Ma-thi-ơ 19:16-21 Giữ Các Điều Răn để Được Vào Sự Sống
Kính lạy Cha của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha đã quan phòng, gìn giữ con trong suốt một tuần lễ vừa qua được bình an. Tuần lễ mới, một ngày mới xin Cha ban sự bình an và cho con sống thánh khiết trọn vẹn ở trong Chúa, xin Cha gìn giữ con trước những sự cám dỗ và xin Đức Thánh Linh giờ đây dẫn dắt, dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, cho con được thông hiểu Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.
16 Này, có một người đã đến và hỏi Ngài: "Thưa thầy tốt lành, tôi phải làm việc lành gì để tôi có sự sống vĩnh cửu?" 17 Ngài đã bảo người: "Sao ngươi gọi Ta tốt lành? Không ai tốt lành, ngoại trừ một Đấng Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào trong sự sống, hãy giữ các điều răn." 18 Người hỏi Ngài: "Các điều nào?" Đức Chúa Jesus đã phán: "Ngươi sẽ không giết người. Ngươi sẽ không ngoại tình. Ngươi sẽ không trộm cắp. Ngươi sẽ không nói chứng dối. 19 Hãy hiếu kính cha và mẹ của ngươi. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận của ngươi như mình." 20 Người trẻ ấy thưa với Ngài: "Hết thảy các điều này tôi đã giữ từ thời thơ ấu của tôi. Tôi còn thiếu điều gì?" 21 Đức Chúa Jesus đã bảo người: "Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì ngươi có mà cho những người khó nghèo, thì ngươi sẽ có kho tàng ở trên trời; rồi, ngươi hãy đến, theo Ta."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, con suy ngẫm về người thanh niên này, tại sao khi người thanh niên này đã nói là hết thảy những điều ấy người thanh niên đã giữ từ khi còn thơ ấu. Nhưng nếu đã giữ các điều răn từ khi còn thơ ấu mà lại đi hỏi Đức Chúa Jesus là cần phải làm gì nữa sao? Anh ta đã vâng giữ các điều răn mà tại sao không biết phải làm gì để được sự sống vĩnh cữu? Thì qua đó cho thấy người thanh niên này có điểm không ổn, hay là chỉ vâng giữ về mặt hình thức thôi, nhưng trong lòng lại không thật sự làm theo? Con cảm thấy khó hiểu về chi tiết này.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus cũng không nhận Ngài là “Thầy tốt lành” nhưng Đức Chúa Jesus lại hướng người thanh niên về Đức Chúa Trời. Mặc dù Ngài cũng là Thiên Chúa nhưng Ngài không giành lấy dự vinh quang cho bản thân Ngài, cho thấy Đức Chúa Jesus thật là Đấng rất khiêm nhường, Ngài luôn hướng mọi người về Cha Ngài trên trời mà không bảo họ phải tập trung về một mình Ngài. Qua đây, cho con được học rằng ngay cả Đức Chúa Jesus Ngài là Thiên Chúa nhập thế làm người, nhưng Ngài luôn hạ mình, khiêm nhường, dâng sự vinh quang lên Đức Chúa Cha, thì con đây là chi mà con lại có suy nghĩ kiêu ngạo, muốn người khác phải chú ý đến con? Con chỉ là công cụ để Ngài sai dùng trong công việc nhà Ngài, và bởi sự thương xót lớn của Ngài con mới được sống, được ở trong tình yêu và ân điển của Ngài mà thôi. Xin cho con luôn ghi khắc điều này vào trong tâm trí, vào lòng con để con luôn nhắc nhở mình không kiêu ngạo, không thể hiện mình và không hướng người khác chú ý đến con mà biết dâng sự vinh quang, hướng sự chú ý của người khác lên Ngài.
