Rô-ma 8:12-17 Đồng Kế Tự với Đấng Christ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái, con cảm ơn Chúa vì một tuần vừa qua Chúa giữ gìn chúng con trong sự bình an của Chúa, Ngài lại ban cho chúng con một tuần mới nữa, xin Chúa giữ gìn ban phước cho chúng con để chúng con luôn được vui thỏa bình an trong Ngài. Con cảm ơn Chúa cho con được học Lời của Ngài trong sách Rô-ma 8:12-17. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
12 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng ta chẳng phải là những kẻ mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt.
-Thưa Chúa con hiểu câu này như sau: Là con dân Chúa chúng ta có quyền trên xác thịt chứ không phải mắc nợ hoặc phụ thuộc vào xác thịt.
13 Vì nếu các anh chị em sống theo xác thịt thì các anh chị em sẽ chết! Nhưng nếu các anh chị em bởi thần trí, làm cho chết các việc của thân thể, thì các anh chị em sẽ sống.
Thưa Chúa con hiểu câu này như sau: Là con dân Chúa mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn là sống theo xác thịt hay sống theo luật pháp của Chúa. Nếu sống theo xác thịt tức là lệ thuộc vào xác xịt, chiều theo ham muốn của xác thịt, mà mọi ham muốn của xác thịt đều có thể dẫn đến tội lỗi và tiền công của tội lỗi là sự chết. Còn người nào quyết định sống theo thần trí và vâng trọn luật pháp của Chúa, không chiều theo tư dục xác thịt thì sẽ được sống.
14 Vì bất cứ những ai được thần trí của Thiên Chúa dắt dẫn, thì họ là con cái của Thiên Chúa.
-Thưa Chúa con hiểu câu này như sau: Là con cái Chúa nếu con sống bởi đức tin và vâng giữ luật pháp của Chúa, sống theo thần trí thì con được Đức Thánh Linh dẫn dắt và luôn được sống trong địa vị là con cái của Chúa.
15 Vì các anh chị em đã chẳng nhận lấy thần trí của nô lệ để lại sợ hãi; nhưng các anh chị em đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, nhờ đó, chúng ta gọi: A-ba! Cha!
-Thưa Chúa con hiểu câu này như sau: Người sống bởi thần trí luôn được Đức Thánh Linh ở cùng dẫn dắt và được ban cho sự khôn sáng, và được làm con cái của Đức Chúa Trời, gọi Ngài là Cha.
16 Chính Đấng Thần Linh làm chứng với tâm thần của chúng ta rằng, chúng ta là con cái của Thiên Chúa.
-Thưa Chúa con hiểu câu nay như sau: Con dân Chúa ngay lành và thực sự sống bởi thần trí thì luôn có Đức Thánh Linh ở cùng và nhận được sự dậy dỗ của Đức Thánh Linh rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời.
17 Và nếu chúng ta là con cái, thì chúng ta cũng là những người kế tự. Thật, là những người kế tự của Thiên Chúa và là những người đồng kế tự với Đấng Christ. Nếu chúng ta cùng chịu khổ thì chúng ta cũng cùng được vinh quang với Ngài.
-Thưa Chúa con hiểu câu này như sau: Chúng ta là con cái của Chúa , thì chúng ta cũng là những người kế tự. Và cũng được đồng kế tự với Đức Chúa Jesus Christ. Vì con dân Chúa được Đức Thánh Linh dậy dỗ là con cái của Chúa, mà đã là con cái của Chúa thì sẽ được hưởng cơ nghiệp của Chúa ban cho. Là con cái của Chúa thì cũng là anh em của Đức Chúa Jesus và cũng được đồng kế tự với Đức Chúa Jesus Christ. Và nếu cùng chịu khổ với Ngài thì cũng được hưởng sự vinh quang với Ngài.
Ngyện xin Chúa luôn ban cho con tấm lòng sốt sắng sống bởi thần trí chứ không bởi xác thịt. Xin Chúa ban thêm cho con năng lực để con luôn giữ vững đức tin và có tấm lòng chịu khổ cùng Đức Chúa Jesus Christ để cùng được hưởng sự vinh quang đến từ nơi Chúa. Con cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con Bùi Mạnh Cường.
