Ma-thi-ơ 21:12-16 Đức Chúa Jesus Dẹp Sạch Đền Thờ Lần Thứ Nhì
Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời. Cha ơi, tuần lễ mới nữa lại đến và thời gian thoăn thoắt nhanh, thấm thoát đã gần qua tháng 12 của năm 2025. Con cảm nhận được mỗi ngày nhanh như còn lại có nửa ngày mà thôi, mà qua đó con lại càng được trông đợi càng hơn ngày Đấng Christ đến đem chúng con rời xa thế gian đầy tội lỗi và mệt mỏi này. Hôm nay, con lại được đến suy ngẫm Lời Ngài, kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin cho con sự thông hiểu Lời Ngài vì con muốn hiểu biết hơn về Ngài, qua đó làm thức linh lương nuôi dưỡng cho thuộc linh con được tăng trưởng càng hơn. Kính xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhận. Con xin cảm tạ ơn Cha!
12 Đức Chúa Jesus đã đi vào trong Đền Thờ. Ngài đã đuổi hết những kẻ bán và những người mua trong Đền Thờ. Ngài đã lật đổ những bàn của những kẻ đổi bạc và những ghế của những kẻ bán bồ câu. 13 Ngài đã phán với họ rằng: "Đã được chép: 'Nhà của Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện'; nhưng các ngươi đã làm cho nó thành cái hang của trộm cướp." {Ê-sai 56:7; Giê-rê-mi 7:11} 14 Những người mù và những người què đã đến với Ngài trong Đền Thờ; và Ngài đã chữa lành họ. 15 Nhưng các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo đã thấy các phép lạ Ngài đã làm, và những trẻ con reo lên trong Đền Thờ rằng: "Hô-sa-na Con của Đa-vít", thì họ đã tức giận. 16 Họ đã hỏi Ngài: "Ngài có nghe điều những đứa trẻ này nói không?" Đức Chúa Jesus phán với họ: "Có. Các ngươi chưa hề đọc rằng: 'Từ miệng của những trẻ thơ và những con đang bú, Ngài đã sắm sẵn sự tôn vinh', hay sao?" {Thi Thiên 8:2}
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus Ngài cũng là Thiên Chúa, nên Ngài có bản tính thánh khiết, gớm ghiếc tội mà ở đây lại là một đền Thánh của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Jesus tức giận và quyết liệt dọn sạch những thứ ô uế trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời là vô cùng chính đáng. Đối với Chúa mọi điều gì tựa như điều ác, tội lỗi thôi thì Ngài cũng không chấp nhận thì huống hồ sự ô uế, gớm ghiếc được đem vào trong Đền Thánh của Ngài. Chúa là tình yêu thương nhưng Ngài cũng rất thánh khiết và công chính, những ai hay những gì làm ô uế nơi ngự của Ngài hoặc làm ô uế sự thờ phượng Chúa thì Ngài sẽ dọn sạch và không chấp nhận điều ô uế đó. Con liên tưởng đến loài người chúng con đây, một người ưa sạch sẽ, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, thơm tho. Nhưng khi có người đến chơi hoặc ai đó tự ý vào nhà mà đi thẳng vào không cởi giày dép ra khiến cho nền nhà đầy những dấu giày dính bụi đất, rồi những người khác lại mang những con thú hoi hám vào nhà làm cho căn nhà trở nên bốc mùi và đầy những thứ không sạch sẽ, thì làm sao người chủ nhà có tính ưa sạch sẽ đó có thể chấp nhận được. Loài người chúng con mà còn không thể chấp nhận sự ô uế trong chính căn nhà của mình thì huống chi Đức Chúa Jesus Ngài là Thiên Chúa có bản tính thánh khiết thì làm sao Ngài có thể chấp nhận được sự ô uế trong chính Đền Thánh của Ngài là nơi Thánh dùng để cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con suy ngẫm tiếp về việc trong khi Đức Chúa Jesus vô cùng tức giận vì thấy sự ô uế trong Đền Thờ nhưng Ngài vẫn không bỏ mặc những người khốn khổ, tật bệnh. Sự tương phản này của Đức Chúa Jesus làm cho con thấy được sự thánh khiết và yêu thương, công chính của Ngài. Qua sự tương phản đó, con thấy được rằng ở trong nhà Chúa sẽ có sự tương phản rõ rệt giữa tội lỗi và tình yêu thương, công chính. Ai có tội, có lỗi, những sự gì gớm ghiếc và làm ra ô uế cho nhà Chúa, thì phải được chỉ ra và cần dọn dẹp sạch sẽ chính mình để không làm ô uế trong nhà Chúa. Ai có sự thiếu thốn, đau yếu bệnh tật từ thuộc linh đến thuộc thể, thì tất cả mọi người là con dân trong nhà Chúa sẽ hiệp lòng cầu thay, giúp đỡ, tiếp trợ cho anh chị em của mình đang gặp tình trạng khó khăn hay tật bệnh về thuộc linh hay thuộc thể.
