Ma-thi-ơ 20:17-19 Đức Chúa Jesus Lại Phán Trước về Sự Thương Khó của Ngài
Kính lạy Cha kính yêu của con. Con xin dâng lời tạ ơn Cha đã gìn giữ ban cho con giấc ngủ bình an và không phạm tội. Ngày mới con được đến suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, xin Chúa ban cho con có tấm lòng đơn sơ, hiểu đúng Lời Chúa để con áp dụng cho chính bản thân con. Con cảm tạ ơn Ngài.
17 Đức Chúa Jesus đã đem theo riêng mười hai môn đồ, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem. Ngài đã bảo họ: 18 "Này, chúng ta đi lên tới Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị giao nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định tội chết cho Ngài. 19 Họ sẽ giao nộp Ngài cho các dân ngoại để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, theo con nghĩ có lẽ mười hai môn đồ của Đức Chúa Jesus là được Ngài chọn lựa để cùng đồng hành với Đức Chúa Jesus trong những ngày mà Đức Chúa Jesus ở thế gian đi rao giảng Tin Lành. Nên việc đem các môn đồ Ngài đi theo Ngài là việc hiển nhiên, nhưng ở đây nói đến việc đem riêng mười hai môn đồ đi như vậy thì có lẽ Đức Chúa Jesus cần nói một việc gì đó quan trọng, cần được các môn đồ để tâm đến như về việc Ngài chịu khổ và chết sau đó Ngài sẽ sống lại là một sứ mệnh quan trọng của Ngài, nên Đức Chúa Jesus muốn mười hai môn đồ cần phải biết và trên tinh thần chuẩn bị sẵn sàng cho sự chịu thương khó sắp tới của Ngài.
Thưa Cha, qua lời tuyên bố và báo trước về sự chịu khổ hình của Đức Chúa Jesus cho con thấy được Đức Chúa Jesus đã hoàn toàn sẵn sàng để chịu hy sinh, hoàn toàn bằng lòng can đảm để đón nhận mà không tránh né qua sự hoàn toàn chủ động của Đức Chúa Jesus để đi đến nơi mà Ngài sắp phải trải qua sự chịu khổ, sự chết và sự sống lại của Ngài. Đức Chúa Jesus hoàn toàn biết trước cảnh mà Ngài bị đánh đập, bị sỉ nhục, bị đóng đinh trên cây thập tự nhưng Ngài vẫn can đảm bước tới mà không trùng bước. Ngài đã sẵn sàng để đối diện với những điều đó và ngay tại khoảnh khắc Ngài chia sẻ lại cho các môn đồ của Ngài thì Ngài muốn họ cũng với tư thế chuẩn bị sẵn sàng, can đảm để đón nhận. Qua đây, con cần tra xét lại chính bản thân con, con đã có sự chủ động và sẵn sàng đón nhận những sự thử thách, khó khăn xảy đến với con không. Lạy Cha, xin Cha tha thứ cho những sự yếu đuối còn ở trong con, đôi khi con không dám đối diện với hoàn cảnh thử thách khó khăn mà con lại tránh né. Xin cho con ghi khắc trong lòng rằng sự chịu thử thách, khó khăn của con không là gì so với sự chịu khổ, bị sỉ nhục và bị đóng đinh chết trên cây thập tự của Ngài, để rồi con can đảm tiến tới, sẵn sàng đối diện cho dù có như thế nào. Và mỗi điều con chịu đó là sự phước hạnh lớn khi được đồng chịu khổ với Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus gọi mình là "Con Người" trong bối cảnh này con nghĩ là Đức Chúa Jesus muốn nói đến việc Ngài hoàn toàn trong thân thể xác thịt loài người để chịu khổ hình chứ không phải là trong hình thể của một Thiên Chúa, điều này nói lên Đức Chúa Jesus hoàn toàn cảm nhận hết tất cả những sự đau đớn, sự tủi nhục giống như loài người chúng con. Đức Chúa Jesus không dùng quyền năng của một Thiên Chúa để giảm bớt sự đau đớn hay là làm cho Ngài không đau khổ mặc dù Ngài có thể làm được điều đó cho chính Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus với bản tính công chính Ngài bằng lòng rủ bỏ hết tất cả quyền phép đó của Ngài mà chịu mang lấy thân thể xác thịt loài người để Ngài cũng chịu đau đớn, tủi nhục, chịu sự chết như loài người phải trải qua, cảm nhận như chính loài người đã cảm nhận mà không dùng bất cứ quyền phép nào của Ngài để Ngài thoát khỏi những sự chịu khổ đó. Thậm chí Đức Chúa Jesus còn bị chính Cha Ngài lìa khỏi Ngài cũng bởi vì tội lỗi của loài người chúng con.
