Ma-thi-ơ 21:33-41 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác– Phần 1
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ Cha đã cho con hôm nay được đến với Lời Ngài, được suy ngẫm và học hỏi Lời Ngài. Cầu xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhận. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin cho con sự thông hiểu Lời Ngài. Xin ban cho sự khôn sáng để con dù làm gì cũng làm đúng theo Lời Chúa dạy, làm đẹp lòng Cha. Con cảm tạ ơn Cha!
33 Các ngươi hãy nghe một ngụ ngôn khác! Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho và dựng hàng rào chung quanh nó. Trong nó, người đã đào một cái hầm ép nho và cất một cái tháp. Người đã cho những nông dân thuê nó, rồi, người đã đi phương xa. 34 Khi mùa hái trái đã đến gần, người đã sai các đầy tớ của mình đến với những tá điền để thu hoa quả của mình. 35 Nhưng những tá điền đã bắt các đầy tớ của người. Họ đã đánh người này, đã giết chết người kia, và đã ném đá người nọ. 36 Người lại sai các đầy tớ khác đông hơn, so với khi trước; thì họ cũng đối đãi chúng y như vậy. 37 Sau hết, người đã sai con trai của mình đến với họ, nói rằng: 'Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta.' 38 Nhưng khi những tá điền thấy con trai ấy thì đã nói với nhau: 'Đây là kẻ kế tự. Hãy giết chết nó và chúng ta sẽ chiếm lấy cơ nghiệp thừa kế của nó!' 39 Họ đã bắt nó, quăng ra ngoài vườn nho, và giết chết nó. 40 Vậy, khi người chủ của vườn nho đến thì người sẽ làm gì với những tá điền ấy?" 41 Họ thưa với Ngài: "Những kẻ ác ấy người sẽ diệt chúng cách hung bạo, rồi người sẽ cho thuê vườn nho cho những tá điền khác, là những người sẽ nộp cho người những hoa quả trong các mùa của chúng."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, trong ngụ ngôn này, người chủ nhà tượng trưng cho Đức Chúa Trời, vườn nho là nhà Chúa, bây giờ là cộng đồng của những người tin nhận Chúa, những tá điền là những người tin nhận Chúa, trong đó có những người quyền cao chức trọng trong giáo hội, thời xưa là các thầy tế lễ thượng phẩm, thầy thông giáo dạy luật và Lời Chúa cho dân I-sơ-ra-ên, còn thời nay là những người chăn, trong giáo hội được gọi là mục sư. Các đầy tớ là những tiên tri mà Đức Chúa Trời sai dùng họ đến để giải cứu hoặc kêu gọi dân I-sơ-ra-ên ăn năn và người con trai tượng trưng cho Đức Chúa Jesus nhập thế làm người để kêu gọi và cứu chuộc tội lỗi cho loài người nhưng cũng bị “những tá điền” đánh đập rồi giết chết.
Thưa Cha, nhưng người chủ này thật quá nhẫn nại, có lòng thương xót, nhân từ đối với những người tá điền này, người chủ sai phái hết người này đến người khác thậm chí là cả con trai duy nhất của mình. Qua đây, cho con thấy được rằng thật Đức Chúa Trời Ngài quá đỗi nhân từ, đầy thương xót, chậm giận, nhẫn nại với con cùng tất cả loài người trên thế gian này. Con nhớ lại câu Thánh Kinh trong sách Thi Thiên 8:4
“Loài người là gì, mà Ngài nhớ đến? Con loài người là gì, mà Ngài thăm viếng nó?”
Thưa Cha, thật con không sao nói hết lên thành lời bởi lòng thương xót của Ngài. Trong cuộc đời con, có đôi lần con cũng là “tá điền” gian ác đó, con đã khước từ đi những lời kêu gọi, khước từ đi chính Đức Thánh Linh ngày đêm cáo trách, nhắc nhở con. Ngài có thể đánh chết con khi con nghịch lại cùng Ngài, không biết vâng lời, phạm tội với Ngài. Nhưng bởi tình yêu vô đối, lòng thương xót quá lớn của Cha mà Cha đã nhẫn nại với con, Cha vẫn cho con được sống, và cho con được thức tỉnh mà không bị cứng lòng như những người tá điền này. Cảm tạ ơn Cha thật là nhiều.
