Ma-thi-ơ 23:32-39 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 5
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho phép mọi sự xảy trên đời sống của con để qua đó con càng biết nương cậy nơi Ngài càng hơn. Kính xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con kể cả những tội mà con không biết, không nhớ để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhậm. Kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin ban cho con tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường hạ mình để hiểu Lời Ngài và con biết áp dụng vào trong chính đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.
32 Các ngươi hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ các ngươi! 33 Hỡi những con rắn, dòng dõi của những rắn lục! Làm sao các ngươi thoát khỏi bản án của hỏa ngục? 34 Bởi vậy, này, Ta sai đến các ngươi những tiên tri, những người khôn sáng, và những thầy thông giáo. Các ngươi sẽ giết và đóng đinh một số trong họ, các ngươi sẽ đánh đập một số khác trong họ ngay trong chính nhà hội của các ngươi, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia, 35 để cho sẽ đến trên các ngươi hết thảy máu công chính đã bị đổ ra trên đất, từ máu của A-bên, người công chính, cho đến máu của Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết giữa khoảng Đền Thờ và bàn thờ. 36 Thật, Ta nói với các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến trên thế hệ này. 37 Hỡi Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Kẻ giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với nó! Bao nhiêu lần Ta đã muốn gom con cái của ngươi như cách gà mái gom các gà con mình vào dưới cánh, mà các ngươi đã chẳng muốn! 38 Này, nhà của các ngươi bị bỏ lại cho các ngươi trong tình trạng hoang vu. 39 Vì, Ta bảo các ngươi, từ nay, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho tới lúc các ngươi sẽ nói rằng: 'Phước cho Đấng đến trong danh của Chúa!'"
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Đức Chúa Jesus gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo là "dòng dõi của những rắn lục". Theo con hiểu rằng Đức Chúa Jesus muốn cho mọi người thấy được bản chất thật của các nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ. Họ gian trá, xảo quyệt, bản tính chống đối, không chịu quy phục như những loài rắn cứ gặp người là tấn công lại, thì ở đây họ cũng như loài rắn kể cả Đức Chúa Jesus hay những người mà Ngài sai đến cũng bị họ chống đối, khước từ đi những sự dạy dỗ, những lẽ thật trong Thánh Kinh. Họ không có sự khiêm nhường lắng nghe hay tấm lòng hạ mình học hỏi tìm kiếm lẽ thật, chân lý của Thánh Kinh. Họ luôn tìm cách bày trừ rồi chống đối hay tìm cách gày bẫy.
Thưa Cha, "Hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ" cho thấy mức độ tội lỗi của họ đã đến mức trầm trọng và đạt đến đỉnh điểm. Và nó được di truyền từ đời này qua đời kia. Nó âm ĩ và kéo dài qua các thế hệ. Tội lỗi không những không được bày trừ mà còn tích lũy và di truyền cho các thế hệ sau. Sự cứng lòng cùng sự mù quáng tin theo những giáo lý không có trong Thánh Kinh, làm cho nhiều người tin theo và cũng rơi vào bản án của hỏa ngục.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus liệt kê việc giết, đóng đinh, đánh đập và đuổi bắt những người được sai đến. Điều này cho thấy sự bách hại đến từ sự ghen ghét, đố kỵ, lòng kiêu ngạo của chính những người xưng mình là con cái của Đức Chúa Trời, mang danh của Chúa. Và nó thường được ngụy trang dưới hình thức là người đạo đức, công chính, sốt sắng muốn bảo vệ lẽ thật của Lời Chúa nhưng chính họ đã khước từ đi lẽ thật của Thánh Kinh làm cong vẹo lẽ thật của Lời Chúa.
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus nhắc đến tất cả máu công chính từ A-bên đến Xa-cha-ri cho thấy một chiều dài lịch sử những người công chính từ người đầu tiên là A-bên và người cuối cùng là Xa-cha-ri đều bị giết chết, vì sự ganh ghét, đố kỵ bị chính những người cùng đức tin, cùng chung dân tộc giết chết, khước từ đi lẽ thật và họ đã bị chai lì thuộc linh qua nhiều thế hệ như vậy. Và đỉnh điểm cho sự khước từ, chống đối và giết chết những người công chính của Đức Chúa Trời là một dân tộc lưu vong, Thành Thánh Giê-ru-sa-lem mà họ đầy tự hào từ đời này sang đời kia bị đánh sập và họ sẽ đối diện với bản án của hỏa ngục.
