Ma-thi-ơ 21:42-46 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 2
Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Cha ơi con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giấc ngủ được bình an. Hôm nay, con được thức dậy, còn hơi thở còn được đến suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm nào con còn vi phạm chưa đẹp lòng Cha để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhận. Xin Cha cho con được sự thông hiểu Lời Ngài, xin ban cho con được hiểu đúng Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, để qua sự thông hiểu Lời Ngài mà con biết áp dụng vào đời sống của con, con sống đẹp lòng Cha càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.
42 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi chưa hề đọc trong Thánh Kinh sao: 'Khối đá mà những người thợ xây đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc. Ấy là từ Chúa mà có, và là một sự lạ trong mắt của chúng ta.'? 43 Vì thế, Ta bảo các ngươi rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và sẽ ban cho một dân tộc làm ra hoa quả của nước ấy. 44 Ai rơi trên đá này sẽ bị giập nát. Ai bị nó rơi trúng, nó sẽ nghiền kẻ ấy thành bụi." 45 Các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đã nghe các ngụ ngôn của Ngài thì họ biết rằng Ngài nói về họ. 46 Họ tìm cách để bắt Ngài nhưng họ đã sợ đám đông, vì dân chúng tin Ngài là tiên tri.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, con suy ngẫm được là "Khối đá mà những người thợ xây đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc." Chính là Đức Chúa Jesus, Ngài đang nói về chính Ngài. Đức Chúa Jesus cũng đang bị dân I-sơ-ra-ên loại bỏ và Ngài trở nên đá góc nhà vô cùng vững chắc cho những ai tin cậy nơi Ngài. Và công việc và sự khôn sáng của Đức Chúa Trời thật vượt quá sự hiểu biết của loài người chúng con. Như trong sách Ê-sai 55:8-9 có chép:
"Lời phán của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Vì những ý tưởng của Ta chẳng phải những ý tưởng của các ngươi, những đường lối của các ngươi chẳng phải những đường lối của Ta. Vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta được nâng cao hơn những ý tưởng của các ngươi."
Thưa Cha, lời cảnh báo của Đức Chúa Jesus trong câu 43 "cất khỏi các ngươi và ban cho một dân tộc khác", Đức Chúa Jesus muốn nhấn mạnh cho những nhà lãnh đạo khi ấy biết rằng họ là những người của Đức Chúa Trời tuyển chọn, họ được đặt ân là ở trong dân tộc thánh của Đức Chúa Trời, nhưng nếu họ cứng lòng, không tin và chối bỏ mà không sinh ra bông trái thì Đức Chúa Trời sẽ lấy lại, cất khỏi họ những đặc ân ban đầu mà Đức Chúa Trời ban cho, lấy lại các quyền lãnh đạo của họ mà ban cho một dân khác là những ai biết kính sợ, tin nhận và có kết quả cho nhà Đức Chúa Trời như là các sứ đồ của Ngài và qua sự giảng dạy của người chăn thì dân mới ấy chính là Hội Thánh mà Đức Chúa Jesus đã lập nên.
Thưa Cha, điều kiện để "làm ra hoa quả" cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời là chính là tin nhận và có đức tin, mà các nhà lãnh đạo tôn giáo khi ấy không có, vì họ không chấp nhận và luôn muốn bày trừ Đức Chúa Jesus ra khỏi dân tộc của họ. Nhưng chính Đấng mà họ muốn loại bỏ đó lại là một đá góc nhà vô cùng vững chắc cho nhà Chúa.
Thưa Cha, hình ảnh "rơi trên đá" và "bị đá rơi trúng" (câu 44) có thể tượng trưng cho những người đã không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, thuộc những thành phần phản đối chống nghịch Ngài. Đá thường là rất nặng và rất cứng, khi một người rơi trúng nhầm đá thì cũng chết mà người bị đá rơi trúng thì cũng chết. Cho con thấy được những ai không tiếp nhận, chống nghịch lại Đức Chúa Jesus thì về sau họ sẽ bị chính Đức Chúa Jesus Christ phán xét quăng họ vào trong nơi có lưu huỳnh là nơi có khóc lóc và nghiến răng, là nơi chịu sự chết đời đời.
