Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cha ơi, ngày mới nữa lại đến, con được đến suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban cho sự khôn sáng thông hiểu Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Nguyện xin Lời Ngài là thức linh lương nuôi dưỡng thuộc linh con được tăng trưởng càng hơn. Qua sự thông hiểu Lời của Ngài mà con biết áp dụng vào chính đời sống của con. Để dù con làm gì, lời nói, hành động, suy nghĩ của con đều được đẹp lòng Cha. Con cảm tạ ơn Cha.
1 Đức Chúa Jesus đã lại phán trong ngụ ngôn với họ rằng: 2 "Vương Quốc Trời đã được ví như một người là vua, người đã làm tiệc cưới cho con trai của mình. 3 Người đã sai những đầy tớ của mình đi mời những người đã được mời đến tiệc cưới, nhưng họ đã không muốn đến. 4 Người đã sai những đầy tớ khác nữa, nói rằng: 'Hãy nói với những người đã được mời: "Này, ta đã sửa soạn bữa tiệc của ta, những bò của ta và những thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến và dự tiệc cưới."' 5 Nhưng họ đã bỏ đi, không quan tâm; kẻ thì đi ra ruộng của mình, kẻ thì lo việc mua bán của mình; 6 còn những kẻ khác đã bắt những đầy tớ của người, hành hạ, rồi giết chết. 7 Vua đã nổi giận, sai quân lính của người diệt những kẻ giết người ấy, và người đã đốt thành của họ.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, ngụ ngôn này dạy về bản chất yêu thương, nhẫn nại, giàu lòng thương xót của nhà Vua là Đức Chúa Trời đối với những người được mời đến bữa tiệc cưới của con trai Ngài là Tiệc Cưới của Đức Chúa Jesus với Hội Thánh. Những người được mời đó là những ai được kêu gọi đến với Tin Lành, Đức Chúa Trời sai những đầy tớ của Ngài là những tiên tri, những sứ đồ của Ngài đi ra đem Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài cho mọi người. Bây giờ là những người chăn bầy, những ai đi rao giảng Tin Lành của Ngài cách chân thật.
Thưa Cha, trong câu 2 những đầy tớ của nhà vua đi mời những người được mời nhưng họ không muốn đến, nói lên những ai đã nghe đến Tin Lành Cứu Rỗi, được các đầy tớ của Ngài rao giảng cho nhưng họ không muốn tiếp nhận. Nhưng bởi lòng thương xót quá lớn của Ngài mà Ngài lại kiên nhẫn và sai đầy tớ của Ngài đi mời họ thêm một lần nữa. Chúa luôn nhẫn nại chờ đợi sai dùng đầy tớ mình kêu gọi hết lần này đến lần khác và Đức Chúa Jesus dùng từ “mời” cho thấy Đức Chúa Trời luôn tôn trọng và không bắt ép cho chúng con có quyền lựa chọn. Nhưng tiếc thay lòng loài người chúng con quá cứng cỏi lại thờ ơ, không quan tâm thậm chí có người còn bắt, đánh đập các đầy tớ của Ngài và giết chết. Ngày nay, tuy những đất nước văn minh, tiến bộ, tôn trọng tín ngưỡng thì họ chỉ thờ ơ, không quan tâm mà vẫn thản nhiên làm việc mà họ ưa thích ở thế gian này, mọi người vì tiền bạc, danh vọng, ham thích thế gian mà bỏ ngoài tai tiếng mời thiết tha của Chúa. Nhưng ở những nước độc tài vẫn còn đánh giết những đầy tớ của Chúa. Rất nhiều người đã vì danh Chúa mà tử đạo, vì đi rao giảng Lời Chúa mà đã bị hành hạ rồi bị giết chết.
