Kính lạy Cha của con ở trên trời. Cha ơi, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới nữa được học, suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ cho con những sự vi phạm nào mà con còn vi phạm, hoặc con không nhớ, không biết để sự suy ngẫm của con được Ngài vui nhậm. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con trong Lời Chúa, cho con được hiểu đúng và con biết áp dụng vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.
10 Ngài đã gọi đoàn dân, phán với họ: "Hãy nghe và hiểu! 11 Chẳng phải vật vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, sự ấy làm cho một người không tinh sạch." 12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?" 13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc. 14 Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố." 15 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn này!" 16 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi còn chưa hiểu sao? 17 Các ngươi chưa hiểu rằng, bất cứ vật gì vào trong miệng thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra trong nơi kín đáo sao? 18 Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói. 19 Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng. 20 Những sự ấy làm ô uế một người. Nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người."
Thưa Cha, con xin được ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, sau khi bị những người Pha-ri-si bắt bẻ các môn đồ về việc không rửa tay khi ăn, thì Đức Chúa Jesus gọi đoàn dân lại và Ngài đã phán dạy họ. Đức Chúa Jesus phán với đoàn dân: “Hãy nghe và hiểu!” Sự nghe và hiểu ở đây hàm ý là không chỉ nghe bằng tai, nhưng hãy nghe bằng ý nghĩa thuộc linh và tiếp nhận, đừng nghe một cách hời hợt, rồi suy ngẫm bằng tấm lòng của mình để biết được ý muốn của Chúa muốn chúng ta làm.
Thưa Cha, có lẽ vì những người Pha-ri-si bịt tai, bịt mắt, nghe mà không hiểu ý nghĩa sâu xa mà những điều Ngài đã phán dạy, họ nghe từ tai này qua tai kia, không lắng động lại trong họ được gì, vì thật chất họ đang phạm tội nên họ không muốn nghe cũng không muốn hiểu những gì Ngài phán, nên Đức Chúa Jesus đã gọi đoàn dân lại mà phán dạy cho. Vì ít ra trong những người dân ấy cũng có người biết nghe và hiểu thật sự.
Thưa Cha, một sự không tinh sạch, hay ô uế không phải xuất phát từ vật gì được đưa vào miệng nhưng nó xuất phát từ trong lòng con người. Như trong Lu-ca 6:45 có chép:
“Người lành bởi kho chứa điều lành của lòng người ấy phát ra điều lành. Kẻ dữ bởi kho chứa điều dữ của lòng kẻ ấy phát ra điều dữ. Vì bởi sự đầy dẫy của lòng mà miệng của người ấy nói.”
Một người trong lòng đầy dẫy tội lỗi, đầy dẫy sự ác thì miệng sẽ nói ra những sự ô uế, không tinh sạch, một người lòng đầy dẫy tình yêu thương và những sự lành thì sẽ nói ra những lời làm ơn, có ích và gây dựng cho những người nghe.
Thưa Cha, qua đây con cũng rút ra bài học cho chính bản thân con, mỗi ngày con sẽ tra xét xem lời của con trong ngày đó là gì và tra xét xem trong lòng con còn chất chứa điều gì qua những điều con đã nói, là điều dữ hay điều lành mà miệng con nói ra những lời ấy. Cảm tạ ơn Cha thật nhiều đã dạy cho con biết được qua sự suy ngẫm này, một thói quen hằng ngày tưởng chừng như là đơn giản và cơ bản nhưng nó thật sâu sắc, chỉ một lời nói ra từ miệng nhưng cho thấy được bản chất của một người. Cũng là một lời nói nhưng lời nói ấy có thể cứu lấy người khác nhưng cũng một lời nói có thể giết chết người ta.
Thưa Cha, con hiểu thêm nữa là lòng của một người là nguồn cơn cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành động. Vì trong lòng chất chứa điều gì sẽ truyền tải lại cho suy nghĩ, hành động và lời nói bộc phát ra.
