Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Thưa Cha, cảm tạ Cha đã cho con một ngày mới nữa được suy ngẫm về Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn, ban cho con có sự hiểu đúng Lời Chúa. Xin Cha dạy dỗ con qua bài học này. Con cảm tạ ơn Cha.
Ma-thi-ơ 13:47-52
47 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một cái lưới được thả xuống biển, đã thu gom được đủ loại. 48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài. 49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính. 50 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng." 51 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Họ đã thưa với Ngài: "Dạ có, thưa Chúa!" 52 Ngài đã phán với họ: "Bởi đó, mọi thầy thông giáo đã được dạy bảo về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ."
Thưa Cha, qua Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới thì cho con thấy một cái lưới đã thu gom được đủ loại cá. Con hiểu, người chủ thả lưới là Chúa, còn những người kéo lưới là các thiên sứ của Ngài. Những con cá trong lưới đó là những người tin nhận tin Chúa. Có nhiều loại cá, là có nhiều kiểu người tin nhận Ngài. Điều này cho con thấy được rằng, đủ loại cá là đủ loại người tin nhận Tin Lành của Chúa, nhưng trong đó có kiểu người thật lòng tin và làm theo mọi điều được chép trong Thánh Kinh, vâng giữ điều răn và luật pháp của Chúa, và kiểu người còn lại là cũng tin nhưng không chịu làm theo Lời Ngài. Đôi khi họ còn bác bỏ, thêm bớt vào trong Lời Ngài.
Thưa Cha, khi chiếc lưới đã thu đầy cá và kéo lên cũng là lúc người ta bắt đầu bắt ngay vào việc chọn lựa cá, những con cá tươi ngon, những con cá tốt người ta sẽ thu gom vào thùng còn về những con cá gầy guộc, những con cá xấu xí, không tốt người ta sẽ lựa ra và ném chúng xuống biển. Cũng vậy, vào Kỳ Tận Thế, khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm thì Ngài sẽ sai các thiên sứ của Ngài gom những người thật lòng tin kính Chúa, có tình yêu thương với anh chị em mình lại là những người công chính và còn những kẻ ác là những người không tiếp nhận Tin Lành, nhận con dấu của AntiChrist và đi theo AntiChrist thì sẽ bị các thiên sứ gom lại và ném họ vào trong hồ lửa là nơi có khóc lóc và nghiến răng.
Thưa Cha, còn những vật mới và vật vũ được người chủ nhà kia đem ra từ trong kho tàng của mình. Con hiểu, vật cũ ở đây là Lời Chúa thời xưa còn gọi là thời Cựu Ước, những vật mới là Lời Chúa trong thời Tân Ước. Kho tàng là những kiến thức về Chúa, là Thánh Kinh. Được đem ra là được bày tỏ ra, giữa những cái cũ và mới là bày tỏ ra Lời Chúa từ ngàn xưa cho đến thời nay.
Lạy Cha, Tin Lành của Ngài đã được gieo đi khắp nơi, trong đó tất cả Lời Ngài đều nằm trong Thánh Kinh là những điều răn và luật pháp của Chúa, từ thời Cựu Ước đến thời Tân Ước. Những điều mới và điều cũ trong Thánh Kinh được giãi bày ra cho khắp thế gian. Nhưng có người thì tin thật lòng và tiếp nhận tất cả sự dạy dỗ của Chúa qua Thánh Kinh, vâng giữ và làm theo. Nhưng số còn lại chỉ tin qua môi miệng, hình thức bề ngoài, thêm bớt vào Lời của Chúa, giảng dạy tà giáo không tin vào các điều cũ hoặc mới trong Thánh Kinh. Những người thật sự có tấm lòng tin nhận họ sẽ được Lời Chúa dạy dỗ, dẫn dắt đi đúng đường và họ chỉ vâng theo Lời Ngài được chép trong Thánh Kinh, thì về sau họ sẽ được sự sống đời đời bên Chúa. Còn những kẻ chống nghịch, bác bỏ, thêm bớt hay không tin vào Tân Ước hay Cựu Ước là Lời Chúa trong Thánh Kinh, thì họ sẽ bị ném sống ra ngoài cùng với Tiên Tri Giả và AntiChrist.
Thưa Cha, qua bài học ngày hôm nay cho con thấy được sự công chính và thánh khiết của Ngài. Ngài không chấp nhận tội lỗi và Ngài nghịch lại kẻ ghét Ngài và yêu đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu mến, kính sợ Ngài. Như Lời Ngài có chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:9-10:
"Ngươi sẽ không thờ lạy chúng nó. Ngươi sẽ không hầu việc chúng nó. Vì Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, là Thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên các con cháu đến các đời thứ ba và đến các đời thứ tư, cho những kẻ ghét Ta; và làm ơn đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu Ta và giữ các điều răn của Ta."
Thi Thiên 145:20
"Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, nhưng hủy diệt những kẻ ác."
Cha ơi, trong những ngày qua khi con đọc Lời Ngài, con cảm nhận được Ngài yêu nhưng Ngài cũng nghiêm khắc. Ngài là tình yêu và hay thương xót, nhưng ai làm ác, nghịch lại cùng Ngài thì Ngài diệt họ cho thấy sự thánh khiết của Ngài. Con được có phước lắm thay khi được làm con cái của Ngài. Và được ở trong Hội Thánh là nàng dâu của Đấng Christ, được đồng trị với Đấng Christ. Xin Cha tiếp tục dạy dỗ, dẫn dắt con trong Lời Ngài. Xin cho con được hiểu biết Ngài càng hơn và con mong được gặp Ngài.