Thưa Cha, điều con suy ngẫm tiếp nữa là nếu người thanh niên đã vâng giữ hết thảy mọi điều răn nhưng người thanh niên này lại không có tình yêu thương đối với những người lân cận mình thì điều đó cho thấy người thanh niên vẫn chưa vâng giữ trọn vẹn Luật Pháp và Điều Răn của Thiên Chúa. Qua câu mà Đức Chúa Jesus phán với người thanh niên là: "Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì ngươi có mà cho những người khó nghèo, thì ngươi sẽ có kho tàng ở trên trời; rồi, ngươi hãy đến, theo Ta." Có lẽ người thanh niên có của cải, không thuộc dạng khó nghèo nhưng anh ta không muốn chia sẻ, giúp đỡ những người lân cận gặp khó nghèo hơn anh ta. Làm sao khi một người có của cải trong thế gian này mà chịu bằng lòng bán hết để chia cho người nghèo và bằng lòng bỏ hết tất cả để đi theo Chúa? Trừ khi người đó thật yêu Chúa trên hết thảy mọi sự và có tình yêu thật ở trong Chúa, khi đó người ấy sẽ tự động san sẻ tài sản mình và theo đuổi những gì thuộc về của cải ở trên trời nhưng các môn đồ của Chúa điển hình như ông Phi-e-rơ. Khi nghe Chúa gọi thì ông lập tức bỏ ngang công việc của mình và từ bỏ hết tất cả mà đi theo Chúa.
Qua đây, con học được rằng là con dân Chúa thì hãy vâng theo những điều dạy dỗ của Chúa, vâng giữ trọn vẹn Luật Pháp và Điều Răn của Ngài rồi nhưng con cũng tra xét xem con có thật sự làm cho Luật Pháp và Điều Răn của Ngài được trọn vẹn hay chưa, và sự làm trọn vẹn các điều ấy là có lòng yêu thương đối với mọi người xung quanh con. Nếu con vẫn chưa có được lòng yêu thương đối với người khác thì con vẫn chưa được trọn vẹn trong Ngài và những điều mà con vâng giữ nó sẽ trở thành vô ích. Và “điều còn thiếu” ở người thanh niên này đó là tình yêu thương, một điều rất quan trọng và hơn hết trong mỗi một con dân Chúa và khi có tình yêu thương thì người ấy mới làm được các điều khác trong Điều Răn và Luật Pháp của Chúa như trong sách I Cô-rinh-tô 13:13 có chép:
“Nhưng bây giờ, còn lại ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu. Nhưng điều lớn hơn hết trong các điều ấy là tình yêu.”
Thưa Cha, người thanh niên có sự kiêu ngạo khi tự mình đánh giá mình đã vâng giữ hết thảy các điều trong Luật Pháp và Điều Răn của Thiên Chúa, nên Đức Chúa Jesus không tranh luận về việc này mà Ngài đánh thẳng vào bản tính kiêu ngạo đó của người thanh niên, chính bởi không có tình yêu thương và tính kiêu ngạo như thế nên việc đem bán hết của cải rồi phân phát cho người nghèo đối với anh ta là một thử thách lớn. Điều này cho thấy nếu anh ta thật lòng muốn được biết làm thế nào để được sự sống vĩnh cữu, và thật lòng vâng giữ Điều Răn, Luật Pháp của Thiên Chúa, xem những thứ ở trên trời là quý hơn hết những sự ở thế gian thì anh ta sẽ làm theo lời Đức Chúa Jesus phán, còn nếu anh ta vẫn khư khư giữ tài sản, của cải mình, thì điều đó ngược lại, và đã biết mà không làm thì anh ta xứng với hình phạt của mình.
