Ma-thi-ơ 14:22-33 Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển
Kính lạy Cha kính yêu của con. Cha ơi, con xin dâng tạ ơn Ngài, vì Ngài đã cho con bước sang một tuần lễ mới nữa, được học, suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, để được được ra mắt Chúa, được đến với Ngài trong sự suy ngẫm Lời Chúa. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con, cho con hiểu đúng Lời Chúa, cho con biết áp dụng vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Chúa.
22 Rồi, liền theo đó, Đức Chúa Jesus đã thúc giục các môn đồ bước vào thuyền, đi trước Ngài, qua phía bờ bên kia, trong khi Ngài cho đoàn dân đi. 23 Khi Ngài đã cho đoàn dân đi, Ngài đã đi lên núi một mình để cầu nguyện. Buổi tối đã đến, Ngài đã ở đó một mình. 24 Bấy giờ, thuyền đã ở giữa biển, bị nhồi bởi sóng, vì ngược gió. 25 Vào canh tư trong đêm, Đức Chúa Jesus bước đi trên biển, đã đi đến với họ. 26 Khi các môn đồ đã thấy Ngài bước đi trên biển, họ đã sợ hãi, nói: "Ấy là bóng ma." Rồi, họ đã kêu lên, vì sợ. 27 Nhưng Đức Chúa Jesus đã liền phán với họ rằng: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!" 28 Phi-e-rơ đã đáp lời Ngài rằng: "Lạy Chúa! Nếu là Ngài, xin truyền cho tôi đến với Ngài, trên mặt nước." 29 Ngài đã phán: "Hãy đến!" Phi-e-rơ đã từ thuyền bước xuống. Người đã bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jesus. 30 Khi người đã thấy gió thổi mạnh thì đã sợ hãi, bắt đầu chìm xuống. Người đã kêu rằng: "Lạy Chúa! Xin cứu tôi!" 31 Tức thì, Đức Chúa Jesus đã giơ tay, nắm lấy người, và đã phán với người: "Hỡi kẻ ít đức tin! Ngươi đã nghi ngờ về sự gì?" 32 Khi họ đã bước vào thuyền thì gió đã ngừng. 33 Các người trong thuyền đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Ngài thật là Con của Thiên Chúa."
Lạy Cha, con xin được suy ngẫm và trình bày sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, sự Đức Chúa Jesus thúc giục các môn đồ vào thuyền và đi trước qua bờ biển bên kia, và Đức Chúa Jesus muốn dành thời gian riêng biệt, yên tĩnh để cầu nguyện thì cho con học được rằng, là con dân Chúa thì ngoài những lần cầu nguyện sáng tối với Chúa. Thì con cũng phải dành một thời gian riêng tư, yên tĩnh để đến với Ngài. Trò chuyện tâm tình và nêu lên những lời cầu nguyện riêng tư, để được gần gũi Chúa. Như đứa con ngoài thời gian gặp mặt sau khi thức dậy hay trước khi đi ngủ cũng dành thời gian đến trò chuyện, tâm tình với cha của mình. Thì càng ngày đứa con và người cha sẽ càng được gần gũi và thân thiết hơn.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus đi trên mặt biển để đến với các môn đồ và các môn đồ sợ hãi và nghĩ là bóng ma. Sự việc này con thấy được các môn đồ vẫn chưa có đức tin nơi Đức Chúa Jesus, mặc dù Đức Chúa Jesus đã nhiều lần làm phép lạ trước mặt họ, nếu họ có đức tin thì họ sẽ không sợ hãi và sẽ nhận ra Đức Chúa Jesus ngay. Sau đó Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!" Cho con thấy được một Đức Chúa Jesus thật nhân từ và yêu thương, Ngài không quở trách tại sao không nhận ra Ngài, tại sao lại sợ hãi như vậy, mà Ngài bảo các môn đồ hãy yên lòng, làm con thấy được một tình yêu ấm áp nơi Đức Chúa Jesus, Ngài đã trấn tĩnh các môn đồ, rồi Ngài xác nhận ấy là Ngài và đừng sợ, Ngài an ủi lòng các môn đồ. Cha ơi, trong con nhiều lần cũng có sự nghi ngờ, sợ hãi trong cuộc sống, con thật vẫn còn chưa đặt hết đức tin của mình nơi Chúa. Nhưng Ngài đã từng hồi từng lúc ban thêm năng lực cho con, an ủi và ban thêm đức tin cho con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ vì tình yêu quá đỗi lớn lao mà Ngài dành cho con. Bây giờ con luôn cảm nhận được rằng Ngài luôn bên cạnh con và con không còn sợ hãi nữa.