Thưa Cha, những người thờ ơ, không quan tâm thì hình phạt cho sự xem thường ân điển và lòng thương xót của Chúa nhẹ hơn là những người được Chúa thương xót kêu mời hai lần mà vẫn cứng lòng, chống đối và đánh đập giết chết các đầy tớ của Ngài, thì hình phạt của họ thật nặng, chẳng những xem thường Chúa mà còn gây đổ máu vô tội cho các đầy tớ của Ngài. Con thật không tưởng tượng được họ sẽ bị đau đớn thế nào trong hình phạt của họ. Nhưng điều đáng buồn hơn nữa là những người được mời, họ bằng lòng đến, nhưng lại không kiên nhẫn chờ đợi cho đến giờ bắt đầu buổi tiệc mà họ lại rời đi trong khi buổi tiệc sắp bắt đầu.
Thưa Cha, trong ngụ ngôn này người được mời đầu tiên là dân I-sơ-ra-ên và sau đó các sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng đáng buồn thay chính dân tộc của Ngài đã chống đối, đã đánh giết các đầy tớ của Ngài. Đức Chúa Trời vô cùng ưu đãi họ, mà đem lời mời gọi cho dân tộc của Ngài là dân I-sơ-ra-ên trước tiên nhưng lại có số ít người nhận lãnh và đi đến dự tiệc, còn phần đông thì cứng lòng, chống đối.
Thưa Cha, con thật có phước thay khi được mời đến bữa tiệc trong Vương Quốc Trời, con được dự phần trong bữa tiệc. Với lòng biết ơn vì tình yêu và ân điển mà Cha dành cho con thì con phải hết lòng cùng đem lời mời của Chúa đến với những người khác với tấm lòng kiên nhẫn và tình yêu thương dù có thể đối diện với sự thờ ơ hay chống đối lại con.
Cảm tạ Chúa đã cho con có được sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 22:1-7 Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới này. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con luôn luôn, xin giúp con luôn đắc thắng mọi sự cám dỗ, xin Chúa thêm sức cho con. A-men!
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin lắng tai nghe lời tôi, xem xét sự suy ngẫm tôi.” (Thi Thiên 5:1).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Ma-thi-ơ 22:1-7 Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới – Phần 1
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cha ơi, ngày mới nữa lại đến, con được đến suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban cho sự khôn sáng thông hiểu Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Nguyện xin Lời Ngài là thức linh lương nuôi dưỡng thuộc linh con được tăng trưởng càng hơn. Qua sự thông hiểu Lời của Ngài mà con biết áp dụng vào chính đời sống của con. Để dù con làm gì, lời nói, hành động, suy nghĩ của con đều được đẹp lòng Cha. Con cảm tạ ơn Cha.
1 Đức Chúa Jesus đã lại phán trong ngụ ngôn với họ rằng:
2 "Vương Quốc Trời đã được ví như một người là vua, người đã làm tiệc cưới cho con trai của mình.
3 Người đã sai những đầy tớ của mình đi mời những người đã được mời đến tiệc cưới, nhưng họ đã không muốn đến.
4 Người đã sai những đầy tớ khác nữa, nói rằng: 'Hãy nói với những người đã được mời: "Này, ta đã sửa soạn bữa tiệc của ta, những bò của ta và những thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến và dự tiệc cưới."'
5 Nhưng họ đã bỏ đi, không quan tâm; kẻ thì đi ra ruộng của mình, kẻ thì lo việc mua bán của mình;
6 còn những kẻ khác đã bắt những đầy tớ của người, hành hạ, rồi giết chết.
7 Vua đã nổi giận, sai quân lính của người diệt những kẻ giết người ấy, và người đã đốt thành của họ.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, ngụ ngôn này dạy về bản chất yêu thương, nhẫn nại, giàu lòng thương xót của nhà Vua là Đức Chúa Trời đối với những người được mời đến bữa tiệc cưới của con trai Ngài là Tiệc Cưới của Đức Chúa Jesus với Hội Thánh. Những người được mời đó là những ai được kêu gọi đến với Tin Lành, Đức Chúa Trời sai những đầy tớ của Ngài là những tiên tri, những sứ đồ của Ngài đi ra đem Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài cho mọi người. Bây giờ là những người chăn bầy, những ai đi rao giảng Tin Lành của Ngài cách chân thật.