Sự ô uế, gớm ghiếc trong nhà Chúa cần phải quyết liệt dọn sạch, không để cho nhà Chúa ra ô uế bất khiết, những ai có nhu cầu cần được giúp đỡ thì chúng con trong nhà Chúa phải nhanh chóng giúp đỡ, hỗ trợ trong tình yêu thương.
Thưa Cha, phản ứng của các thầy tế lễ thượng phẩm và thầy thông giáo trước những phép lạ và lời tôn vinh của trẻ con cho con thấy được sự sân si, ghen tức trong lòng họ khi nghe những đứa trẻ tôn vinh Đức Chúa Jesus. Tại sao họ lại bị tức giận? Vì trong lòng họ đầy dẫy sự ác thì họ mới bộc lộ ra sự tức giận mà thôi, trong lòng họ không thật có Chúa mà họ chỉ giả hình, mang danh là những người của Thiên Chúa, biệt riêng ra cho Thiên Chúa nhưng họ đang bị tình trạng đói khát và mù lòa trong thuộc linh. Khi những sự tôn vinh ấy không dành cho họ thì họ bực tức, lòng ganh ghét nổi lên. Các thầy tế lễ thượng phẩm và thầy thông giáo này đã quá kiêu ngạo, cái tôi của họ quá lớn, họ không chịu quy phục ai, cũng không muốn ai phải hơn mình.
Cha ơi, con cần học tập ở các trẻ nhỏ này sự đơn sơ, chân thành và tự nhiên tôn vinh Chúa mà không phải là sự khuôn mẫu, bị rập khuôn, hay chỉ với hình thức mà thôi. Nhưng Chúa là Đấng không chấp nhận sự giả dối, Ngài vui nhận ở tấm lòng, đôi khi trong đời sống con cần luôn phải học theo các cháu nhỏ bởi sự hồn nhiên, đơn sơ bởi tấm lòng chân thật.
Thưa Cha, lời tuyên bố "Hô-sa-na Con của Đa-vít" từ miệng trẻ thơ trong bối cảnh Đấng Mê-si-a đang hiện diện mang ý nghĩa chân thật và sự tuyên xưng Đức Chúa Jesus. Qua đó, cũng để cho thấy sự chân thật và sống động trong Lời Chúa. Và câu trả lời của Đức Chúa Jesus khi trích dẫn Thánh Kinh để đối đáp với những sự chỉ trích của những thầy tế lễ thượng phẩm và thầy thông giáo cho con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus, Ngài muốn cho họ thấy được sự giả hình của mình, nên học hỏi ở đứa trẻ sự tôn vinh Chúa cách đơn sơ, giản dị mà chân thật, Ngài cũng muốn cho họ thấy sự yếu kém trong thuộc linh sự thiếu hiểu biết Lời Chúa của họ. Nhưng qua đó cũng cho con thấy sự những thầy tế lễ thượng phẩm và thầy thông giáo bị chứng bệnh thuộc linh trầm trọng, họ nghe nhưng không hiểu Lời Chúa, họ giảng dạy Lời Chúa nhưng họ không hiểu biết gì về Lời Ngài. Những chứng bệnh này còn lại cho đến ngày hôm nay trong các giáo hội mang danh Chúa. Như trong Ma-thi-ơ 13:13-15 có chép:
“Bởi đó, Ta phán với họ trong các ngụ ngôn. Vì họ xem mà không thấy, họ nghe mà không nghe, và họ cũng không hiểu. Trong họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai, rằng: "Các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu, các ngươi sẽ chăm chú nhìn mà chẳng nhận biết. Vì lòng của dân này đã bị chai cứng, với những tai họ đã nghe một cách nặng nề, và họ đã nhắm những mắt của họ lại; kẻo với những mắt họ thấy, với những tai họ nghe, và với lòng họ hiểu, mà họ quay lại, và Ta sẽ chữa lành họ." {Ê-sai 6:9-10}.
