Ma-thi-ơ 26:14-16 Giu-đa Thỏa Thuận với Các Thầy Tế Lễ Để Nộp Đức Chúa Jesus
Kính lạy Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho một đêm ngủ nghỉ được bình an và ngon giấc. Xin Cha tha thứ những tội lỗi của con mà con lỡ vi phạm hoặc những tội mà con không nhớ không biết, xin ban cho con và con của con Ngài mới bình an và khỏe mạnh, xin ban cho con đủ sự cần dùng ngày hôm nay. Xin Cha ban cho con sự thông hiểu Lời Ngài, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, dạy dỗ con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha. A-men!
14 Bấy giờ, một trong Nhóm Mười Hai, người được gọi là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đã đến với các thầy tế lễ thượng phẩm. 15 Người đã nói: "Các ông bằng lòng cho tôi điều gì để tôi sẽ nộp Ngài cho các ông?" Họ đã ngã giá với người là ba mươi miếng bạc. 16 Từ lúc ấy, người đã tìm dịp tiện để nộp Ngài.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con:
Thưa Cha, hình ảnh một môn đồ được Đức Chúa Jesus chọn để đi theo Ngài, bao nhiêu tháng ngày đi theo Ngài, chứng kiến biết bao nhiêu là quyền năng, phép lạ của Đức Chúa Jesus làm ra, cùng sự giảng dạy của Ngài dành cho mọi người, nhưng lòng người thật xấu xa hơn muôn loài, khó đoán, khó lường đành lòng phản bội người Thầy của mình với giá ba mươi miếng bạc.
Giu-đa không mang tâm thế đi theo Đức Chúa Jesus để được cứu linh hồn mà ông theo Đức Chúa Jesus với mục đích muốn Đức Chúa Jesus giải cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi sự thống trị của dân La-mã, sự giải cứu về mặt thuộc thể như con được nghe qua sự giảng dạy của người chăn. Con suy ngẫm khi một người tin nhận Chúa nhưng khi người ấy không đặt để hết tấm lòng của mình cho Chúa, mơ màng với một điều gì đó ngoài Chúa thì rất dễ bị ma quỷ dẫn dụ và gieo rắc trong lòng, khiến người ấy trở nên ngày càng cứng lòng hơn, dần dần rơi vào bẫy rập của ma quỷ bởi những ý tưởng xác thịt. Khi đọc trong Lu-ca 22:3 “Nhưng Sa-tan đã nhập vào Giu-đa, tên họ là Ích-ca-ri-ốt, là người thuộc về trong số Nhóm Mười Hai.” Con mới hiểu được rằng chính giờ phút mà Giu-đa quyết định tìm các thầy tế lễ để nộp Đức Chúa Jesus thì Giu-đa đã bị tác động và do Giu-đa đã tạo điều kiện cơ hội để ma quỷ nhập vào ông, khi ấy ông đã hoàn toàn bị ma quỷ chế ngự mà không còn ý thức được việc mình làm nữa. Thật đau lòng khi một người được Chúa kêu gọi và chọn làm môn đồ của Ngài, nhưng không để Ngài tể trị cai quản đời sống mình mà bị ma quỷ gieo rắc và chế ngự.
Thưa Cha, việc Giu-đa chủ động đi tìm các thầy tế lễ để thỏa thuận cho con thấy tội lỗi không tự nhiên mà sai khiến, tác động vào loài người được mà chỉ khi loài người chủ động đi tìm kiếm tội lỗi, tự mình đặt mình môi trường cám dỗ, thoả hiệp với tội lỗi, nếu loài người có một tấm lòng vâng phục trọn vẹn tuyệt đối nơi Chúa thì đã không có xảy ra tội lỗi tràn lan, mà nó đã có ngay từ buổi đầu sáng thế. Do sự kiêu ngạo và sự không vâng phục mà để tội lỗi chế ngự làm cho loài người cách xa mặt Chúa.