Thưa Cha, con cũng tra xét xem con có đang sử dụng đúng những của cải mà Ngài ban cho con không? Con đã biết yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương con chưa? Con có đang làm sáng danh Chúa qua việc sử dụng của cải mà Ngài giao vào tay con để con quản lý nó thật tốt hay không? Cảm tạ Chúa, từ một người mua sắm không biết điểm dừng, mua sắm vô tội vạ, ăn xài phung phí, không biết tiết kiệm, chi tiêu sao cho hợp lý thì con đã được Chúa thay đổi con, con đã biết dùng những số tiền Chúa ban cho con hằng tháng vào những việc có ích, con biết thỏa lòng với những gì con đang có, con biết tận dụng lại những đồ còn sử dụng được, biết tiết kiệm đồ ăn, xài tiền cách hợp lý hơn, thay vào đó con biết nghĩ cho anh chị em của mình, khi con sử dụng con cũng nghĩ đến anh chị em của con, họ có đang được như mình ăn những thức ăn ngon? Có đang được đủ ấm không? Cảm tạ Chúa, con biết yêu thương và tha thứ, biết thông cảm và lắng nghe và đặc biệt con có sự nhẫn nại hơn, biết cầm giữ mọi lời nói trên môi miệng mình, nhưng những điều đó không phải khả năng con tự làm con thay đổi được nhưng bởi sự từ ái, chậm giận lòng thương xót quá lớn của Ngài dành cho con, chính nhờ năng lực và sự thêm sức của Chúa mà con mới được thay đổi. Con có ý thức hơn trong việc suy ngẫm Lời Ngài, con không cho phép mình trì trệ trong việc học hỏi Lời Chúa. Khi có thời gian thì lập tức đến suy ngẫm Lời Ngài. Vì khi con suy ngẫm Lời Ngài và được Đức Thánh Linh ban cho sự hiểu đúng thì con được một bài học mới nữa cho thuộc linh con, để thuộc linh con được tăng trưởng và thêm sự hiểu biết Lời Ngài để qua đó khi con đối diện với những hoàn cảnh nào con cũng có Lời Chúa dạy dỗ, hướng dẫn cho con.
Con cảm tạ ơn Cha và Đức Thánh Linh đã luôn cùng con trong việc học Lời Chúa, đã ban cho con được sự thông hiểu, con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ đã luôn tha thứ tội cho con bằng dòng huyết thánh của Ngài, mỗi khi con lầm lỡ mà vấp phạm, và Ngài đã luôn gìn giữ ban cho được tránh khỏi những sự đau yếu bệnh tật cũng như luôn thêm sức cho con để con chịu đựng được và vượt qua. Cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con. A-men!
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh 02/12/2025
Ma-thi-ơ 19:16-21 Giữ Các Điều Răn để Được Vào Sự Sống
Kính lạy Cha của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha đã quan phòng, gìn giữ con trong suốt một tuần lễ vừa qua được bình an. Tuần lễ mới, một ngày mới xin Cha ban sự bình an và cho con sống thánh khiết trọn vẹn ở trong Chúa, xin Cha gìn giữ con trước những sự cám dỗ và xin Đức Thánh Linh giờ đây dẫn dắt, dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, cho con được thông hiểu Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa.
16 Này, có một người đã đến và hỏi Ngài: "Thưa thầy tốt lành, tôi phải làm việc lành gì để tôi có sự sống vĩnh cửu?"
17 Ngài đã bảo người: "Sao ngươi gọi Ta tốt lành? Không ai tốt lành, ngoại trừ một Đấng Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào trong sự sống, hãy giữ các điều răn."
18 Người hỏi Ngài: "Các điều nào?" Đức Chúa Jesus đã phán: "Ngươi sẽ không giết người. Ngươi sẽ không ngoại tình. Ngươi sẽ không trộm cắp. Ngươi sẽ không nói chứng dối.
