Ma-thi-ơ 18:15-20 Cách Giải Quyết Khi Có Sự Phạm Tội Trong Hội Thánh
Kính lạy Cha kính yêu của con. Cha ơi, ngày mới lại đến, con lại được đến đọc, học, suy ngẫm Lời Ngài. Một ngày đầu đông lạnh buốt nhưng con thật thấy ấm áp trong tâm hồn con vì được gần gũi Chúa, gắn bó với Chúa ngày đêm. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Xin Chúa ban cho con hiểu được Lời Ngài muốn dạy dỗ con điều gì, xin ban cho con sự thông hiểu Lời Ngài để con làm đúng như Lời Chúa dạy mà không phạm tội. Con cảm tạ ơn Cha.
15 "Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, hãy đi, quở trách người, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình. 16 Nhưng nếu người không nghe, hãy đem với ngươi một hoặc hai người nữa, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. {Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15} 17 Nếu người không chịu nghe họ, hãy thông báo cho Hội Thánh. Nếu người không chịu nghe Hội Thánh, hãy xem người như người ngoại và kẻ thu thuế. 18 Thật,Ta bảo các ngươi, nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời; và nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời. 19 Thật, Ta lại bảo các ngươi rằng, nếu hai người trong các ngươi sẽ thuận nhau trên đất về bất cứ điều gì mà họ cầu xin, nó sẽ được làm cho họ bởi Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời. 20 Vì nơi nào hai hay ba người nhóm hiệp trong danh Ta, nơi đó, Ta ở trong giữa họ."
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ khi có ai nghịch lại con thì con phải hạ cái tôi của mình xuống, đến với người anh chị em đó cách riêng tư, tâm tình, khuyên nhủ nếu sau khi giãi bày mà người anh chị em đó vẫn không chịu nghe mình, phớt lờ mình thì con mới nhờ thêm hai hay ba anh chị em khác đi với con để có lời chứng. Thưa Cha, thói xấu của loài người là hễ ai nghịch lại mình, không làm vừa ý mình là mình sẽ đi nói với người khác để kéo phe kéo phái cho người khác bênh vực mình và chỉ trích người kia, thói quen xấu đó là sự nói xấu không đẹp lòng Chúa, nhưng là con dân Chúa, con hiểu là Chúa không đẹp lòng về điều đó và sẽ càng làm nghiêm trọng hơn trong mối quan hệ với nhau. Gây xích mích, chia rẽ trong Hội Thánh. Kể từ khi vào Hội Thánh thật con học được rất nhiều điều từ người chăn, các trưởng lão và các anh chị em khác trong Hội Thánh và bây giờ con đã dần bỏ được thói xấu đó, con cảm tạ ơn Chúa.
Thưa Cha, con hiểu việc đối thoại riêng trước khi đem người khác vào vấn đề là sự giữ cho chính mình không bị phạm tội bêu xấu, vừa hàn gắn được mối quan hệ với nhau trong Chúa, và làm gương tốt trước mặt các anh chị em còn yếu đuối trong đức tin, vì những chuyện đó không phải là chuyện có ích và gây dựng trong Hội Thánh, nên cách giải quyết tốt nhất là cùng giải quyết riêng với nhau cũng tránh cho người anh chị em nghịch lại mình bị vấp phạm. Khi con đã thật sự thay đổi, thật lòng ăn năn, yêu kính Chúa thì nếu có anh chị em nào góp ý, quở trách con thì con phải thật sự vui mừng vì điều đó, vì Chúa còn thương Chúa cho cơ hội để các anh chị em khác nhìn thấy sự sai phạm của con, đến nhắc nhở khuyên con thì con phải biết ơn Chúa và biết ơn người anh chị em đó đã nhắc nhở con, để con nhận biết sớm mà sớm ăn năn với Chúa. Nếu con không tiếp nhận và có thái độ thì con sẽ thành kẻ kiêu ngạo. Điều đáng sợ nhất là khi con làm sai mà Chúa im lặng, không ai phát hiện, nhắc nhở, Đức Thánh Linh không cáo trách trong lòng con thì coi chừng con đã bị Chúa phó mặc con vào tay Sa-tan rồi. Nên khi được cáo trách và được anh chị em nhắc nhở con phải cảm tạ Chúa, vui mừng và nhanh chóng ăn năn, cám ơn người anh chị em đó đến nhắc nhở mình.
Thưa Cha, việc có hai hay ba người chứng theo Thánh Kinh là nói lên sự công chính, không bóp méo sự thật, không làm cớ cho người khác bị vấp phạm về sự việc của mình. Mọi sự xảy ra đều là Chúa cho phép vì mọi sự hiệp lại có ích cho những ai yêu kính Chúa.
