Ma-thi-ơ 20:29-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Mù Ngoài Thành Giê-ri-cô
Kính lạy Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Cha vì ngày mới, tuần lễ mới lại đến, con được đến suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, kể cả những tội mà con không biết không nhớ để lời suy ngẫm của con được Ngài vui nhận. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa, xin cho con sự thông hiểu Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha.
29 Họ đã rời khỏi Thành Giê-ri-cô. Một đoàn dân đông đã theo Ngài. 30 Này, có hai người mù đang ngồi bên đường. Họ đã nghe rằng Đức Chúa Jesus đi ngang qua thì họ đã kêu lên, rằng: "Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!" 31 Đám đông đã quở trách họ để họ im tiếng. Nhưng họ đã kêu to hơn nữa, rằng: "Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!" 32 Đức Chúa Jesus đã dừng lại, đã gọi họ, và đã phán: "Các ngươi muốn Ta làm gì cho các ngươi?" 33 Họ thưa với Ngài: "Lạy Chúa, xin làm cho mắt của chúng tôi được mở ra." 34 Đức Chúa Jesus đã động lòng thương xót, đã rờ mắt họ. Tức thì mắt của họ đã thấy lại, và họ đã theo Ngài.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, hai người mù gọi Đức Chúa Jesus là "con cháu Đa-vít", con nghĩ tuy họ mù không thấy ánh sáng, không thấy được mặt Đức Chúa Jesus nhưng họ nghe tiếng đồn về Ngài nên họ tin đây là Đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa với tổ phụ họ. Họ có đức tin và tấm lòng chân thật, được Đức Chúa Trời thần cảm cho họ để họ nhận biết Đức Chúa Jesus là con cháu Đa-vít. Qua đức tin của họ mà họ được Đức Chúa Jesus chữa lành cho. Cha ơi, trước kia con sống không khác gì hai người mù này, con bị mù thuộc linh, con không nhìn thấy được mặt Ngài bởi tội lỗi của con đã làm con xa cách mặt Chúa, con sống vô độ trong sự tội lỗi, rồi một ngày kia con được nhận biết và được Chúa chữa lành chứng mù thuộc linh của con và con đã dần dần tiếp nhận được ánh sáng từ Chúa.
Thưa Cha, sự đám đông quở trách hai người mù này cho con thấy được họ không có lòng thương xót đối với người yếu thế hơn mình. Họ không những không lòng thương xót mà còn ngăn cản hai người mù đến với Đức Chúa Jesus. Tuy nhiên, hai người mù vẫn không bỏ cuộc, càng bị ngăn cản thì họ càng vùng vẫy kêu lớn tiếng hơn để được Đức Chúa Jesus nghe đến. Nhưng con thấy hai người mù này có đức tin nơi Đức Chúa Jesus cũng có tấm lòng thiết tha và khao khát được giải cứu khỏi sự bệnh tật, khiếm khuyết trên thân thể mình. Qua đây, con được học hỏi nơi hai người mù này là với tấm lòng thiết tha kêu cầu Chúa trong mọi hoàn cảnh bằng sự cầu nguyện và nài xin Chúa, không nản lòng, không bỏ cuộc trong sự cầu xin của con, "đám đông" trong đời sống hiện tại mà con gặp phải là những gào cản bởi ma quỷ, sa-tan quấy phá, những sự ham thích tội lỗi trong thế gian có thể làm rào cản khiến con bị ngăn cách với Ngài. Nhưng con quyết vượt qua rào cản ấy mà tiếp tục kêu lớn tiếng xin Chúa đoái thương con.
Thưa Cha, mặc dù Đức Chúa Jesus biết rõ nhu cầu của họ nhưng Ngài vẫn muốn cho họ cơ hội để được nói lên ước muốn của mình, bày tỏ đức tin của mình nơi Ngài. Đức Chúa Jesus luôn luôn cho mọi người cơ hội nói lên lòng mình, thể hiện đức tin nơi Ngài qua việc Ngài luôn đặt lại câu hỏi để họ được nói ra. Cha ơi, trong mọi sự Ngài luôn mở đường, cho con cơ hội để thể hiện đức tin của con nơi Ngài. Mặc dù Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết hết tất cả mọi sự nhưng Ngài vẫn cho con cơ hội để bày tỏ đức tin của con nơi Ngài.
Thưa Cha, qua câu trả lời của hai người mù này "Xin làm cho mắt chúng tôi được mở ra." Cho thấy họ hoàn toàn tin cậy nơi Chúa, không chút nghi ngờ và có tấm lòng khiêm nhường cầu xin, không áp đặt Đức Chúa Jesus phải chữa lành cho họ, hai người mù đã đi thẳng vào vấn đề là xin Chúa cho họ được thấy ánh sáng, không vòng vo hay tìm kiếm sự gì khác ngoài ước muốn được Đức Chúa Jesus chữa lành cho đôi mắt bị mù.