Lạy Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã cho con được sự hiểu này. Nguyện cầu xin Chúa con biết học tập và áp dụng vào đời sống con qua bài học ngày hôm nay, cho con biết gìn giữ và luôn luôn dọn dẹp Đền Thờ của Ngài là chính bản thân của con, để nó không thành ra ô uế và thành ra ổ trộm cướp. Con phải quyết liệt dọn sạch những sự ô uế như Đức Chúa Jesus đã làm nhưng cũng cần chú ý, coi trọng những anh chị em của con đang có những vấn đề gì về thuộc linh hay thuộc thể để mà con sẵn sàng trợ giúp, nâng đỡ trong tình yêu của Chúa như chính Đức Chúa Jesus Christ đã làm. Con phải sống cách đơn sơ, giản dị, chân thành trong từng lời cầu xin, hay là trong sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa, xin cho con được có tấm lòng như những đứa trẻ nhỏ, đơn sơ, mọc mạc mà chân thành. A-men!
“Bài ca đi lên của Đa-vít: Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Lòng tôi không kiêu ngạo, mắt tôi không tự cao, tôi cũng không bước đi trong những sự vĩ đại hoặc trong những sự quá mầu nhiệm cho tôi. Thật, linh hồn tôi đã chẳng êm dịu và an tịnh, như đứa trẻ đã dứt sữa bên mẹ của nó sao? Linh hồn tôi cũng như đứa trẻ đã dứt sữa vậy.” (Thi Thiên 131:1-2)
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Ma-thi-ơ 21:12-16 Đức Chúa Jesus Dẹp Sạch Đền Thờ Lần Thứ Nhì
Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời. Cha ơi, tuần lễ mới nữa lại đến và thời gian thoăn thoắt nhanh, thấm thoát đã gần qua tháng 12 của năm 2025. Con cảm nhận được mỗi ngày nhanh như còn lại có nửa ngày mà thôi, mà qua đó con lại càng được trông đợi càng hơn ngày Đấng Christ đến đem chúng con rời xa thế gian đầy tội lỗi và mệt mỏi này. Hôm nay, con lại được đến suy ngẫm Lời Ngài, kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin cho con sự thông hiểu Lời Ngài vì con muốn hiểu biết hơn về Ngài, qua đó làm thức linh lương nuôi dưỡng cho thuộc linh con được tăng trưởng càng hơn. Kính xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhận. Con xin cảm tạ ơn Cha!
12 Đức Chúa Jesus đã đi vào trong Đền Thờ. Ngài đã đuổi hết những kẻ bán và những người mua trong Đền Thờ. Ngài đã lật đổ những bàn của những kẻ đổi bạc và những ghế của những kẻ bán bồ câu.
13 Ngài đã phán với họ rằng: "Đã được chép: 'Nhà của Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện'; nhưng các ngươi đã làm cho nó thành cái hang của trộm cướp." {Ê-sai 56:7; Giê-rê-mi 7:11}
14 Những người mù và những người què đã đến với Ngài trong Đền Thờ; và Ngài đã chữa lành họ.
15 Nhưng các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo đã thấy các phép lạ Ngài đã làm, và những trẻ con reo lên trong Đền Thờ rằng: "Hô-sa-na Con của Đa-vít", thì họ đã tức giận.
