Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 21:17-22 Đức Chúa Jesus Rủa Sả Cây Vả

Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con một giấc ngủ bình an. Hôm nay con được đến suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, xin Cha ban cho con sự đơn sơ để hiểu Lời Ngài. Qua những bài suy ngẫm con rút ra bài học cho chính bản thân con để con áp dụng vào đời sống con, để khi con làm gì, hành động, lời nói, suy nghĩ của con đều làm theo Lời Chúa dạy và con sống đúng theo Lời Chúa, làm đẹp lòng Cha. Con cảm tạ ơn Ngài.

17 Kế đó, Ngài đã rời khỏi họ. Ngài đã đi ra khỏi thành, vào trong làng Bê-tha-ni. Ngài đã nghỉ đêm tại đó.
18 {Trước đó, vào} buổi sáng sớm, khi Ngài đã đi trở lại vào thành thì Ngài đã đói.
19 Ngài đã thấy một cây vả ở bên đường. Ngài đã lại gần nó. Ngài đã không tìm thấy gì trên nó, nhưng chỉ những lá. Ngài đã phán với nó: "Cho tới mãi sau, trái sẽ không mọc trên ngươi." Cây vả đã lập tức khô héo.
20 Các môn đồ đã thấy. Họ đã ngạc nhiên, nói: "Sao cây vả lập tức khô héo vậy?"
21 Đức Chúa Jesus đã đáp lời họ: "Thật, Ta bảo các ngươi, nếu các ngươi có đức tin và không nghi ngờ, các ngươi sẽ chẳng chỉ làm điều này cho cây vả nhưng ngay cả các ngươi bảo hòn núi này: 'Ngươi hãy bị dời đi và ngươi hãy bị ném xuống biển!' Nó sẽ xảy ra.
22 Hết thảy mỗi sự các ngươi sẽ xin trong sự cầu nguyện, nếu các ngươi tin, các ngươi sẽ nhận được."

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, con suy ngẫm rằng Đức Chúa Jesus cũng mang thân thể xác thịt loài người như chúng con, có lẽ sau một ngày dài giảng dạy, đi khắp đó đây, thêm những thầy thông giáo và những thầy tế lễ thượng phẩm gây khó dễ cho Ngài thì Ngài cũng có sự mệt mỏi như loài người, Đức Chúa Jesus cũng cần được nghỉ ngơi và cần được yên tĩnh và Ngài cần được phục hồi từ thuộc thể đến thuộc linh sau một ngày đầy mệt mỏi. Điều này cho con thấy rằng một người dù có chức vụ hay địa vị như thế nào trong nhà Chúa thì sau những sự giảng dạy hay đối diện với những sóng gió trong cuộc sống hằng ngày thì người ấy cũng cần được nghỉ ngơi và cần được bồi dưỡng lại thuộc linh của mình như Đức Chúa Jesus. Qua nhiều phân đoạn Thánh Kinh trong Ma-thi-ơ có rất nhiều lần nói về việc sau khi giảng dạy, đối diện với đám đông hay những người tìm cách bắt bẻ, gây khó dễ cho Đức Chúa Jesus thì Ngài tìm một nơi yên tĩnh, vắng vẻ để nghỉ ngơi và cầu nguyện với Cha của Ngài ở trên trời. Điều này giúp cho con được học tập và cần noi theo gương của Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha, cây vả có nhiều lá nhưng không có trái tượng trưng cho việc một người cũng có đời sống đi theo Chúa, làm nhiều việc trong nhà Chúa, đảm nhận nhiều linh vụ, mục vụ nhưng những việc mà người ấy làm không mang lại kết quả. Hoặc vẻ bề ngoài người khác nhìn vào thì thấy tưởng chừng như người ấy thật sốt sắng, sống đẹp lòng Chúa nhưng thuộc linh họ thì không sinh ra trái của sự yêu thương, nhẫn nại, khiêm nhường hạ mình… Là con dân Chúa, con cần luôn tra xét lại những việc làm của con xem là con có đang làm bởi tấm lòng muốn được phục vụ cho nhà Chúa, vì yêu Chúa mà làm hay không hay là làm theo bề nổi bên ngoài muốn được khen ngợi hay muốn có một vị trí nào đó trong Hội Thánh. Vì nếu con làm mà làm theo sự ham thích riêng, muốn nâng mình lên để được khen ngợi thì đó chỉ là áo nhớp trước mặt Chúa và đó là sự giả hình mà Chúa gớm ghiếc. Con cần trình dâng lên Chúa và cầu hỏi thánh ý Ngài có muốn cho con làm linh vụ, mục vụ đó không? Có gây dựng và ích lợi cho Hội Thánh? Có đúng theo khả năng và ân tứ Ngài ban cho con hay không? Vì con hiểu mỗi một việc con làm là bởi thánh ý Chúa và Ngài thấy việc nào là phù hợp với con thì Ngài ban cho cơ hội để con được tham dự, chứ không phải việc nào con cũng tham gia để rồi không làm tròn trách nhiệm của mình, không sinh ra bông trái mà lại còn không đẹp lòng Ngài.

