Suy Ngẫm Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 – Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một đêm nghỉ bình an, một ngày mới để học hỏi và thờ phượng Ngài. Chúng con xin Ngài gìn giữ gia đình chúng con trong tình yêu và sự bình an của Ngài, hướng dẫn chúng con sống thánh khiết và tránh xa mọi cám dỗ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài là ngọn đèn soi bước chân chúng con. Chúng con xin nêu sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh này, nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con vào mọi lẽ thật.
18 Sau đó, Phao-lô đã ở lại thêm nhiều ngày. Rồi, người đã từ giã các anh chị em cùng Cha, đi tàu đến xứ Si-ri. Cùng đi với người là Bê-rít-sin và A-qui-la. Người đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì người có lời hứa nguyện.
Chúng con hiểu rằng, sau khi phục vụ tại Cô-rinh-tô, Phao-lô ở lại thêm nhiều ngày để chăm sóc Hội Thánh, rồi từ giã các anh chị em trong tình yêu thương. Ông cùng Bê-rít-sin và A-qui-la đi tàu đến xứ Si-ri, và tại Xen-cơ-rê, ông cắt tóc để hoàn thành lời hứa nguyện, có thể liên quan đến luật Na-xi-rê (Dân Số Ký 6), có thể để bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời sau hành trình truyền giáo hoặc cầu xin sự bảo vệ cho chuyến đi sắp tới. Điều này cho chúng con thấy sự tận hiến và vâng phục của Phao-lô trong việc giữ lời cam kết với Đức Chúa Trời. Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi sống đời sống tận hiến, giữ lời hứa với Chúa và duy trì mối thông công yêu thương với anh chị em trong Hội Thánh. Lời Ngài phán: “Khi ngươi hứa lời hứa cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, [thì] chớ trì hoãn làm cho xong. Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, chắc chắn sẽ đòi sự ấy nơi ngươi và nó trở thành tội trong ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21).
19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái. 20 Khi chúng xin người ở lại với chúng thêm một thời gian, thì người đã chẳng đồng ý.
Chúng con nhận thấy rằng, tại Ê-phê-sô, Phao-lô tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Lành bằng cách vào nhà hội, biện luận với người Do-thái. Dù họ mời ông ở lại lâu hơn, ông từ chối vì có kế hoạch khác, cho thấy sự vâng theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Điều này thể hiện lòng nhiệt thành của Phao-lô trong việc chia sẻ Lời Chúa, dù chỉ trong thời gian ngắn. Chúng con học được rằng: Chúng con phải tận dụng mọi cơ hội để làm chứng về Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh tạm thời, như Lời Ngài phán: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). 21 Nhưng người đã từ giã chúng, nói rằng: “Ta phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem. Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các ngươi lần nữa.” Rồi, người đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô.
Chúng con hiểu rằng, Phao-lô từ giã người Do-thái tại Ê-phê-sô với lời hứa sẽ trở lại “nếu Đức Chúa Trời muốn,” cho thấy ông hoàn toàn cậy dựa vào ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông rời Ê-phê-sô để giữ lễ hội tại Giê-ru-sa-lem, thể hiện lòng kính sợ và sự ưu tiên thờ phượng Chúa. Chúng con học được rằng: Mọi kế hoạch của chúng con phải đặt dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, như lời Ngài phán: “Nếu như Chúa muốn, thì chúng ta còn sống và sẽ làm việc nọ, việc kia.” (Gia-cơ 4:15).
22 Khi đã đến tại Thành Sê-sa-rê, đã đi lên và chào Hội Thánh, thì người đã đi xuống Thành An-ti-ốt.
Chúng con nhận thấy rằng, sau khi đến Sê-sa-rê, Phao-lô đi lên Giê-ru-sa-lem để chào Hội Thánh, rồi trở về An-ti-ốt, nơi ông từng được giao phó sứ mạng truyền giáo. Hành động này cho thấy Phao-lô luôn trân trọng mối liên hệ với Hội Thánh, thông công và báo cáo công việc. Chúng con học được rằng: Sự thông công với Hội Thánh là điều quan trọng để duy trì sự hiệp một và khích lệ lẫn nhau trong đức tin, như Lời Ngài phán: “Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người” (Hê-bơ-rơ 10:25).
23 Người đã ở đó ít lâu, rồi đi, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ.
Chúng con hiểu rằng, sau khi ở lại An-ti-ốt, Phao-lô tiếp tục hành trình truyền giáo, đi qua Ga-la-ti và Phi-ri-gi để khích lệ và củng cố đức tin các môn đồ. Điều này cho thấy tấm lòng phục vụ và tận hiến vì Tin Lành của Phao-lô, không chỉ rao giảng mà còn chăm sóc để các tín hữu trưởng thành trong đức tin. Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi chăm sóc và khích lệ anh chị em trong Hội Thánh, giúp họ vững vàng trong đức tin, như lời Ngài phán: “Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!” (I Cô-rinh-tô 16:13).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 18:18-23 dạy chúng con về lòng tận hiến, sự vâng phục, và tinh thần chăm sóc Hội Thánh của Phao-lô. Qua hành trình truyền giáo của ông, chúng con thấy sự dẫn dắt kỳ diệu của Ngài. Qua sự khích lệ các môn đồ, chúng con nhận biết tầm quan trọng của việc xây dựng thân thể Đấng Christ. Xin ban thêm lòng trung tín và sự khôn ngoan để chúng con sống theo ý muốn Ngài, rao giảng Tin Lành và khích lệ anh chị em trong đức tin.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Suy Ngẫm Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 – Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một đêm nghỉ bình an, một ngày mới để học hỏi và thờ phượng Ngài. Chúng con xin Ngài gìn giữ gia đình chúng con trong tình yêu và sự bình an của Ngài, hướng dẫn chúng con sống thánh khiết và tránh xa mọi cám dỗ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài là ngọn đèn soi bước chân chúng con. Chúng con xin nêu sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh này, nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con vào mọi lẽ thật.
