Kính lạy Cha Từ Ái, là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con. Lạy Cha, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một tuần lễ vừa qua được mọi sự bình an, cho con còn được hơi thở này, con được sống hầu việc thờ phượng Cha. Kính xin Cha ban cho con một tuần lễ mới được ở trong sự quan phòng tể trị của Ngài. Xin ban cho con một thần trí ngay thẳng, xin sáng tạo trong con một tấm lòng trong sạch. Kính xin Cha ban cho sự khôn sáng, thông hiểu Lời Chúa, xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin ban cho sự đơn sơ để hiểu Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha.
15 Bấy giờ, những người Pha-ri-si đã đi ra, lập mưu để họ có thể gài bẫy Ngài trong lời nói. 16 Họ đã sai đi những môn đồ của mình cùng những kẻ thuộc đảng Hê-rốt đến, thưa với Ngài rằng: "Thưa thầy, chúng tôi biết Ngài là chân thật, và Ngài dạy Đạo của Đức Chúa Trời trong lẽ thật, Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai, vì Ngài không xem bề ngoài của loài người. {Mệnh đề "Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai" hàm ý Đức Chúa Jesus không thiên vị ai.} 17 Vậy, xin nói cho chúng tôi biết Ngài nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không?" 18 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết sự xấu ác của họ, Ngài đã đáp lời rằng: "Sao các ngươi thử Ta? Hỡi những kẻ giả hình! 19 Hãy đưa cho Ta đồng tiền nộp thuế." Họ đã đưa cho Ngài một đơ-ni-ê. 20 Ngài hỏi họ: "Hình này là của ai? Và chữ khắc này là của ai?" 21 Họ thưa với Ngài: "Của Sê-sa." Bấy giờ, Ngài phán với họ: "Vậy, hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời." 22 Nghe vậy, họ đã bỡ ngỡ. Họ đã bỏ Ngài mà đi.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt họ vốn thù địch nhau, nhưng họ lại gạt bỏ qua một bên sự thù địch mà bắt tay nhau nhằm mục đích hạ bệ và diệt trừ đi cái gai trong mắt họ là Đức Chúa Jesus. Điều này cho con thấy được bản chất thù ghét, đố kỵ của họ đối với Đức Chúa Jesus. Ban đầu họ bắt đầu bằng lời tâng bốc, để Đức Chúa Jesus mất cảnh giác xong lại gài bẫy để Ngài sập bẫy, nhưng đáng tiếc thay, họ lại dùng mưu hèn kế bẩn sai người mà đây lại là Đức Chúa Jesus, Ngài nhìn thấu được trong lòng họ muốn gì và với đầy dẫy sự khôn sáng thì Đức Chúa Jesus không hề mắc mưu họ mà còn đối đáp, thoát bẫy cách nhẹ nhàng.
Thưa Cha, và điều này cảnh báo con rằng khi đối diện với lời khen ngợi con phải hết sức tỉnh táo và dâng sự vinh quang lên cho Chúa, lòng loài người chúng con thì rất hay kiêu ngạo, khi được người ta tâng bốc mình, khen ngợi mình thì bắt đầu sự kiêu ngạo, hãnh diện lại nổi lên. Nhưng đối với người khôn sáng và có Lời Chúa thì họ sẽ luôn luôn không giành sự vinh quang về cho mình mà biết dâng sự vinh quang lên cho Chúa.
Thưa Cha, họ đặt ra cái bẫy nhằm mục đích muốn đẩy Đức Chúa Jesus vào tình thế phản nghịch lại chính quyền La-mã. Nhưng sự giả hình của họ đã bị Đức Chúa Jesus vạch trần trước khi Ngài trả lời câu hỏi của họ. Điều này dạy cho con biết về tấm lòng của một người quan trọng hơn lời nói bề ngoài. Tấm lòng là cái để thể hiện lên bản chất thật của con người, những người giả hình thường buông những lời êm tai, làm cho người nghe tưởng đâu là thật nhưng sâu bên trong lòng họ lại là những sự cay đắng, ganh ghét, đố kỵ.