Thưa Cha, lời than vãn của Đức Chúa Jesus về Thành Giê-ru-sa-lem cho thấy tình yêu và sự kiên nhẫn của Ngài đối với những người chống đối Ngài vô cùng lớn. Ngài kêu gọi với lòng thiết tha, kiên nhẫn chờ đợi họ trở về. Hình ảnh "gà mái gom các gà con" nói lên tình yêu thương, lòng đau xót, sự che chở, bảo vệ của Đức Chúa Jesus với loài người. Nhưng tiếc thay họ đã khước từ "chẳng muốn" được Ngài che chở, yêu thương phục hồi họ trong ân điển của Ngài. Đức Chúa Trời cho mọi người quyền tự do lựa chọn, Ngài ban cho ân điển nhưng việc chọn ở trong ân điển hay khước từ đi ân điển của Ngài là quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Đức Chúa Trời tôn trọng quyền tự do của loài người nhưng trong sự tự do đó, trong ân điển đó sẽ có hình phạt thích đáng vì Ngài là Đấng công chính, có thưởng thì sẽ có phạt.
Thưa Cha, lời tuyên bố "nhà của các ngươi bị bỏ lại... trong tình trạng hoang vu" có ý nghĩa thuộc linh là Đức Chúa Trời không còn hiện diện giữa họ nữa khi họ khước từ, đánh đập giết chết những người công chính của Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Jesus cũng bị họ giết chết. Về lịch sử thì Thành Thánh Giê-ru-sa-lem bị chính quyền La-mã đánh sập và thành ra hoang vu bởi người dân I-sơ-ra-ên tản lạc đi khắp nơi. Nhưng một đền thờ mới được dựng nên trong chính mỗi người qua Đấng Christ. Đây là sự chuyển giao giữa Đền Thờ vật chất sang Đền Thờ thuộc linh trong Đức Chúa Jesus Christ. Sự khởi đầu đầy hy vọng cho những ai tin nhận và ở trong Đấng Christ.
Cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu này. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày để con được thánh khiết, trọn vẹn càng hơn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ Cứu Chúa Yêu Kính của chúng con. A-men!
"Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi." (Thi Thiên 119:105).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh 27/01/2026
Ma-thi-ơ 23:32-39 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 5
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho phép mọi sự xảy trên đời sống của con để qua đó con càng biết nương cậy nơi Ngài càng hơn. Kính xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con kể cả những tội mà con không biết, không nhớ để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhậm. Kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin ban cho con tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường hạ mình để hiểu Lời Ngài và con biết áp dụng vào trong chính đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.
32 Các ngươi hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ các ngươi!
33 Hỡi những con rắn, dòng dõi của những rắn lục! Làm sao các ngươi thoát khỏi bản án của hỏa ngục?
34 Bởi vậy, này, Ta sai đến các ngươi những tiên tri, những người khôn sáng, và những thầy thông giáo. Các ngươi sẽ giết và đóng đinh một số trong họ, các ngươi sẽ đánh đập một số khác trong họ ngay trong chính nhà hội của các ngươi, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia,
35 để cho sẽ đến trên các ngươi hết thảy máu công chính đã bị đổ ra trên đất, từ máu của A-bên, người công chính, cho đến máu của Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết giữa khoảng Đền Thờ và bàn thờ.
36 Thật, Ta nói với các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến trên thế hệ này.
37 Hỡi Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Kẻ giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với nó! Bao nhiêu lần Ta đã muốn gom con cái của ngươi như cách gà mái gom các gà con mình vào dưới cánh, mà các ngươi đã chẳng muốn!
38 Này, nhà của các ngươi bị bỏ lại cho các ngươi trong tình trạng hoang vu.
39 Vì, Ta bảo các ngươi, từ nay, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho tới lúc các ngươi sẽ nói rằng: 'Phước cho Đấng đến trong danh của Chúa!'"
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Đức Chúa Jesus gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo là "dòng dõi của những rắn lục". Theo con hiểu rằng Đức Chúa Jesus muốn cho mọi người thấy được bản chất thật của các nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ. Họ gian trá, xảo quyệt, bản tính chống đối, không chịu quy phục như những loài rắn cứ gặp người là tấn công lại, thì ở đây họ cũng như loài rắn kể cả Đức Chúa Jesus hay những người mà Ngài sai đến cũng bị họ chống đối, khước từ đi những sự dạy dỗ, những lẽ thật trong Thánh Kinh. Họ không có sự khiêm nhường lắng nghe hay tấm lòng hạ mình học hỏi tìm kiếm lẽ thật, chân lý của Thánh Kinh. Họ luôn tìm cách bày trừ rồi chống đối hay tìm cách gày bẫy.