Thưa Cha, con ý thức, cảm nhận được tình yêu của Cha đã dành cho con, vậy từ đây cho đến Ngài Đấng Christ đến con phải tích cực làm lợi ra cho “Vườn Nho”, con phải trả lại cho Cha những hoa quả tốt mà Cha đã tin dùng con. Con phải luôn luôn ý thức về sự biết ơn Cha vì Cha vì yêu thương con đã sai người con trai của Cha là Đức Chúa Jesus Christ đến cứu chuộc tội lỗi con và biết ơn Cha đã sai người đầy tớ của Cha là người chăn đến để tỉnh thức, dạy dỗ con.
Chẳng những Cha cho người đầy tớ của Cha đến để dạy dỗ, hướng dẫn con trên linh trình đi về Vương Quốc Trời mà còn dùng người đầy tớ trung tín của Cha cho con được ăn đúng giờ, cho con được lớn lên mỗi ngày nữa. Cảm tạ Cha.
Thưa Cha, ngày thu hoạch và ngày người con trai của Cha là Đức Chúa Jesus Christ đã sắp đến rồi. Con phải tích cực làm việc trong “Vườn Nho” hơn nữa, tận dụng những ngày tháng ngắn ngủi còn lại này mà làm cho “Vườn Nho” của Cha thêm nhiều kết quả hơn nữa.
Thưa Cha, nhưng người tá điền nào nhận biết sự gian ác của mình, hạ mình ăn năn, bắt đầu quay lại, tích cực làm lợi ra cho “Vườn Nho” trả lại tất cả hoa quả của người chủ, thì người chủ với tấm lòng thương xót, yêu thương ấy sẽ tha thứ cho, còn những tá điền gian ác không biết ăn năn thì sẽ bị định tội và sẽ bị quăng vào nơi có khóc lóc và nghiến răng.
Cảm tạ ơn Cha đã cho được có được sự hiểu này. Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con. A-men!
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Vầng Đá của tôi, Đấng Cứu Chuộc của tôi! Nguyện những lời nói của miệng tôi và sự suy ngẫm của lòng tôi được vui nhận trước mặt Ngài!” (Thi Thiên 19:14)
Ma-thi-ơ 21:33-41 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác– Phần 1
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ Cha đã cho con hôm nay được đến với Lời Ngài, được suy ngẫm và học hỏi Lời Ngài. Cầu xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhận. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin cho con sự thông hiểu Lời Ngài. Xin ban cho sự khôn sáng để con dù làm gì cũng làm đúng theo Lời Chúa dạy, làm đẹp lòng Cha. Con cảm tạ ơn Cha!
33 Các ngươi hãy nghe một ngụ ngôn khác! Có người chủ nhà kia trồng một vườn nho và dựng hàng rào chung quanh nó. Trong nó, người đã đào một cái hầm ép nho và cất một cái tháp. Người đã cho những nông dân thuê nó, rồi, người đã đi phương xa.
34 Khi mùa hái trái đã đến gần, người đã sai các đầy tớ của mình đến với những tá điền để thu hoa quả của mình.
35 Nhưng những tá điền đã bắt các đầy tớ của người. Họ đã đánh người này, đã giết chết người kia, và đã ném đá người nọ.
36 Người lại sai các đầy tớ khác đông hơn, so với khi trước; thì họ cũng đối đãi chúng y như vậy.
37 Sau hết, người đã sai con trai của mình đến với họ, nói rằng: 'Chúng nó sẽ tôn trọng con trai của ta.'
38 Nhưng khi những tá điền thấy con trai ấy thì đã nói với nhau: 'Đây là kẻ kế tự. Hãy giết chết nó và chúng ta sẽ chiếm lấy cơ nghiệp thừa kế của nó!'
