Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 19:1-9 Đức Chúa Jesus Dạy về Sự Ly Dị

Kính lạy Cha của con ở trên trời. Cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho con hôm nay được cơ hội suy ngẫm, học hỏi Lời Ngài. Xin Cha tha thứ, thánh hóa, thanh tẩy con để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhận. Con cảm tạ ơn Ngài. Cha ơi, hôm nay một ngày thời tiết không tốt, có mưa và không khí lại càng trở nên lạnh hơn, nhưng khi con được đến với Chúa, con suy ngẫm và được gần Ngài thì tâm hồn con lại cảm thấy ấm áp, xoa dịu đi những sự lạnh lẽo của thế gian, con xin cảm tạ ơn Cha.

1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc các lời ấy, Ngài đã rời khỏi Ga-li-lê và đã đến bờ cõi của Giu-đê, bên kia Sông Giô-đanh.
2 Nhiều đoàn dân đông đã theo Ngài. Ngài đã chữa lành họ tại đó.
3 Những người Pha-ri-si đã đến với Ngài để thử Ngài, mà rằng: "Có hợp pháp không nếu một người ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì?"
4 Ngài đã trả lời, phán với họ: "Các ngươi chưa đọc rằng, Đấng Dựng Nên đã dựng nên họ, nam và nữ, vào lúc ban đầu; {Sáng Thế Ký 1:27; 5:2}
5 và đã phán: "Vì cớ đó, người nam sẽ lìa cha và mẹ, và sẽ gắn bó với vợ của mình; cả hai sẽ nên một thịt." hay sao? {Sáng Thế Ký 2:24; Mác 10:7-8; Ê-phê-sô 5:31}
6 Thế thì, họ không còn là hai nữa nhưng một thịt. Vậy, điều gì Đức Chúa Trời đã phối hiệp thì loài người chớ phân rẽ."
7 Họ hỏi Ngài: "Vậy, sao Môi-se đã truyền trao tờ ly dị mà ly dị nàng?"
8 Ngài bảo họ: "Vì cớ sự cứng cỏi của lòng các ngươi Môi-se đã cho phép các ngươi ly dị vợ của các ngươi. Nhưng từ ban đầu đã không như vậy.
9 Ta bảo các ngươi rằng, ai ly dị vợ của mình, ngoại trừ vì tội tà dâm, mà cưới người khác, thì người ấy phạm tội ngoại tình. Kẻ cưới người bị ly dị đó cũng phạm tội ngoại tình."

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, người Pha-ri-si thì lúc nào cũng tìm đủ mọi cách, mọi hình thức để thử Đức Chúa Jesus, có thể họ cho là họ khôn sáng dùng những câu khó để thử Chúa xem có lỗ hổng nào để hồng gán ghép, buộc tội Ngài. Nhưng trí hiểu và sự khôn ngoan của loài người làm sao sánh bằng với sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus? Điều này cũng dạy con biết rằng với trí khôn hạn hẹp của loài người chúng con, khi có vấn đề là cứ tìm cách giải quyết theo ý riêng mà cho rằng đó là sự khôn ngoan của mình, lên mình kiêu ngạo vì mình có sự thông minh, lanh trí nhưng đối với Chúa nó không là gì, loài người cứ hay thử thách Chúa, họ không có tấm lòng mềm mại, khiêm nhường, hạ mình để tìm kiếm sự hiểu biết từ nới Chúa. Cảm tạ Chúa vì chúng con có được Đức Thánh Linh ngự trị trong mỗi chúng con để mà dạy dỗ, dẫn dắt, ban cho chúng con có được sự khôn sáng trong mọi sự.

Thưa Cha, con hiểu việc loài người được Thiên Chúa tạo dựng và phối hiệp người nam và người nữ với nhau là đã có trước thời Môi-se, đã có vào lúc sáng thế, sự kết hiệp này là do chính Thiên Chúa thiếp lập và cho phép. Ngay từ lúc ban đầu đã có sự phối hiệp cách diệu kỳ này rồi và về sau khi loài người vì phạm tội cách nghiêm trọng nên Môi-se mới đưa ra luật ly dị nhưng cũng do chính Thiên Chúa cho phép thì mới có luật ly dị của Môi-se. Theo con nghĩ nếu không có luật ly dị mà với sự bất tuân của loài người thì xã hội sẽ trở nên hỗn loạn, gian dâm, ô uế trước mặt Thiên Chúa, nên Ngài mới cho phép sự ly dị xảy ra. Nhưng khi đã được Chúa cho phép phối hiệp với nhau thì loài người phải có trách nhiệm và bổn phận với nhau trong hôn nhân. Tha thứ nhau, hàn gắn mối quan hệ với nhau trừ khi ngưới đối phương phạm tội tà dâm như Đức Chúa Jesus đã nhắc đến trong câu 9.

