Ma-thi-ơ 19:13-15 Hãy Để Những Trẻ Con Đến với Chúa
Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha vì Ngài hôm nay cha đã gìn giữ con được bình an, mặc dù Chúa cho phép vài điều xảy ra trên đời sống của con nhưng con cảm tạ ơn Cha đã cho phép nó xảy ra. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, xin cho con được thông hiểu Lời Ngài cách đơn sơ như một đứa trẻ và hết lòng vâng theo Lời Chúa dạy con, con cảm tạ ơn Cha.
13 Khi ấy, người ta đã đem những trẻ con đến Ngài, để Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Nhưng các môn đồ đã trách họ. 14 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi hãy để yên những đứa trẻ! Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta! Vì Vương Quốc Trời là của những ai giống như chúng." 15 Ngài đã đặt tay trên chúng, rồi lìa khỏi đó.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, bài học hôm nay nói về việc hãy để những con trẻ đến với Chúa. Tuy có ba câu Thánh Kinh ngắn ngủi thôi nhưng trong đó hàm chứa nhiều bài học sâu xa và bổ ích cho con. Trước tiên là sự phản ứng của các môn đồ khi người ta đem con trẻ đến với Đức Chúa Jesus. Thì con hiểu có lẽ các môn đồ sợ rằng những đứa trẻ này quấy rầy Đức Chúa Jesus, vì trẻ con thì nó hay nghịch ngợm và không chịu ngồi yên để lắng nghe, nên các môn đồ trách những người đã đem trẻ con đến với Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, sự đặt tay và cầu nguyện của Đức Chúa Jesus cho con thấy được sự khiêm hòa của Ngài, một tấm lòng đầy tình yêu thương của Đức Chúa Jesus trên những đứa trẻ, mặc dù trẻ con nó sẽ hơi nghịch ngợm, phá phách, ồn ào nhưng Đức Chúa Jesus lại yêu chúng, Ngài không bận tâm đến việc đó và Ngài dành hết tất cả tình yêu thương, quý mến của Ngài dành cho chúng, Ngài quan tâm nhất là cái tâm hồn có được trong mỗi một đứa trẻ. Con lại nghĩ tại sao Chúa lại yêu những đứa trẻ con? Vì chúng có tấm lòng thật đơn sơ, ngây thơ, trong sáng, mặc dù nó mang bản chất tội lỗi từ cha mẹ chúng nhưng ở trong đứa trẻ vẫn toát ra sự hồn nhiên, vui tươi, chưa vướng tội. Chúng có tấm lòng đơn sơ, biết vâng lời, mà Chúa lại yêu những ai có tấm lòng ấy, nên Lời Đức Chúa Jesus quở trách các môn đồ rằng: "Các ngươi hãy để yên những đứa trẻ! Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta! Vì Vương Quốc Trời là của những ai giống như chúng."
Thưa Cha, việc đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta mà Đức Chúa Jesus phán ở đây theo con hiểu rằng, khi một người có tấm lòng đơn sơ, mềm mại đến với Chúa, thì con dân Chúa phải hết sức quý trọng mà đưa dẫn, mở đường cho họ có cơ hội được đến với Ngài. Hành động ngăn cấm là hành động nên dành cho những ai đã tiếp nhận Chúa mà lại còn đóng đinh Chúa thêm một lần nữa, chà đạp máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha, từ ngữ "giống như chúng", con hiểu là giống như những đứa trẻ, đơn sơ, mộc mạc, dễ vâng phục, nói gì thì chúng nghe nấy, biết tin cậy, nương dựa vào cha mẹ chúng, từ trong nếp sống cho đến suy nghĩ. Nên ở đây Đức Chúa Jesus cũng muốn tất cả ai tin Chúa mà giống như một đứa trẻ thì Vương Quốc Trời là của người ấy.
Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Nguyện qua bài học này con cũng học biết được cách Chúa yêu một người, Chúa quan tâm một người dù họ có thấp bé trong xã hội đến cỡ nào thì Chúa vẫn yêu họ và chúng con là những người con dân Chúa nên luôn biết sẵn lòng mình, đưa dẫn, mở đường cho họ đến với Chúa mà không có hành động cấm đối với họ. Nguyện qua bài học hôm nay cho con biết sống như một đứa trẻ, đơn sơ, gần gũi, biết vâng lời và tin cậy vào Cha. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh 27/11/2025
Ma-thi-ơ 19:13-15 Hãy Để Những Trẻ Con Đến với Chúa
Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha vì Ngài hôm nay cha đã gìn giữ con được bình an, mặc dù Chúa cho phép vài điều xảy ra trên đời sống của con nhưng con cảm tạ ơn Cha đã cho phép nó xảy ra. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, xin cho con được thông hiểu Lời Ngài cách đơn sơ như một đứa trẻ và hết lòng vâng theo Lời Chúa dạy con, con cảm tạ ơn Cha.