Tiếp theo, con suy ngẫm trong câu 13 mà Đức Chúa Jesus đã trả lời cho ông Phi-e-rơ: “Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc.
” Thưa Cha, con hiểu mỗi cây ở đây là mỗi người, mỗi một giáo lý, mỗi một tôn giáo nào mà không xuất phát từ Chúa, không bởi Chúa mà ra, không phải do Chúa lập nên thì cuối cùng sẽ bị diệt đi. Vì những điều không bởi Thiên Chúa mà do con người lập nên. Mà bởi con người lập ra thì không có Lời Chúa để nuôi dưỡng để chúng phát triển về thuộc linh, nên dần dần nó sẽ héo tàn và những cây đó sẽ không có ích lợi nữa thì chúng sẽ bị Chúa bứng gốc và bỏ đi.
Câu 14: “Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố.” Thưa Cha, sự Chúa nói “Hãy mặc họ” là Chúa bảo với ông Phi-e-rơ hãy để mặc họ đi, đừng bận tâm đến những điều họ nói, đừng tranh cãi với họ làm gì. “Họ là những giáo sư của những kẻ mù.” Họ ở đây là những người Pha-ri-si đang bắt bẻ các môn đồ của Đức Chúa Jesus là những người mang danh là giáo sư am hiểu Lời Chúa, tưởng chừng như là thông biết mọi điều nhưng họ không biết họ đang bị mù lòa thuộc linh, họ không hiểu gì về Lời Chúa, nên họ không có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và sự sáng từ Chúa. Những kẻ mù còn lại là những người đi theo và tin những người Pha-ri-si nói, kẻ mù mà lại đi dẫn kẻ mù, bởi vì không thấy được ánh sáng và không bắt được đường đi ở đâu nên họ sẽ cùng ngã xuống hố. Một bên mù lòa thuộc linh, một bên không biết gì về Chúa, họ cùng dẫn dắt nhau thì cuối cùng cả hai sẽ cùng bị hư mất.
Thưa Cha, thực tế hiện nay vẫn đang tiếp diễn câu chuyện này, có quá nhiều người Pha-ri-si hiện đại đi dẫn dắt những người thiếu hiểu biết mà lại cứng lòng rồi thì họ cùng nhau bị hư mất nơi hỏa ngục. Cha ơi, hôm nay con cảm tạ ơn Cha, con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã cho con được học rất nhiều bài học, cho con được hiểu rất nhiều điều trong đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 15:10-20 này. Quả thật, chỉ có thể là do chính Chúa mở trí, mở mắt, dạy dỗ con thì con mới có được sự hiểu này, vì chính mình con tự hiểu theo sức riêng của con thì con sẽ không bao giờ hiểu được Lẽ Thật mầu nhiệm này. Con cảm tạ ơn Cha thật là nhiều. Xin Cha cho con qua bài học này như là một bài kiểm tra, một sự tra xét dành cho con mỗi ngày. Nguyện cầu xin Chúa cho con sống mỗi ngày từng lời ăn tiếng nói, hành động, suy nghĩ của con đều chiếu ra sự vinh quang của Chúa, nhưng quan trọng hơn hết là ở trong lòng con còn thuộc về sự dữ, sự ô uế nào hay không. Nguyện xin Cha cho con được làm cái cây của Chúa trồng, được Ngài chăm bón, tưới nước con bằng Lời của Chúa, xin Ngài tỉa sửa con mỗi khi con có những phần lá hư, những phần nhánh bị sâu mọt đục khoét, cho con được lớn lên, phát triển tươi tốt trong sự chăm sóc từ nơi Ngài. Con nguyện xin dâng tấm lòng, thân thể và ý tưởng của con lên cho Cha. Xin Cha dẫn dắt con đi trong sự ngay lành, trọn vẹn và thánh khiết luôn luôn. Con xin cảm tạ ơn Ngài.
