Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghỉ được mọi sự bình an trong tay cánh tay của Ngài. Ngày mới xin Cha gìn giữ và ban cho con được mọi sự bình an và khỏe mạnh. Giờ này đây xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, xin ban cho con được đủ dùng trong ngày hôm nay, xin Cha ban cho con sự khôn sáng để đọc, suy ngẫm và hiểu Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha. A-men!
17 Vào ngày đầu của những ngày bánh không men, các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng: "Ngài muốn chúng tôi dọn cho Ngài ăn Lễ Vượt Qua ở nơi nào?" 18 Ngài đã đáp rằng: "Các ngươi hãy đi vào trong thành, đến một người kia và bảo người: 'Thầy nói: "Giờ của Ta đã gần. Ta sẽ giữ Lễ Vượt Qua với các môn đồ của Ta, cùng ngươi."'" 19 Các môn đồ đã làm như Đức Chúa Jesus đã truyền họ và sửa soạn Lễ Vượt Qua. 20 Khi buổi tối đã đến, Ngài đã ngồi vào bàn ăn với mười hai môn đồ. 21 Họ đang ăn bữa ăn của họ, Ngài đã phán: "Thật, Ta bảo các ngươi rằng một trong các ngươi sẽ nộp Ta." 22 Các môn đồ đã buồn bực lắm, họ bắt đầu từng người một, hỏi Ngài: "Không là tôi, phải không Chúa?" 23 Ngài đã đáp rằng: "Kẻ chấm tay trong đĩa với Ta, kẻ ấy sẽ nộp Ta." 24 Thực tế, Con Người đi, như lời đã được chép về Ngài; nhưng khốn thay cho kẻ mà bởi nó Con Người bị nộp. Sẽ là tốt hơn cho nó nếu kẻ ấy đã chẳng được sinh ra." 25 Giu-đa, kẻ nộp Ngài, cất tiếng, hỏi: "Không là tôi, phải không Thầy?" Ngài bảo người: "Ngươi đã nói." 26 Khi họ đang ăn bữa ăn của họ, Đức Chúa Jesus đã lấy một tấm bánh, tạ ơn, bẻ nó ra và đưa cho các môn đồ. Ngài đã phán: "Hãy lấy và hãy ăn! Này là thân thể của Ta!" 27 Ngài lại lấy một cái chén, tạ ơn. Ngài đã đưa nó cho họ, phán rằng: "Hết thảy các ngươi hãy uống nó! 28 Vì đây là máu của Ta, của giao ước, bị đổ ra cho nhiều người về sự tha thứ những tội lỗi. 29 Ta phán với các ngươi, từ nay, Ta sẽ không uống nước ra từ trái cây nho này nữa, cho tới ngày mà Ta uống nó, nước ra từ trái cây nho mới, cùng các ngươi ở trong vương quốc của Cha Ta."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con:
Thưa Cha, Lễ Vượt Qua là một trong những kỳ lễ quan trọng và ý nghĩa đối với người dân I-sơ-ra-ên. Tại trong kỳ lễ quan trọng này thì một kỳ lễ quan trọng và vô cùng ý nghĩa khác lại được thiết lập đó là Lễ Tiệc Thánh. Một ngày lễ mà sẽ mang đến sự cứu rỗi cho loài người bởi sự chịu khổ và chịu chết của Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, sự chuẩn bị trước của Đức Chúa Jesus cho con thấy được tấm lòng sẵn sàng vâng phục Cha của Đức Chúa Jesus một cách tuyệt đối mà không oán than. Tấm lòng các môn đồ vâng theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Jesus mà chút hồ nghi hay thắc mắc cho con cũng học hỏi được rằng trên bước đường đi theo Chúa của con, con cũng cần phải có thái vô vâng phục cách tuyệt đối mà không thắc mắc, hết lòng làm theo trong sự chỉ dẫn của Ngài. Con cần tra xét lại chính mình mỗi ngày có đang vâng Lời Ngài cách nhanh chóng hết lòng hay chưa? Cảm tạ Cha đã cho con học được điều này trong bài học ngày hôm nay.
Thưa Cha, khi được Đức Chúa Jesus tuyên bố sẽ có một trong những môn đồ sẽ phản bội lại Ngài thay vì họ tự mình tra xét thì họ lại đi hỏi Đức Chúa Jesus, mà điều đó là điều chính bản thân mỗi người phải nhận biết rõ, nhưng tiếc thay họ không tự mình nhìn ra, ngay cả chính Giu-đa là người phản Chúa thái độ lại rất dửng dưng trước lời tuyên bố của Ngài thay vì giật mình tỉnh thức và thú nhận tội lỗi và ăn năn trước Đức Chúa Jesus. Qua đó cho con nhìn nhận ra được một điều giống với thực trạng hiện nay, khi một người tin nhận Chúa, cũng có lúc họ cũng sốt sắng làm những việc mà Chúa kêu gọi, đôi khi họ cũng vấp ngã vì một tội lỗi nào đó thầm kín mà chỉ Chúa và chính người đó biết. Khi được Chúa chỉ ra qua người chăn hoặc trưởng lão hoặc từ bất kỳ anh chị em nào khác thì họ không ăn năn, lại vờ như mình vô tội, họ đang bị tội lỗi che mắt như chính Giu-đa đã bị ma quỷ làm cho mụ mị không còn ý thức được tội nữa mà chuyển sang cứng lòng, giả hình trước Chúa.