Qua đó, Đức Chúa Jesus cũng muốn dạy cho các môn đồ Ngài biết rằng một người nhìn thấy với vẻ bề ngoài đầy những việc lành, như là một người yêu kính Chúa, sốt sắng trong nhà Chúa, nhưng thật chất bên trong thì lại trống rỗng, không sinh ra được bông trái, mà còn không làm bởi tấm lòng, chỉ nói trên môi miệng và Đức Chúa Jesus muốn dạy dỗ rằng đó là sự giả hình. Và số phận của sự giả hình là sẽ bị khô héo và chết đi.

Thưa Cha, ngay sau sự kiện của cây vả, Đức Chúa Jesus dạy dỗ các môn đồ về việc có đức tin thì sẽ dời được núi trong câu 21, con suy ngẫm có lẽ vì các môn đồ đã ngạc nhiên vì tự nhiên cây vả lại bị khô héo, thì Đức Chúa Jesus đã dạy họ về đức tin. Nếu không có đức tin thì không thể làm được việc gì, con nghĩ do các môn đồ ngạc nhiên và có sự hoài nghi nên Đức Chúa Jesus đã phán dạy họ về đức tin.

Thưa Cha, qua đây con học hiểu được rằng người tin Chúa, theo Chúa không chỉ nói trên môi miệng nhưng cũng phải có đức tin nơi Ngài. Cho dù có làm nhiều việc lành cho nhà Chúa nhưng trong người ấy không có đức tin thì những việc làm của người ấy sẽ thành ra vô ích. Sự nghi ngờ thường biểu hiện ra sự thắc mắc, ngạc nhiên, làm nửa vời vì không biết là đúng hay sai, đôi khi nghi ngờ ngay cả Chúa là Chúa có ban cho không? Chúa có thật không? Muốn làm mà không dám làm vì trong lòng chưa hoàn toàn tin cậy nơi Chúa, còn sự nghi ngờ. Mà chính sự nghi ngờ là rào cản giữa con dân Chúa với Chúa. Nếu không có đức tin thì người ấy sẽ không thể sống cho đẹp lòng Chúa như trong Hê-bơ-rơ 11:6 có chép:

"Không có đức tin thì không thể nào làm vừa lòng Ngài. Vì người đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng, Ngài thực hữu. Đối với những ai tìm kiếm Ngài, Ngài là Đấng Ban Thưởng."

Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con được sự hiểu này. Nguyện cầu xin Chúa ban cho con thêm hiểu biết hơn về Lời Ngài, xin cho con sống mỗi một ngày đều là làm ra việc có ích sinh ra bông trái mà không phải chỉ sinh ra lắm lá mà không có được bông trái nào. Xin cho con luôn luôn có đức tin nơi Ngài, dù là việc lớn hay nhỏ thì con phải luôn tin và xin trong sự cầu nguyện thì Chúa là Đấng sẽ ban cho con điều mà con xin bởi đức tin của con. A-men!

"Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi, lắng tai nghe sự nài xin của tôi; nhân sự thành tín và sự công chính Chúa, xin hãy đáp lại tôi." (Thi Thiên 143:1).

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
24/12/2025

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