Ngày 15/05/2023
Rô-ma 8:12-17 Đồng Kế Tự với Đấng Christ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái, con cảm ơn Chúa vì một tuần vừa qua Chúa giữ gìn chúng con trong sự bình an của Chúa, Ngài lại ban cho chúng con một tuần mới nữa, xin Chúa giữ gìn ban phước cho chúng con để chúng con luôn được vui thỏa bình an trong Ngài. Con cảm ơn Chúa cho con được học Lời của Ngài trong sách Rô-ma 8:12-17. Con xin trình bày lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
12 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Chúng ta chẳng phải là những kẻ mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt.
-Thưa Chúa con hiểu câu này như sau: Là con dân Chúa chúng ta có quyền trên xác thịt chứ không phải mắc nợ hoặc phụ thuộc vào xác thịt.
13 Vì nếu các anh chị em sống theo xác thịt thì các anh chị em sẽ chết! Nhưng nếu các anh chị em bởi thần trí, làm cho chết các việc của thân thể, thì các anh chị em sẽ sống.
Thưa Chúa con hiểu câu này như sau: Là con dân Chúa mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn là sống theo xác thịt hay sống theo luật pháp của Chúa. Nếu sống theo xác thịt tức là lệ thuộc vào xác xịt, chiều theo ham muốn của xác thịt, mà mọi ham muốn của xác thịt đều có thể dẫn đến tội lỗi và tiền công của tội lỗi là sự chết. Còn người nào quyết định sống theo thần trí và vâng trọn luật pháp của Chúa, không chiều theo tư dục xác thịt thì sẽ được sống.
14 Vì bất cứ những ai được thần trí của Thiên Chúa dắt dẫn, thì họ là con cái của Thiên Chúa.
-Thưa Chúa con hiểu câu này như sau: Là con cái Chúa nếu con sống bởi đức tin và vâng giữ luật pháp của Chúa, sống theo thần trí thì con được Đức Thánh Linh dẫn dắt và luôn được sống trong địa vị là con cái của Chúa.
15 Vì các anh chị em đã chẳng nhận lấy thần trí của nô lệ để lại sợ hãi; nhưng các anh chị em đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, nhờ đó, chúng ta gọi: A-ba! Cha!
-Thưa Chúa con hiểu câu này như sau: Người sống bởi thần trí luôn được Đức Thánh Linh ở cùng dẫn dắt và được ban cho sự khôn sáng, và được làm con cái của Đức Chúa Trời, gọi Ngài là Cha.
16 Chính Đấng Thần Linh làm chứng với tâm thần của chúng ta rằng, chúng ta là con cái của Thiên Chúa.
-Thưa Chúa con hiểu câu nay như sau: Con dân Chúa ngay lành và thực sự sống bởi thần trí thì luôn có Đức Thánh Linh ở cùng và nhận được sự dậy dỗ của Đức Thánh Linh rằng mình là con cái của Đức Chúa Trời.
17 Và nếu chúng ta là con cái, thì chúng ta cũng là những người kế tự. Thật, là những người kế tự của Thiên Chúa và là những người đồng kế tự với Đấng Christ. Nếu chúng ta cùng chịu khổ thì chúng ta cũng cùng được vinh quang với Ngài.
-Thưa Chúa con hiểu câu này như sau: Chúng ta là con cái của Chúa , thì chúng ta cũng là những người kế tự. Và cũng được đồng kế tự với Đức Chúa Jesus Christ. Vì con dân Chúa được Đức Thánh Linh dậy dỗ là con cái của Chúa, mà đã là con cái của Chúa thì sẽ được hưởng cơ nghiệp của Chúa ban cho. Là con cái của Chúa thì cũng là anh em của Đức Chúa Jesus và cũng được đồng kế tự với Đức Chúa Jesus Christ. Và nếu cùng chịu khổ với Ngài thì cũng được hưởng sự vinh quang với Ngài.
Ngyện xin Chúa luôn ban cho con tấm lòng sốt sắng sống bởi thần trí chứ không bởi xác thịt. Xin Chúa ban thêm cho con năng lực để con luôn giữ vững đức tin và có tấm lòng chịu khổ cùng Đức Chúa Jesus Christ để cùng được hưởng sự vinh quang đến từ nơi Chúa. Con cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con Bùi Mạnh Cường.
Ngày 15/05/2023