏ mặc loài người. Ngài đã giải cứu loài người qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Hầu cho ai tin vào ơn cứu chuộc đó và thật lòng ăn năn tội thì sẽ được cứu rỗi linh hồn, không những thế mà chúng con được ở địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời và được sống trong ân điển của Ngài.
Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ hết thảy con dân của Chúa trong ân điển của Chúa. Nguyện xin Chúa luôn ban cho con năng lực để đắc thắng tội lỗi, giúp con sống một nếp sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và luôn xứng đáng trong địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 24/09/2023
Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ - Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì một tuần qua Chúa đã giữ gìn gia đình chúng con trong tình yêu thương của Chúa. Con cảm tạ Chúa đã cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ê-phê-sô 2:1-5. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
1 Còn các anh chị em đã chết vì những lỗi lầm và những tội lỗi của mình,
Con biết rằng loài người là tội lỗi, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi về mặt thuộc thể thì không có ai là không phạm tội cả. Tất cả đều được sinh ra và mang bản tính tội lỗi. Và tất cả đều chết vì những tội lỗi của mình. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian nên đã cứu chuộc tội lỗi loài người qua sự chết của Đức Chúa Jesus Christ trên cây thập tự giá. Như vậy trước khi tin Chúa, chúng con đều được coi là đã chết một lần, và sau khi tin Chúa chúng con được sống lại con người mới bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
2 những sự mà trước kia các anh chị em đã bước đi theo cuộc sống của đời này, theo kẻ cầm quyền cai trị chốn không gian, là đấng thần linh hiện đang tác động trong những con cái bội nghịch.
Con hiểu rằng, trước kia con dân Chúa cũng phạm tội và sống trong tội lỗi mình, làm những điều nghịch lại điều răn của Thiên Chúa. Tội lỗi dẫn dắt chúng con theo những lề thói xấu xa tội lỗi, thờ hình tượng vô hình dung đã trở thành con cái của Sa-tan chống nghịch lại Thiên Chúa. Mà thế lực cầm quyền chốn không gian chính là Sa-tan. Và Sa-tan cũng là thần linh của mọi xác thịt tội lỗi, nó xúi giục và cám dỗ loài người phạm tội.
3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia ăn ở theo những sự tham muốn của xác thịt, làm trọn những sự ưa thích của xác thịt và của những ý tưởng ác, tự nhiên làm con của sự giận, cũng như mọi người khác.
Con hiểu rằng, trước kia tất cả chúng con đều là tội nhân, sống theo bản tính tội lỗi, sống theo ưa muốn của xác thịt và làm ra những điều ác, tội lỗi và bội nghịch lại Thiên Chúa.
4 Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu lòng thương xót, bởi tình yêu lớn của Ngài đã yêu chúng ta,
5 nên đang khi chúng ta chết vì những lỗi lầm của mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu.
Con biết rằng, tình yêu của Thiên Chúa là vô biên vô lượng đối với loài người chúng con. Ngài đã rất đau lòng khi nhìn loài người dần băng hoại. Chính Thiên Chúa đã dựng lên loài người chúng con theo hình và tượng Ngài, Ngài muốn tạo vật do Ngài làm ra được sống yêu thương, thánh khiết và thờ phượng Ngài. Nhưng không một ai trong loài người là không phạm tội. Nhưng không vì thế mà Thiên Chúa bỏ mặc loài người. Ngài đã giải cứu loài người qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Hầu cho ai tin vào ơn cứu chuộc đó và thật lòng ăn năn tội thì sẽ được cứu rỗi linh hồn, không những thế mà chúng con được ở địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời và được sống trong ân điển của Ngài.
Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ hết thảy con dân của Chúa trong ân điển của Chúa. Nguyện xin Chúa luôn ban cho con năng lực để đắc thắng tội lỗi, giúp con sống một nếp sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và luôn xứng đáng trong địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường
Ngày: 24/09/2023