Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 18:7-10 Những Sự Gây Nên Sự Phạm Tội

Kính lạy Cha kính yêu của con. Cha ơi, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giấc ngủ bình an, ngày mới con lại được đến suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhậm. Cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, xin cho con được thông hiểu Lời Ngài vì con muốn được thêm sự hiểu biết về Chúa. Cảm tạ ơn Cha.

7 Khốn cho thế gian bởi những sự gây nên sự phạm tội, vì những sự gây nên sự phạm tội là phải đến. Nhưng khốn cho người mà sự gây nên sự phạm tội đến bởi nó.
8 Nếu tay của ngươi hay chân của ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt chúng và ném khỏi ngươi. Vì là tốt hơn cho ngươi què hay cụt nhưng vào trong sự sống, còn hơn có hai tay hay hai chân mà bị ném vào trong lửa vĩnh hằng.
9 Nếu con mắt của ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó ra và ném khỏi ngươi. Vì là tốt hơn cho ngươi một mắt nhưng vào trong sự sống, còn hơn có hai mắt mà bị ném vào trong lửa của hỏa ngục.
10 Hãy coi chừng! Đừng khinh dể một trong những đứa nhỏ này. Vì Ta bảo các ngươi rằng, trong các tầng trời, các thiên sứ của chúng nó thường xuyên thấy mặt Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.

Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, Đức Chúa Jesus dùng từ “khốn thay cho thế gian, khốn thay cho người” theo con nghĩ là Đức Chúa Jesus đang cảm thấy vừa đáng thương, vừa đáng tiếc và cũng vừa đáng trách cho những người gây nên sự phạm tội ở trong thế gian này. Việc Đức Chúa Jesus ngụ ý về việc chặt tay, chặt chân, móc mắt ở đây Ngài muốn nói về ý nghĩa thuộc linh không mang nghĩa đen. Nhưng một người mà cứ sống mãi trong tội mà nếu họ chặt tay, chặt chân, móc mắt mình để mà không còn phạm tội nữa thì cũng nên mang theo nghĩa đen. Nhưng ở đây Đức Chúa Jesus muốn họ nhận biết cái tội trong thuộc linh của họ để họ chặt bỏ đi, quăng xa nó ra khỏi mình để mà không còn vấp phạm nữa. Những cái tay, cái chân, con mắt nào trong con còn làm con vướng bận, gây cho con phạm tội thì con phải nhanh chóng quyết tâm chặt bỏ, móc nó ra mà quăng xa con.

Thưa Cha, cầu xin Cha thêm sức, gìn giữ con để mỗi ngày con chỉ nhìn vào Chúa, ham thích Lời Chúa, nghiền ngẫm Lời Ngài mà không chú tâm vào những sự phạm tội trên mạng xã hội, để ý đến những sự thế gian, xin lòng và ý tưởng con đều hướng đến Ngài, suy nghĩ về Ngài và mãi thuộc về Ngài. Cha ơi, những sự vui thú của thế gian đối với con bây giờ như hư vô, lắm lúc con muốn Chúa đến thật nhanh để con thoát khỏi những sự ô uế tội lỗi của thế gian này. Nhưng con nhắc nhở mình rằng đây là cơ hội cuối cùng Chúa dành cho con, thời gian, tiền bạc, sức khỏe Chúa ban cho và thì giờ còn lại ở đất con phải luôn tận trung, tận dụng, làm hết sức mình để làm lợi ra ta lâng mà Chúa giao cho con. Khi sự cám dỗ đến, những sự lôi kéo của đời này hiện ra trước mắt con, thì điều đầu tiên con làm là kêu cầu Chúa giúp con thoát khỏi đó, nhân danh Chúa xua đuổi đi những ý tưởng phạm tội và nghĩ đến Vương Quốc Đời Đời trên trời, sự đến của Đức Chúa Jesus Christ để mà làm động lực cho con không sa ngã.

Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus cảnh báo “Hãy coi chừng” theo con hiểu là con dân Chúa phải hết sức cẩn thận, chú ý kẻo trong chúng con có ai làm cho một trong những người còn non yếu đức tin, mới vào Hội Thánh bị vấp ngã, hình ảnh đứa trẻ là hình bóng cho một người anh chị em mới tin nhận Chúa, đức tin còn non yếu, chưa được vững vàng trong đức tin, chưa được hiểu biết nhiều về Lời Chúa, và chính những anh chị em đó cũng được các thiên sứ trên trời đã nhìn thấy mặt Đức Chúa Trời cũng đang bảo vệ họ. Nên chúng con phải cẩn trọng, chú ý, tránh những việc gì làm cho các anh chị em đó bị vấp phạm rồi sa ngã. Vì vậy, con cũng phải luôn cẩn thận trong suy nghĩ, việc làm, lời nói của con để không vì cớ đó mà gây nên sự vấp phạm cho anh chị em nào còn yếu đức tin, mới vào Hội Thánh. Vì mọi sự con làm trên nếp sống của con điều có thể sẽ chiếu ra sự vinh quang Chúa mà cũng có thể làm cớ vấp phạm cho người khác.

Xin Cha cho con biết cầm giữ trên môi miệng con, khi con nói là nói ra những lời lành, có ích, gây dựng và tỏ ra sự yêu thương chứ không là những lời vô nghĩa không có ích lợi. Nhưng phải là làm trong tình yêu thật trong Chúa chứ không phải tình yêu giả vờ. Con phải luôn gắng sức nhờ cậy sức từ nới Chúa để con làm bất cứ việc gì, vì chính sức riêng con không thể nào làm được, nhưng nhờ năng lực từ nơi Chúa.

Cha ơi, điều đầu tiên mà con cầu xin Cha cho chính bản thân con mỗi buổi sáng trong ngày không phải cầu xin cho con có tiền bạc, sức khỏe mà là cầu xin Cha ban cho con không phạm tội và xin Cha ban cho con sự khôn ngoan. Nếu con có sự khôn ngoan từ nơi Chúa thì mọi điều con làm sẽ không còn mệt mỏi, không còn vấp phạm, và con làm điều gì cũng có ích và được đẹp lòng Cha. Như trong Châm Ngôn 4:7 có chép:

“Sự khôn sáng là sự đứng đầu. Vậy, hãy cầu lấy sự khôn sáng. Hãy dùng hết sản nghiệp của con mà mua sự thông sáng.”

Và trong Gia-cơ 1:5:

“Nếu như trong các anh chị em có ai kém khôn sáng, người ấy hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì người ấy sẽ được ban cho.”

Cảm tạ ơn Chúa đã cho con có được sự hiểu này và hiểu được tầm quan trọng của sự khôn sáng. Con nhận biết được mọi sự con hiểu là đều nhờ Đức Thánh Linh soi dẫn con, dạy dỗ con, con cảm tạ Ngài. Nguyện đời sống con từ đây cho đến ngày Đấng Christ đến sẽ luôn luôn chiếu ra sự vinh quang Chúa, trọn vẹn và thánh khiết càng hơn, mọi sự con làm, con nghĩ, con nói đều được đẹp lòng Cha. A-men!

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
18/11/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