Ngày hôm nay qua sự dạy dỗ của người chăn là với sự khiêm nhường hạ mình trong sự cầu xin, thì con cần có sự khôn ngoan trong sự cầu xin của con là mặc dù con cầu xin Chúa ban cho con bất cứ điều gì nhưng sự cầu xin khôn ngoan là con xin theo thánh ý Chúa chứ không theo ý muốn của con. Nên con đã luôn luôn cầu xin trong sự dạy dỗ đó của người chăn, mà quả thật đúng như vậy, con xin là một chuyện nhưng đó có nằm trong thánh ý của Chúa hay không nữa. Xin Chúa dạy dỗ, hướng dẫn con trong mọi sự con làm đều đẹp ý Ngài.
Thưa Cha, con nghĩ do hai người mù có đức tin và sự khiêm nhường trong lời cầu xin bởi tấm lòng tìm kiếm Chúa của họ nên đã khiến cho Đức Chúa Jesus động lòng thương xót mà chữa lành cho họ. Mặc dù họ bị chèn ép bởi đám đông, có thể là bị một lời quở trách từ một người nào đó trong đám đông nhưng họ vẫn kiên trì nài xin, kêu cầu Đức Chúa Jesus cách lớn tiếng, để được Đức Chúa Jesus đoái thương đến họ. Qua đây, con vẫn thấy được lòng thương xót vô cùng lớn của Đức Chúa Jesus, người càng bần cùng, càng thấp hèn trong xã hội thì Đức Chúa Jesus lại càng thương xót họ hơn. Ngài không tây vị bất kỳ ai, Ngài không chê thân phận thấp bé của họ. Lạy Chúa, xin cho con được giống như Đức Chúa Jesus có lòng thương xót đối với những người lân cận xung quanh con, biết cảm thông và chia sẻ nỗi đau đối với những người xung quanh con có hoàn cảnh thiếu thốn. Bởi vì con có ra chi đâu? Có làm được gì cho Ngài đâu mà Chúa vẫn đoái hoài đến con, thương xót con vô cùng như thế.
Lạy Cha, người có đức tin và tấm lòng kêu cầu Chúa trong mọi sự, biết nương cậy nơi Ngài thì chắc chắn sẽ được Ngài nhậm lời mà ban cho. Khi con đọc Thánh Kinh Cựu Ước về các gương của các vua thời xưa trong sách Sử Ký và Các Vua thì con thấy rõ ràng những ai biết hạ mình, kêu cầu Chúa cứu giúp họ thì Ngài luôn luôn thương xót mà giải cứu họ ra khỏi những kẻ thù địch của họ. Chỉ cần họ có một tấm lòng trọn vẹn, nương cậy nơi Ngài thì Ngài luôn ban ơn, xuống phước giải cứu họ trước những kẻ thù địch tấn công họ.
Thưa Cha, con rút ra được bài học cho con là, dù bất kể người đó là ai, nhưng họ có một tấm gương tốt, gây dựng và khích lệ cho con trên linh trình đi theo Chúa thì con phải hạ mình học hỏi, tiếp nhận những tấm gương tốt ấy để con áp dụng cho chính bản thân con, để thuộc linh con được tăng trưởng, mạnh khỏe không èo uột. Mỗi một bài học hay mỗi một tấm gương sáng trong Chúa cũng giúp con được lớn mạnh hơn trong đức tin và tìm thấy ánh sáng của Chúa chiếu gọi lối đi cho con trên bước đường tiến về nhà Cha.
Cảm tạ Chúa đã cho con được sự hiểu này. Xin Chúa vẫn cứ tiếp tục soi dẫn con, chỉ dạy con mỗi lúc mỗi ngày. Xin cho con học được tấm gương tốt trong bài học ngày hôm nay, biết kêu cầu Chúa cách tha thiết, khiêm nhường, đi thẳng vào vấn đề mà con cần cầu xin. Lớn tiếng cầu xin Chúa khi gặp những gào cản bởi "đám đông" xung quanh con, có đức tin và sự trông cậy nơi Chúa trong sự cầu xin. Học hỏi nơi Đức Chúa Jesus luôn có lòng thương xót, giúp đỡ và chia sẻ với những hoàn cảnh khốn khó. Khi tìm được ánh sáng thì con phải nắm bắt cơ hội khi được nhìn thấy ánh sáng đó mà vững vàng theo Ngài. A-men!
