Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giấc ngủ bình an, hôm nay con được đến suy ngẫm về Lời Ngài. Thưa Cha, hôm nay là ngày suy ngẫm cuối cùng của một năm 2025. Và bắt đầu năm mới 2026, là con được càng gần hơn với ngày Đấng Christ đến. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin Cha ban cho con được sự thông hiểu, tấm lòng đơn sơ như đứa trẻ. Xin cho con qua những gì con hiểu được để con áp dụng vào chính đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.
28 Nhưng các ngươi nghĩ sao? Một người có hai đứa con, người đã đến cùng đứa lớn và nói: 'Con ơi, hôm nay con hãy đi làm việc trong vườn nho của ta.' 29 Nó đã đáp rằng: 'Con không muốn!' Nhưng sau đó, nó hối hận nên đã đi. 30 Đến gần đứa thứ nhì, người cũng đã nói như vậy. Nó đã đáp rằng: 'Con sẽ đi, thưa chúa!' Nhưng nó đã không đi. 31 Đứa nào trong hai đứa ấy đã làm theo ý của người cha?" Họ nói: "Đứa đầu." Đức Chúa Jesus phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và những gái điếm sẽ đi vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi. 32 Vì Giăng đã đến với các ngươi trong đường công chính mà các ngươi đã không tin người, còn những người thu thuế và những gái điếm đã tin người. Nhưng các ngươi dù đã thấy vậy, sau đó cũng không ăn năn để tin người.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, người cha mà trong ngụ ngôn này đại diện cho Đức Chúa Trời. Và "vườn nho" tượng trưng cho nhà Chúa như là những việc trong Hội Thánh. Đứa con ban đầu từ chối nhưng lại vâng lời, con thấy được đứa con thứ nhất tuy không vâng lời ngay nhưng có sự thành thật và có lẽ dần về sau khi nó thấy sự vất vả của người cha, và những công việc trong vườn nho quá nhiều mà không có ai phụ giúp nên đã động lòng và có sự hối hận nên đã thay đổi mà vâng lời mà đi đến phụ giúp công việc vườn nho cho cha.
Thưa Cha, con nhìn lại và tra xét lòng con thì không ít lần con giống đứa con thứ hai vâng lời ngay nhưng rồi trì hoãn hay có đôi lần con lại thẳng thừng từ chối ngay tiếng gọi của Chúa. Nhưng cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì đã luôn khoan nhẫn đối với con. Mặc dù con không vâng lời, lấy nghe làm đủ nhưng Ngài vẫn chờ đợi con, cho con thêm cơ hội để được sửa sai và làm lại từ đầu.
Thưa Cha, đứa con thứ hai thì ngay lập tức vâng lời nhưng nó không hoàn thành trách nhiệm, bổn phận của mình. Điều này nói lên sự thể hiện trên môi miệng và hành động thực tế của người tin Chúa. Cũng giống như một người tin Chúa, miệng thì xưng nhận mình tin Chúa, yêu Chúa nhưng lại không có làm theo Lời Chúa dạy, không sống hết lòng cho Chúa mà vẫn cứ ham thích đời này, sống theo bản tính xác thịt con người cũ, điều này cho thấy người ấy sống trong một đức tin rỗng, tự lừa dối chính mình. Như trong Gia-cơ 2:17 và 2:26 có chép:
"Về đức tin, cũng vậy; nếu đức tin không có các việc làm, thì tự mình nó chết."
Và Gia-cơ 2:26:
"Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy."
Con hiểu rằng nếu một người tin Chúa nếu nói mình có đức tin mà không có việc làm thì đức tin đó là đức tin chết, điểm khác nhau giữa đức tin thật và đức tin giả là đức tin thật thì sinh ra bông trái qua việc làm và đức tin giả thì là điều ngược lại. Con rút ra được kinh nghiệm thực tế rằng không nên nhìn ai đó qua lời nói mà qua việc làm của họ. Giống như thế gian có câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Một người có thật sự tin kính Chúa hay không, có đức tin thật hay không đều phản chiếu qua việc làm của họ. Con nên nhìn vào đời sống và việc làm cụ thể hơn là chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài, mà đức tin thì thể hiện qua việc làm.