Thưa Cha, các lãnh đạo tôn giáo nhận biết Đức Chúa Jesus đang nói về họ, cho con thấy, họ không phải không hiểu biết những gì Đức Chúa Jesus phán dạy mà họ hiểu biết nhưng họ không chấp nhận, bởi họ sợ mất đi danh tiếng, địa vị mà họ đang có, lòng kiêu ngạo không muốn ai hơn mình, được tung hô hơn mình, sự cứng lòng khiến họ không thể chấp nhận được, khiến họ càng ganh ghét mà khi lòng đố kỵ ganh ghét nổi lên thì sẽ tìm đủ cách để loại bỏ cái gai trong mắt của mình. Họ xem Đức Chúa Jesus như là cái gai trong mắt của họ, họ tìm cách giết Ngài để bảo vệ quyền thế của họ. Cha ơi, lòng người thật đáng sợ, biết đúng nhưng không làm, họ đi ngược lại bản chất ban đầu mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên loài người. Xin cho con nhìn thấy những sự xấu xa mà biết tránh, luôn chăm về Chúa để không bị dẫn dụ đi sai lạc.
Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh trong sách Ma-thi-ơ 21:42-46 ngày hôm nay. Nguyện xin Lời Chúa luôn thánh hóa con, xin cho con được ở trong sự dẫn dắt của Ngài. A-men!
"Tôi yêu Ngài, hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, sức mạnh của tôi! Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, vầng đá của tôi, đồn lũy của tôi, Đấng Giải Cứu của tôi, Thiên Chúa của tôi, sức mạnh của tôi! Tôi vẫn trông cậy nơi Ngài, cái khiên của tôi, sừng cứu rỗi của tôi, và nơi ẩn náu cao của tôi." (Thi Thiên 18:1-2).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Ma-thi-ơ 21:42-46 Ngụ Ngôn về Chủ Vườn Nho và Những Tá Điền Gian Ác – Phần 2
Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Cha ơi con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giấc ngủ được bình an. Hôm nay, con được thức dậy, còn hơi thở còn được đến suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm nào con còn vi phạm chưa đẹp lòng Cha để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhận. Xin Cha cho con được sự thông hiểu Lời Ngài, xin ban cho con được hiểu đúng Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, để qua sự thông hiểu Lời Ngài mà con biết áp dụng vào đời sống của con, con sống đẹp lòng Cha càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.
42 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi chưa hề đọc trong Thánh Kinh sao: 'Khối đá mà những người thợ xây đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc. Ấy là từ Chúa mà có, và là một sự lạ trong mắt của chúng ta.'?
43 Vì thế, Ta bảo các ngươi rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ bị cất khỏi các ngươi và sẽ ban cho một dân tộc làm ra hoa quả của nước ấy.
44 Ai rơi trên đá này sẽ bị giập nát. Ai bị nó rơi trúng, nó sẽ nghiền kẻ ấy thành bụi."
45 Các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si đã nghe các ngụ ngôn của Ngài thì họ biết rằng Ngài nói về họ.
46 Họ tìm cách để bắt Ngài nhưng họ đã sợ đám đông, vì dân chúng tin Ngài là tiên tri.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, con suy ngẫm được là "Khối đá mà những người thợ xây đã loại bỏ, nó đã trở nên đá đầu góc." Chính là Đức Chúa Jesus, Ngài đang nói về chính Ngài. Đức Chúa Jesus cũng đang bị dân I-sơ-ra-ên loại bỏ và Ngài trở nên đá góc nhà vô cùng vững chắc cho những ai tin cậy nơi Ngài. Và công việc và sự khôn sáng của Đức Chúa Trời thật vượt quá sự hiểu biết của loài người chúng con. Như trong sách Ê-sai 55:8-9 có chép:
"Lời phán của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu: Vì những ý tưởng của Ta chẳng phải những ý tưởng của các ngươi, những đường lối của các ngươi chẳng phải những đường lối của Ta. Vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta được nâng cao hơn những ý tưởng của các ngươi."