Thưa Cha, sự thúc giục trong lòng ông Phi-e-rơ, ông muốn bước ra với Đức Chúa Jesus điều này cho thấy ông thật có sự can đảm, có lẽ lúc đó ông có đức tin mặc dù ông không biết mình có đi trên mặt biển được hay không. Sau đó khi gió thổi mạnh thì ông đã sợ hãi, mất bình tĩnh và ông chìm xuống, sự kêu Đức Chúa Jesus cứu mình.
Qua đây con học được rằng, lắm lúc trong đời sống của chúng con, đôi khi chúng con có sự tin cậy, có đức tin nơi Ngài nhưng gặp một điều gì thử thách, gió thổi mạnh ở đây như một biến cố hay sự thử thách lớn thì chúng con lại mất đi đức tin ban đầu chúng con đặt nơi Ngài, vì chúng con bị yếu đức tin nên dẫn đến việc chúng con dễ bị trùng bước, ngã lòng giống như sự chìm xuống của ông Phi-e-rơ vậy.
Cha ơi, lắm lúc trong đời sống của chúng con, chúng con lại quên rằng mình có Chúa và quên đặt hết sự tập trung vào Chúa. Chỉ cần chúng con tập trung vào Ngài hơn mà không màn đến những sự xung quanh mình thì lúc ấy chính Chúa sẽ cứu chúng con ra khỏi hoàn cảnh khó khăn đó. Xin Chúa tha thứ cho những lần con còn yếu đức tin, chưa tập trung hoàn toàn vào Chúa.
Thưa Cha, qua đây luôn nhắc nhở chúng con rằng Đức Chúa Jesus thật là Con Thiên Chúa, qua Đức Chúa Jesus Christ thì con đây mới được gặp Cha của con ở trên trời như trong Giăng 14:6 có chép:
"Đức Chúa Jesus phán với ông: Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta."
Con thật cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con được cơ hội quý báu này. Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Ma-thi-ơ 14:22-33 Đức Chúa Jesus Bước Đi Trên Biển
Kính lạy Cha kính yêu của con. Cha ơi, con xin dâng tạ ơn Ngài, vì Ngài đã cho con bước sang một tuần lễ mới nữa, được học, suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, để được được ra mắt Chúa, được đến với Ngài trong sự suy ngẫm Lời Chúa. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con, cho con hiểu đúng Lời Chúa, cho con biết áp dụng vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Chúa.
22 Rồi, liền theo đó, Đức Chúa Jesus đã thúc giục các môn đồ bước vào thuyền, đi trước Ngài, qua phía bờ bên kia, trong khi Ngài cho đoàn dân đi.
23 Khi Ngài đã cho đoàn dân đi, Ngài đã đi lên núi một mình để cầu nguyện. Buổi tối đã đến, Ngài đã ở đó một mình.
24 Bấy giờ, thuyền đã ở giữa biển, bị nhồi bởi sóng, vì ngược gió.
25 Vào canh tư trong đêm, Đức Chúa Jesus bước đi trên biển, đã đi đến với họ.
26 Khi các môn đồ đã thấy Ngài bước đi trên biển, họ đã sợ hãi, nói: "Ấy là bóng ma." Rồi, họ đã kêu lên, vì sợ.
27 Nhưng Đức Chúa Jesus đã liền phán với họ rằng: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!"
28 Phi-e-rơ đã đáp lời Ngài rằng: "Lạy Chúa! Nếu là Ngài, xin truyền cho tôi đến với Ngài, trên mặt nước."
29 Ngài đã phán: "Hãy đến!" Phi-e-rơ đã từ thuyền bước xuống. Người đã bước đi trên mặt nước, đến với Đức Chúa Jesus.
30 Khi người đã thấy gió thổi mạnh thì đã sợ hãi, bắt đầu chìm xuống. Người đã kêu rằng: "Lạy Chúa! Xin cứu tôi!"
31 Tức thì, Đức Chúa Jesus đã giơ tay, nắm lấy người, và đã phán với người: "Hỡi kẻ ít đức tin! Ngươi đã nghi ngờ về sự gì?"
