Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 24:15-31 Đức Chúa Jesus Nói Tiên Tri về Việc Thành Giê-ru-sa-lem Bị Tàn Phá và Sự Ngài Đến – Phần 2

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài về một đêm ngủ nghỉ Cha đã ban cho con giấc ngủ được bình an. Sáng hôm nay, một ngày mới con được đến với Lời Ngài, học và suy ngẫm Lời Chúa. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, kể cả khi con không biết hay không nhớ để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhận. Kính xin Cha ban cho con sự thông hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này, kính xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

15 Vậy, khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát đứng trong Nơi Thánh, là sự đã được nói bởi Tiên Tri Đa-ni-ên, ai đọc hãy hiểu,

Thưa Cha, sự gớm ghiếc tàn nát đứng trong Nơi Thánh mà Đa-ni-ên và Đức Chúa Jesus cảnh báo ở đây là sự kiện AntiChrist sẽ ngồi vào trong Đền Thờ của Thiên Chúa, đó là sự gớm ghiếc tàn nát mà Đức Chúa Jesus nói đến ở đây. Con được người chăn giảng dạy cho con biết là lúc ấy sẽ rơi vào khoảng ba năm rưỡi cuối của bảy năm đại nạn và được Tiên Tri Đa-ni-ên tiên tri trước trong Đa-ni-ên đoạn 9 và 11. Đức Chúa Jesus nhắc lại để cảnh báo con dân Chúa về những ngày tháng sau cùng của thế gian trong bảy năm đại nạn. Lúc ấy, Hội Thánh đã được Đức Chúa Jesus Christ đem ra khỏi thế gian rồi.

16 thì những ai ở trong xứ Giu-đê, hãy bỏ trốn lên những núi;
17 ai ở trên mái nhà, đừng xuống lấy bất cứ món gì từ trong nhà của mình.
18 Ai ở trong đồng ruộng, đừng trở về lấy áo của mình.

Thưa Cha, từ câu 16-18 là những lời hướng dẫn của Đức Chúa Jesus dành cho những người I-sơ-ra-ên bị bỏ lại. Họ sẽ phải tìm cách để thoát thân, tìm cách chạy trốn, để bảo toàn được tính mạng của mình khi bị AntiChrist bách hại. Khi AntiChrist vào ngồi trong Đền Thờ của Thiên Chúa đó là lúc hắn bắt đầu sự bách hại trên dân I-sơ-ra-ên. Điều này cũng chỉ con thấy được tính chất dứt khoát, nhanh chóng của sự phán xét của Thiên Chúa dành cho loài người.

19 Trong những ngày đó, khốn khó thay cho những người có thai, và những người cho con bú!
20 Các ngươi hãy cầu nguyện để sự chạy trốn của các ngươi sẽ không là lúc mùa đông, cũng không vào ngày Sa-bát.

Thưa Cha, Đức Chúa Jesus Ngài cũng bày tỏ cho biết rằng khốn cho những người đàn bà mang thai và cho con bú, vì họ không có sức lực để chạy trốn hay chống trả. Và Đức Chúa Jesus khuyên dạy là nên cầu xin cho những ngày hoạn nạn đó sẽ không nhằm vào ngày mùa đông hay là ngày Sa-bát vì trong hai hoàn cảnh này sẽ càng khốn khó hơn cho những người I-sơ-ra-ên. Vì đối với dân I-sơ-ra-ên việc vâng giữ ngày Sa-bát là vô cùng quan trọng, đối với họ thì trong ngày Sa-bát sẽ là ngày nghỉ ngơi phần thuộc thể, thờ phượng Thiên Chúa phần thuộc linh. Mà nếu như họ phải chạy trốn trong ngày Sa-bát thì khác nào cắt đi một nửa mạng sống của họ. Họ sẽ bị mất phước và không làm trọn luật pháp với Thiên Chúa. Còn về ngày mùa đông là trong những ngày thời tiết khắc nghiệt, vô cùng lạnh giá đối với họ. Khi con cũng đang ở trong xứ lạnh giá rét nên con cũng phần nào hiểu được cảm giác phải chạy trốn, chui lũi vào những chỗ không có hơi ấm thì quả thật vô cùng khó khăn, có khi chưa bị AntiChrist bách hại thì đã chết vì cóng. Nên Đức Chúa Jesus Ngài hiểu cho từng hoàn cảnh, Ngài khuyên là hãy cầu nguyện để những ngày hoạn nạn ấy sẽ không rơi nhằm vào ngày mùa đông hay là ngày Sa-bát. Và hiện tại Hội Thánh Chúa vẫn ra sức ngày đêm cầu thay cho dân I-sơ-ra-ên. Kính xin Cha ban cho họ không bị AntiChrist bách hại rơi nhằm vào ngày mùa đông hay là ngày Sa-bát. Xin Chúa thương xót dân I-sơ-ra-ên.

21 Vì lúc ấy sẽ có sự hoạn nạn lớn, đến nỗi từ sự bắt đầu của thế gian cho tới bây giờ chưa từng có như vậy, cũng sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
22 Nếu những ngày ấy không được giảm bớt thì sẽ chẳng có một xác thịt nào được cứu, nhưng vì những người được chọn, thì những ngày ấy sẽ được giảm bớt.

Thưa Cha, Đức Chúa Jesus Ngài đang mô tả về những năm tháng cuối cùng trong bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế.