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh 15/12/2025
Ma-thi-ơ 20:29-34 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Hai Người Mù Ngoài Thành Giê-ri-cô
Kính lạy Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Cha vì ngày mới, tuần lễ mới lại đến, con được đến suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, kể cả những tội mà con không biết không nhớ để lời suy ngẫm của con được Ngài vui nhận. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa, xin cho con sự thông hiểu Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha.
29 Họ đã rời khỏi Thành Giê-ri-cô. Một đoàn dân đông đã theo Ngài.
30 Này, có hai người mù đang ngồi bên đường. Họ đã nghe rằng Đức Chúa Jesus đi ngang qua thì họ đã kêu lên, rằng: "Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!"
31 Đám đông đã quở trách họ để họ im tiếng. Nhưng họ đã kêu to hơn nữa, rằng: "Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!"
32 Đức Chúa Jesus đã dừng lại, đã gọi họ, và đã phán: "Các ngươi muốn Ta làm gì cho các ngươi?"
33 Họ thưa với Ngài: "Lạy Chúa, xin làm cho mắt của chúng tôi được mở ra."
34 Đức Chúa Jesus đã động lòng thương xót, đã rờ mắt họ. Tức thì mắt của họ đã thấy lại, và họ đã theo Ngài.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, hai người mù gọi Đức Chúa Jesus là "con cháu Đa-vít", con nghĩ tuy họ mù không thấy ánh sáng, không thấy được mặt Đức Chúa Jesus nhưng họ nghe tiếng đồn về Ngài nên họ tin đây là Đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa với tổ phụ họ. Họ có đức tin và tấm lòng chân thật, được Đức Chúa Trời thần cảm cho họ để họ nhận biết Đức Chúa Jesus là con cháu Đa-vít. Qua đức tin của họ mà họ được Đức Chúa Jesus chữa lành cho. Cha ơi, trước kia con sống không khác gì hai người mù này, con bị mù thuộc linh, con không nhìn thấy được mặt Ngài bởi tội lỗi của con đã làm con xa cách mặt Chúa, con sống vô độ trong sự tội lỗi, rồi một ngày kia con được nhận biết và được Chúa chữa lành chứng mù thuộc linh của con và con đã dần dần tiếp nhận được ánh sáng từ Chúa.
Thưa Cha, sự đám đông quở trách hai người mù này cho con thấy được họ không có lòng thương xót đối với người yếu thế hơn mình. Họ không những không lòng thương xót mà còn ngăn cản hai người mù đến với Đức Chúa Jesus. Tuy nhiên, hai người mù vẫn không bỏ cuộc, càng bị ngăn cản thì họ càng vùng vẫy kêu lớn tiếng hơn để được Đức Chúa Jesus nghe đến. Nhưng con thấy hai người mù này có đức tin nơi Đức Chúa Jesus cũng có tấm lòng thiết tha và khao khát được giải cứu khỏi sự bệnh tật, khiếm khuyết trên thân thể mình. Qua đây, con được học hỏi nơi hai người mù này là với tấm lòng thiết tha kêu cầu Chúa trong mọi hoàn cảnh bằng sự cầu nguyện và nài xin Chúa, không nản lòng, không bỏ cuộc trong sự cầu xin của con, "đám đông" trong đời sống hiện tại mà con gặp phải là những gào cản bởi ma quỷ, sa-tan quấy phá, những sự ham thích tội lỗi trong thế gian có thể làm rào cản khiến con bị ngăn cách với Ngài. Nhưng con quyết vượt qua rào cản ấy mà tiếp tục kêu lớn tiếng xin Chúa đoái thương con.
Thưa Cha, mặc dù Đức Chúa Jesus biết rõ nhu cầu của họ nhưng Ngài vẫn muốn cho họ cơ hội để được nói lên ước muốn của mình, bày tỏ đức tin của mình nơi Ngài. Đức Chúa Jesus luôn luôn cho mọi người cơ hội nói lên lòng mình, thể hiện đức tin nơi Ngài qua việc Ngài luôn đặt lại câu hỏi để họ được nói ra. Cha ơi, trong mọi sự Ngài luôn mở đường, cho con cơ hội để thể hiện đức tin của con nơi Ngài. Mặc dù Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết hết tất cả mọi sự nhưng Ngài vẫn cho con cơ hội để bày tỏ đức tin của con nơi Ngài.
Thưa Cha, qua câu trả lời của hai người mù này "Xin làm cho mắt chúng tôi được mở ra." Cho thấy họ hoàn toàn tin cậy nơi Chúa, không chút nghi ngờ và có tấm lòng khiêm nhường cầu xin, không áp đặt Đức Chúa Jesus phải chữa lành cho họ, hai người mù đã đi thẳng vào vấn đề là xin Chúa cho họ được thấy ánh sáng, không vòng vo hay tìm kiếm sự gì khác ngoài ước muốn được Đức Chúa Jesus chữa lành cho đôi mắt bị mù.