18 Sau đó, Phao-lô đã ở lại thêm nhiều ngày. Rồi, người đã từ giã các anh chị em cùng Cha, đi tàu đến xứ Si-ri. Cùng đi với người là Bê-rít-sin và A-qui-la. Người đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì người có lời hứa nguyện.
Chúng con hiểu rằng, sau khi phục vụ tại Cô-rinh-tô, Phao-lô ở lại thêm nhiều ngày để chăm sóc Hội Thánh, rồi từ giã các anh chị em trong tình yêu thương. Ông cùng Bê-rít-sin và A-qui-la đi tàu đến xứ Si-ri, và tại Xen-cơ-rê, ông cắt tóc để hoàn thành lời hứa nguyện, có thể liên quan đến luật Na-xi-rê (Dân Số Ký 6), có thể để bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời sau hành trình truyền giáo hoặc cầu xin sự bảo vệ cho chuyến đi sắp tới. Điều này cho chúng con thấy sự tận hiến và vâng phục của Phao-lô trong việc giữ lời cam kết với Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi sống đời sống tận hiến, giữ lời hứa với Chúa và duy trì mối thông công yêu thương với anh chị em trong Hội Thánh. Lời Ngài phán: “Khi ngươi hứa lời hứa cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, [thì] chớ trì hoãn làm cho xong. Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, chắc chắn sẽ đòi sự ấy nơi ngươi và nó trở thành tội trong ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21).
19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái.
20 Khi chúng xin người ở lại với chúng thêm một thời gian, thì người đã chẳng đồng ý.
Chúng con nhận thấy rằng, tại Ê-phê-sô, Phao-lô tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Lành bằng cách vào nhà hội, biện luận với người Do-thái. Dù họ mời ông ở lại lâu hơn, ông từ chối vì có kế hoạch khác, cho thấy sự vâng theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Điều này thể hiện lòng nhiệt thành của Phao-lô trong việc chia sẻ Lời Chúa, dù chỉ trong thời gian ngắn.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tận dụng mọi cơ hội để làm chứng về Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh tạm thời, như Lời Ngài phán: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15).
21 Nhưng người đã từ giã chúng, nói rằng: “Ta phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem. Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các ngươi lần nữa.” Rồi, người đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô.
Chúng con hiểu rằng, Phao-lô từ giã người Do-thái tại Ê-phê-sô với lời hứa sẽ trở lại “nếu Đức Chúa Trời muốn,” cho thấy ông hoàn toàn cậy dựa vào ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông rời Ê-phê-sô để giữ lễ hội tại Giê-ru-sa-lem, thể hiện lòng kính sợ và sự ưu tiên thờ phượng Chúa.
Chúng con học được rằng: Mọi kế hoạch của chúng con phải đặt dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, như lời Ngài phán: “Nếu như Chúa muốn, thì chúng ta còn sống và sẽ làm việc nọ, việc kia.” (Gia-cơ 4:15).
22 Khi đã đến tại Thành Sê-sa-rê, đã đi lên và chào Hội Thánh, thì người đã đi xuống Thành An-ti-ốt.
Chúng con nhận thấy rằng, sau khi đến Sê-sa-rê, Phao-lô đi lên Giê-ru-sa-lem để chào Hội Thánh, rồi trở về An-ti-ốt, nơi ông từng được giao phó sứ mạng truyền giáo. Hành động này cho thấy Phao-lô luôn trân trọng mối liên hệ với Hội Thánh, thông công và báo cáo công việc.
Chúng con học được rằng: Sự thông công với Hội Thánh là điều quan trọng để duy trì sự hiệp một và khích lệ lẫn nhau trong đức tin, như Lời Ngài phán: “Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người” (Hê-bơ-rơ 10:25).
23 Người đã ở đó ít lâu, rồi đi, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ.
Chúng con hiểu rằng, sau khi ở lại An-ti-ốt, Phao-lô tiếp tục hành trình truyền giáo, đi qua Ga-la-ti và Phi-ri-gi để khích lệ và củng cố đức tin các môn đồ. Điều này cho thấy tấm lòng phục vụ và tận hiến vì Tin Lành của Phao-lô, không chỉ rao giảng mà còn chăm sóc để các tín hữu trưởng thành trong đức tin.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi chăm sóc và khích lệ anh chị em trong Hội Thánh, giúp họ vững vàng trong đức tin, như lời Ngài phán: “Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!” (I Cô-rinh-tô 16:13).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 18:18-23 dạy chúng con về lòng tận hiến, sự vâng phục, và tinh thần chăm sóc Hội Thánh của Phao-lô. Qua hành trình truyền giáo của ông, chúng con thấy sự dẫn dắt kỳ diệu của Ngài. Qua sự khích lệ các môn đồ, chúng con nhận biết tầm quan trọng của việc xây dựng thân thể Đấng Christ. Xin ban thêm lòng trung tín và sự khôn ngoan để chúng con sống theo ý muốn Ngài, rao giảng Tin Lành và khích lệ anh chị em trong đức tin.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm