Ma-thi-ơ 13:31-35 Ngụ Ngôn về Hạt Mù-tạt và Men, Lời Tiên Tri và Các Ngụ Ngôn
31 Ngài đã đưa ra cho họ một ngụ ngôn khác, rằng: "Vương Quốc Trời là giống như một hạt giống mù-tạt mà người kia lấy, gieo trong ruộng của mình.
32 Nó thật là nhỏ hơn tất cả các giống khác, nhưng khi đã mọc lên, nó là lớn nhất trong các thứ rau, và trở thành cây, mà những chim trời đến, trú ngụ trong các nhánh của nó."
33 Ngài đã phán một ngụ ngôn khác cho họ: "Vương Quốc Trời là giống như men mà một người đàn bà lấy, trộn vào trong ba đấu bột, cho tới khi hết thảy đã lên men."
34 Đức Chúa Jesus đã phán với đoàn dân hết thảy các điều đó trong các ngụ ngôn. Ngài đã chẳng phán với họ mà không dùng ngụ ngôn.
35 Bởi đó, được ứng nghiệm lời đã nói bởi đấng tiên tri, rằng: "Ta sẽ mở miệng của Ta trong những ngụ ngôn. Ta sẽ rao bảo các điều được giữ kín nhiệm từ buổi dựng nền của thế gian." (Thi Thiên 78:2)
Lạy Cha, hôm nay con vui mừng tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho con cơ hội để được suy ngẫm về Lời của Ngài. Lạy Cha, xin Cha dạy dỗ con qua bài học này, xin Ngài cho con được hiểu Lời Ngài đúng và biết áp dụng vào chính bản thân con. Con cảm tạ ơn Cha.
31 Ngài đã đưa ra cho họ một ngụ ngôn khác, rằng: "Vương Quốc Trời là giống như một hạt giống mù-tạt mà người kia lấy, gieo trong ruộng của mình.
32 Nó thật là nhỏ hơn tất cả các giống khác, nhưng khi đã mọc lên, nó là lớn nhất trong các thứ rau, và trở thành cây, mà những chim trời đến, trú ngụ trong các nhánh của nó."
Thưa Cha, con hiểu hạt mù tạt là loại hạt nhỏ hơn so với các loại hạt khác, nhưng khi được gieo trồng thì cây mù tạt có kích thước khá lớn. Cha ơi, con hiểu như sau: dù là ban đầu nó có kích thước nhỏ nhưng sự phát triển sinh sôi nảy nở của chúng lớn, cũng vậy như Vương Quốc Trời đã và đang phát triển rất nhanh và rộng rãi như hình ảnh của cây mù tạt khi đã trưởng thành. Và hàng tỷ người tin nhận Chúa qua sự phát triển của Tin Lành và Lời của Chúa đã được gieo vào trong thế gian đến nay đã phát triển vượt bậc. Hình ảnh "những chim trời đến, trú ngụ trong các nhánh của nó." Là hình ảnh con dân Chúa đến, trú ngụ nơi Vương Quốc Trời. Cũng là nơi con dân Chúa hưởng được phước lành và cư ngụ trong cõi đời đời.
33 Ngài đã phán một ngụ ngôn khác cho họ: "Vương Quốc Trời là giống như men mà một người đàn bà lấy, trộn vào trong ba đấu bột, cho tới khi hết thảy đã lên men."
34 Đức Chúa Jesus đã phán với đoàn dân hết thảy các điều đó trong các ngụ ngôn. Ngài đã chẳng phán với họ mà không dùng ngụ ngôn.
Thưa Cha, về ngụ ngôn về men thì con hiểu men là chất sinh học nếu kết hợp chúng với những chất khác thì phản ứng của men sẽ diễn ra rất nhanh, và sau đó men giúp bột nở ra to hơn nhiều hơn so với lúc ban đầu. Về ngụ ngôn men cho con thấy được rằng Tin Lành như men khi kết với những người rao giảng Tin Lành thì sẽ giúp cho Vương Quốc Trời càng ngày càng to lớn hơn, sự lan tỏa của men vào bột cũng như sự lan tỏa của Tin Lành vào trong thế gian. Dần dần sẽ trở thành một Vương Quốc Trời to lớn.
34 Đức Chúa Jesus đã phán với đoàn dân hết thảy các điều đó trong các ngụ ngôn. Ngài đã chẳng phán với họ mà không dùng ngụ ngôn.
35 Bởi đó, được ứng nghiệm lời đã nói bởi đấng tiên tri, rằng: "Ta sẽ mở miệng của Ta trong những ngụ ngôn. Ta sẽ rao bảo các điều được giữ kín nhiệm từ buổi dựng nền của thế gian." (Thi Thiên 78:2)
Thưa Cha, vì sao mà Đức Chúa Jesus lại lấy ngụ ngôn để giảng dạy thay vì giảng dạy trực tiếp về Vương Quốc Trời, con hiểu được là khi lấy một ví dụ ở thực tế, mà người ta từng thấy và từng tiếp xúc qua thì sẽ dễ làm cho chúng ta thấy gần gũi hơn, dễ hiểu hơn. Không quá cao xa, không quá khó hiểu nhưng lại gần gũi và thực tế hơn.
Cuối cùng con học được rằng: Vương Quốc Trời như là những hạt mù tạt và men. Lúc đầu có nhỏ đến dường nào thì khi được gieo trồng hoặc xúc tác lên chúng chúng sẽ sinh sôi, nảy nở, thành một khối lớn hay một thân hình to lớn. Cũng vậy, Vương Quốc Trời cũng giống như Tin Lành được kết hợp với người rao giảng Tin Lành thì sẽ nhanh chóng lan tỏa cách rộng rãi, phát triển mạnh mẽ.
Và Vương Quốc Trời dành cho những ai thuộc về Chúa, tin nhận Tin Lành và đứng vững cho đến cuối cùng. Vương Quốc Trời cũng là nơi nương náu, nơi trú ngụ, che chở cho những ai thật lòng tìm kiếm.
Cha ơi, cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu và nếu con có hiểu chưa đúng điều gì thì xin Cha chỉ dạy cho con. Con cảm tạ Ngài. Nguyện những ngày cuối cùng còn lại trên đất này con luôn hết lòng về Chúa, làm ra việc có ích cho nhà Ngài và con hướng lòng về ngày mà Đấng Christ đến đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian. Nó đã rất rất là cận kề rồi xin cho con giữ mình thánh sạch để sẵn sàng ra đi với Chúa bất kỳ lúc nào. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Như Huỳnh
Ma-thi-ơ 13:31-35 Ngụ Ngôn về Hạt Mù-tạt và Men, Lời Tiên Tri và Các Ngụ Ngôn
31 Ngài đã đưa ra cho họ một ngụ ngôn khác, rằng: "Vương Quốc Trời là giống như một hạt giống mù-tạt mà người kia lấy, gieo trong ruộng của mình.
32 Nó thật là nhỏ hơn tất cả các giống khác, nhưng khi đã mọc lên, nó là lớn nhất trong các thứ rau, và trở thành cây, mà những chim trời đến, trú ngụ trong các nhánh của nó."
33 Ngài đã phán một ngụ ngôn khác cho họ: "Vương Quốc Trời là giống như men mà một người đàn bà lấy, trộn vào trong ba đấu bột, cho tới khi hết thảy đã lên men."
34 Đức Chúa Jesus đã phán với đoàn dân hết thảy các điều đó trong các ngụ ngôn. Ngài đã chẳng phán với họ mà không dùng ngụ ngôn.
35 Bởi đó, được ứng nghiệm lời đã nói bởi đấng tiên tri, rằng: "Ta sẽ mở miệng của Ta trong những ngụ ngôn. Ta sẽ rao bảo các điều được giữ kín nhiệm từ buổi dựng nền của thế gian." (Thi Thiên 78:2)
Lạy Cha, hôm nay con vui mừng tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho con cơ hội để được suy ngẫm về Lời của Ngài. Lạy Cha, xin Cha dạy dỗ con qua bài học này, xin Ngài cho con được hiểu Lời Ngài đúng và biết áp dụng vào chính bản thân con. Con cảm tạ ơn Cha.
31 Ngài đã đưa ra cho họ một ngụ ngôn khác, rằng: "Vương Quốc Trời là giống như một hạt giống mù-tạt mà người kia lấy, gieo trong ruộng của mình.
32 Nó thật là nhỏ hơn tất cả các giống khác, nhưng khi đã mọc lên, nó là lớn nhất trong các thứ rau, và trở thành cây, mà những chim trời đến, trú ngụ trong các nhánh của nó."
Thưa Cha, con hiểu hạt mù tạt là loại hạt nhỏ hơn so với các loại hạt khác, nhưng khi được gieo trồng thì cây mù tạt có kích thước khá lớn. Cha ơi, con hiểu như sau: dù là ban đầu nó có kích thước nhỏ nhưng sự phát triển sinh sôi nảy nở của chúng lớn, cũng vậy như Vương Quốc Trời đã và đang phát triển rất nhanh và rộng rãi như hình ảnh của cây mù tạt khi đã trưởng thành. Và hàng tỷ người tin nhận Chúa qua sự phát triển của Tin Lành và Lời của Chúa đã được gieo vào trong thế gian đến nay đã phát triển vượt bậc. Hình ảnh "những chim trời đến, trú ngụ trong các nhánh của nó." Là hình ảnh con dân Chúa đến, trú ngụ nơi Vương Quốc Trời. Cũng là nơi con dân Chúa hưởng được phước lành và cư ngụ trong cõi đời đời.
33 Ngài đã phán một ngụ ngôn khác cho họ: "Vương Quốc Trời là giống như men mà một người đàn bà lấy, trộn vào trong ba đấu bột, cho tới khi hết thảy đã lên men."
34 Đức Chúa Jesus đã phán với đoàn dân hết thảy các điều đó trong các ngụ ngôn. Ngài đã chẳng phán với họ mà không dùng ngụ ngôn.
Thưa Cha, về ngụ ngôn về men thì con hiểu men là chất sinh học nếu kết hợp chúng với những chất khác thì phản ứng của men sẽ diễn ra rất nhanh, và sau đó men giúp bột nở ra to hơn nhiều hơn so với lúc ban đầu. Về ngụ ngôn men cho con thấy được rằng Tin Lành như men khi kết với những người rao giảng Tin Lành thì sẽ giúp cho Vương Quốc Trời càng ngày càng to lớn hơn, sự lan tỏa của men vào bột cũng như sự lan tỏa của Tin Lành vào trong thế gian. Dần dần sẽ trở thành một Vương Quốc Trời to lớn.
34 Đức Chúa Jesus đã phán với đoàn dân hết thảy các điều đó trong các ngụ ngôn. Ngài đã chẳng phán với họ mà không dùng ngụ ngôn.
35 Bởi đó, được ứng nghiệm lời đã nói bởi đấng tiên tri, rằng: "Ta sẽ mở miệng của Ta trong những ngụ ngôn. Ta sẽ rao bảo các điều được giữ kín nhiệm từ buổi dựng nền của thế gian." (Thi Thiên 78:2)
Thưa Cha, vì sao mà Đức Chúa Jesus lại lấy ngụ ngôn để giảng dạy thay vì giảng dạy trực tiếp về Vương Quốc Trời, con hiểu được là khi lấy một ví dụ ở thực tế, mà người ta từng thấy và từng tiếp xúc qua thì sẽ dễ làm cho chúng ta thấy gần gũi hơn, dễ hiểu hơn. Không quá cao xa, không quá khó hiểu nhưng lại gần gũi và thực tế hơn.
Cuối cùng con học được rằng: Vương Quốc Trời như là những hạt mù tạt và men. Lúc đầu có nhỏ đến dường nào thì khi được gieo trồng hoặc xúc tác lên chúng chúng sẽ sinh sôi, nảy nở, thành một khối lớn hay một thân hình to lớn. Cũng vậy, Vương Quốc Trời cũng giống như Tin Lành được kết hợp với người rao giảng Tin Lành thì sẽ nhanh chóng lan tỏa cách rộng rãi, phát triển mạnh mẽ.
Và Vương Quốc Trời dành cho những ai thuộc về Chúa, tin nhận Tin Lành và đứng vững cho đến cuối cùng. Vương Quốc Trời cũng là nơi nương náu, nơi trú ngụ, che chở cho những ai thật lòng tìm kiếm.
Cha ơi, cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu và nếu con có hiểu chưa đúng điều gì thì xin Cha chỉ dạy cho con. Con cảm tạ Ngài. Nguyện những ngày cuối cùng còn lại trên đất này con luôn hết lòng về Chúa, làm ra việc có ích cho nhà Ngài và con hướng lòng về ngày mà Đấng Christ đến đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian. Nó đã rất rất là cận kề rồi xin cho con giữ mình thánh sạch để sẵn sàng ra đi với Chúa bất kỳ lúc nào. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Như Huỳnh
***