16 Họ đã hỏi Ngài: "Ngài có nghe điều những đứa trẻ này nói không?" Đức Chúa Jesus phán với họ: "Có. Các ngươi chưa hề đọc rằng: 'Từ miệng của những trẻ thơ và những con đang bú, Ngài đã sắm sẵn sự tôn vinh', hay sao?" {Thi Thiên 8:2}
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus Ngài cũng là Thiên Chúa, nên Ngài có bản tính thánh khiết, gớm ghiếc tội mà ở đây lại là một đền Thánh của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Jesus tức giận và quyết liệt dọn sạch những thứ ô uế trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời là vô cùng chính đáng. Đối với Chúa mọi điều gì tựa như điều ác, tội lỗi thôi thì Ngài cũng không chấp nhận thì huống hồ sự ô uế, gớm ghiếc được đem vào trong Đền Thánh của Ngài. Chúa là tình yêu thương nhưng Ngài cũng rất thánh khiết và công chính, những ai hay những gì làm ô uế nơi ngự của Ngài hoặc làm ô uế sự thờ phượng Chúa thì Ngài sẽ dọn sạch và không chấp nhận điều ô uế đó. Con liên tưởng đến loài người chúng con đây, một người ưa sạch sẽ, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, thơm tho. Nhưng khi có người đến chơi hoặc ai đó tự ý vào nhà mà đi thẳng vào không cởi giày dép ra khiến cho nền nhà đầy những dấu giày dính bụi đất, rồi những người khác lại mang những con thú hoi hám vào nhà làm cho căn nhà trở nên bốc mùi và đầy những thứ không sạch sẽ, thì làm sao người chủ nhà có tính ưa sạch sẽ đó có thể chấp nhận được. Loài người chúng con mà còn không thể chấp nhận sự ô uế trong chính căn nhà của mình thì huống chi Đức Chúa Jesus Ngài là Thiên Chúa có bản tính thánh khiết thì làm sao Ngài có thể chấp nhận được sự ô uế trong chính Đền Thánh của Ngài là nơi Thánh dùng để cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con suy ngẫm tiếp về việc trong khi Đức Chúa Jesus vô cùng tức giận vì thấy sự ô uế trong Đền Thờ nhưng Ngài vẫn không bỏ mặc những người khốn khổ, tật bệnh. Sự tương phản này của Đức Chúa Jesus làm cho con thấy được sự thánh khiết và yêu thương, công chính của Ngài. Qua sự tương phản đó, con thấy được rằng ở trong nhà Chúa sẽ có sự tương phản rõ rệt giữa tội lỗi và tình yêu thương, công chính. Ai có tội, có lỗi, những sự gì gớm ghiếc và làm ra ô uế cho nhà Chúa, thì phải được chỉ ra và cần dọn dẹp sạch sẽ chính mình để không làm ô uế trong nhà Chúa. Ai có sự thiếu thốn, đau yếu bệnh tật từ thuộc linh đến thuộc thể, thì tất cả mọi người là con dân trong nhà Chúa sẽ hiệp lòng cầu thay, giúp đỡ, tiếp trợ cho anh chị em của mình đang gặp tình trạng khó khăn hay tật bệnh về thuộc linh hay thuộc thể.
Sự ô uế, gớm ghiếc trong nhà Chúa cần phải quyết liệt dọn sạch, không để cho nhà Chúa ra ô uế bất khiết, những ai có nhu cầu cần được giúp đỡ thì chúng con trong nhà Chúa phải nhanh chóng giúp đỡ, hỗ trợ trong tình yêu thương.
Thưa Cha, phản ứng của các thầy tế lễ thượng phẩm và thầy thông giáo trước những phép lạ và lời tôn vinh của trẻ con cho con thấy được sự sân si, ghen tức trong lòng họ khi nghe những đứa trẻ tôn vinh Đức Chúa Jesus. Tại sao họ lại bị tức giận? Vì trong lòng họ đầy dẫy sự ác thì họ mới bộc lộ ra sự tức giận mà thôi, trong lòng họ không thật có Chúa mà họ chỉ giả hình, mang danh là những người của Thiên Chúa, biệt riêng ra cho Thiên Chúa nhưng họ đang bị tình trạng đói khát và mù lòa trong thuộc linh. Khi những sự tôn vinh ấy không dành cho họ thì họ bực tức, lòng ganh ghét nổi lên. Các thầy tế lễ thượng phẩm và thầy thông giáo này đã quá kiêu ngạo, cái tôi của họ quá lớn, họ không chịu quy phục ai, cũng không muốn ai phải hơn mình.