Ngày hôm nay qua sự dạy dỗ của người chăn là với sự khiêm nhường hạ mình trong sự cầu xin, thì con cần có sự khôn ngoan trong sự cầu xin của con là mặc dù con cầu xin Chúa ban cho con bất cứ điều gì nhưng sự cầu xin khôn ngoan là con xin theo thánh ý Chúa chứ không theo ý muốn của con. Nên con đã luôn luôn cầu xin trong sự dạy dỗ đó của người chăn, mà quả thật đúng như vậy, con xin là một chuyện nhưng đó có nằm trong thánh ý của Chúa hay không nữa. Xin Chúa dạy dỗ, hướng dẫn con trong mọi sự con làm đều đẹp ý Ngài.
Thưa Cha, con nghĩ do hai người mù có đức tin và sự khiêm nhường trong lời cầu xin bởi tấm lòng tìm kiếm Chúa của họ nên đã khiến cho Đức Chúa Jesus động lòng thương xót mà chữa lành cho họ. Mặc dù họ bị chèn ép bởi đám đông, có thể là bị một lời quở trách từ một người nào đó trong đám đông nhưng họ vẫn kiên trì nài xin, kêu cầu Đức Chúa Jesus cách lớn tiếng, để được Đức Chúa Jesus đoái thương đến họ. Qua đây, con vẫn thấy được lòng thương xót vô cùng lớn của Đức Chúa Jesus, người càng bần cùng, càng thấp hèn trong xã hội thì Đức Chúa Jesus lại càng thương xót họ hơn. Ngài không tây vị bất kỳ ai, Ngài không chê thân phận thấp bé của họ. Lạy Chúa, xin cho con được giống như Đức Chúa Jesus có lòng thương xót đối với những người lân cận xung quanh con, biết cảm thông và chia sẻ nỗi đau đối với những người xung quanh con có hoàn cảnh thiếu thốn. Bởi vì con có ra chi đâu? Có làm được gì cho Ngài đâu mà Chúa vẫn đoái hoài đến con, thương xót con vô cùng như thế.
Lạy Cha, người có đức tin và tấm lòng kêu cầu Chúa trong mọi sự, biết nương cậy nơi Ngài thì chắc chắn sẽ được Ngài nhậm lời mà ban cho. Khi con đọc Thánh Kinh Cựu Ước về các gương của các vua thời xưa trong sách Sử Ký và Các Vua thì con thấy rõ ràng những ai biết hạ mình, kêu cầu Chúa cứu giúp họ thì Ngài luôn luôn thương xót mà giải cứu họ ra khỏi những kẻ thù địch của họ. Chỉ cần họ có một tấm lòng trọn vẹn, nương cậy nơi Ngài thì Ngài luôn ban ơn, xuống phước giải cứu họ trước những kẻ thù địch tấn công họ.
Thưa Cha, con rút ra được bài học cho con là, dù bất kể người đó là ai, nhưng họ có một tấm gương tốt, gây dựng và khích lệ cho con trên linh trình đi theo Chúa thì con phải hạ mình học hỏi, tiếp nhận những tấm gương tốt ấy để con áp dụng cho chính bản thân con, để thuộc linh con được tăng trưởng, mạnh khỏe không èo uột. Mỗi một bài học hay mỗi một tấm gương sáng trong Chúa cũng giúp con được lớn mạnh hơn trong đức tin và tìm thấy ánh sáng của Chúa chiếu gọi lối đi cho con trên bước đường tiến về nhà Cha.
Cảm tạ Chúa đã cho con được sự hiểu này. Xin Chúa vẫn cứ tiếp tục soi dẫn con, chỉ dạy con mỗi lúc mỗi ngày. Xin cho con học được tấm gương tốt trong bài học ngày hôm nay, biết kêu cầu Chúa cách tha thiết, khiêm nhường, đi thẳng vào vấn đề mà con cần cầu xin. Lớn tiếng cầu xin Chúa khi gặp những gào cản bởi "đám đông" xung quanh con, có đức tin và sự trông cậy nơi Chúa trong sự cầu xin. Học hỏi nơi Đức Chúa Jesus luôn có lòng thương xót, giúp đỡ và chia sẻ với những hoàn cảnh khốn khó. Khi tìm được ánh sáng thì con phải nắm bắt cơ hội khi được nhìn thấy ánh sáng đó mà vững vàng theo Ngài. A-men!
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
15/12/2025
***