19 Hãy hiếu kính cha và mẹ của ngươi. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận của ngươi như mình."
20 Người trẻ ấy thưa với Ngài: "Hết thảy các điều này tôi đã giữ từ thời thơ ấu của tôi. Tôi còn thiếu điều gì?"
21 Đức Chúa Jesus đã bảo người: "Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì ngươi có mà cho những người khó nghèo, thì ngươi sẽ có kho tàng ở trên trời; rồi, ngươi hãy đến, theo Ta."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, con suy ngẫm về người thanh niên này, tại sao khi người thanh niên này đã nói là hết thảy những điều ấy người thanh niên đã giữ từ khi còn thơ ấu. Nhưng nếu đã giữ các điều răn từ khi còn thơ ấu mà lại đi hỏi Đức Chúa Jesus là cần phải làm gì nữa sao? Anh ta đã vâng giữ các điều răn mà tại sao không biết phải làm gì để được sự sống vĩnh cữu? Thì qua đó cho thấy người thanh niên này có điểm không ổn, hay là chỉ vâng giữ về mặt hình thức thôi, nhưng trong lòng lại không thật sự làm theo? Con cảm thấy khó hiểu về chi tiết này.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus cũng không nhận Ngài là “Thầy tốt lành” nhưng Đức Chúa Jesus lại hướng người thanh niên về Đức Chúa Trời. Mặc dù Ngài cũng là Thiên Chúa nhưng Ngài không giành lấy dự vinh quang cho bản thân Ngài, cho thấy Đức Chúa Jesus thật là Đấng rất khiêm nhường, Ngài luôn hướng mọi người về Cha Ngài trên trời mà không bảo họ phải tập trung về một mình Ngài. Qua đây, cho con được học rằng ngay cả Đức Chúa Jesus Ngài là Thiên Chúa nhập thế làm người, nhưng Ngài luôn hạ mình, khiêm nhường, dâng sự vinh quang lên Đức Chúa Cha, thì con đây là chi mà con lại có suy nghĩ kiêu ngạo, muốn người khác phải chú ý đến con? Con chỉ là công cụ để Ngài sai dùng trong công việc nhà Ngài, và bởi sự thương xót lớn của Ngài con mới được sống, được ở trong tình yêu và ân điển của Ngài mà thôi. Xin cho con luôn ghi khắc điều này vào trong tâm trí, vào lòng con để con luôn nhắc nhở mình không kiêu ngạo, không thể hiện mình và không hướng người khác chú ý đến con mà biết dâng sự vinh quang, hướng sự chú ý của người khác lên Ngài.
Thưa Cha, điều con suy ngẫm tiếp nữa là nếu người thanh niên đã vâng giữ hết thảy mọi điều răn nhưng người thanh niên này lại không có tình yêu thương đối với những người lân cận mình thì điều đó cho thấy người thanh niên vẫn chưa vâng giữ trọn vẹn Luật Pháp và Điều Răn của Thiên Chúa. Qua câu mà Đức Chúa Jesus phán với người thanh niên là: "Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi, bán những gì ngươi có mà cho những người khó nghèo, thì ngươi sẽ có kho tàng ở trên trời; rồi, ngươi hãy đến, theo Ta." Có lẽ người thanh niên có của cải, không thuộc dạng khó nghèo nhưng anh ta không muốn chia sẻ, giúp đỡ những người lân cận gặp khó nghèo hơn anh ta. Làm sao khi một người có của cải trong thế gian này mà chịu bằng lòng bán hết để chia cho người nghèo và bằng lòng bỏ hết tất cả để đi theo Chúa? Trừ khi người đó thật yêu Chúa trên hết thảy mọi sự và có tình yêu thật ở trong Chúa, khi đó người ấy sẽ tự động san sẻ tài sản mình và theo đuổi những gì thuộc về của cải ở trên trời nhưng các môn đồ của Chúa điển hình như ông Phi-e-rơ. Khi nghe Chúa gọi thì ông lập tức bỏ ngang công việc của mình và từ bỏ hết tất cả mà đi theo Chúa.
Qua đây, con học được rằng là con dân Chúa thì hãy vâng theo những điều dạy dỗ của Chúa, vâng giữ trọn vẹn Luật Pháp và Điều Răn của Ngài rồi nhưng con cũng tra xét xem con có thật sự làm cho Luật Pháp và Điều Răn của Ngài được trọn vẹn hay chưa, và sự làm trọn vẹn các điều ấy là có lòng yêu thương đối với mọi người xung quanh con. Nếu con vẫn chưa có được lòng yêu thương đối với người khác thì con vẫn chưa được trọn vẹn trong Ngài và những điều mà con vâng giữ nó sẽ trở thành vô ích. Và “điều còn thiếu” ở người thanh niên này đó là tình yêu thương, một điều rất quan trọng và hơn hết trong mỗi một con dân Chúa và khi có tình yêu thương thì người ấy mới làm được các điều khác trong Điều Răn và Luật Pháp của Chúa như trong sách I Cô-rinh-tô 13:13 có chép:
“Nhưng bây giờ, còn lại ba điều này: đức tin, sự trông cậy, tình yêu. Nhưng điều lớn hơn hết trong các điều ấy là tình yêu.”