Sẽ có những sự hoạn nạn lớn mà trước không hề có mà sau cũng không bao giờ xảy ra nữa. Sau những biến cố này là sự tái lâm lần thứ hai của Đức Chúa Jesus trên đất để phán xét toàn thể thế gian và ném AntiChrist và những tiên tri giả của nó vào hỏa ngục khi đang còn sống. Nhưng con dân Chúa vào thời ấy là những ai chấp nhận tin Chúa và chấp nhận hy sinh hoặc trả giá để tin nhận Chúa sẽ được một sự an ủi lớn là nhờ chính những người được chọn đó mà những sự hoạn nạn ấy sẽ được giảm bớt đi, bởi tình yêu, ân điển và sự thương xót lớn mà Thiên Chúa dành cho những ai tin nhận Ngài.

23 Khi ấy, nếu ai nói với các ngươi rằng: 'Kìa Đấng Christ ở đây', hay là: 'Ở đó', thì đừng tin.
24 Vì những Christ giả và những tiên tri giả sẽ nổi lên. Chúng sẽ ban cho những dấu lạ lớn và những phép lạ để dẫn lạc lối, nếu có thể, ngay cả những người được chọn.
25 Này, Ta đã bảo trước cho các ngươi.
26 Vậy, nếu người ta nói với các ngươi rằng: 'Này, Ngài ở trong đồng vắng', thì đừng đi đến; 'Này, Ngài ở trong các nhà kho', thì đừng tin.

Thưa Cha, từ câu 23-26 là lời cảnh báo của Đức Chúa Jesus về Christ giả và tiên tri giả. Qua đây cũng dạy dỗ cho con về đức tin không bị lung lay, không nghe vào những điều giả dối mà chỉ tin vào duy nhất Lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh. Sự “Đấng Christ ở đây”; “ở đó”; hay “ở ngoài đồng, hoặc trong các nhà kho” là dấu hiệu của những tiên tri giả và Christ giả mà ma quỷ gieo rắc, cài cắm vào trong thế gian trong những ngày tháng cuối cùng của Kỳ Tận Thế. Những lời cảnh báo này của Đức Chúa Jesus dành cho những ai bị bỏ lại trong bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế và cũng là sự cảnh báo của chính Chúa dành cho hết thảy con dân Chúa đang sống hiện tại. Vì hiện tại bây giờ cũng đã dấy lên nhiều tiên tri giả và Christ giả rồi và thật đáng tiếc thay có nhiều người lại tin theo ngay cả những người tin Chúa. Cho nên con dân Chúa phải hết sức cẩn thận, cầu nguyện với Chúa không thôi và gần gũi hơn với Hội Thánh để không bị dẫn dụ mà sa vào bẫy rập của ma quỷ.

27 Vì như chớp phát ra từ phương đông và nháng đến phương tây, thì sự Con Người đến cũng sẽ như vậy.
28 Nếu nơi nào có xác chết thì những chim đại bàng sẽ nhóm tại đó.
29 Liền sau những ngày hoạn nạn đó, mặt trời sẽ bị tối tăm, mặt trăng sẽ không chiếu ra ánh sáng của nó, những ngôi sao sẽ rơi xuống từ trời, và các quyền lực của các tầng trời sẽ bị rúng động.
30 Khi ấy, dấu lạ của Con Người sẽ hiện ra ở trên trời. Khi ấy, mọi dân tộc trên đất sẽ đấm ngực. Họ sẽ thấy Con Người đến trên những mây trời với quyền lực và sự vinh quang lớn.
31 Ngài sẽ sai các thiên sứ của Ngài với tiếng kèn lớn. Họ sẽ nhóm lại những người đã được chọn của Ngài, từ bốn hướng gió, từ các tận cùng của các phương trời cho đến các tận cùng của chúng. {“Từ các tận cùng của các phương trời cho đến các tận cùng của chúng” có nghĩa là từ cuối các phương trời này đến cuối các phương trời kia.}

Thưa Cha, từ câu 27-31 Đức Chúa Jesus nói về sự tái lâm lần thứ hai của Ngài trên đất. Đức Chúa Jesus so sánh sự đến của Ngài như chớp, mà chớp thì chỉ xuất hiện chóng vánh, người thế gian thường có câu là nhanh như chớp, có nghĩa rất nhanh. Và “chớp phát ra từ phương đông và nháng đến phương tây” mang ý nghĩa là sự đến của Đức Chúa Jesus cho mọi người cùng được thấy một cách rõ ràng. Điều này cũng cho con thấy sự đối lập giữa sự sáng, chân thật của Đức Chúa Jesus Christ và sự tối tăm, giả dối của tiên tri giả và Christ giả. Khi ấy, mọi mắt sẽ thấy Ngài, mọi dân tộc sẽ đấm ngực vì không chịu tin Đức Chúa Jesus Christ mà tin vào AntiChrist.

Thưa Cha, các dấu hiệu trong vụ trụ và sự hiện ra của Con Người cho con thấy được sự oai nghi, quyền thế của Đức Chúa Jesus. Mọi vật đều phải lu mờ, thậm chí tắt đi, và rơi xuống trước sự vinh quang của Đức Chúa Jesus Christ. Vì Ngài là Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa (I Ti-mô-thê 6:15; Khải Huyền 19:16). Nên không gì có thể đứng nổi trước sự hiện diện đầy vinh quang, đầy oai nghi, quyền phép của Ngài. Và mọi đầu gối sẽ quỳ trước Ngài và mọi lưỡi sẽ tung hô Danh Ngài như trong Phi-líp 2:10-11:

… để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trên các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.”

Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con được sự hiểu này. Nguyện Lời Chúa thánh hóa, thanh tẩy con mỗi ngày cho con được thánh khiết trọn vẹn càng hơn, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus, Cứu Chúa Yêu Kính của chúng con. A-men!

“Tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bấy lâu; tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát tôn vinh Thiên Chúa tôi chừng nấy. Nguyện sự suy ngẫm tôi đẹp lòng Ngài; tôi sẽ vui vẻ nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Thi Thiên 105:33-34).

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
03/02/2026

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