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh 30/10/2025
Ma-thi-ơ 15:10-20 Sự Làm Ô Uế Một Người
Kính lạy Cha của con ở trên trời. Cha ơi, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới nữa được học, suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ cho con những sự vi phạm nào mà con còn vi phạm, hoặc con không nhớ, không biết để sự suy ngẫm của con được Ngài vui nhậm. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con trong Lời Chúa, cho con được hiểu đúng và con biết áp dụng vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.
10 Ngài đã gọi đoàn dân, phán với họ: "Hãy nghe và hiểu!
11 Chẳng phải vật vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, sự ấy làm cho một người không tinh sạch."
12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?"
13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc.
14 Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố."
15 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn này!"
16 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi còn chưa hiểu sao?
17 Các ngươi chưa hiểu rằng, bất cứ vật gì vào trong miệng thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra trong nơi kín đáo sao?
18 Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói.
19 Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng.
20 Những sự ấy làm ô uế một người. Nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người."
Thưa Cha, con xin được ghi ra sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, sau khi bị những người Pha-ri-si bắt bẻ các môn đồ về việc không rửa tay khi ăn, thì Đức Chúa Jesus gọi đoàn dân lại và Ngài đã phán dạy họ. Đức Chúa Jesus phán với đoàn dân: “Hãy nghe và hiểu!” Sự nghe và hiểu ở đây hàm ý là không chỉ nghe bằng tai, nhưng hãy nghe bằng ý nghĩa thuộc linh và tiếp nhận, đừng nghe một cách hời hợt, rồi suy ngẫm bằng tấm lòng của mình để biết được ý muốn của Chúa muốn chúng ta làm.
Thưa Cha, có lẽ vì những người Pha-ri-si bịt tai, bịt mắt, nghe mà không hiểu ý nghĩa sâu xa mà những điều Ngài đã phán dạy, họ nghe từ tai này qua tai kia, không lắng động lại trong họ được gì, vì thật chất họ đang phạm tội nên họ không muốn nghe cũng không muốn hiểu những gì Ngài phán, nên Đức Chúa Jesus đã gọi đoàn dân lại mà phán dạy cho. Vì ít ra trong những người dân ấy cũng có người biết nghe và hiểu thật sự.
Thưa Cha, một sự không tinh sạch, hay ô uế không phải xuất phát từ vật gì được đưa vào miệng nhưng nó xuất phát từ trong lòng con người. Như trong Lu-ca 6:45 có chép:
“Người lành bởi kho chứa điều lành của lòng người ấy phát ra điều lành. Kẻ dữ bởi kho chứa điều dữ của lòng kẻ ấy phát ra điều dữ. Vì bởi sự đầy dẫy của lòng mà miệng của người ấy nói.”
Một người trong lòng đầy dẫy tội lỗi, đầy dẫy sự ác thì miệng sẽ nói ra những sự ô uế, không tinh sạch, một người lòng đầy dẫy tình yêu thương và những sự lành thì sẽ nói ra những lời làm ơn, có ích và gây dựng cho những người nghe.
Thưa Cha, qua đây con cũng rút ra bài học cho chính bản thân con, mỗi ngày con sẽ tra xét xem lời của con trong ngày đó là gì và tra xét xem trong lòng con còn chất chứa điều gì qua những điều con đã nói, là điều dữ hay điều lành mà miệng con nói ra những lời ấy. Cảm tạ ơn Cha thật nhiều đã dạy cho con biết được qua sự suy ngẫm này, một thói quen hằng ngày tưởng chừng như là đơn giản và cơ bản nhưng nó thật sâu sắc, chỉ một lời nói ra từ miệng nhưng cho thấy được bản chất của một người. Cũng là một lời nói nhưng lời nói ấy có thể cứu lấy người khác nhưng cũng một lời nói có thể giết chết người ta.
Thưa Cha, con hiểu thêm nữa là lòng của một người là nguồn cơn cho mọi suy nghĩ, lời nói và hành động. Vì trong lòng chất chứa điều gì sẽ truyền tải lại cho suy nghĩ, hành động và lời nói bộc phát ra.