Và cũng cho thấy được là con có được sự khôn ngoan, sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để giải quyết vấn đề hay không hay là con làm theo ý riêng không tìm cầu ý Chúa. Và khi có hai hay ba người chứng thì con sẽ không làm theo bản tính xác thịt, không ngay thẳng trong lời nói hay bóp méo sự thật được, điều này là có ích lợi cho cả hai bên, để được phân xử trong sự công bằng, không thiên vị, sự thật cũng được làm sáng tỏ.
Thưa Cha, con hiểu Hội Thánh là được Đức Chúa Jesus Christ lập nên và Ngài đã trao quyền lại cho Hội Thánh, và Hội Thánh cũng có thẩm quyền và bổn phận trong việc quở trách, sửa trị khi một con dân Chúa phạm tội mà không ăn năn, vì thẩm quyền ấy đã được Đức Chúa Jesus Christ trao lại cho Hội Thánh chứ không phải Hội Thánh tự lập ra.
Thưa Cha, con hiểu sự buộc và mở ở đây là nếu một anh chị em phạm tội nhưng không chịu nghe Hội Thánh khuyên, nhắc nhở vẫn cứng lòng nên bị Hội Thánh dứt thông công đó là sự buộc, hay cầm giữ tội của người ấy. Cho đến khi người anh chị em đó thật lòng ăn năn, thống hối muốn được trở về với Hội Thánh và được Hội Thánh tiếp nhận trở lại là sự mở, sự tha thứ tội. Nhưng trên hết mọi sự ấy là cả Hội Thánh của Chúa làm trong thẩm quyền và bổn phận Đức Chúa Jesus Christ giao phó cho chứ không phải một cá nhân trưởng lão hay người chăn quyết định điều đó, vì mọi sự đều sẽ thông qua trước Hội Thánh.
Cảm tạ Chúa đã cho con được hiểu qua bài học trong Ma-thi-ơ 18:15-20 hôm nay. Cầu xin Chúa tiếp tục dạy dỗ, dẫn dắt, ban cho con sự thông hiểu Lời Ngài càng hơn, vì con muốn tìm hiểu và muốn thêm sự hiểu biết về Lời Ngài. Xin Cha cho con sự hiểu với tấm lòng đơn sơ, ngay thẳng và hiểu đúng. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh 20/11/2025
Ma-thi-ơ 18:15-20 Cách Giải Quyết Khi Có Sự Phạm Tội Trong Hội Thánh
Kính lạy Cha kính yêu của con. Cha ơi, ngày mới lại đến, con lại được đến đọc, học, suy ngẫm Lời Ngài. Một ngày đầu đông lạnh buốt nhưng con thật thấy ấm áp trong tâm hồn con vì được gần gũi Chúa, gắn bó với Chúa ngày đêm. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Xin Chúa ban cho con hiểu được Lời Ngài muốn dạy dỗ con điều gì, xin ban cho con sự thông hiểu Lời Ngài để con làm đúng như Lời Chúa dạy mà không phạm tội. Con cảm tạ ơn Cha.
15 "Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, hãy đi, quở trách người, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình.
16 Nhưng nếu người không nghe, hãy đem với ngươi một hoặc hai người nữa, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. {Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15}
17 Nếu người không chịu nghe họ, hãy thông báo cho Hội Thánh. Nếu người không chịu nghe Hội Thánh, hãy xem người như người ngoại và kẻ thu thuế.
18 Thật,Ta bảo các ngươi, nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời; và nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời.
19 Thật, Ta lại bảo các ngươi rằng, nếu hai người trong các ngươi sẽ thuận nhau trên đất về bất cứ điều gì mà họ cầu xin, nó sẽ được làm cho họ bởi Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
20 Vì nơi nào hai hay ba người nhóm hiệp trong danh Ta, nơi đó, Ta ở trong giữa họ."
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ khi có ai nghịch lại con thì con phải hạ cái tôi của mình xuống, đến với người anh chị em đó cách riêng tư, tâm tình, khuyên nhủ nếu sau khi giãi bày mà người anh chị em đó vẫn không chịu nghe mình, phớt lờ mình thì con mới nhờ thêm hai hay ba anh chị em khác đi với con để có lời chứng. Thưa Cha, thói xấu của loài người là hễ ai nghịch lại mình, không làm vừa ý mình là mình sẽ đi nói với người khác để kéo phe kéo phái cho người khác bênh vực mình và chỉ trích người kia, thói quen xấu đó là sự nói xấu không đẹp lòng Chúa, nhưng là con dân Chúa, con hiểu là Chúa không đẹp lòng về điều đó và sẽ càng làm nghiêm trọng hơn trong mối quan hệ với nhau. Gây xích mích, chia rẽ trong Hội Thánh. Kể từ khi vào Hội Thánh thật con học được rất nhiều điều từ người chăn, các trưởng lão và các anh chị em khác trong Hội Thánh và bây giờ con đã dần bỏ được thói xấu đó, con cảm tạ ơn Chúa.
