Ma-thi-ơ 14:13-21 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
Kính lạy Cha của con ở trên trời. Cha ơi, ngày mới nữa lại đến, và con vui mừng khi con được suy ngẫm Lời Ngài ngày hôm nay nữa. Xin Cha tha thứ tội, thánh hóa con nếu con còn có sự vi phạm nào mà con không biết, không nhớ để mọi điều con làm được Cha vui nhận. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ cho con hiểu đúng Lời Ngài qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 14:13-21 này. Con cảm tạ ơn Cha.
13 Đức Chúa Jesus đã nghe, Ngài đã rời đó bằng thuyền, riêng Ngài một mình vào nơi hoang vắng. Khi đoàn dân đã nghe, họ đã từ các thành theo Ngài bằng đường bộ. 14 Đức Chúa Jesus đã đến và đã thấy đoàn dân. Ngài đã động lòng thương xót đối với họ. Ngài đã chữa lành những sự đau yếu của họ. 15 Khi trời đã chiều, các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa rằng: "Đây là nơi hoang vắng, và bây giờ, ban ngày đã qua đi, xin Ngài cho dân chúng đi, để họ đi vào các làng và mua thức ăn cho họ." 16 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!" 17 Họ thưa với Ngài: "Tại đây, chúng tôi không có gì, ngoài năm cái bánh và hai con cá." 18 Ngài đã phán: "Hãy đem chúng lại đây cho Ta." 19 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên cỏ. Ngài đã lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước nhìn lên trời. Ngài đã cảm tạ, rồi đã bẻ bánh và đã trao cho các môn đồ. Các môn đồ đã phát cho đoàn dân. 20 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những mảnh còn lại được mười hai giỏ đầy. 21 Những người đã ăn là khoảng năm ngàn người nam, không kể đàn bà và trẻ con.
Thưa Cha, con xin được trình bày sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus nghe tin Giăng Báp-tít bị chém đầu, và Ngài đã rời khỏi đoàn dân đi vào một nơi hoang vắng. Có thể Chúa Jesus muốn có không gian riêng tư một mình để đến với Đức Chúa Cha. Có lẽ Đức Chúa Jesus đau xót cho Giăng Báp-tít và Ngài muốn được cầu nguyện riêng với Đức Chúa Cha cho sự việc này. Và cũng có thể Đức Chúa Jesus cũng cảm biết được con đường sắp tới của Ngài sẽ giống như Giăng Báp-tít. Qua đó, con học biết được là khi nhận biết được một việc gì đã xảy ra cho anh chị em của mình, dù bất cứ việc gì, điều đầu tiên con nên làm là tìm đến Chúa, cầu thay, tương giao và dâng trình mọi sự lên cho Ngài.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus là con một của Cha nên Đức Chúa Jesus cũng có được bản tính như Cha là hay thương xót, bản tính yêu thương, cho dù biết những người này đi theo Ngài chỉ vì kiếm miếng ăn, không có hết lòng cho Ngài nhưng Ngài đã thấy họ như những con chiên không có người chăn thì Ngài đã động lòng thương xót họ. Một tình yêu vĩ đại, một tình yêu mặc dầu. Lạy Chúa, chính con là con chiên đã từng bị lạc bầy, không có người chăn chân thật. Nhưng bởi sự thương xót của Ngài đây đã kéo con về, được ở trong sự quan phòng, dẫn dắt của Ngài, con cảm tạ vì tình yêu và lòng thương xót của Ngài dành cho con.
Cha ơi, con suy ngẫm được một điều nữa đó là lời phán dạy của Ngài với các môn đồ trong câu 16 "Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!" Một lời phán truyền của Đức Chúa Jesus về cả phương diện thuộc thể lẫn thuộc linh. Và chính các môn đồ của Đức Chúa Jesus sau này cũng trở thành các sứ đồ là những người chăm sóc cho con dân Chúa, cho con dân Chúa ăn thức ăn thuộc linh, chính các môn đồ cũng đã thay Chúa chăm sóc, dẫn dắt, giảng dạy, bảo vệ các con chiên của Đức Chúa Jesus ở trong Hội Thánh của Ngài.
