Ma-thi-ơ 25:1-13 Ngụ Ngôn về Mười Người Nữ Đồng Trinh
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho có giấc ngủ bình an, sáng hôm nay con còn được sống trong thân thể xác thịt này một ngày nữa. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con. Xin Cha ban cho sự khôn sáng để hiểu Lời Chúa. Xin Cha ban cho con có sự khiêm nhường hạ mình và biết dâng mọi sự vinh quang lên cho Cha khi con hiểu được Lời Ngài. Ngày mới xin Cha ban cho con và con trai con được mạnh khỏe và được bình an trong tay Chúa. Dù khi con làm gì mọi sự suy nghĩ, tư tưởng của con đều hướng về Chúa không hướng về sự phạm tội và con sống làm sáng danh Ngài cho những người xung quanh con. Con cảm tạ ơn Cha.
1 Khi ấy, Vương Quốc Trời sẽ được so sánh với mười nữ đồng trinh, những người đã cầm đèn của mình đi đón chàng rể. 2 Năm trong số họ là dại và năm người là khôn sáng. 3 Vì các người dại đã cầm đèn của họ đi mà không đem theo dầu với mình. 4 Nhưng các người khôn sáng đã đem dầu trong các bình, cùng các đèn của mình. 5 Nhưng chàng rể đến trễ, hết thảy họ đã buồn ngủ và ngủ. 6 Giữa đêm, có tiếng kêu rằng: 'Kìa, chàng rể! Hãy đi ra đón người!' 7 Hết thảy các nữ đồng trinh ấy đã thức dậy, sửa soạn các đèn của mình. 8 Các người dại đã nói với các người khôn sáng rằng: 'Xin cho chúng tôi dầu của các chị, vì đèn của chúng tôi gần tắt.' 9 Nhưng các người khôn sáng đã trả lời rằng: 'Không, kẻo chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến những người bán dầu và mua cho mình.' 10 Nhưng trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đã đến; những ai sẵn sàng thì đã đi với người vào tiệc cưới; và cửa đã được đóng lại. 11 Sau đó, các nữ đồng trinh khác cũng đến và nói: 'Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cửa cho chúng tôi! 12 Nhưng người đã đáp rằng: 'Thật, ta nói với các ngươi, ta không biết các ngươi.' 13 Vậy, hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết ngày và giờ mà Con Người đến.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, đọc qua phân đoạn Thánh Kinh này có hơi khó hiểu đối với con khi phân tích sâu xa, phân tích từng câu từng chữ. Nên con chọn suy ngẫm theo điều mà phân đoạn Thánh Kinh này muốn truyền tải là sự tỉnh thức cho con dân Chúa. Con suy ngẫm trong phân đoạn Thánh Kinh này cũng có thể được áp dụng vào mọi thời điểm trước và sau bảy năm đại nạn.
Thưa Cha, điều mà Đức Chúa Jesus muốn truyền tải ở đây là con dân Chúa sống trong mọi thời kỳ đều phải luôn luôn tỉnh thức, dọn mình để sẵn sàng ra đi với Đấng Christ. Không được mất cảnh giác hay lơ là mà luôn trong trạng thái dọn lòng sẵn sàng như dầu trong bình luôn đầy. Sự ưu tiên cần thiết hơn hết đối với một con dân Chúa là sự trông đợi và sẵn sàng để đi với Ngài. Học theo gương của năm người khôn luôn chuẩn bị đầy dầu trong bình, để khi được Chúa gọi thì con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì chỉ đi với Chúa nữa mà thôi.
Thưa Cha, con hiểu đèn luôn luôn cháy là tấm lòng của mỗi một người luôn tỉnh thức, chực cho sẵn và trông ngóng ngày mà Chúa đến. Nếu con không có lòng ngóng đợi thì con sẽ dễ dàng sa ngã mà hướng về một sự ham thích nào đó của thế gian rồi nguôi lạnh dần với Chúa, mất đi sự tương giao mật thiết với Ngài rồi không còn quan tâm đến ngày mà Chúa đến nữa. Con phải luôn kiểm tra lại “dầu” trong đời sống con có đang cháy hay là nó đang yếu dần rồi tắt hẳn đi.
Thưa Cha, ngày Đấng Christ đến sẽ không còn bao xa nữa, như là cơn đau chuyển dạ của người phụ nữ, có thể sinh vào bất kỳ lúc nào. Thì cũng vậy Đấng Christ sẽ đến rất nhanh thôi. Nhưng nếu sự Chúa đến có lâu hơn một chút nữa thì con phải luôn kiên trì mà tỉnh thức. Con nên ưu tiên làm những việc mà Cha đã giao phó cho, hoàn thành tốt bổn phận của một người con mà Cha sai dùng.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con có được sự hiểu này. Nguyện mọi vinh quang, quyền phép và tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa của con ở trên trời. A-men!
“Nhưng những ai trông đợi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thì họ sẽ phục hồi năng lực của họ. Họ sẽ cất cánh bay cao như những chim đại bàng. Họ sẽ chạy mà không mệt nhọc. Họ sẽ đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31).