"Ba mươi miếng bạc" có ý nghĩa trong bối cảnh Thánh Kinh là sự bồi thường cho một mạng người, như trong Xuất Ê-díp-tô Ký 21:32 có chép. Khi một đứa đầy tớ gái hoặc trai bị một con bò húc chết thì được bồi thường ba mươi miếng bạc. Một Thiên Chúa đầy oai quyền chỉ đáng với giá ba mươi miếng bạc. Mà đây là ba mươi miếng bạc để đổi lấy sự phản bội, một mức giá thấp nhất cho một mạng người nô lệ thời bất giờ, đây là một mức giá mang tính biểu tượng cho sự khinh dễ và sỉ nhục của Đức Chúa Jesus về sự thương khó của Ngài.
Thưa Cha, từ "ngã giá" theo con hiểu là sự một thoả thuận cho sự phản bội. Là một sự bắt đầu cho sự chịu khổ, chịu sỉ nhục và chịu chết của Đức Chúa Jesus. Đoạn Thánh Kinh này hé lộ về sự mù quáng về thế lực, về tôn giáo, về sự tự do làm cho lòng người mù mờ không thấy được đâu là lẽ thật đâu là ánh sáng thật sự và hậu quả của sự mù quáng đó đang đợi mình phía trước, con suy ngẫm Giu-đa bị những tác động của chính trị làm cho ông mù mờ, dẫn đến ông bị đui mù thuộc linh, mà ở đây Giu-đa là một người ngày đêm kề cạnh với Đức Chúa Jesus.
Nếu Giu-đa có sự hối cải và không phản Chúa thì Chúa cũng có một chương trình khác để Ngài hoàn thành chương trình cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Jesus biết hết mọi sự nhưng Ngài vẫn cho phép xảy ra và vẫn kêu gọi Giu-đa ăn năn nhưng rất tiếc ông lại lựa chọn làm con cái của ma quỷ.
Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được những sự hiểu này. Xin Chúa thánh hoá, thanh tẩy con bằng Lời Hằng sống của Ngài. A-men!
Ma-thi-ơ 26:14-16 Giu-đa Thỏa Thuận với Các Thầy Tế Lễ Để Nộp Đức Chúa Jesus
Kính lạy Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho một đêm ngủ nghỉ được bình an và ngon giấc. Xin Cha tha thứ những tội lỗi của con mà con lỡ vi phạm hoặc những tội mà con không nhớ không biết, xin ban cho con và con của con Ngài mới bình an và khỏe mạnh, xin ban cho con đủ sự cần dùng ngày hôm nay. Xin Cha ban cho con sự thông hiểu Lời Ngài, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, dạy dỗ con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha. A-men!
14 Bấy giờ, một trong Nhóm Mười Hai, người được gọi là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, đã đến với các thầy tế lễ thượng phẩm.
15 Người đã nói: "Các ông bằng lòng cho tôi điều gì để tôi sẽ nộp Ngài cho các ông?" Họ đã ngã giá với người là ba mươi miếng bạc.
16 Từ lúc ấy, người đã tìm dịp tiện để nộp Ngài.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con:
Thưa Cha, hình ảnh một môn đồ được Đức Chúa Jesus chọn để đi theo Ngài, bao nhiêu tháng ngày đi theo Ngài, chứng kiến biết bao nhiêu là quyền năng, phép lạ của Đức Chúa Jesus làm ra, cùng sự giảng dạy của Ngài dành cho mọi người, nhưng lòng người thật xấu xa hơn muôn loài, khó đoán, khó lường đành lòng phản bội người Thầy của mình với giá ba mươi miếng bạc.