Thưa Cha, con hiểu việc đối thoại riêng trước khi đem người khác vào vấn đề là sự giữ cho chính mình không bị phạm tội bêu xấu, vừa hàn gắn được mối quan hệ với nhau trong Chúa, và làm gương tốt trước mặt các anh chị em còn yếu đuối trong đức tin, vì những chuyện đó không phải là chuyện có ích và gây dựng trong Hội Thánh, nên cách giải quyết tốt nhất là cùng giải quyết riêng với nhau cũng tránh cho người anh chị em nghịch lại mình bị vấp phạm. Khi con đã thật sự thay đổi, thật lòng ăn năn, yêu kính Chúa thì nếu có anh chị em nào góp ý, quở trách con thì con phải thật sự vui mừng vì điều đó, vì Chúa còn thương Chúa cho cơ hội để các anh chị em khác nhìn thấy sự sai phạm của con, đến nhắc nhở khuyên con thì con phải biết ơn Chúa và biết ơn người anh chị em đó đã nhắc nhở con, để con nhận biết sớm mà sớm ăn năn với Chúa. Nếu con không tiếp nhận và có thái độ thì con sẽ thành kẻ kiêu ngạo. Điều đáng sợ nhất là khi con làm sai mà Chúa im lặng, không ai phát hiện, nhắc nhở, Đức Thánh Linh không cáo trách trong lòng con thì coi chừng con đã bị Chúa phó mặc con vào tay Sa-tan rồi. Nên khi được cáo trách và được anh chị em nhắc nhở con phải cảm tạ Chúa, vui mừng và nhanh chóng ăn năn, cám ơn người anh chị em đó đến nhắc nhở mình.
Thưa Cha, việc có hai hay ba người chứng theo Thánh Kinh là nói lên sự công chính, không bóp méo sự thật, không làm cớ cho người khác bị vấp phạm về sự việc của mình. Mọi sự xảy ra đều là Chúa cho phép vì mọi sự hiệp lại có ích cho những ai yêu kính Chúa.
Và cũng cho thấy được là con có được sự khôn ngoan, sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để giải quyết vấn đề hay không hay là con làm theo ý riêng không tìm cầu ý Chúa. Và khi có hai hay ba người chứng thì con sẽ không làm theo bản tính xác thịt, không ngay thẳng trong lời nói hay bóp méo sự thật được, điều này là có ích lợi cho cả hai bên, để được phân xử trong sự công bằng, không thiên vị, sự thật cũng được làm sáng tỏ.
Thưa Cha, con hiểu Hội Thánh là được Đức Chúa Jesus Christ lập nên và Ngài đã trao quyền lại cho Hội Thánh, và Hội Thánh cũng có thẩm quyền và bổn phận trong việc quở trách, sửa trị khi một con dân Chúa phạm tội mà không ăn năn, vì thẩm quyền ấy đã được Đức Chúa Jesus Christ trao lại cho Hội Thánh chứ không phải Hội Thánh tự lập ra.
Thưa Cha, con hiểu sự buộc và mở ở đây là nếu một anh chị em phạm tội nhưng không chịu nghe Hội Thánh khuyên, nhắc nhở vẫn cứng lòng nên bị Hội Thánh dứt thông công đó là sự buộc, hay cầm giữ tội của người ấy. Cho đến khi người anh chị em đó thật lòng ăn năn, thống hối muốn được trở về với Hội Thánh và được Hội Thánh tiếp nhận trở lại là sự mở, sự tha thứ tội. Nhưng trên hết mọi sự ấy là cả Hội Thánh của Chúa làm trong thẩm quyền và bổn phận Đức Chúa Jesus Christ giao phó cho chứ không phải một cá nhân trưởng lão hay người chăn quyết định điều đó, vì mọi sự đều sẽ thông qua trước Hội Thánh.
Cảm tạ Chúa đã cho con được hiểu qua bài học trong Ma-thi-ơ 18:15-20 hôm nay. Cầu xin Chúa tiếp tục dạy dỗ, dẫn dắt, ban cho con sự thông hiểu Lời Ngài càng hơn, vì con muốn tìm hiểu và muốn thêm sự hiểu biết về Lời Ngài. Xin Cha cho con sự hiểu với tấm lòng đơn sơ, ngay thẳng và hiểu đúng. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
20/11/2025
***