Thưa Cha, trong câu 2 những đầy tớ của nhà vua đi mời những người được mời nhưng họ không muốn đến, nói lên những ai đã nghe đến Tin Lành Cứu Rỗi, được các đầy tớ của Ngài rao giảng cho nhưng họ không muốn tiếp nhận. Nhưng bởi lòng thương xót quá lớn của Ngài mà Ngài lại kiên nhẫn và sai đầy tớ của Ngài đi mời họ thêm một lần nữa. Chúa luôn nhẫn nại chờ đợi sai dùng đầy tớ mình kêu gọi hết lần này đến lần khác và Đức Chúa Jesus dùng từ “mời” cho thấy Đức Chúa Trời luôn tôn trọng và không bắt ép cho chúng con có quyền lựa chọn. Nhưng tiếc thay lòng loài người chúng con quá cứng cỏi lại thờ ơ, không quan tâm thậm chí có người còn bắt, đánh đập các đầy tớ của Ngài và giết chết. Ngày nay, tuy những đất nước văn minh, tiến bộ, tôn trọng tín ngưỡng thì họ chỉ thờ ơ, không quan tâm mà vẫn thản nhiên làm việc mà họ ưa thích ở thế gian này, mọi người vì tiền bạc, danh vọng, ham thích thế gian mà bỏ ngoài tai tiếng mời thiết tha của Chúa. Nhưng ở những nước độc tài vẫn còn đánh giết những đầy tớ của Chúa. Rất nhiều người đã vì danh Chúa mà tử đạo, vì đi rao giảng Lời Chúa mà đã bị hành hạ rồi bị giết chết.
Thưa Cha, những người thờ ơ, không quan tâm thì hình phạt cho sự xem thường ân điển và lòng thương xót của Chúa nhẹ hơn là những người được Chúa thương xót kêu mời hai lần mà vẫn cứng lòng, chống đối và đánh đập giết chết các đầy tớ của Ngài, thì hình phạt của họ thật nặng, chẳng những xem thường Chúa mà còn gây đổ máu vô tội cho các đầy tớ của Ngài. Con thật không tưởng tượng được họ sẽ bị đau đớn thế nào trong hình phạt của họ. Nhưng điều đáng buồn hơn nữa là những người được mời, họ bằng lòng đến, nhưng lại không kiên nhẫn chờ đợi cho đến giờ bắt đầu buổi tiệc mà họ lại rời đi trong khi buổi tiệc sắp bắt đầu.
Thưa Cha, trong ngụ ngôn này người được mời đầu tiên là dân I-sơ-ra-ên và sau đó các sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng đáng buồn thay chính dân tộc của Ngài đã chống đối, đã đánh giết các đầy tớ của Ngài. Đức Chúa Trời vô cùng ưu đãi họ, mà đem lời mời gọi cho dân tộc của Ngài là dân I-sơ-ra-ên trước tiên nhưng lại có số ít người nhận lãnh và đi đến dự tiệc, còn phần đông thì cứng lòng, chống đối.
Thưa Cha, con thật có phước thay khi được mời đến bữa tiệc trong Vương Quốc Trời, con được dự phần trong bữa tiệc. Với lòng biết ơn vì tình yêu và ân điển mà Cha dành cho con thì con phải hết lòng cùng đem lời mời của Chúa đến với những người khác với tấm lòng kiên nhẫn và tình yêu thương dù có thể đối diện với sự thờ ơ hay chống đối lại con.
Cảm tạ Chúa đã cho con có được sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 22:1-7 Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới này. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con luôn luôn, xin giúp con luôn đắc thắng mọi sự cám dỗ, xin Chúa thêm sức cho con. A-men!
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin lắng tai nghe lời tôi, xem xét sự suy ngẫm tôi.” (Thi Thiên 5:1).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
07/01/2026