13 Khi ấy, người ta đã đem những trẻ con đến Ngài, để Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Nhưng các môn đồ đã trách họ.
14 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi hãy để yên những đứa trẻ! Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta! Vì Vương Quốc Trời là của những ai giống như chúng."
15 Ngài đã đặt tay trên chúng, rồi lìa khỏi đó.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, bài học hôm nay nói về việc hãy để những con trẻ đến với Chúa. Tuy có ba câu Thánh Kinh ngắn ngủi thôi nhưng trong đó hàm chứa nhiều bài học sâu xa và bổ ích cho con. Trước tiên là sự phản ứng của các môn đồ khi người ta đem con trẻ đến với Đức Chúa Jesus. Thì con hiểu có lẽ các môn đồ sợ rằng những đứa trẻ này quấy rầy Đức Chúa Jesus, vì trẻ con thì nó hay nghịch ngợm và không chịu ngồi yên để lắng nghe, nên các môn đồ trách những người đã đem trẻ con đến với Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, sự đặt tay và cầu nguyện của Đức Chúa Jesus cho con thấy được sự khiêm hòa của Ngài, một tấm lòng đầy tình yêu thương của Đức Chúa Jesus trên những đứa trẻ, mặc dù trẻ con nó sẽ hơi nghịch ngợm, phá phách, ồn ào nhưng Đức Chúa Jesus lại yêu chúng, Ngài không bận tâm đến việc đó và Ngài dành hết tất cả tình yêu thương, quý mến của Ngài dành cho chúng, Ngài quan tâm nhất là cái tâm hồn có được trong mỗi một đứa trẻ. Con lại nghĩ tại sao Chúa lại yêu những đứa trẻ con? Vì chúng có tấm lòng thật đơn sơ, ngây thơ, trong sáng, mặc dù nó mang bản chất tội lỗi từ cha mẹ chúng nhưng ở trong đứa trẻ vẫn toát ra sự hồn nhiên, vui tươi, chưa vướng tội. Chúng có tấm lòng đơn sơ, biết vâng lời, mà Chúa lại yêu những ai có tấm lòng ấy, nên Lời Đức Chúa Jesus quở trách các môn đồ rằng: "Các ngươi hãy để yên những đứa trẻ! Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta! Vì Vương Quốc Trời là của những ai giống như chúng."
Thưa Cha, việc đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta mà Đức Chúa Jesus phán ở đây theo con hiểu rằng, khi một người có tấm lòng đơn sơ, mềm mại đến với Chúa, thì con dân Chúa phải hết sức quý trọng mà đưa dẫn, mở đường cho họ có cơ hội được đến với Ngài. Hành động ngăn cấm là hành động nên dành cho những ai đã tiếp nhận Chúa mà lại còn đóng đinh Chúa thêm một lần nữa, chà đạp máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha, từ ngữ "giống như chúng", con hiểu là giống như những đứa trẻ, đơn sơ, mộc mạc, dễ vâng phục, nói gì thì chúng nghe nấy, biết tin cậy, nương dựa vào cha mẹ chúng, từ trong nếp sống cho đến suy nghĩ. Nên ở đây Đức Chúa Jesus cũng muốn tất cả ai tin Chúa mà giống như một đứa trẻ thì Vương Quốc Trời là của người ấy.
Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Nguyện qua bài học này con cũng học biết được cách Chúa yêu một người, Chúa quan tâm một người dù họ có thấp bé trong xã hội đến cỡ nào thì Chúa vẫn yêu họ và chúng con là những người con dân Chúa nên luôn biết sẵn lòng mình, đưa dẫn, mở đường cho họ đến với Chúa mà không có hành động cấm đối với họ. Nguyện qua bài học hôm nay cho con biết sống như một đứa trẻ, đơn sơ, gần gũi, biết vâng lời và tin cậy vào Cha. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
27/11/2025
***