Giu-đa không mang tâm thế đi theo Đức Chúa Jesus để được cứu linh hồn mà ông theo Đức Chúa Jesus với mục đích muốn Đức Chúa Jesus giải cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi sự thống trị của dân La-mã, sự giải cứu về mặt thuộc thể như con được nghe qua sự giảng dạy của người chăn. Con suy ngẫm khi một người tin nhận Chúa nhưng khi người ấy không đặt để hết tấm lòng của mình cho Chúa, mơ màng với một điều gì đó ngoài Chúa thì rất dễ bị ma quỷ dẫn dụ và gieo rắc trong lòng, khiến người ấy trở nên ngày càng cứng lòng hơn, dần dần rơi vào bẫy rập của ma quỷ bởi những ý tưởng xác thịt. Khi đọc trong Lu-ca 22:3 “Nhưng Sa-tan đã nhập vào Giu-đa, tên họ là Ích-ca-ri-ốt, là người thuộc về trong số Nhóm Mười Hai.” Con mới hiểu được rằng chính giờ phút mà Giu-đa quyết định tìm các thầy tế lễ để nộp Đức Chúa Jesus thì Giu-đa đã bị tác động và do Giu-đa đã tạo điều kiện cơ hội để ma quỷ nhập vào ông, khi ấy ông đã hoàn toàn bị ma quỷ chế ngự mà không còn ý thức được việc mình làm nữa. Thật đau lòng khi một người được Chúa kêu gọi và chọn làm môn đồ của Ngài, nhưng không để Ngài tể trị cai quản đời sống mình mà bị ma quỷ gieo rắc và chế ngự.
Thưa Cha, việc Giu-đa chủ động đi tìm các thầy tế lễ để thỏa thuận cho con thấy tội lỗi không tự nhiên mà sai khiến, tác động vào loài người được mà chỉ khi loài người chủ động đi tìm kiếm tội lỗi, tự mình đặt mình môi trường cám dỗ, thoả hiệp với tội lỗi, nếu loài người có một tấm lòng vâng phục trọn vẹn tuyệt đối nơi Chúa thì đã không có xảy ra tội lỗi tràn lan, mà nó đã có ngay từ buổi đầu sáng thế. Do sự kiêu ngạo và sự không vâng phục mà để tội lỗi chế ngự làm cho loài người cách xa mặt Chúa.
"Ba mươi miếng bạc" có ý nghĩa trong bối cảnh Thánh Kinh là sự bồi thường cho một mạng người, như trong Xuất Ê-díp-tô Ký 21:32 có chép. Khi một đứa đầy tớ gái hoặc trai bị một con bò húc chết thì được bồi thường ba mươi miếng bạc. Một Thiên Chúa đầy oai quyền chỉ đáng với giá ba mươi miếng bạc. Mà đây là ba mươi miếng bạc để đổi lấy sự phản bội, một mức giá thấp nhất cho một mạng người nô lệ thời bất giờ, đây là một mức giá mang tính biểu tượng cho sự khinh dễ và sỉ nhục của Đức Chúa Jesus về sự thương khó của Ngài.
Thưa Cha, từ "ngã giá" theo con hiểu là sự một thoả thuận cho sự phản bội. Là một sự bắt đầu cho sự chịu khổ, chịu sỉ nhục và chịu chết của Đức Chúa Jesus. Đoạn Thánh Kinh này hé lộ về sự mù quáng về thế lực, về tôn giáo, về sự tự do làm cho lòng người mù mờ không thấy được đâu là lẽ thật đâu là ánh sáng thật sự và hậu quả của sự mù quáng đó đang đợi mình phía trước, con suy ngẫm Giu-đa bị những tác động của chính trị làm cho ông mù mờ, dẫn đến ông bị đui mù thuộc linh, mà ở đây Giu-đa là một người ngày đêm kề cạnh với Đức Chúa Jesus.
Nếu Giu-đa có sự hối cải và không phản Chúa thì Chúa cũng có một chương trình khác để Ngài hoàn thành chương trình cứu rỗi của Ngài. Đức Chúa Jesus biết hết mọi sự nhưng Ngài vẫn cho phép xảy ra và vẫn kêu gọi Giu-đa ăn năn nhưng rất tiếc ông lại lựa chọn làm con cái của ma quỷ.
Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được những sự hiểu này. Xin Chúa thánh hoá, thanh tẩy con bằng Lời Hằng sống của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
13/05/2026