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus yêu cầu họ đưa ra một đồng đơ-ni-ê nhằm mục đích Ngài muốn cho họ nhìn thấy được sự tuân thủ theo pháp luật, nghĩa vụ mà công dân phải tuân thủ theo, một đồng đơ-ni-ê đó cũng là bằng chứng chân thật nhất về sự vâng phục chính quyền. Nhưng Đức Chúa Jesus cũng lại phán với họ: "Hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời" là sự kêu gọi họ tuân thủ theo pháp luật thế gian, có nghĩa vụ công dân đối với chính quyền thì cũng vậy hãy trả lại cho Đức Chúa Trời những gì vốn ngay từ ban đầu Đức Chúa Trời đã sáng tạo ở loài người là sự vâng phục, tuân thủ theo luật lệ, điều răn mà Đức Chúa Trời đã đặt ra với họ. Có nghĩa vụ của một công dân ở thế gian như thế nào thì cũng cần tuân thủ theo luật lệ của Vương Quốc Trời, nếu họ muốn vào Vương Quốc Trời.
Và làm tròn nghĩa vụ công dân Vương Quốc Trời thì mới xứng đáng được ở trong Vương Quốc Trời.
Thưa Cha, con hiểu cũng giống như con đang sống ở một đất nước khác và con muốn là công dân của nước đó thì trước tiên con phải tuân thủ theo luật pháp của nhà nước quy định, nếu con muốn nhập tịch thì con phải sống tốt, có ích cho đất nước đó, không vi phạm pháp luật thì con mới đủ điều kiện để được nhập tịch mà khi con muốn nhập tịch làm công dân của nước đó con phải cam kết, tuyên thệ rằng sẽ làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của một công dân mà nhà nước đó đưa ra. Thì con cũng liên tưởng đến việc vào Vương Quốc Trời, thì cũng phải tuân thủ theo luật pháp và điều răn của Thiên Chúa đặt ra và làm tròn bổn phận là con dân trên Vương Quốc Trời thì con mới xứng đáng là một công dân Nước Trời và xứng đáng ở trong Vương Quốc Trời.
Thưa Cha, con suy ngẫm rằng việc một người biết kính sợ Chúa, vâng giữ và làm theo Lời Chúa dạy thì người ấy cũng sẽ rất dễ dàng tuân thủ theo những quy định và luật pháp của chính quyền ở thế gian, mà người ấy đang sống trong quốc gia đó. Chẳng hạn như trước kia con là người bất tuân luật lệ giao thông, đèn đỏ, đèn xanh con cũng không quan tâm miễn sao cho con được nhanh chóng mà đi qua là được. Con cũng không chú ý đến sự an toàn cho bản thân con nữa. Nhưng kể từ khi con được nghe người chăn giảng dạy về sự phải tuân theo quy định của nhà nước chính quyền miễn là không sai trật Lời Chúa thì con phải tuân theo, đó cũng như làm sáng danh Chúa trước người thế gian. Con đã ý thức và chấp hành không vượt qua đường khi đèn đỏ, có khi đường ấy vắng người qua lại hay không có xe cộ mặc dù có đôi khi con thấy người khác cứ đi luôn, nhưng con không bắt chước theo họ mà vẫn đứng đợi cho đến đèn xanh, vì con muốn vâng giữ Lời Chúa dạy, con không muốn làm gương xấu trước mặt người khác khi con là người tin Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được thay đổi thói xấu này.
Thưa Cha, phản ứng "bỡ ngỡ" vì họ không ngờ rằng cái bẫy tưởng chừng như tinh vi của họ với Đức Chúa Jesus bị Ngài phá vỡ cách dễ dàng, nhẹ nhàng như thế và sự "bỏ đi" của những kẻ hỏi Đức Chúa Jesus cho thấy họ đã không còn gì để nói, họ đã thua cách thảm hại. Qua đây cũng cho con thấy được sự khôn sáng tuyệt đối của Đức Chúa Jesus và thẩm quyền toàn tri của Ngài, Ngài nhìn thấy những ý định trong lòng mỗi một người.
Cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ, cho con được hiểu về bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày để con sống cách trọn vẹn, thánh khiết càng hơn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của con. Và để con được xứng đáng là con dân Vương Quốc Trời. A-men!
"Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Thiên Chúa, và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao." (Thi Thiên 50:14).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Ma-thi-ơ 22:15-22 Sự Nộp Thuế cho Sê-sa
Kính lạy Cha Từ Ái, là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con. Lạy Cha, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một tuần lễ vừa qua được mọi sự bình an, cho con còn được hơi thở này, con được sống hầu việc thờ phượng Cha. Kính xin Cha ban cho con một tuần lễ mới được ở trong sự quan phòng tể trị của Ngài. Xin ban cho con một thần trí ngay thẳng, xin sáng tạo trong con một tấm lòng trong sạch. Kính xin Cha ban cho sự khôn sáng, thông hiểu Lời Chúa, xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin ban cho sự đơn sơ để hiểu Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha.
15 Bấy giờ, những người Pha-ri-si đã đi ra, lập mưu để họ có thể gài bẫy Ngài trong lời nói.
16 Họ đã sai đi những môn đồ của mình cùng những kẻ thuộc đảng Hê-rốt đến, thưa với Ngài rằng: "Thưa thầy, chúng tôi biết Ngài là chân thật, và Ngài dạy Đạo của Đức Chúa Trời trong lẽ thật, Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai, vì Ngài không xem bề ngoài của loài người. {Mệnh đề "Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai" hàm ý Đức Chúa Jesus không thiên vị ai.}
17 Vậy, xin nói cho chúng tôi biết Ngài nghĩ thế nào? Có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không?"
18 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết sự xấu ác của họ, Ngài đã đáp lời rằng: "Sao các ngươi thử Ta? Hỡi những kẻ giả hình!
19 Hãy đưa cho Ta đồng tiền nộp thuế." Họ đã đưa cho Ngài một đơ-ni-ê.
20 Ngài hỏi họ: "Hình này là của ai? Và chữ khắc này là của ai?"
21 Họ thưa với Ngài: "Của Sê-sa." Bấy giờ, Ngài phán với họ: "Vậy, hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời."
22 Nghe vậy, họ đã bỡ ngỡ. Họ đã bỏ Ngài mà đi.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt họ vốn thù địch nhau, nhưng họ lại gạt bỏ qua một bên sự thù địch mà bắt tay nhau nhằm mục đích hạ bệ và diệt trừ đi cái gai trong mắt họ là Đức Chúa Jesus. Điều này cho con thấy được bản chất thù ghét, đố kỵ của họ đối với Đức Chúa Jesus. Ban đầu họ bắt đầu bằng lời tâng bốc, để Đức Chúa Jesus mất cảnh giác xong lại gài bẫy để Ngài sập bẫy, nhưng đáng tiếc thay, họ lại dùng mưu hèn kế bẩn sai người mà đây lại là Đức Chúa Jesus, Ngài nhìn thấu được trong lòng họ muốn gì và với đầy dẫy sự khôn sáng thì Đức Chúa Jesus không hề mắc mưu họ mà còn đối đáp, thoát bẫy cách nhẹ nhàng.
Thưa Cha, và điều này cảnh báo con rằng khi đối diện với lời khen ngợi con phải hết sức tỉnh táo và dâng sự vinh quang lên cho Chúa, lòng loài người chúng con thì rất hay kiêu ngạo, khi được người ta tâng bốc mình, khen ngợi mình thì bắt đầu sự kiêu ngạo, hãnh diện lại nổi lên. Nhưng đối với người khôn sáng và có Lời Chúa thì họ sẽ luôn luôn không giành sự vinh quang về cho mình mà biết dâng sự vinh quang lên cho Chúa.
Thưa Cha, họ đặt ra cái bẫy nhằm mục đích muốn đẩy Đức Chúa Jesus vào tình thế phản nghịch lại chính quyền La-mã. Nhưng sự giả hình của họ đã bị Đức Chúa Jesus vạch trần trước khi Ngài trả lời câu hỏi của họ. Điều này dạy cho con biết về tấm lòng của một người quan trọng hơn lời nói bề ngoài. Tấm lòng là cái để thể hiện lên bản chất thật của con người, những người giả hình thường buông những lời êm tai, làm cho người nghe tưởng đâu là thật nhưng sâu bên trong lòng họ lại là những sự cay đắng, ganh ghét, đố kỵ.
