Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 14:34-36 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết

Kính lạy Cha kính yêu của con. Cha ơi, Ngài mới con lại vui mừng vì được suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con để con có tấm lòng trong sạch, đơn sơ để hiểu Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, dạy dỗ con, cho con được hiểu đúng Lời Chúa, con xin tạ ơn Ngài.

34 Khi họ đã ngang qua biển, họ đã vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết.
35 Những người của nơi đó đã nhận biết Ngài. Họ đã sai người đến khắp các miền xung quanh. Họ đã đem đến Ngài hết thảy những kẻ có bệnh.
36 Họ đã xin Ngài rằng, họ chỉ sờ chạm vạt áo của Ngài. Bất cứ ai đã sờ chạm đều được chữa lành.

Thưa Cha, con xin được trình bày sự suy ngẫm của con như sau ạ:

Thưa Cha, những người ở xứ Ghê-nê-xa-rết nhận biết Đức Chúa Jesus là có lẽ họ được nghe tin đồn về các phép lạ mà Ngài đã làm ở những thành khác, hoặc có thể được nghe một trong những người đã từng chứng kiến thuật lại. Sự họ sai người đi khắp các miền xung quanh và đã đem đến cho Đức Chúa Jesus hết thảy những người bệnh cho thấy họ có đức tin. Có thể họ chưa từng thấy qua những điều mà Đức Chúa Jesus làm ra mà họ chỉ nghe thôi thì họ tin. Qua đây cũng cho thấy tấm lòng đơn sơ của người xứ Ghê-nê-xa-rết, họ nghe và họ tin, rồi sai người đi khắp các miền xung quanh để thông báo rằng Đức Chúa Jesus đã đến chỗ của họ, chứ không như những thầy thông giáo hay những người Pha-ri-si chỉ luôn tìm cách để thử Đức Chúa Jesus, tìm cách vặn vẹo, bắt bẻ Ngài qua đó cũng cho thấy rằng họ quá kiêu ngạo, không có đức tin thật và đơn sơ như những người xứ Ghê-nê-xa-rết.

Thưa Cha, sự dân xứ Ghê-nê-xa-rết đem hết thảy những người bệnh đến với Đức Chúa Jesus và chỉ xin rằng họ chỉ sờ vào vạc áo Ngài thôi, thật sự họ có đức tin thật đơn sơ và tuyệt đối nơi Đức Chúa Jesus. Cha ơi, qua đây cho con học được từ người dân xứ Ghê-nê-xa-rết là phải luôn đơn sơ đến với Chúa và có đức tin tuyệt đối nơi Ngài, tin rằng chỉ cần con nương tựa nơi Chúa, hết lòng tìm kiếm Chúa, hết lòng chia sẻ và quan tâm đến những người xung con, khi có nhu cầu về thuộc linh lẫn thuộc thể thì luôn biết trình dâng lên Ngài không chỉ cho bản thân con mà còn cho những người xung quan con nữa. Chỉ tin rằng nhờ quyền năng của Ngài mà con đây được lành.

Thưa Cha, qua bài học này con học được từ người dân xứ Ghê-nê-xa-rết, họ hết lòng tiếp đón Chúa, có tấm lòng tìm kiếm, chia sẻ niềm vui, quan tâm đến những người xung quanh mong muốn những người xung quanh mình cũng nhận được sự ban cho của Ngài. Sẵn lòng giúp đỡ, kêu gọi, chia sẻ những ơn phước từ Chúa mà không chiếm lấy cho riêng mình. Với tấm lòng đơn sơ, có đức tin tuyệt đối nơi Chúa nên con tin rằng nhờ đó mà họ được sự chữa lành từ nơi Đức Chúa Jesus. Đây là tấm gương đối lập với những người cùng quê hương với Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét. Bởi có tấm lòng đơn sơ đến với Chúa, đặt đức tin nơi Ngài, họ không mong cầu cao xa là được Chúa nhìn đến hay trực tiếp chữa lành mà chỉ xin được sờ chạm vào vạt áo của Chúa thôi mà họ được lành bệnh.

Thưa Cha, con học hỏi được tấm lòng này ở họ, con học được một điều là chính quyền năng của Ngài chữa lành cho con, mà không phải với một hình thức nào, con cứ đặt đức tin nơi Chúa, kêu cầu Chúa, xin Chúa thì Ngài sẽ nghe và chữa lành cho. Nhưng nếu trong hoàn cảnh mà Chúa không chữa lành thì con vẫn tiếp tục đặt đức tin nơi Ngài rằng, mọi sự đều có ích lợi cho đời sống con. Dù Ngài không chữa lành, Ngài cho phép sự bệnh tật đau yếu xảy ra trên đời sống con, qua đó là Ngài cho con cơ hội để cùng được chịu khổ với Đấng Christ. Điều đó sẽ làm cho thấy phước hạnh và vui thỏa càng hơn nữa, cho dù Ngài cho con mang tật bệnh. Nhưng rồi Ngài sẽ thêm sức cho con vượt qua, nhưng con vẫn muốn bám chặt đến cùng là nếu con không qua khỏi thì đó cũng là ý muốn của Ngài và được gặp Ngài nơi phước hạnh ở Thiên Đàng. Dù cách nào, hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì trong đó cũng đều có sự phước hạnh mà Ngài ban cho con, con xin cảm tạ ơn Ngài.