Thưa Cha, hành động "chấm tay trong đĩa" là biểu tượng nói lên tính thân mật, tin tưởng lẫn nhau, lòng trung thành, mà ở đây một tình cảm gắn bó mật thiết, trung thành lại bị phản bội qua câu nói đầy sự chua chát và đau lòng của Đức Chúa Jesus. Một tình yêu, sự trung thành lại bị phản bội trong chính người môn đồ mà Ngài đã chọn và kêu gọi. Ngay cả khi Đức Chúa Jesus biết hết tất cả mọi điều nhưng Ngài không ngăn cản Giu-đa mà chỉ thầm kêu gọi Giu-đa ăn năn. Và Chúa cũng cho phép mọi sự xảy ra theo chương trình của Ngài đây không phải ý định của Ngài mà Ngài để việc xảy ra.
Thưa Cha, câu nói "sẽ là tốt hơn cho nó nếu kẻ ấy đã chẳng được sinh ra" của Đức Chúa Jesus cho con thấy thà một người không được sinh ra còn hơn mà đi phản bội Chúa thì hậu quả mà họ phải chịu thật kinh khủng thay. Thà không được sinh ra không được gì còn hơn là được sinh ra mà lại chọn lấy con đường đau khổ đời đời cho sự phản bội Chúa.
Thưa Cha, Lễ Tiệc Thánh bánh và chén những ý nghĩa mới là tượng trưng cho thân thể và huyết của Đức Chúa Jesus đã vỡ ra và tuôn đổ vì tội lỗi của loài người, mang ý nghĩa của sự cứu chuộc, làm nên mới cho những ai tin nhận nơi Đức Chúa Jesus Christ. Đem lại niềm trông cậy phước hạnh dành cho những ai tin nơi Ngài.
Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được sự hiểu về bài học ngày hôm nay. Nguyện Lời Chúa luôn thanh tẩy thánh hóa con mỗi ngày, để con sống trọn vẹn thánh khiết trước mặt Chúa sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Kính của chúng con. A-men!
Ma-thi-ơ 26:17-29 Sự Thiết Lập Lễ Tiệc Thánh
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghỉ được mọi sự bình an trong tay cánh tay của Ngài. Ngày mới xin Cha gìn giữ và ban cho con được mọi sự bình an và khỏe mạnh. Giờ này đây xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, xin ban cho con được đủ dùng trong ngày hôm nay, xin Cha ban cho con sự khôn sáng để đọc, suy ngẫm và hiểu Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha. A-men!
17 Vào ngày đầu của những ngày bánh không men, các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus, thưa rằng: "Ngài muốn chúng tôi dọn cho Ngài ăn Lễ Vượt Qua ở nơi nào?"
18 Ngài đã đáp rằng: "Các ngươi hãy đi vào trong thành, đến một người kia và bảo người: 'Thầy nói: "Giờ của Ta đã gần. Ta sẽ giữ Lễ Vượt Qua với các môn đồ của Ta, cùng ngươi."'"
19 Các môn đồ đã làm như Đức Chúa Jesus đã truyền họ và sửa soạn Lễ Vượt Qua.
20 Khi buổi tối đã đến, Ngài đã ngồi vào bàn ăn với mười hai môn đồ.
21 Họ đang ăn bữa ăn của họ, Ngài đã phán: "Thật, Ta bảo các ngươi rằng một trong các ngươi sẽ nộp Ta."
22 Các môn đồ đã buồn bực lắm, họ bắt đầu từng người một, hỏi Ngài: "Không là tôi, phải không Chúa?"
23 Ngài đã đáp rằng: "Kẻ chấm tay trong đĩa với Ta, kẻ ấy sẽ nộp Ta."
24 Thực tế, Con Người đi, như lời đã được chép về Ngài; nhưng khốn thay cho kẻ mà bởi nó Con Người bị nộp. Sẽ là tốt hơn cho nó nếu kẻ ấy đã chẳng được sinh ra."
25 Giu-đa, kẻ nộp Ngài, cất tiếng, hỏi: "Không là tôi, phải không Thầy?" Ngài bảo người: "Ngươi đã nói."
26 Khi họ đang ăn bữa ăn của họ, Đức Chúa Jesus đã lấy một tấm bánh, tạ ơn, bẻ nó ra và đưa cho các môn đồ. Ngài đã phán: "Hãy lấy và hãy ăn! Này là thân thể của Ta!"