Thưa Cha, theo con hiểu sự phối hiệp giữa vợ chồng với nhau là hình bóng cho mối tương giao mật thiết giữa loài người và Thiên Chúa. Hình ảnh người nam lìa cha mẹ mình, mà gắn bó với người vợ cũng giống như người bằng lòng tiếp nhận Chúa, chấp nhận từ bỏ hết tất cả mọi sự kể cả người thân của mình để mà được gắn bó với Chúa, toàn tâm, toàn ý với Ngài. Ngoại lệ về sự ngoại tình, tà dâm thì mới được ly dị.

Sự ngoại tình, tà dâm nói lên rằng khi một người không còn mặn mà, tha thiết với người vợ hay người chồng của mình mà trong lòng đã có người khác, tâm trí tư tưởng đến người khác thì tình cảm ban đầu của hai người đã bị rạn nứt bởi sự ham thích cái mới lạ mà quên đi người bạn đời đã cùng chung chăn gối, gắn bó với mình suốt thời gian qua. Điều đó cũng vừa là sự sỉ nhục, vừa là đau đớn của tim gan mà người chồng hay người vợ đã phản bội mình. Cha ơi, con ngồi suy ngẫm về mối quan hệ vợ chồng với nhau mà sao con nghĩ về Ngài. Thật vậy, khi chúng con được kết hiệp với Ngài mà sau khoảng thời gian đầu mặn nồng với Chúa, nhưng sau lại ham thích cái mới lạ ở thế gian, không kìm lòng mình được mà chạy theo những thứ mới lạ đó, bỏ Chúa lại đằng sau, lòng và trong tâm trí thì mơ tưởng đến những điều khác mà không còn tha thiết với Ngài, không còn mặn mà với Ngài, đó là sự phạm tội tà dâm, ngoại tình thuộc linh với Chúa, chúng con làm Chúa bị sỉ nhục, làm cho Chúa phải đau xót vì chúng con bội nghịch.

Thưa Cha, con suy nghĩ tại sao ngoại trừ sự tà dâm thì không nên ly dị? Bởi vì đó cũng là sự thương xót của Chúa. Ngài không muốn bất kỳ ai phải bị "ly dị" thuộc linh với Ngài trừ tội tà dâm vô cùng bất khiết Ngài không thể chấp nhận được mà thôi, chứ Ngài vẫn luôn muốn cho hết thảy chúng con cơ hội để được hàn gắn với Ngài, vì Ngài quá yêu chúng con, khao khát chúng con đến nỗi Ngài ghen tuông như trong Xuất Ê-díp-tô Ký 34:14 có chép:

"Vì ngươi đừng sấp mình xuống trước mặt Chúa nào khác, bởi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tự xưng là Thiên Chúa hay ghen; Ngài thật là một Thiên Chúa hay ghen vậy."

Hay trong Gia-cơ 4:5 có chép:

"Các anh chị em tưởng rằng Thánh Kinh nói vô ích sao? Đấng Thần Linh ở trong chúng ta, khao khát chúng ta đến nỗi ghen tuông."

Cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã dạy dỗ, cho được hiểu biết Lời Chúa ngày hôm nay. Lạy Chúa, xin cho con qua bài học này luôn biết trân quý mối quan hệ mật thiết giữa vợ chồng với nhau cũng như đối với Chúa, có trách nhiệm, bổn phận trong sự phối hiệp thiêng liêng mà từ lúc ban đầu buổi sáng thế Ngài đã ban cho và kết hiệp chúng con làm một với Ngài, con hiểu, sự phối hiệp giữa vợ chồng với nhau chỉ là hình bóng cho chúng con với Ngài. Cảm tạ ơn Chúa đã cho con học và biết sự phối hiệp lạ lùng và thiêng liêng này. Xin cho con luôn được gắn bó với Ngài, yêu Ngài trên hết mọi sự mà con có, luôn làm Cha vui lòng, làm tròn trách nhiệm, bổn phận của một người con được Ngài mang về để Ngài yêu thương, chăm sóc, ban cho đủ mọi thứ ơn phước. Con cảm tạ tình yêu của Cha đã dành cho con. A-men!

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
25/11/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