Thưa Cha, nhưng niềm an ủi và sự hy vọng sau sự chịu khổ hình của Đức Chúa Jesus thì lời tiên tri về sự phục sinh của Ngài.
Con suy ngẫm được là dù trong cuộc sống này con sẽ phải trải qua những sự đau khổ như thế nào đi chăng nữa thì sẽ có một ngày con được sự giải cứu của Ngài, được sự sống đời đời trên Thiên Đàng cùng với Ngài. Mặc dù đau thương đó, tủi nhục đó, phải trải qua những "cây thập tự" trong đời sống của con nhưng con sẽ được "sống lại sau ba ngày" đây là niềm hy vọng lớn nhất khi được ở trong Ngài.
Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Nguyện đời sống của con từ đây cho đến ngày Đấng Christ đến luôn nhắc nhở con rằng con phải sống xứng đáng với sự hy sinh lớn lao mà Đức Chúa Jesus đã ban cho hết thảy loài người chúng con. Dù ở trong hoàn cảnh nào con cũng noi gương Đức Chúa Jesus mà can đảm đối diện, chủ động trong sự khó khăn sắp tới, cho con biết quý trọng sự hy sinh của Đức Chúa Jesus đã vì tội lỗi của con mà chịu khổ hình. Khi đối diện với nghịch cảnh con sẽ luôn nhớ đến hình ảnh mà chính Đức Chúa Jesus cũng đã từng trải qua, chịu khổ hình như thế để cho con thêm sức mạnh và sự bình an càng hơn. A-men!
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh 10/12/2025
Ma-thi-ơ 20:17-19 Đức Chúa Jesus Lại Phán Trước về Sự Thương Khó của Ngài
Kính lạy Cha kính yêu của con. Con xin dâng lời tạ ơn Cha đã gìn giữ ban cho con giấc ngủ bình an và không phạm tội. Ngày mới con được đến suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, xin Chúa ban cho con có tấm lòng đơn sơ, hiểu đúng Lời Chúa để con áp dụng cho chính bản thân con. Con cảm tạ ơn Ngài.
17 Đức Chúa Jesus đã đem theo riêng mười hai môn đồ, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem. Ngài đã bảo họ:
18 "Này, chúng ta đi lên tới Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị giao nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định tội chết cho Ngài.
19 Họ sẽ giao nộp Ngài cho các dân ngoại để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, theo con nghĩ có lẽ mười hai môn đồ của Đức Chúa Jesus là được Ngài chọn lựa để cùng đồng hành với Đức Chúa Jesus trong những ngày mà Đức Chúa Jesus ở thế gian đi rao giảng Tin Lành. Nên việc đem các môn đồ Ngài đi theo Ngài là việc hiển nhiên, nhưng ở đây nói đến việc đem riêng mười hai môn đồ đi như vậy thì có lẽ Đức Chúa Jesus cần nói một việc gì đó quan trọng, cần được các môn đồ để tâm đến như về việc Ngài chịu khổ và chết sau đó Ngài sẽ sống lại là một sứ mệnh quan trọng của Ngài, nên Đức Chúa Jesus muốn mười hai môn đồ cần phải biết và trên tinh thần chuẩn bị sẵn sàng cho sự chịu thương khó sắp tới của Ngài.