27 Ngài lại lấy một cái chén, tạ ơn. Ngài đã đưa nó cho họ, phán rằng: "Hết thảy các ngươi hãy uống nó!
28 Vì đây là máu của Ta, của giao ước, bị đổ ra cho nhiều người về sự tha thứ những tội lỗi.
29 Ta phán với các ngươi, từ nay, Ta sẽ không uống nước ra từ trái cây nho này nữa, cho tới ngày mà Ta uống nó, nước ra từ trái cây nho mới, cùng các ngươi ở trong vương quốc của Cha Ta."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con:
Thưa Cha, Lễ Vượt Qua là một trong những kỳ lễ quan trọng và ý nghĩa đối với người dân I-sơ-ra-ên. Tại trong kỳ lễ quan trọng này thì một kỳ lễ quan trọng và vô cùng ý nghĩa khác lại được thiết lập đó là Lễ Tiệc Thánh. Một ngày lễ mà sẽ mang đến sự cứu rỗi cho loài người bởi sự chịu khổ và chịu chết của Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, sự chuẩn bị trước của Đức Chúa Jesus cho con thấy được tấm lòng sẵn sàng vâng phục Cha của Đức Chúa Jesus một cách tuyệt đối mà không oán than. Tấm lòng các môn đồ vâng theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Jesus mà chút hồ nghi hay thắc mắc cho con cũng học hỏi được rằng trên bước đường đi theo Chúa của con, con cũng cần phải có thái vô vâng phục cách tuyệt đối mà không thắc mắc, hết lòng làm theo trong sự chỉ dẫn của Ngài. Con cần tra xét lại chính mình mỗi ngày có đang vâng Lời Ngài cách nhanh chóng hết lòng hay chưa? Cảm tạ Cha đã cho con học được điều này trong bài học ngày hôm nay.
Thưa Cha, khi được Đức Chúa Jesus tuyên bố sẽ có một trong những môn đồ sẽ phản bội lại Ngài thay vì họ tự mình tra xét thì họ lại đi hỏi Đức Chúa Jesus, mà điều đó là điều chính bản thân mỗi người phải nhận biết rõ, nhưng tiếc thay họ không tự mình nhìn ra, ngay cả chính Giu-đa là người phản Chúa thái độ lại rất dửng dưng trước lời tuyên bố của Ngài thay vì giật mình tỉnh thức và thú nhận tội lỗi và ăn năn trước Đức Chúa Jesus. Qua đó cho con nhìn nhận ra được một điều giống với thực trạng hiện nay, khi một người tin nhận Chúa, cũng có lúc họ cũng sốt sắng làm những việc mà Chúa kêu gọi, đôi khi họ cũng vấp ngã vì một tội lỗi nào đó thầm kín mà chỉ Chúa và chính người đó biết. Khi được Chúa chỉ ra qua người chăn hoặc trưởng lão hoặc từ bất kỳ anh chị em nào khác thì họ không ăn năn, lại vờ như mình vô tội, họ đang bị tội lỗi che mắt như chính Giu-đa đã bị ma quỷ làm cho mụ mị không còn ý thức được tội nữa mà chuyển sang cứng lòng, giả hình trước Chúa.
Thưa Cha, hành động "chấm tay trong đĩa" là biểu tượng nói lên tính thân mật, tin tưởng lẫn nhau, lòng trung thành, mà ở đây một tình cảm gắn bó mật thiết, trung thành lại bị phản bội qua câu nói đầy sự chua chát và đau lòng của Đức Chúa Jesus. Một tình yêu, sự trung thành lại bị phản bội trong chính người môn đồ mà Ngài đã chọn và kêu gọi. Ngay cả khi Đức Chúa Jesus biết hết tất cả mọi điều nhưng Ngài không ngăn cản Giu-đa mà chỉ thầm kêu gọi Giu-đa ăn năn. Và Chúa cũng cho phép mọi sự xảy ra theo chương trình của Ngài đây không phải ý định của Ngài mà Ngài để việc xảy ra.
Thưa Cha, câu nói "sẽ là tốt hơn cho nó nếu kẻ ấy đã chẳng được sinh ra" của Đức Chúa Jesus cho con thấy thà một người không được sinh ra còn hơn mà đi phản bội Chúa thì hậu quả mà họ phải chịu thật kinh khủng thay. Thà không được sinh ra không được gì còn hơn là được sinh ra mà lại chọn lấy con đường đau khổ đời đời cho sự phản bội Chúa.
Thưa Cha, Lễ Tiệc Thánh bánh và chén những ý nghĩa mới là tượng trưng cho thân thể và huyết của Đức Chúa Jesus đã vỡ ra và tuôn đổ vì tội lỗi của loài người, mang ý nghĩa của sự cứu chuộc, làm nên mới cho những ai tin nhận nơi Đức Chúa Jesus Christ. Đem lại niềm trông cậy phước hạnh dành cho những ai tin nơi Ngài.
Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được sự hiểu về bài học ngày hôm nay. Nguyện Lời Chúa luôn thanh tẩy thánh hóa con mỗi ngày, để con sống trọn vẹn thánh khiết trước mặt Chúa sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Kính của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
24/05/2026
***