Thưa Cha, lời cảnh báo của Đức Chúa Jesus trong câu 43 "cất khỏi các ngươi và ban cho một dân tộc khác", Đức Chúa Jesus muốn nhấn mạnh cho những nhà lãnh đạo khi ấy biết rằng họ là những người của Đức Chúa Trời tuyển chọn, họ được đặt ân là ở trong dân tộc thánh của Đức Chúa Trời, nhưng nếu họ cứng lòng, không tin và chối bỏ mà không sinh ra bông trái thì Đức Chúa Trời sẽ lấy lại, cất khỏi họ những đặc ân ban đầu mà Đức Chúa Trời ban cho, lấy lại các quyền lãnh đạo của họ mà ban cho một dân khác là những ai biết kính sợ, tin nhận và có kết quả cho nhà Đức Chúa Trời như là các sứ đồ của Ngài và qua sự giảng dạy của người chăn thì dân mới ấy chính là Hội Thánh mà Đức Chúa Jesus đã lập nên.
Thưa Cha, điều kiện để "làm ra hoa quả" cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời là chính là tin nhận và có đức tin, mà các nhà lãnh đạo tôn giáo khi ấy không có, vì họ không chấp nhận và luôn muốn bày trừ Đức Chúa Jesus ra khỏi dân tộc của họ. Nhưng chính Đấng mà họ muốn loại bỏ đó lại là một đá góc nhà vô cùng vững chắc cho nhà Chúa.
Thưa Cha, hình ảnh "rơi trên đá" và "bị đá rơi trúng" (câu 44) có thể tượng trưng cho những người đã không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, thuộc những thành phần phản đối chống nghịch Ngài. Đá thường là rất nặng và rất cứng, khi một người rơi trúng nhầm đá thì cũng chết mà người bị đá rơi trúng thì cũng chết. Cho con thấy được những ai không tiếp nhận, chống nghịch lại Đức Chúa Jesus thì về sau họ sẽ bị chính Đức Chúa Jesus Christ phán xét quăng họ vào trong nơi có lưu huỳnh là nơi có khóc lóc và nghiến răng, là nơi chịu sự chết đời đời.
Thưa Cha, các lãnh đạo tôn giáo nhận biết Đức Chúa Jesus đang nói về họ, cho con thấy, họ không phải không hiểu biết những gì Đức Chúa Jesus phán dạy mà họ hiểu biết nhưng họ không chấp nhận, bởi họ sợ mất đi danh tiếng, địa vị mà họ đang có, lòng kiêu ngạo không muốn ai hơn mình, được tung hô hơn mình, sự cứng lòng khiến họ không thể chấp nhận được, khiến họ càng ganh ghét mà khi lòng đố kỵ ganh ghét nổi lên thì sẽ tìm đủ cách để loại bỏ cái gai trong mắt của mình. Họ xem Đức Chúa Jesus như là cái gai trong mắt của họ, họ tìm cách giết Ngài để bảo vệ quyền thế của họ. Cha ơi, lòng người thật đáng sợ, biết đúng nhưng không làm, họ đi ngược lại bản chất ban đầu mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên loài người. Xin cho con nhìn thấy những sự xấu xa mà biết tránh, luôn chăm về Chúa để không bị dẫn dụ đi sai lạc.
Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh trong sách Ma-thi-ơ 21:42-46 ngày hôm nay. Nguyện xin Lời Chúa luôn thánh hóa con, xin cho con được ở trong sự dẫn dắt của Ngài. A-men!
"Tôi yêu Ngài, hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, sức mạnh của tôi! Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, vầng đá của tôi, đồn lũy của tôi, Đấng Giải Cứu của tôi, Thiên Chúa của tôi, sức mạnh của tôi! Tôi vẫn trông cậy nơi Ngài, cái khiên của tôi, sừng cứu rỗi của tôi, và nơi ẩn náu cao của tôi." (Thi Thiên 18:1-2).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
06/01/2026
***