Thưa Cha, người thanh niên có sự kiêu ngạo khi tự mình đánh giá mình đã vâng giữ hết thảy các điều trong Luật Pháp và Điều Răn của Thiên Chúa, nên Đức Chúa Jesus không tranh luận về việc này mà Ngài đánh thẳng vào bản tính kiêu ngạo đó của người thanh niên, chính bởi không có tình yêu thương và tính kiêu ngạo như thế nên việc đem bán hết của cải rồi phân phát cho người nghèo đối với anh ta là một thử thách lớn. Điều này cho thấy nếu anh ta thật lòng muốn được biết làm thế nào để được sự sống vĩnh cữu, và thật lòng vâng giữ Điều Răn, Luật Pháp của Thiên Chúa, xem những thứ ở trên trời là quý hơn hết những sự ở thế gian thì anh ta sẽ làm theo lời Đức Chúa Jesus phán, còn nếu anh ta vẫn khư khư giữ tài sản, của cải mình, thì điều đó ngược lại, và đã biết mà không làm thì anh ta xứng với hình phạt của mình.
Thưa Cha, con cũng tra xét xem con có đang sử dụng đúng những của cải mà Ngài ban cho con không? Con đã biết yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương con chưa? Con có đang làm sáng danh Chúa qua việc sử dụng của cải mà Ngài giao vào tay con để con quản lý nó thật tốt hay không? Cảm tạ Chúa, từ một người mua sắm không biết điểm dừng, mua sắm vô tội vạ, ăn xài phung phí, không biết tiết kiệm, chi tiêu sao cho hợp lý thì con đã được Chúa thay đổi con, con đã biết dùng những số tiền Chúa ban cho con hằng tháng vào những việc có ích, con biết thỏa lòng với những gì con đang có, con biết tận dụng lại những đồ còn sử dụng được, biết tiết kiệm đồ ăn, xài tiền cách hợp lý hơn, thay vào đó con biết nghĩ cho anh chị em của mình, khi con sử dụng con cũng nghĩ đến anh chị em của con, họ có đang được như mình ăn những thức ăn ngon? Có đang được đủ ấm không? Cảm tạ Chúa, con biết yêu thương và tha thứ, biết thông cảm và lắng nghe và đặc biệt con có sự nhẫn nại hơn, biết cầm giữ mọi lời nói trên môi miệng mình, nhưng những điều đó không phải khả năng con tự làm con thay đổi được nhưng bởi sự từ ái, chậm giận lòng thương xót quá lớn của Ngài dành cho con, chính nhờ năng lực và sự thêm sức của Chúa mà con mới được thay đổi. Con có ý thức hơn trong việc suy ngẫm Lời Ngài, con không cho phép mình trì trệ trong việc học hỏi Lời Chúa. Khi có thời gian thì lập tức đến suy ngẫm Lời Ngài. Vì khi con suy ngẫm Lời Ngài và được Đức Thánh Linh ban cho sự hiểu đúng thì con được một bài học mới nữa cho thuộc linh con, để thuộc linh con được tăng trưởng và thêm sự hiểu biết Lời Ngài để qua đó khi con đối diện với những hoàn cảnh nào con cũng có Lời Chúa dạy dỗ, hướng dẫn cho con.
Con cảm tạ ơn Cha và Đức Thánh Linh đã luôn cùng con trong việc học Lời Chúa, đã ban cho con được sự thông hiểu, con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ đã luôn tha thứ tội cho con bằng dòng huyết thánh của Ngài, mỗi khi con lầm lỡ mà vấp phạm, và Ngài đã luôn gìn giữ ban cho được tránh khỏi những sự đau yếu bệnh tật cũng như luôn thêm sức cho con để con chịu đựng được và vượt qua. Cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con. A-men!
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
02/12/2025