Tiếp theo, con suy ngẫm trong câu 13 mà Đức Chúa Jesus đã trả lời cho ông Phi-e-rơ: “Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc.
” Thưa Cha, con hiểu mỗi cây ở đây là mỗi người, mỗi một giáo lý, mỗi một tôn giáo nào mà không xuất phát từ Chúa, không bởi Chúa mà ra, không phải do Chúa lập nên thì cuối cùng sẽ bị diệt đi. Vì những điều không bởi Thiên Chúa mà do con người lập nên. Mà bởi con người lập ra thì không có Lời Chúa để nuôi dưỡng để chúng phát triển về thuộc linh, nên dần dần nó sẽ héo tàn và những cây đó sẽ không có ích lợi nữa thì chúng sẽ bị Chúa bứng gốc và bỏ đi.
Câu 14: “Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố.”
Thưa Cha, sự Chúa nói “Hãy mặc họ” là Chúa bảo với ông Phi-e-rơ hãy để mặc họ đi, đừng bận tâm đến những điều họ nói, đừng tranh cãi với họ làm gì.
“Họ là những giáo sư của những kẻ mù.” Họ ở đây là những người Pha-ri-si đang bắt bẻ các môn đồ của Đức Chúa Jesus là những người mang danh là giáo sư am hiểu Lời Chúa, tưởng chừng như là thông biết mọi điều nhưng họ không biết họ đang bị mù lòa thuộc linh, họ không hiểu gì về Lời Chúa, nên họ không có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và sự sáng từ Chúa. Những kẻ mù còn lại là những người đi theo và tin những người Pha-ri-si nói, kẻ mù mà lại đi dẫn kẻ mù, bởi vì không thấy được ánh sáng và không bắt được đường đi ở đâu nên họ sẽ cùng ngã xuống hố. Một bên mù lòa thuộc linh, một bên không biết gì về Chúa, họ cùng dẫn dắt nhau thì cuối cùng cả hai sẽ cùng bị hư mất.
Thưa Cha, thực tế hiện nay vẫn đang tiếp diễn câu chuyện này, có quá nhiều người Pha-ri-si hiện đại đi dẫn dắt những người thiếu hiểu biết mà lại cứng lòng rồi thì họ cùng nhau bị hư mất nơi hỏa ngục. Cha ơi, hôm nay con cảm tạ ơn Cha, con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã cho con được học rất nhiều bài học, cho con được hiểu rất nhiều điều trong đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 15:10-20 này. Quả thật, chỉ có thể là do chính Chúa mở trí, mở mắt, dạy dỗ con thì con mới có được sự hiểu này, vì chính mình con tự hiểu theo sức riêng của con thì con sẽ không bao giờ hiểu được Lẽ Thật mầu nhiệm này. Con cảm tạ ơn Cha thật là nhiều. Xin Cha cho con qua bài học này như là một bài kiểm tra, một sự tra xét dành cho con mỗi ngày. Nguyện cầu xin Chúa cho con sống mỗi ngày từng lời ăn tiếng nói, hành động, suy nghĩ của con đều chiếu ra sự vinh quang của Chúa, nhưng quan trọng hơn hết là ở trong lòng con còn thuộc về sự dữ, sự ô uế nào hay không. Nguyện xin Cha cho con được làm cái cây của Chúa trồng, được Ngài chăm bón, tưới nước con bằng Lời của Chúa, xin Ngài tỉa sửa con mỗi khi con có những phần lá hư, những phần nhánh bị sâu mọt đục khoét, cho con được lớn lên, phát triển tươi tốt trong sự chăm sóc từ nơi Ngài. Con nguyện xin dâng tấm lòng, thân thể và ý tưởng của con lên cho Cha. Xin Cha dẫn dắt con đi trong sự ngay lành, trọn vẹn và thánh khiết luôn luôn. Con xin cảm tạ ơn Ngài.
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
30/10/2025