Ma-thi-ơ 25:1-13 Ngụ Ngôn về Mười Người Nữ Đồng Trinh
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho có giấc ngủ bình an, sáng hôm nay con còn được sống trong thân thể xác thịt này một ngày nữa. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con. Xin Cha ban cho sự khôn sáng để hiểu Lời Chúa. Xin Cha ban cho con có sự khiêm nhường hạ mình và biết dâng mọi sự vinh quang lên cho Cha khi con hiểu được Lời Ngài. Ngày mới xin Cha ban cho con và con trai con được mạnh khỏe và được bình an trong tay Chúa. Dù khi con làm gì mọi sự suy nghĩ, tư tưởng của con đều hướng về Chúa không hướng về sự phạm tội và con sống làm sáng danh Ngài cho những người xung quanh con. Con cảm tạ ơn Cha.
1 Khi ấy, Vương Quốc Trời sẽ được so sánh với mười nữ đồng trinh, những người đã cầm đèn của mình đi đón chàng rể.
2 Năm trong số họ là dại và năm người là khôn sáng.
3 Vì các người dại đã cầm đèn của họ đi mà không đem theo dầu với mình.
4 Nhưng các người khôn sáng đã đem dầu trong các bình, cùng các đèn của mình.
5 Nhưng chàng rể đến trễ, hết thảy họ đã buồn ngủ và ngủ.
6 Giữa đêm, có tiếng kêu rằng: 'Kìa, chàng rể! Hãy đi ra đón người!'
7 Hết thảy các nữ đồng trinh ấy đã thức dậy, sửa soạn các đèn của mình.
8 Các người dại đã nói với các người khôn sáng rằng: 'Xin cho chúng tôi dầu của các chị, vì đèn của chúng tôi gần tắt.'
9 Nhưng các người khôn sáng đã trả lời rằng: 'Không, kẻo chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến những người bán dầu và mua cho mình.'
10 Nhưng trong khi họ đang đi mua, thì chàng rể đã đến; những ai sẵn sàng thì đã đi với người vào tiệc cưới; và cửa đã được đóng lại.
11 Sau đó, các nữ đồng trinh khác cũng đến và nói: 'Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cửa cho chúng tôi!
12 Nhưng người đã đáp rằng: 'Thật, ta nói với các ngươi, ta không biết các ngươi.'
13 Vậy, hãy canh chừng! Vì các ngươi không biết ngày và giờ mà Con Người đến.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, đọc qua phân đoạn Thánh Kinh này có hơi khó hiểu đối với con khi phân tích sâu xa, phân tích từng câu từng chữ. Nên con chọn suy ngẫm theo điều mà phân đoạn Thánh Kinh này muốn truyền tải là sự tỉnh thức cho con dân Chúa. Con suy ngẫm trong phân đoạn Thánh Kinh này cũng có thể được áp dụng vào mọi thời điểm trước và sau bảy năm đại nạn.
Thưa Cha, điều mà Đức Chúa Jesus muốn truyền tải ở đây là con dân Chúa sống trong mọi thời kỳ đều phải luôn luôn tỉnh thức, dọn mình để sẵn sàng ra đi với Đấng Christ. Không được mất cảnh giác hay lơ là mà luôn trong trạng thái dọn lòng sẵn sàng như dầu trong bình luôn đầy. Sự ưu tiên cần thiết hơn hết đối với một con dân Chúa là sự trông đợi và sẵn sàng để đi với Ngài. Học theo gương của năm người khôn luôn chuẩn bị đầy dầu trong bình, để khi được Chúa gọi thì con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi thì chỉ đi với Chúa nữa mà thôi.
Thưa Cha, con hiểu đèn luôn luôn cháy là tấm lòng của mỗi một người luôn tỉnh thức, chực cho sẵn và trông ngóng ngày mà Chúa đến. Nếu con không có lòng ngóng đợi thì con sẽ dễ dàng sa ngã mà hướng về một sự ham thích nào đó của thế gian rồi nguôi lạnh dần với Chúa, mất đi sự tương giao mật thiết với Ngài rồi không còn quan tâm đến ngày mà Chúa đến nữa. Con phải luôn kiểm tra lại “dầu” trong đời sống con có đang cháy hay là nó đang yếu dần rồi tắt hẳn đi.
Thưa Cha, ngày Đấng Christ đến sẽ không còn bao xa nữa, như là cơn đau chuyển dạ của người phụ nữ, có thể sinh vào bất kỳ lúc nào. Thì cũng vậy Đấng Christ sẽ đến rất nhanh thôi. Nhưng nếu sự Chúa đến có lâu hơn một chút nữa thì con phải luôn kiên trì mà tỉnh thức. Con nên ưu tiên làm những việc mà Cha đã giao phó cho, hoàn thành tốt bổn phận của một người con mà Cha sai dùng.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con có được sự hiểu này. Nguyện mọi vinh quang, quyền phép và tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa của con ở trên trời. A-men!
“Nhưng những ai trông đợi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thì họ sẽ phục hồi năng lực của họ. Họ sẽ cất cánh bay cao như những chim đại bàng. Họ sẽ chạy mà không mệt nhọc. Họ sẽ đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31).
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
09/03/2026
***