32 Khi họ đã bước vào thuyền thì gió đã ngừng.
33 Các người trong thuyền đã đến, thờ phượng Ngài, thưa rằng: "Ngài thật là Con của Thiên Chúa."
Lạy Cha, con xin được suy ngẫm và trình bày sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, sự Đức Chúa Jesus thúc giục các môn đồ vào thuyền và đi trước qua bờ biển bên kia, và Đức Chúa Jesus muốn dành thời gian riêng biệt, yên tĩnh để cầu nguyện thì cho con học được rằng, là con dân Chúa thì ngoài những lần cầu nguyện sáng tối với Chúa. Thì con cũng phải dành một thời gian riêng tư, yên tĩnh để đến với Ngài. Trò chuyện tâm tình và nêu lên những lời cầu nguyện riêng tư, để được gần gũi Chúa. Như đứa con ngoài thời gian gặp mặt sau khi thức dậy hay trước khi đi ngủ cũng dành thời gian đến trò chuyện, tâm tình với cha của mình. Thì càng ngày đứa con và người cha sẽ càng được gần gũi và thân thiết hơn.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus đi trên mặt biển để đến với các môn đồ và các môn đồ sợ hãi và nghĩ là bóng ma. Sự việc này con thấy được các môn đồ vẫn chưa có đức tin nơi Đức Chúa Jesus, mặc dù Đức Chúa Jesus đã nhiều lần làm phép lạ trước mặt họ, nếu họ có đức tin thì họ sẽ không sợ hãi và sẽ nhận ra Đức Chúa Jesus ngay. Sau đó Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi hãy yên lòng! Ấy là Ta. Các ngươi đừng sợ!" Cho con thấy được một Đức Chúa Jesus thật nhân từ và yêu thương, Ngài không quở trách tại sao không nhận ra Ngài, tại sao lại sợ hãi như vậy, mà Ngài bảo các môn đồ hãy yên lòng, làm con thấy được một tình yêu ấm áp nơi Đức Chúa Jesus, Ngài đã trấn tĩnh các môn đồ, rồi Ngài xác nhận ấy là Ngài và đừng sợ, Ngài an ủi lòng các môn đồ. Cha ơi, trong con nhiều lần cũng có sự nghi ngờ, sợ hãi trong cuộc sống, con thật vẫn còn chưa đặt hết đức tin của mình nơi Chúa. Nhưng Ngài đã từng hồi từng lúc ban thêm năng lực cho con, an ủi và ban thêm đức tin cho con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ vì tình yêu quá đỗi lớn lao mà Ngài dành cho con. Bây giờ con luôn cảm nhận được rằng Ngài luôn bên cạnh con và con không còn sợ hãi nữa.
Thưa Cha, sự thúc giục trong lòng ông Phi-e-rơ, ông muốn bước ra với Đức Chúa Jesus điều này cho thấy ông thật có sự can đảm, có lẽ lúc đó ông có đức tin mặc dù ông không biết mình có đi trên mặt biển được hay không. Sau đó khi gió thổi mạnh thì ông đã sợ hãi, mất bình tĩnh và ông chìm xuống, sự kêu Đức Chúa Jesus cứu mình.
Qua đây con học được rằng, lắm lúc trong đời sống của chúng con, đôi khi chúng con có sự tin cậy, có đức tin nơi Ngài nhưng gặp một điều gì thử thách, gió thổi mạnh ở đây như một biến cố hay sự thử thách lớn thì chúng con lại mất đi đức tin ban đầu chúng con đặt nơi Ngài, vì chúng con bị yếu đức tin nên dẫn đến việc chúng con dễ bị trùng bước, ngã lòng giống như sự chìm xuống của ông Phi-e-rơ vậy.
Cha ơi, lắm lúc trong đời sống của chúng con, chúng con lại quên rằng mình có Chúa và quên đặt hết sự tập trung vào Chúa. Chỉ cần chúng con tập trung vào Ngài hơn mà không màn đến những sự xung quanh mình thì lúc ấy chính Chúa sẽ cứu chúng con ra khỏi hoàn cảnh khó khăn đó. Xin Chúa tha thứ cho những lần con còn yếu đức tin, chưa tập trung hoàn toàn vào Chúa.
Thưa Cha, qua đây luôn nhắc nhở chúng con rằng Đức Chúa Jesus thật là Con Thiên Chúa, qua Đức Chúa Jesus Christ thì con đây mới được gặp Cha của con ở trên trời như trong Giăng 14:6 có chép:
"Đức Chúa Jesus phán với ông: Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta."
Con thật cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con được cơ hội quý báu này. Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
***