Thưa Cha, con hiểu những người thu thuế và gái điếm là những thành phần được cho là thấp hèn và đáng khinh nhất ở xã hội của dân I-sơ-ra-ên lúc bấy giờ, là những người thấp kém, được xem là tội lỗi nhất nhưng họ được vào Vương Quốc Trời bởi vì họ có đức tin. Mặc dù là những con người mang thân phận thấp hèn, bị xã hội xem thường, miệt thị nhưng họ lại đáp ứng được Tin Lành là có đức tin thật.
Họ chỉ đơn giản nghe và tin theo chứ không có sự nghi ngờ, tra hỏi rồi chất vấn, thử thách. Mà ngay cả các môn đồ của Đức Chúa Jesus họ cũng đã từng không tin Giăng Báp-tít, nhưng về sau thì họ lại tin và ăn năn.
Thưa Cha, sự ăn năn thật thì luôn được thể qua hành động, việc làm cụ thể chẳng hạn người ấy từ bỏ hết những thú vui đời này, hết lòng trong sự trung tín, nghe, đọc, suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày, bằng lòng từ bỏ đi chính con người cũ, nếp sống cũ tội lỗi của mình mà mặc lấy con người mới trong Chúa, hết lòng trong sự tham gia các linh vụ, mục vụ theo khả năng mình được Chúa ban cho. Và qua những sự ham thích học hỏi Lời Chúa thì người ấy được thêm lên sự hiểu biết về Lời Chúa, được Chúa ban cho sự thông sáng trong mọi việc. Một việc mà ngay chính bản thân con được kinh nghiệm cách sống động qua sự đổi mới trong sự ăn năn là con có được tình yêu thương thật sự ở trong Chúa, con sợ tội và hạ cái tôi là sự kiêu ngạo của con để mà lắng nghe từng lời khuyên dạy, chỉ dẫn của người chăn và các anh chị em khác trong Hội Thánh. Vì con biết rằng Chúa qua các anh chị em, người chăn, trưởng lão để mà hướng dẫn, chỉ dạy cho con, khuyên răn nhắc nhở con để con sống đời sống càng thánh khiết, trọn vẹn hơn ở trong Chúa. Con luôn nhắc nhở mình rằng Chúa chống cự kẻ kiêu ngạo và sự kiêu ngạo nằm trong bảy điều mà Chúa ghét, nên con không muốn bị Chúa "ghét" và chống cự lại con, giống như một đứa con trong gia đình thì đứa con ấy phải luôn sống làm sao cho cha mình ngày càng yêu mình hơn chứ không phải sống cho cha mình ngày càng xa cách mình, ghét mình. Và con suy nghĩ như thế mà con sợ Chúa sẽ "ghét" con nếu con còn có bản tính tội lỗi nào chưa từ bỏ mà đặc biệt là sự kiêu ngạo.
Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được sự hiểu này ngày hôm nay. Nguyện đời sống của con từ đây cho đến ngày Đấng Christ đến con luôn sống trong đức tin thật, kết quả trong sự ăn năn, không phải lấy nghe làm đủ mà đức tin và sự ăn năn của con phải thể hiện qua việc làm và điều ấy được đẹp lòng Chúa và được Chúa yêu! Con cảm tạ ơn Cha! A-men!