Thưa Cha, qua lời tuyên bố và báo trước về sự chịu khổ hình của Đức Chúa Jesus cho con thấy được Đức Chúa Jesus đã hoàn toàn sẵn sàng để chịu hy sinh, hoàn toàn bằng lòng can đảm để đón nhận mà không tránh né qua sự hoàn toàn chủ động của Đức Chúa Jesus để đi đến nơi mà Ngài sắp phải trải qua sự chịu khổ, sự chết và sự sống lại của Ngài. Đức Chúa Jesus hoàn toàn biết trước cảnh mà Ngài bị đánh đập, bị sỉ nhục, bị đóng đinh trên cây thập tự nhưng Ngài vẫn can đảm bước tới mà không trùng bước. Ngài đã sẵn sàng để đối diện với những điều đó và ngay tại khoảnh khắc Ngài chia sẻ lại cho các môn đồ của Ngài thì Ngài muốn họ cũng với tư thế chuẩn bị sẵn sàng, can đảm để đón nhận. Qua đây, con cần tra xét lại chính bản thân con, con đã có sự chủ động và sẵn sàng đón nhận những sự thử thách, khó khăn xảy đến với con không. Lạy Cha, xin Cha tha thứ cho những sự yếu đuối còn ở trong con, đôi khi con không dám đối diện với hoàn cảnh thử thách khó khăn mà con lại tránh né. Xin cho con ghi khắc trong lòng rằng sự chịu thử thách, khó khăn của con không là gì so với sự chịu khổ, bị sỉ nhục và bị đóng đinh chết trên cây thập tự của Ngài, để rồi con can đảm tiến tới, sẵn sàng đối diện cho dù có như thế nào. Và mỗi điều con chịu đó là sự phước hạnh lớn khi được đồng chịu khổ với Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus gọi mình là "Con Người" trong bối cảnh này con nghĩ là Đức Chúa Jesus muốn nói đến việc Ngài hoàn toàn trong thân thể xác thịt loài người để chịu khổ hình chứ không phải là trong hình thể của một Thiên Chúa, điều này nói lên Đức Chúa Jesus hoàn toàn cảm nhận hết tất cả những sự đau đớn, sự tủi nhục giống như loài người chúng con. Đức Chúa Jesus không dùng quyền năng của một Thiên Chúa để giảm bớt sự đau đớn hay là làm cho Ngài không đau khổ mặc dù Ngài có thể làm được điều đó cho chính Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus với bản tính công chính Ngài bằng lòng rủ bỏ hết tất cả quyền phép đó của Ngài mà chịu mang lấy thân thể xác thịt loài người để Ngài cũng chịu đau đớn, tủi nhục, chịu sự chết như loài người phải trải qua, cảm nhận như chính loài người đã cảm nhận mà không dùng bất cứ quyền phép nào của Ngài để Ngài thoát khỏi những sự chịu khổ đó. Thậm chí Đức Chúa Jesus còn bị chính Cha Ngài lìa khỏi Ngài cũng bởi vì tội lỗi của loài người chúng con.
Thưa Cha, nhưng niềm an ủi và sự hy vọng sau sự chịu khổ hình của Đức Chúa Jesus thì lời tiên tri về sự phục sinh của Ngài.
Con suy ngẫm được là dù trong cuộc sống này con sẽ phải trải qua những sự đau khổ như thế nào đi chăng nữa thì sẽ có một ngày con được sự giải cứu của Ngài, được sự sống đời đời trên Thiên Đàng cùng với Ngài. Mặc dù đau thương đó, tủi nhục đó, phải trải qua những "cây thập tự" trong đời sống của con nhưng con sẽ được "sống lại sau ba ngày" đây là niềm hy vọng lớn nhất khi được ở trong Ngài.
Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Nguyện đời sống của con từ đây cho đến ngày Đấng Christ đến luôn nhắc nhở con rằng con phải sống xứng đáng với sự hy sinh lớn lao mà Đức Chúa Jesus đã ban cho hết thảy loài người chúng con. Dù ở trong hoàn cảnh nào con cũng noi gương Đức Chúa Jesus mà can đảm đối diện, chủ động trong sự khó khăn sắp tới, cho con biết quý trọng sự hy sinh của Đức Chúa Jesus đã vì tội lỗi của con mà chịu khổ hình. Khi đối diện với nghịch cảnh con sẽ luôn nhớ đến hình ảnh mà chính Đức Chúa Jesus cũng đã từng trải qua, chịu khổ hình như thế để cho con thêm sức mạnh và sự bình an càng hơn. A-men!
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
10/12/2025
***