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus yêu cầu họ đưa ra một đồng đơ-ni-ê nhằm mục đích Ngài muốn cho họ nhìn thấy được sự tuân thủ theo pháp luật, nghĩa vụ mà công dân phải tuân thủ theo, một đồng đơ-ni-ê đó cũng là bằng chứng chân thật nhất về sự vâng phục chính quyền. Nhưng Đức Chúa Jesus cũng lại phán với họ: "Hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời" là sự kêu gọi họ tuân thủ theo pháp luật thế gian, có nghĩa vụ công dân đối với chính quyền thì cũng vậy hãy trả lại cho Đức Chúa Trời những gì vốn ngay từ ban đầu Đức Chúa Trời đã sáng tạo ở loài người là sự vâng phục, tuân thủ theo luật lệ, điều răn mà Đức Chúa Trời đã đặt ra với họ. Có nghĩa vụ của một công dân ở thế gian như thế nào thì cũng cần tuân thủ theo luật lệ của Vương Quốc Trời, nếu họ muốn vào Vương Quốc Trời.
Và làm tròn nghĩa vụ công dân Vương Quốc Trời thì mới xứng đáng được ở trong Vương Quốc Trời.
Thưa Cha, con hiểu cũng giống như con đang sống ở một đất nước khác và con muốn là công dân của nước đó thì trước tiên con phải tuân thủ theo luật pháp của nhà nước quy định, nếu con muốn nhập tịch thì con phải sống tốt, có ích cho đất nước đó, không vi phạm pháp luật thì con mới đủ điều kiện để được nhập tịch mà khi con muốn nhập tịch làm công dân của nước đó con phải cam kết, tuyên thệ rằng sẽ làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của một công dân mà nhà nước đó đưa ra. Thì con cũng liên tưởng đến việc vào Vương Quốc Trời, thì cũng phải tuân thủ theo luật pháp và điều răn của Thiên Chúa đặt ra và làm tròn bổn phận là con dân trên Vương Quốc Trời thì con mới xứng đáng là một công dân Nước Trời và xứng đáng ở trong Vương Quốc Trời.
Thưa Cha, con suy ngẫm rằng việc một người biết kính sợ Chúa, vâng giữ và làm theo Lời Chúa dạy thì người ấy cũng sẽ rất dễ dàng tuân thủ theo những quy định và luật pháp của chính quyền ở thế gian, mà người ấy đang sống trong quốc gia đó. Chẳng hạn như trước kia con là người bất tuân luật lệ giao thông, đèn đỏ, đèn xanh con cũng không quan tâm miễn sao cho con được nhanh chóng mà đi qua là được. Con cũng không chú ý đến sự an toàn cho bản thân con nữa. Nhưng kể từ khi con được nghe người chăn giảng dạy về sự phải tuân theo quy định của nhà nước chính quyền miễn là không sai trật Lời Chúa thì con phải tuân theo, đó cũng như làm sáng danh Chúa trước người thế gian. Con đã ý thức và chấp hành không vượt qua đường khi đèn đỏ, có khi đường ấy vắng người qua lại hay không có xe cộ mặc dù có đôi khi con thấy người khác cứ đi luôn, nhưng con không bắt chước theo họ mà vẫn đứng đợi cho đến đèn xanh, vì con muốn vâng giữ Lời Chúa dạy, con không muốn làm gương xấu trước mặt người khác khi con là người tin Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được thay đổi thói xấu này.
Thưa Cha, phản ứng "bỡ ngỡ" vì họ không ngờ rằng cái bẫy tưởng chừng như tinh vi của họ với Đức Chúa Jesus bị Ngài phá vỡ cách dễ dàng, nhẹ nhàng như thế và sự "bỏ đi" của những kẻ hỏi Đức Chúa Jesus cho thấy họ đã không còn gì để nói, họ đã thua cách thảm hại. Qua đây cũng cho con thấy được sự khôn sáng tuyệt đối của Đức Chúa Jesus và thẩm quyền toàn tri của Ngài, Ngài nhìn thấy những ý định trong lòng mỗi một người.
Cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ, cho con được hiểu về bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày để con sống cách trọn vẹn, thánh khiết càng hơn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của con. Và để con được xứng đáng là con dân Vương Quốc Trời. A-men!
"Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Thiên Chúa, và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao." (Thi Thiên 50:14).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
12/01/2026
***