39 Họ đã bắt nó, quăng ra ngoài vườn nho, và giết chết nó.
40 Vậy, khi người chủ của vườn nho đến thì người sẽ làm gì với những tá điền ấy?"
41 Họ thưa với Ngài: "Những kẻ ác ấy người sẽ diệt chúng cách hung bạo, rồi người sẽ cho thuê vườn nho cho những tá điền khác, là những người sẽ nộp cho người những hoa quả trong các mùa của chúng."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, trong ngụ ngôn này, người chủ nhà tượng trưng cho Đức Chúa Trời, vườn nho là nhà Chúa, bây giờ là cộng đồng của những người tin nhận Chúa, những tá điền là những người tin nhận Chúa, trong đó có những người quyền cao chức trọng trong giáo hội, thời xưa là các thầy tế lễ thượng phẩm, thầy thông giáo dạy luật và Lời Chúa cho dân I-sơ-ra-ên, còn thời nay là những người chăn, trong giáo hội được gọi là mục sư. Các đầy tớ là những tiên tri mà Đức Chúa Trời sai dùng họ đến để giải cứu hoặc kêu gọi dân I-sơ-ra-ên ăn năn và người con trai tượng trưng cho Đức Chúa Jesus nhập thế làm người để kêu gọi và cứu chuộc tội lỗi cho loài người nhưng cũng bị “những tá điền” đánh đập rồi giết chết.
Thưa Cha, nhưng người chủ này thật quá nhẫn nại, có lòng thương xót, nhân từ đối với những người tá điền này, người chủ sai phái hết người này đến người khác thậm chí là cả con trai duy nhất của mình. Qua đây, cho con thấy được rằng thật Đức Chúa Trời Ngài quá đỗi nhân từ, đầy thương xót, chậm giận, nhẫn nại với con cùng tất cả loài người trên thế gian này. Con nhớ lại câu Thánh Kinh trong sách Thi Thiên 8:4
“Loài người là gì, mà Ngài nhớ đến? Con loài người là gì, mà Ngài thăm viếng nó?”
Thưa Cha, thật con không sao nói hết lên thành lời bởi lòng thương xót của Ngài. Trong cuộc đời con, có đôi lần con cũng là “tá điền” gian ác đó, con đã khước từ đi những lời kêu gọi, khước từ đi chính Đức Thánh Linh ngày đêm cáo trách, nhắc nhở con. Ngài có thể đánh chết con khi con nghịch lại cùng Ngài, không biết vâng lời, phạm tội với Ngài. Nhưng bởi tình yêu vô đối, lòng thương xót quá lớn của Cha mà Cha đã nhẫn nại với con, Cha vẫn cho con được sống, và cho con được thức tỉnh mà không bị cứng lòng như những người tá điền này. Cảm tạ ơn Cha thật là nhiều.
Thưa Cha, con ý thức, cảm nhận được tình yêu của Cha đã dành cho con, vậy từ đây cho đến Ngài Đấng Christ đến con phải tích cực làm lợi ra cho “Vườn Nho”, con phải trả lại cho Cha những hoa quả tốt mà Cha đã tin dùng con. Con phải luôn luôn ý thức về sự biết ơn Cha vì Cha vì yêu thương con đã sai người con trai của Cha là Đức Chúa Jesus Christ đến cứu chuộc tội lỗi con và biết ơn Cha đã sai người đầy tớ của Cha là người chăn đến để tỉnh thức, dạy dỗ con.
Chẳng những Cha cho người đầy tớ của Cha đến để dạy dỗ, hướng dẫn con trên linh trình đi về Vương Quốc Trời mà còn dùng người đầy tớ trung tín của Cha cho con được ăn đúng giờ, cho con được lớn lên mỗi ngày nữa. Cảm tạ Cha.
Thưa Cha, ngày thu hoạch và ngày người con trai của Cha là Đức Chúa Jesus Christ đã sắp đến rồi. Con phải tích cực làm việc trong “Vườn Nho” hơn nữa, tận dụng những ngày tháng ngắn ngủi còn lại này mà làm cho “Vườn Nho” của Cha thêm nhiều kết quả hơn nữa.
Thưa Cha, nhưng người tá điền nào nhận biết sự gian ác của mình, hạ mình ăn năn, bắt đầu quay lại, tích cực làm lợi ra cho “Vườn Nho” trả lại tất cả hoa quả của người chủ, thì người chủ với tấm lòng thương xót, yêu thương ấy sẽ tha thứ cho, còn những tá điền gian ác không biết ăn năn thì sẽ bị định tội và sẽ bị quăng vào nơi có khóc lóc và nghiến răng.
Cảm tạ ơn Cha đã cho được có được sự hiểu này. Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con. A-men!
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Vầng Đá của tôi, Đấng Cứu Chuộc của tôi! Nguyện những lời nói của miệng tôi và sự suy ngẫm của lòng tôi được vui nhận trước mặt Ngài!” (Thi Thiên 19:14)
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
05/01/2026