Thưa Cha, "Hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ" cho thấy mức độ tội lỗi của họ đã đến mức trầm trọng và đạt đến đỉnh điểm. Và nó được di truyền từ đời này qua đời kia. Nó âm ĩ và kéo dài qua các thế hệ. Tội lỗi không những không được bày trừ mà còn tích lũy và di truyền cho các thế hệ sau. Sự cứng lòng cùng sự mù quáng tin theo những giáo lý không có trong Thánh Kinh, làm cho nhiều người tin theo và cũng rơi vào bản án của hỏa ngục.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus liệt kê việc giết, đóng đinh, đánh đập và đuổi bắt những người được sai đến. Điều này cho thấy sự bách hại đến từ sự ghen ghét, đố kỵ, lòng kiêu ngạo của chính những người xưng mình là con cái của Đức Chúa Trời, mang danh của Chúa. Và nó thường được ngụy trang dưới hình thức là người đạo đức, công chính, sốt sắng muốn bảo vệ lẽ thật của Lời Chúa nhưng chính họ đã khước từ đi lẽ thật của Thánh Kinh làm cong vẹo lẽ thật của Lời Chúa.
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus nhắc đến tất cả máu công chính từ A-bên đến Xa-cha-ri cho thấy một chiều dài lịch sử những người công chính từ người đầu tiên là A-bên và người cuối cùng là Xa-cha-ri đều bị giết chết, vì sự ganh ghét, đố kỵ bị chính những người cùng đức tin, cùng chung dân tộc giết chết, khước từ đi lẽ thật và họ đã bị chai lì thuộc linh qua nhiều thế hệ như vậy. Và đỉnh điểm cho sự khước từ, chống đối và giết chết những người công chính của Đức Chúa Trời là một dân tộc lưu vong, Thành Thánh Giê-ru-sa-lem mà họ đầy tự hào từ đời này sang đời kia bị đánh sập và họ sẽ đối diện với bản án của hỏa ngục.
Thưa Cha, lời than vãn của Đức Chúa Jesus về Thành Giê-ru-sa-lem cho thấy tình yêu và sự kiên nhẫn của Ngài đối với những người chống đối Ngài vô cùng lớn. Ngài kêu gọi với lòng thiết tha, kiên nhẫn chờ đợi họ trở về. Hình ảnh "gà mái gom các gà con" nói lên tình yêu thương, lòng đau xót, sự che chở, bảo vệ của Đức Chúa Jesus với loài người. Nhưng tiếc thay họ đã khước từ "chẳng muốn" được Ngài che chở, yêu thương phục hồi họ trong ân điển của Ngài. Đức Chúa Trời cho mọi người quyền tự do lựa chọn, Ngài ban cho ân điển nhưng việc chọn ở trong ân điển hay khước từ đi ân điển của Ngài là quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Đức Chúa Trời tôn trọng quyền tự do của loài người nhưng trong sự tự do đó, trong ân điển đó sẽ có hình phạt thích đáng vì Ngài là Đấng công chính, có thưởng thì sẽ có phạt.
Thưa Cha, lời tuyên bố "nhà của các ngươi bị bỏ lại... trong tình trạng hoang vu" có ý nghĩa thuộc linh là Đức Chúa Trời không còn hiện diện giữa họ nữa khi họ khước từ, đánh đập giết chết những người công chính của Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Jesus cũng bị họ giết chết. Về lịch sử thì Thành Thánh Giê-ru-sa-lem bị chính quyền La-mã đánh sập và thành ra hoang vu bởi người dân I-sơ-ra-ên tản lạc đi khắp nơi. Nhưng một đền thờ mới được dựng nên trong chính mỗi người qua Đấng Christ. Đây là sự chuyển giao giữa Đền Thờ vật chất sang Đền Thờ thuộc linh trong Đức Chúa Jesus Christ. Sự khởi đầu đầy hy vọng cho những ai tin nhận và ở trong Đấng Christ.
Cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu này. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày để con được thánh khiết, trọn vẹn càng hơn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ Cứu Chúa Yêu Kính của chúng con. A-men!
"Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi." (Thi Thiên 119:105).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
27/01/2026
***