"Thiên Chúa ôi! Xin hãy thương xót tôi tùy lòng từ ái của Ngài. Xin hãy xóa sạch các sự vi phạm của tôi tùy lòng thương cảm rất lớn của Ngài." (Thi thiên 51:1)
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Ma-thi-ơ 21:28-32 Ngụ Ngôn về Hai Đứa Con
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giấc ngủ bình an, hôm nay con được đến suy ngẫm về Lời Ngài. Thưa Cha, hôm nay là ngày suy ngẫm cuối cùng của một năm 2025. Và bắt đầu năm mới 2026, là con được càng gần hơn với ngày Đấng Christ đến. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin Cha ban cho con được sự thông hiểu, tấm lòng đơn sơ như đứa trẻ. Xin cho con qua những gì con hiểu được để con áp dụng vào chính đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.
28 Nhưng các ngươi nghĩ sao? Một người có hai đứa con, người đã đến cùng đứa lớn và nói: 'Con ơi, hôm nay con hãy đi làm việc trong vườn nho của ta.'
29 Nó đã đáp rằng: 'Con không muốn!' Nhưng sau đó, nó hối hận nên đã đi.
30 Đến gần đứa thứ nhì, người cũng đã nói như vậy. Nó đã đáp rằng: 'Con sẽ đi, thưa chúa!' Nhưng nó đã không đi.
31 Đứa nào trong hai đứa ấy đã làm theo ý của người cha?" Họ nói: "Đứa đầu." Đức Chúa Jesus phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi, những người thu thuế và những gái điếm sẽ đi vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời trước các ngươi.
32 Vì Giăng đã đến với các ngươi trong đường công chính mà các ngươi đã không tin người, còn những người thu thuế và những gái điếm đã tin người. Nhưng các ngươi dù đã thấy vậy, sau đó cũng không ăn năn để tin người.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, người cha mà trong ngụ ngôn này đại diện cho Đức Chúa Trời. Và "vườn nho" tượng trưng cho nhà Chúa như là những việc trong Hội Thánh. Đứa con ban đầu từ chối nhưng lại vâng lời, con thấy được đứa con thứ nhất tuy không vâng lời ngay nhưng có sự thành thật và có lẽ dần về sau khi nó thấy sự vất vả của người cha, và những công việc trong vườn nho quá nhiều mà không có ai phụ giúp nên đã động lòng và có sự hối hận nên đã thay đổi mà vâng lời mà đi đến phụ giúp công việc vườn nho cho cha.
Thưa Cha, con nhìn lại và tra xét lòng con thì không ít lần con giống đứa con thứ hai vâng lời ngay nhưng rồi trì hoãn hay có đôi lần con lại thẳng thừng từ chối ngay tiếng gọi của Chúa. Nhưng cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì đã luôn khoan nhẫn đối với con. Mặc dù con không vâng lời, lấy nghe làm đủ nhưng Ngài vẫn chờ đợi con, cho con thêm cơ hội để được sửa sai và làm lại từ đầu.
Thưa Cha, đứa con thứ hai thì ngay lập tức vâng lời nhưng nó không hoàn thành trách nhiệm, bổn phận của mình. Điều này nói lên sự thể hiện trên môi miệng và hành động thực tế của người tin Chúa. Cũng giống như một người tin Chúa, miệng thì xưng nhận mình tin Chúa, yêu Chúa nhưng lại không có làm theo Lời Chúa dạy, không sống hết lòng cho Chúa mà vẫn cứ ham thích đời này, sống theo bản tính xác thịt con người cũ, điều này cho thấy người ấy sống trong một đức tin rỗng, tự lừa dối chính mình. Như trong Gia-cơ 2:17 và 2:26 có chép:
"Về đức tin, cũng vậy; nếu đức tin không có các việc làm, thì tự mình nó chết."
Và Gia-cơ 2:26:
"Thân xác chẳng có hơi thở thì chết, đức tin không có các việc làm thì cũng chết như vậy."