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu con chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Thưa Cha, cảm tạ Cha đã cho con một ngày mới nữa được suy ngẫm về Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn, ban cho con có sự hiểu đúng Lời Chúa. Xin Cha dạy dỗ con qua bài học này. Con cảm tạ ơn Cha.
Ma-thi-ơ 13:47-52
47 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một cái lưới được thả xuống biển, đã thu gom được đủ loại.
48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài.
49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính.
50 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng."
51 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Họ đã thưa với Ngài: "Dạ có, thưa Chúa!"
52 Ngài đã phán với họ: "Bởi đó, mọi thầy thông giáo đã được dạy bảo về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ."
Thưa Cha, qua Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới thì cho con thấy một cái lưới đã thu gom được đủ loại cá. Con hiểu, người chủ thả lưới là Chúa, còn những người kéo lưới là các thiên sứ của Ngài. Những con cá trong lưới đó là những người tin nhận tin Chúa. Có nhiều loại cá, là có nhiều kiểu người tin nhận Ngài. Điều này cho con thấy được rằng, đủ loại cá là đủ loại người tin nhận Tin Lành của Chúa, nhưng trong đó có kiểu người thật lòng tin và làm theo mọi điều được chép trong Thánh Kinh, vâng giữ điều răn và luật pháp của Chúa, và kiểu người còn lại là cũng tin nhưng không chịu làm theo Lời Ngài. Đôi khi họ còn bác bỏ, thêm bớt vào trong Lời Ngài.
Thưa Cha, khi chiếc lưới đã thu đầy cá và kéo lên cũng là lúc người ta bắt đầu bắt ngay vào việc chọn lựa cá, những con cá tươi ngon, những con cá tốt người ta sẽ thu gom vào thùng còn về những con cá gầy guộc, những con cá xấu xí, không tốt người ta sẽ lựa ra và ném chúng xuống biển. Cũng vậy, vào Kỳ Tận Thế, khi Đức Chúa Jesus Christ tái lâm thì Ngài sẽ sai các thiên sứ của Ngài gom những người thật lòng tin kính Chúa, có tình yêu thương với anh chị em mình lại là những người công chính và còn những kẻ ác là những người không tiếp nhận Tin Lành, nhận con dấu của AntiChrist và đi theo AntiChrist thì sẽ bị các thiên sứ gom lại và ném họ vào trong hồ lửa là nơi có khóc lóc và nghiến răng.
Thưa Cha, còn những vật mới và vật vũ được người chủ nhà kia đem ra từ trong kho tàng của mình. Con hiểu, vật cũ ở đây là Lời Chúa thời xưa còn gọi là thời Cựu Ước, những vật mới là Lời Chúa trong thời Tân Ước. Kho tàng là những kiến thức về Chúa, là Thánh Kinh. Được đem ra là được bày tỏ ra, giữa những cái cũ và mới là bày tỏ ra Lời Chúa từ ngàn xưa cho đến thời nay.
Lạy Cha, Tin Lành của Ngài đã được gieo đi khắp nơi, trong đó tất cả Lời Ngài đều nằm trong Thánh Kinh là những điều răn và luật pháp của Chúa, từ thời Cựu Ước đến thời Tân Ước. Những điều mới và điều cũ trong Thánh Kinh được giãi bày ra cho khắp thế gian. Nhưng có người thì tin thật lòng và tiếp nhận tất cả sự dạy dỗ của Chúa qua Thánh Kinh, vâng giữ và làm theo. Nhưng số còn lại chỉ tin qua môi miệng, hình thức bề ngoài, thêm bớt vào Lời của Chúa, giảng dạy tà giáo không tin vào các điều cũ hoặc mới trong Thánh Kinh. Những người thật sự có tấm lòng tin nhận họ sẽ được Lời Chúa dạy dỗ, dẫn dắt đi đúng đường và họ chỉ vâng theo Lời Ngài được chép trong Thánh Kinh, thì về sau họ sẽ được sự sống đời đời bên Chúa. Còn những kẻ chống nghịch, bác bỏ, thêm bớt hay không tin vào Tân Ước hay Cựu Ước là Lời Chúa trong Thánh Kinh, thì họ sẽ bị ném sống ra ngoài cùng với Tiên Tri Giả và AntiChrist.
Thưa Cha, qua bài học ngày hôm nay cho con thấy được sự công chính và thánh khiết của Ngài. Ngài không chấp nhận tội lỗi và Ngài nghịch lại kẻ ghét Ngài và yêu đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu mến, kính sợ Ngài. Như Lời Ngài có chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:9-10:
"Ngươi sẽ không thờ lạy chúng nó. Ngươi sẽ không hầu việc chúng nó. Vì Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, là Thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên các con cháu đến các đời thứ ba và đến các đời thứ tư, cho những kẻ ghét Ta; và làm ơn đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu Ta và giữ các điều răn của Ta."
Thi Thiên 145:20
"Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bảo hộ những kẻ yêu mến Ngài, nhưng hủy diệt những kẻ ác."
Cha ơi, trong những ngày qua khi con đọc Lời Ngài, con cảm nhận được Ngài yêu nhưng Ngài cũng nghiêm khắc. Ngài là tình yêu và hay thương xót, nhưng ai làm ác, nghịch lại cùng Ngài thì Ngài diệt họ cho thấy sự thánh khiết của Ngài. Con được có phước lắm thay khi được làm con cái của Ngài. Và được ở trong Hội Thánh là nàng dâu của Đấng Christ, được đồng trị với Đấng Christ. Xin Cha tiếp tục dạy dỗ, dẫn dắt con trong Lời Ngài. Xin cho con được hiểu biết Ngài càng hơn và con mong được gặp Ngài.
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu con chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
***