Thưa Cha, các môn đồ của Đức Chúa Jesus đã vâng lời Ngài đi phân phát bánh và cá cho đoàn dân đi theo, mặc dù ban đầu họ có sự lưỡng lự và thiếu đức tin vào Chúa Jesus, nhưng sau đó họ cũng đã vâng lời và phép lạ đã xảy ra. Sự tận tâm phục vụ lấy đức tin và tấm lòng của mình mà đem bánh và cá đến cho đoàn dân ăn, làm cho con liên tưởng đến thực tại. Người chăn và các trưởng lão ngày nay cũng là những người phục vụ con dân Chúa với đức tin, tấm lòng kính Chúa, yêu người, hết lòng chăn dắt, chỉ dạy, chăm sóc các con chiên của Ngài trong Hội Thánh của Thiên Chúa. Thật cảm tạ Cha đã cho con tìm được Hội Thánh chân thật, người chăn chân thật luôn tận tuỵ, hết lòng phục vụ vì bầy chiên của Chúa.
Thưa Cha, sự Đức Chúa Jesus bảo các môn đồ nhặt lại những mảnh bánh vụn, cho thấy Đức Chúa Jesus không muốn lãng phí những gì mà Đức Chúa Cha ban cho. Liên hệ đến hiện tại, sự mỗi người đều có được những miếng bánh còn sót lại là những ta lâng mà Chúa ban cho như thời gian, tiền bạc, sức khỏe v.v. Thì mỗi một người phải biết tận dụng và không để lãng phí những ta lâng mà Chúa đã ban đó, làm lợi ra nhiều thêm lên nữa cho nhà Chúa.
Cảm tạ ơn Cha, đã cho con hiểu được Lời Ngài. Xin Cha cho con biết tìm cầu Chúa, đến với Chúa trong mọi sự như gương của Đức Chúa Jesus Christ. Luôn luôn có được bản tính yêu thương như Cha và Đức Chúa Jesus Christ. Luôn luôn biết hạ mình, hạ cái tôi của con xuống để nghe theo sự chỉ dạy, không lên mình kiêu ngạo, không cho mình hay, cho mình là đúng, có đức tin nơi Ngài và vâng theo Lời Ngài dạy như các môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ ngày xưa. Cuối cùng con phải biết nắm bắt cơ hội Cha ban, làm lợi ra những ân tứ, những ta lâng mà Cha ban cho con, không để bị lãng phí những gì Cha ban cho con. Con cảm tạ ơn Cha.
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh 24/10/2025
Ma-thi-ơ 14:13-21 Đức Chúa Jesus Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhất
Kính lạy Cha của con ở trên trời. Cha ơi, ngày mới nữa lại đến, và con vui mừng khi con được suy ngẫm Lời Ngài ngày hôm nay nữa. Xin Cha tha thứ tội, thánh hóa con nếu con còn có sự vi phạm nào mà con không biết, không nhớ để mọi điều con làm được Cha vui nhận. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ cho con hiểu đúng Lời Ngài qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 14:13-21 này. Con cảm tạ ơn Cha.
13 Đức Chúa Jesus đã nghe, Ngài đã rời đó bằng thuyền, riêng Ngài một mình vào nơi hoang vắng. Khi đoàn dân đã nghe, họ đã từ các thành theo Ngài bằng đường bộ.
14 Đức Chúa Jesus đã đến và đã thấy đoàn dân. Ngài đã động lòng thương xót đối với họ. Ngài đã chữa lành những sự đau yếu của họ.
15 Khi trời đã chiều, các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa rằng: "Đây là nơi hoang vắng, và bây giờ, ban ngày đã qua đi, xin Ngài cho dân chúng đi, để họ đi vào các làng và mua thức ăn cho họ."
16 Nhưng Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!"
17 Họ thưa với Ngài: "Tại đây, chúng tôi không có gì, ngoài năm cái bánh và hai con cá."
18 Ngài đã phán: "Hãy đem chúng lại đây cho Ta."
19 Ngài đã truyền cho đoàn dân ngồi xuống trên cỏ. Ngài đã lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước nhìn lên trời. Ngài đã cảm tạ, rồi đã bẻ bánh và đã trao cho các môn đồ. Các môn đồ đã phát cho đoàn dân.