Con hiểu rằng nếu một người tin Chúa nếu nói mình có đức tin mà không có việc làm thì đức tin đó là đức tin chết, điểm khác nhau giữa đức tin thật và đức tin giả là đức tin thật thì sinh ra bông trái qua việc làm và đức tin giả thì là điều ngược lại. Con rút ra được kinh nghiệm thực tế rằng không nên nhìn ai đó qua lời nói mà qua việc làm của họ. Giống như thế gian có câu đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Một người có thật sự tin kính Chúa hay không, có đức tin thật hay không đều phản chiếu qua việc làm của họ. Con nên nhìn vào đời sống và việc làm cụ thể hơn là chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài, mà đức tin thì thể hiện qua việc làm.
Thưa Cha, con hiểu những người thu thuế và gái điếm là những thành phần được cho là thấp hèn và đáng khinh nhất ở xã hội của dân I-sơ-ra-ên lúc bấy giờ, là những người thấp kém, được xem là tội lỗi nhất nhưng họ được vào Vương Quốc Trời bởi vì họ có đức tin. Mặc dù là những con người mang thân phận thấp hèn, bị xã hội xem thường, miệt thị nhưng họ lại đáp ứng được Tin Lành là có đức tin thật.
Họ chỉ đơn giản nghe và tin theo chứ không có sự nghi ngờ, tra hỏi rồi chất vấn, thử thách. Mà ngay cả các môn đồ của Đức Chúa Jesus họ cũng đã từng không tin Giăng Báp-tít, nhưng về sau thì họ lại tin và ăn năn.
Thưa Cha, sự ăn năn thật thì luôn được thể qua hành động, việc làm cụ thể chẳng hạn người ấy từ bỏ hết những thú vui đời này, hết lòng trong sự trung tín, nghe, đọc, suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày, bằng lòng từ bỏ đi chính con người cũ, nếp sống cũ tội lỗi của mình mà mặc lấy con người mới trong Chúa, hết lòng trong sự tham gia các linh vụ, mục vụ theo khả năng mình được Chúa ban cho. Và qua những sự ham thích học hỏi Lời Chúa thì người ấy được thêm lên sự hiểu biết về Lời Chúa, được Chúa ban cho sự thông sáng trong mọi việc. Một việc mà ngay chính bản thân con được kinh nghiệm cách sống động qua sự đổi mới trong sự ăn năn là con có được tình yêu thương thật sự ở trong Chúa, con sợ tội và hạ cái tôi là sự kiêu ngạo của con để mà lắng nghe từng lời khuyên dạy, chỉ dẫn của người chăn và các anh chị em khác trong Hội Thánh. Vì con biết rằng Chúa qua các anh chị em, người chăn, trưởng lão để mà hướng dẫn, chỉ dạy cho con, khuyên răn nhắc nhở con để con sống đời sống càng thánh khiết, trọn vẹn hơn ở trong Chúa. Con luôn nhắc nhở mình rằng Chúa chống cự kẻ kiêu ngạo và sự kiêu ngạo nằm trong bảy điều mà Chúa ghét, nên con không muốn bị Chúa "ghét" và chống cự lại con, giống như một đứa con trong gia đình thì đứa con ấy phải luôn sống làm sao cho cha mình ngày càng yêu mình hơn chứ không phải sống cho cha mình ngày càng xa cách mình, ghét mình. Và con suy nghĩ như thế mà con sợ Chúa sẽ "ghét" con nếu con còn có bản tính tội lỗi nào chưa từ bỏ mà đặc biệt là sự kiêu ngạo.
Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được sự hiểu này ngày hôm nay. Nguyện đời sống của con từ đây cho đến ngày Đấng Christ đến con luôn sống trong đức tin thật, kết quả trong sự ăn năn, không phải lấy nghe làm đủ mà đức tin và sự ăn năn của con phải thể hiện qua việc làm và điều ấy được đẹp lòng Chúa và được Chúa yêu! Con cảm tạ ơn Cha! A-men!
"Thiên Chúa ôi! Xin hãy thương xót tôi tùy lòng từ ái của Ngài. Xin hãy xóa sạch các sự vi phạm của tôi tùy lòng thương cảm rất lớn của Ngài." (Thi thiên 51:1)
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
31/12/2025
***