Cha ơi, con cần học tập ở các trẻ nhỏ này sự đơn sơ, chân thành và tự nhiên tôn vinh Chúa mà không phải là sự khuôn mẫu, bị rập khuôn, hay chỉ với hình thức mà thôi. Nhưng Chúa là Đấng không chấp nhận sự giả dối, Ngài vui nhận ở tấm lòng, đôi khi trong đời sống con cần luôn phải học theo các cháu nhỏ bởi sự hồn nhiên, đơn sơ bởi tấm lòng chân thật.
Thưa Cha, lời tuyên bố "Hô-sa-na Con của Đa-vít" từ miệng trẻ thơ trong bối cảnh Đấng Mê-si-a đang hiện diện mang ý nghĩa chân thật và sự tuyên xưng Đức Chúa Jesus. Qua đó, cũng để cho thấy sự chân thật và sống động trong Lời Chúa. Và câu trả lời của Đức Chúa Jesus khi trích dẫn Thánh Kinh để đối đáp với những sự chỉ trích của những thầy tế lễ thượng phẩm và thầy thông giáo cho con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus, Ngài muốn cho họ thấy được sự giả hình của mình, nên học hỏi ở đứa trẻ sự tôn vinh Chúa cách đơn sơ, giản dị mà chân thật, Ngài cũng muốn cho họ thấy sự yếu kém trong thuộc linh sự thiếu hiểu biết Lời Chúa của họ. Nhưng qua đó cũng cho con thấy sự những thầy tế lễ thượng phẩm và thầy thông giáo bị chứng bệnh thuộc linh trầm trọng, họ nghe nhưng không hiểu Lời Chúa, họ giảng dạy Lời Chúa nhưng họ không hiểu biết gì về Lời Ngài. Những chứng bệnh này còn lại cho đến ngày hôm nay trong các giáo hội mang danh Chúa. Như trong Ma-thi-ơ 13:13-15 có chép:
“Bởi đó, Ta phán với họ trong các ngụ ngôn. Vì họ xem mà không thấy, họ nghe mà không nghe, và họ cũng không hiểu. Trong họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai, rằng: "Các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu, các ngươi sẽ chăm chú nhìn mà chẳng nhận biết. Vì lòng của dân này đã bị chai cứng, với những tai họ đã nghe một cách nặng nề, và họ đã nhắm những mắt của họ lại; kẻo với những mắt họ thấy, với những tai họ nghe, và với lòng họ hiểu, mà họ quay lại, và Ta sẽ chữa lành họ." {Ê-sai 6:9-10}.
Lạy Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã cho con được sự hiểu này. Nguyện cầu xin Chúa con biết học tập và áp dụng vào đời sống con qua bài học ngày hôm nay, cho con biết gìn giữ và luôn luôn dọn dẹp Đền Thờ của Ngài là chính bản thân của con, để nó không thành ra ô uế và thành ra ổ trộm cướp. Con phải quyết liệt dọn sạch những sự ô uế như Đức Chúa Jesus đã làm nhưng cũng cần chú ý, coi trọng những anh chị em của con đang có những vấn đề gì về thuộc linh hay thuộc thể để mà con sẵn sàng trợ giúp, nâng đỡ trong tình yêu của Chúa như chính Đức Chúa Jesus Christ đã làm. Con phải sống cách đơn sơ, giản dị, chân thành trong từng lời cầu xin, hay là trong sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa, xin cho con được có tấm lòng như những đứa trẻ nhỏ, đơn sơ, mọc mạc mà chân thành. A-men!
“Bài ca đi lên của Đa-vít: Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Lòng tôi không kiêu ngạo, mắt tôi không tự cao, tôi cũng không bước đi trong những sự vĩ đại hoặc trong những sự quá mầu nhiệm cho tôi. Thật, linh hồn tôi đã chẳng êm dịu và an tịnh, như đứa trẻ đã dứt sữa bên mẹ của nó sao? Linh hồn tôi cũng như đứa trẻ đã dứt sữa vậy.” (Thi Thiên 131:1-2)
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
22/12/2025