20 Hết thảy họ đã ăn và được no. Họ đã nhặt những mảnh còn lại được mười hai giỏ đầy.
21 Những người đã ăn là khoảng năm ngàn người nam, không kể đàn bà và trẻ con.
Thưa Cha, con xin được trình bày sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus nghe tin Giăng Báp-tít bị chém đầu, và Ngài đã rời khỏi đoàn dân đi vào một nơi hoang vắng. Có thể Chúa Jesus muốn có không gian riêng tư một mình để đến với Đức Chúa Cha. Có lẽ Đức Chúa Jesus đau xót cho Giăng Báp-tít và Ngài muốn được cầu nguyện riêng với Đức Chúa Cha cho sự việc này. Và cũng có thể Đức Chúa Jesus cũng cảm biết được con đường sắp tới của Ngài sẽ giống như Giăng Báp-tít. Qua đó, con học biết được là khi nhận biết được một việc gì đã xảy ra cho anh chị em của mình, dù bất cứ việc gì, điều đầu tiên con nên làm là tìm đến Chúa, cầu thay, tương giao và dâng trình mọi sự lên cho Ngài.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus là con một của Cha nên Đức Chúa Jesus cũng có được bản tính như Cha là hay thương xót, bản tính yêu thương, cho dù biết những người này đi theo Ngài chỉ vì kiếm miếng ăn, không có hết lòng cho Ngài nhưng Ngài đã thấy họ như những con chiên không có người chăn thì Ngài đã động lòng thương xót họ. Một tình yêu vĩ đại, một tình yêu mặc dầu. Lạy Chúa, chính con là con chiên đã từng bị lạc bầy, không có người chăn chân thật. Nhưng bởi sự thương xót của Ngài đây đã kéo con về, được ở trong sự quan phòng, dẫn dắt của Ngài, con cảm tạ vì tình yêu và lòng thương xót của Ngài dành cho con.
Cha ơi, con suy ngẫm được một điều nữa đó là lời phán dạy của Ngài với các môn đồ trong câu 16 "Họ không cần đi. Các ngươi hãy cho họ ăn!" Một lời phán truyền của Đức Chúa Jesus về cả phương diện thuộc thể lẫn thuộc linh. Và chính các môn đồ của Đức Chúa Jesus sau này cũng trở thành các sứ đồ là những người chăm sóc cho con dân Chúa, cho con dân Chúa ăn thức ăn thuộc linh, chính các môn đồ cũng đã thay Chúa chăm sóc, dẫn dắt, giảng dạy, bảo vệ các con chiên của Đức Chúa Jesus ở trong Hội Thánh của Ngài.
Thưa Cha, các môn đồ của Đức Chúa Jesus đã vâng lời Ngài đi phân phát bánh và cá cho đoàn dân đi theo, mặc dù ban đầu họ có sự lưỡng lự và thiếu đức tin vào Chúa Jesus, nhưng sau đó họ cũng đã vâng lời và phép lạ đã xảy ra. Sự tận tâm phục vụ lấy đức tin và tấm lòng của mình mà đem bánh và cá đến cho đoàn dân ăn, làm cho con liên tưởng đến thực tại. Người chăn và các trưởng lão ngày nay cũng là những người phục vụ con dân Chúa với đức tin, tấm lòng kính Chúa, yêu người, hết lòng chăn dắt, chỉ dạy, chăm sóc các con chiên của Ngài trong Hội Thánh của Thiên Chúa. Thật cảm tạ Cha đã cho con tìm được Hội Thánh chân thật, người chăn chân thật luôn tận tuỵ, hết lòng phục vụ vì bầy chiên của Chúa.
Thưa Cha, sự Đức Chúa Jesus bảo các môn đồ nhặt lại những mảnh bánh vụn, cho thấy Đức Chúa Jesus không muốn lãng phí những gì mà Đức Chúa Cha ban cho. Liên hệ đến hiện tại, sự mỗi người đều có được những miếng bánh còn sót lại là những ta lâng mà Chúa ban cho như thời gian, tiền bạc, sức khỏe v.v. Thì mỗi một người phải biết tận dụng và không để lãng phí những ta lâng mà Chúa đã ban đó, làm lợi ra nhiều thêm lên nữa cho nhà Chúa.
Cảm tạ ơn Cha, đã cho con hiểu được Lời Ngài. Xin Cha cho con biết tìm cầu Chúa, đến với Chúa trong mọi sự như gương của Đức Chúa Jesus Christ. Luôn luôn có được bản tính yêu thương như Cha và Đức Chúa Jesus Christ. Luôn luôn biết hạ mình, hạ cái tôi của con xuống để nghe theo sự chỉ dạy, không lên mình kiêu ngạo, không cho mình hay, cho mình là đúng, có đức tin nơi Ngài và vâng theo Lời Ngài dạy như các môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ ngày xưa. Cuối cùng con phải biết nắm bắt cơ hội Cha ban, làm lợi ra những ân tứ, những ta lâng mà Cha ban cho con, không để bị lãng phí những gì Cha ban cho con. Con cảm tạ ơn Cha.
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
24/10/2025