Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 15:21-28 Đức Tin của Người Đàn Bà Ca-na-an

Kính lạy Cha kính yêu của con. Cha ơi, cảm tạ ơn Cha đã cho được còn được cơ hội để suy ngẫm Lời Chúa. Kính xin Cha mở mắt, mở trí cho con để con hiểu được Lời Chúa, kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài, cho con hiểu đúng để con áp dụng vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.

21 Đức Chúa Jesus đã lên đường, từ đó, đi vào trong các phần của Ti-rơ và Si-đôn.
22 Kìa, một người đàn bà Ca-na-an, đã đến từ biên giới ấy, đã kêu với Ngài rằng: "Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót tôi! Con gái của tôi bị quỷ ám nặng lắm."
23 Nhưng Ngài đã chẳng đáp một lời với bà. Các môn đồ của Ngài đã đến, xin Ngài rằng: "Xin Ngài cho người đi, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta."
24 Ngài đã đáp lời rằng: "Ta đã được sai đến chỉ với những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên."
25 Nhưng bà đã đến, quỳ lạy Ngài, thưa rằng: "Lạy Chúa, xin giúp tôi!"
26 Ngài đã đáp lời rằng: "Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho những con chó con."
27 Bà đã thưa: "Lạy Chúa, thật như vậy, nhưng những con chó con ăn từ những miếng vụn rớt xuống, từ bàn của chủ chúng nó."
28 Khi ấy, Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với bà: "Hỡi đàn bà! Đức tin của ngươi là lớn. Việc phải xảy ra cho ngươi, theo ý của ngươi." Cũng từ giờ đó, con gái của bà được chữa lành.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, điều con thấy lạ, tại sao người đàn bà Ca-na-an này lại biết Đức Chúa Jesus là Chúa, là con cháu Vua Đa-vít khi Ngài chỉ mới đến đây thôi? Có thể là bà đã nghe nói và tìm hiểu về Đức Chúa Jesus và bà tin rằng bởi các phép lạ và quyền năng ấy chỉ có thể là Chúa và là con cháu của Vua Đa-vít mà thôi. Đó là đức tin của bà nơi Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha, con nghĩ Đức Chúa Jesus im lặng với bà vì Ngài muốn thử thách đức tin của bà. Vì Đức Chúa Jesus là Đấng hay thương xót, Ngài sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ khi thấy một hoàn cảnh khốn khó, một hoàn cảnh đáng thương mà Ngài không ra tay cứu giúp.

Người đàn bà Ca-na-an này thật có lòng kiên nhẫn, với đức tin lớn và sự khiêm nhường, hạ mình trước Đức Chúa Jesus. Kể cả khi Đức Chúa Jesus im lặng với bà, kể cả khi Đức Chúa Jesus tuyên bố rằng: "Ta đã được sai đến chỉ với những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên", nhưng người đàn bà Ca-na-an này vẫn lấy đức tin thật mà van nài Chúa. Bà không tỏ ra tự ái, không chút nao sờn trước lời tuyên bố tưởng chừng như thẳng thừng của Đức Chúa Jesus. Bà vẫn tiếp tục cầu xin cho đến khi Đức Chúa Jesus đáp rằng: "Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho những con chó con."

Thưa Cha, đến lúc này con nhận thấy được chẳng những người đàn bà Ca-na-an này có đức tin lớn mà bà còn có sự khôn ngoan qua câu 27, bà đã thưa: "Lạy Chúa, thật như vậy, nhưng những con chó con ăn từ những miếng vụn rớt xuống, từ bàn của chủ chúng nó." Theo con hiểu ý của bà cho dù là miếng bánh vụn của chủ rớt xuống thôi thì đó cũng đã đủ cho con chó con được no bụng. Bà thưa "thật như vậy" có ý là bà thấy điều Đức Chúa Jesus nói là đúng, bà không phản bác lại, nhưng bà chỉ xin Chúa thương xót dù chỉ là một miếng bánh vụn của Chúa thôi.

Thưa Cha, dù chỉ là một người dân ngoại thôi, bà không được dạy dỗ, được học biết nhiều về Lời Chúa như những người I-sơ-ra-ên gốc, nhưng bà có sự hiểu biết hơn so với những người được mang danh là những ngườilà những người con dân của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, qua đây cho con học tập nơi người đàn bà Ca-na-an một đức tin lớn nơi Chúa, không phải ai cũng có được đức tin được như bà. Một sự khiêm nhường, hạ mình, kiên nhẫn nài xin mà không nản lòng. Tôn kính Chúa, hết lòng đầu phục Chúa dù Chúa có nói gì thì vẫn quyết tâm cầu xin cho đến cùng mà không bỏ cuộc. Và sự khôn ngoan nơi bà. Chính vì vậy mà Chúa đã chữa lành cho con gái của bà.

Cha ơi, xin cho con có được tấm lòng như người đàn bà Ca-na-an này trên bước đường theo Chúa của con. Dù chỉ là người dân ngoại thôi, nhưng con cũng được Ngài thương xót, cứu chuộc về, nhận làm con cái của Ngài, được phước hạnh lớn thay là được tháp vào Hội Thánh của Thiên Chúa, được cùng đồng trị với Đấng Christ.

Khi nghĩ đến đây thôi con đã vô cùng biết ơn Chúa, con chưa kể đến những ơn phước mà Ngài đã ban cho con, thật không sao xiết kể.

Lạy Cha, xin Ngài cũng ban cho con được sự khôn ngoan như người đàn bà Ca-na-an này. Cho con có sự thông hiểu Lời Chúa, kính sợ Chúa, yêu mến Ngài. Lòng con chỉ xin ước mong được những miếng bánh vụn của Chúa rớt xuống. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ cho con rồi. Con không mơ ước gì hơn nữa. Con cảm tạ ơn Cha.

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
31/10/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