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
28/10/2025

Ma-thi-ơ 14:34-36 Đức Chúa Jesus Chữa Bệnh tại Ghê-nê-xa-rết

Kính lạy Cha kính yêu của con. Cha ơi, Ngài mới con lại vui mừng vì được suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con để con có tấm lòng trong sạch, đơn sơ để hiểu Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, dạy dỗ con, cho con được hiểu đúng Lời Chúa, con xin tạ ơn Ngài.

34 Khi họ đã ngang qua biển, họ đã vào đến xứ Ghê-nê-xa-rết.
35 Những người của nơi đó đã nhận biết Ngài. Họ đã sai người đến khắp các miền xung quanh. Họ đã đem đến Ngài hết thảy những kẻ có bệnh.
36 Họ đã xin Ngài rằng, họ chỉ sờ chạm vạt áo của Ngài. Bất cứ ai đã sờ chạm đều được chữa lành.

Thưa Cha, con xin được trình bày sự suy ngẫm của con như sau ạ:

Thưa Cha, những người ở xứ Ghê-nê-xa-rết nhận biết Đức Chúa Jesus là có lẽ họ được nghe tin đồn về các phép lạ mà Ngài đã làm ở những thành khác, hoặc có thể được nghe một trong những người đã từng chứng kiến thuật lại. Sự họ sai người đi khắp các miền xung quanh và đã đem đến cho Đức Chúa Jesus hết thảy những người bệnh cho thấy họ có đức tin. Có thể họ chưa từng thấy qua những điều mà Đức Chúa Jesus làm ra mà họ chỉ nghe thôi thì họ tin. Qua đây cũng cho thấy tấm lòng đơn sơ của người xứ Ghê-nê-xa-rết, họ nghe và họ tin, rồi sai người đi khắp các miền xung quanh để thông báo rằng Đức Chúa Jesus đã đến chỗ của họ, chứ không như những thầy thông giáo hay những người Pha-ri-si chỉ luôn tìm cách để thử Đức Chúa Jesus, tìm cách vặn vẹo, bắt bẻ Ngài qua đó cũng cho thấy rằng họ quá kiêu ngạo, không có đức tin thật và đơn sơ như những người xứ Ghê-nê-xa-rết.

Thưa Cha, sự dân xứ Ghê-nê-xa-rết đem hết thảy những người bệnh đến với Đức Chúa Jesus và chỉ xin rằng họ chỉ sờ vào vạc áo Ngài thôi, thật sự họ có đức tin thật đơn sơ và tuyệt đối nơi Đức Chúa Jesus. Cha ơi, qua đây cho con học được từ người dân xứ Ghê-nê-xa-rết là con phải thật đơn sơ đến với Chúa và có đức tin tuyệt đối nơi Ngài, tin rằng chỉ cần con nương tựa nơi Chúa, hết lòng tìm kiếm Chúa, hết lòng chia sẻ và quan tâm đến những người xung con thì Ngài sẽ lắng nghe và vui nhậm. Khi con có nhu cầu về thuộc linh lẫn thuộc thể, thì con phải luôn biết trình dâng lên cho Ngài, không chỉ cho bản thân con mà còn cho những người xung quan con nữa. Chỉ tin rằng nhờ quyền năng của Ngài mà con đây được lành.

Thưa Cha, qua bài học này con học được từ người dân xứ Ghê-nê-xa-rết, họ hết lòng tiếp đón Chúa, có tấm lòng tìm kiếm, chia sẻ niềm vui, quan tâm đến những người xung quanh mong muốn những người xung quanh mình cũng nhận được sự ban cho của Ngài. Sẵn lòng giúp đỡ, kêu gọi, chia sẻ những ơn phước từ Chúa mà không chiếm lấy cho riêng mình. Với tấm lòng đơn sơ, có đức tin tuyệt đối nơi Chúa nên con tin rằng nhờ đó mà họ được sự chữa lành từ nơi Đức Chúa Jesus. Đây là tấm gương đối lập với những người cùng quê hương với Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét. Bởi có tấm lòng đơn sơ đến với Chúa, đặt đức tin nơi Ngài, họ không mong cầu cao xa là được Chúa nhìn đến hay trực tiếp chữa lành mà chỉ xin được sờ chạm vào vạt áo của Chúa thôi mà họ được lành bệnh.

Thưa Cha, con học hỏi được tấm lòng này ở họ, con học được một điều là chính quyền năng của Ngài chữa lành cho con, mà không phải với một hình thức nào, con cứ đặt đức tin nơi Chúa, kêu cầu Chúa, xin Chúa thì Ngài sẽ nghe và chữa lành cho. Nhưng nếu trong hoàn cảnh mà Chúa không chữa lành thì con vẫn tiếp tục đặt đức tin nơi Ngài rằng, mọi sự đều có ích lợi cho đời sống con. Dù Ngài không chữa lành, Ngài cho phép sự bệnh tật đau yếu xảy ra trên đời sống con, qua đó là Ngài cho con cơ hội để cùng được chịu khổ với Đấng Christ. Điều đó sẽ làm cho thấy phước hạnh và vui thỏa càng hơn nữa, cho dù Ngài cho con mang tật bệnh. Nhưng rồi Ngài sẽ thêm sức cho con vượt qua, nhưng con vẫn muốn bám chặt đến cùng là nếu con không qua khỏi thì đó cũng là ý muốn của Ngài và được gặp Ngài nơi phước hạnh ở Thiên Đàng. Dù cách nào, hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì trong đó cũng đều có sự phước hạnh mà Ngài ban cho con, con xin cảm tạ ơn Ngài.

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
28/10/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